Cho những ngày biết nhớ
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 33 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 482 bài trong đề mục
Viễn Du 29.11.2006 16:08:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ


Vẫn Còn Mãi Bóng Mây


Vẫn còn mãi bóng mây hồng thuở đó
Nhón chân trần hôn nhẹ rất thơ ngây
Anh giật mình xao xuyến khẽ cầm tay
Hôn thêm nữa cho hồn mình ngây ngất

Rồi em đi một lần không trở lại
Trái tim anh tê dại điếng đau hồn
Hạ còn đây mà lòng mãi cô đơn
Trái tim rụng khi lá còn xanh thắm

Thời gian trôi dấu tình còn mãi đậm
Những nỗi buồn vẫn còn đó vây quanh
Lá thu rơi, tuyết bay lại, bao lần
Hồn day dứt một cuộc tình gãy vỡ

Vẫn còn đó trong anh ngàn nỗi nhớ
Như hôm nào cụm mây trắng lửng lơ
Như buổi nào hai đứa viết tặng thơ
Môi ngọt lịm đưa hồn mình vào mộng

Vẫn còn đó bóng mây trong cuộc sống
Em bên anh những buổi tối mùa trăng
Quanh hồ xanh sóng nước chạy lăn tăn
Như hai đứa đang đùa nhau đuổi bắt

Vẫn còn đó tiếng đàn ca réo rắt
Tiếng em hòa cùng tiếng hót muông chim
Để anh nghe từng nhịp điệu trái tim
Đã rộn rã reo vui mừng hội ngộ

Nguyên Đỗ





  Vẫn còn đây...
 
 
Vẫn còn đây khúc tình ca dìu dặt
Thấp thoáng bên đời trói chặt bước chân em
Anh đi rồi ngày bỗng hoá thành đêm
Em lặng lẽ đếm nỗi buồn bất tận
 
Vẫn còn đây những vần thơ nồng ấm
Của ngày xưa...từng nét chữ dịu dàng
Lời tỏ tình...cho một thoáng hoang mang
Rồi xao xuyến trái tim hồng con gái...
 
Giữa ranh giới thực hư...co mình trong nghi ngại
Hay quá vụng về đành đôi ngã chia ly
Để từng đêm bên gối mộng thầm thì...
Lời tâm sự gửi về đâu ... ai hiểu ?
 
Vẫn còn đây những vần thơ dìu dịu 
Tình yêu đầu em gìn giữ nâng niu
Thời gian trôi , trôi mãi...đổi thay nhiều
Lòng vẫn thế , dẫu biết mình khờ khạo
 
Mang tâm tư gửi vào miền hư ảo...
Dù chỉ một lần ngưòi ghé vội...rồi đi 
Dù thản nhiên cưòi hay nước mắt đọng bờ mi 
Xin hãy đọc như ngày xưa từng nói 
 
Giòng thơ buồn sao quẩn quanh đến nỗi...
Từng giọt mềm rơi ướt lạnh trái tim 
Đêm từng đêm em vất vả kiếm tìm
Cho bằng được nụ cười vừa đánh mất...
 
Vẫn còn đây , vẫn còn đây rất thật... 
Chuyện chúng mình của một thuở  dấu yêu
Ngưòi đi rồi , em kết bạn với cô liêu
Chờ đợi mãi....nhưng chờ ai...ai đến ...?
 
 
  Mây
 
 
 p/s : Cảm ơn anh ghé thăm
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2006 19:29:36 bởi Mây >
Minh Tuấn 30.11.2006 14:46:49 (permalink)
0

Vẫn còn đây...


Vẫn còn đây khúc tình ca dìu dặt
Thấp thoáng bên đời trói chặt bước chân em
Anh đi rồi ngày bỗng hoá thành đêm
Em lặng lẽ đếm nỗi buồn bất tận

Vẫn còn đây những vần thơ nồng ấm
Của ngày xưa...từng nét chữ dịu dàng
Lời tỏ tình...cho một thoáng hoang mang
Rồi xao xuyến trái tim hồng con gái...

Giữa ranh giới thực hư...co mình trong nghi ngại
Hay quá vụng về đành đôi ngã chia ly
Để từng đêm bên gối mộng thầm thì...
Lời tâm sự gửi về đâu ... ai hiểu ?

Vẫn còn đây những vần thơ dìu dịu
Tình yêu đầu em gìn giữ nâng niu
Thời gian trôi , trôi mãi...đổi thay nhiều
Lòng vẫn thế , dẫu biết mình khờ khạo

Mang tâm tư gửi vào miền hư ảo...
Dù chỉ một lần ngưòi ghé vội...rồi đi
Dù thản nhiên cưòi hay nước mắt đọng bờ mi
Xin hãy đọc như ngày xưa từng nói

Giòng thơ buồn sao quẩn quanh đến nỗi...
Từng giọt mềm rơi ướt lạnh trái tim
Đêm từng đêm em vất vả kiếm tìm
Cho bằng được nụ cười vừa đánh mất...

Vẫn còn đây , vẫn còn đây rất thật...
Chuyện chúng mình của một thuở dấu yêu
Ngưòi đi rồi , em kết bạn với cô liêu
Chờ đợi mãi....nhưng chờ ai...ai đến ...?


Mây

 
 MỘNG VỀ.
 
ta mãi chờ...vì chót mang kiếp hẹn
lo dở dang e thẹn với  cuộc đời
một bóng hình đã in trọn tim côi
trong  nỗi nhớ chỉ lặng cười chia xẻ
 
ai đi xa để cho ai buồn tẻ
bước lẻ chân trong lối cũ hoa đầy
tóc vương nhớ trong những hạt mưa bay
lối mộng đó mà buồn đầy trăn trở
 
mắt ngắm trăng trong mùa thu bỡ ngỡ
mùa tình vàng mà buồn ở quanh đây
mùa tin yêu trong hơi ấm bàn tay
chỉ thấy lạnh giọt trăng đầy tay lẻ.
 
đành cố chờ tới thu sau người nhé
mùa mãi về mang sức trẻ bình yên
đến bên nhau như bến đón con thuyền
mộng còn đó...cho duyên tình trọn kiếp.
 
MINH TUẤN
 
 
 
Viễn Du 30.11.2006 23:29:48 (permalink)
0
Xin một lần....!


Xin một lần ... em thức trọn đêm thôi
Tuôn cho dứt những giọt hồng đáy mắt
Khi bình mình lên bầu trời rừng rực nắng
Chân vững vàng dẫm đạp ... đến tương lai

Xin đêm này trái đất hãy ngừng quay
Chỉ mình em xoay cuồng trong tiềm thức
Để rồi mai quay trở về hiện thực
Thản nhiên cười nhìn lá chết giữa trời đông

Xin một lần lặn ngụp giữa lòng sông
Để cảm nhận sự dịu dàng của nước
Sóng đi đâu ...về đâu ai biết được
Thả trôi dòng nỗi nhớ...hãy mang đi

Xin một lần thôi dù không biết phải làm gì
Mắt mở to nhìn không gian trống rỗng
Đông đến rồi chưa sao lòng thu quá lạnh
Ai nhóm dùm em ngọn lửa ...sưởi mây chiều...?

Xin một lần ...không bật thốt tiếng yêu
Mím chặt môi ...cố dìm sâu giọt lệ
Khóc rồi ư ! không được quyền ...không thể ...
Em chẳng là tất cả đấy hay sao ...?

Xin một lần trông thấy ánh mắt nhau
Chỉ một lần thôi rồi mai lời vĩnh biệt
Tình trao ai em không hề luyến tiếc
Không trách hờn ...mãi mãi sẽ là không ...

Bóng hình em người giữ chặt đáy lòng
Nhưng bước chân kẻ độc hành quá mỏi
Tìm chỗ dừng chân còn hơn chờ đợi
Lời tạ từ ...sao mặn đắng bờ môi

Xin một lần ...chỉ xin một lần thôi
Nhìn theo bóng ai khuất dần vào hoang vắng
Trái tim ơi ! hãy ngoan nào ...lẳng lặng
Giấc ngủ thật dài ...người hạnh phúc ...đang vui

Xin một lần ....xin được một lần thôi
Đêm chẳng thật dài như bao người đã nói
Đêm sẽ dìu em vào thiên đường bóng tối
Và chôn vùi tất cả những thương đau ...

Mây
Viễn Du 03.12.2006 15:37:20 (permalink)
0
.............................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2012 21:57:52 bởi Viễn Du >
Viễn Du 03.12.2006 15:55:02 (permalink)
0
Tạm biệt ...!
 


Mây lặng buồn nhìn chiếc lá lìa cây
Rơi rơi mãi...
giữa hoàng hôn trầm lắng
Và một đêm đông về bên thềm vắng
Mắt ngỡ ngàng...
nhìn lá chết quạnh hiu
 

Đời không anh...
từng bước nhỏ ai dìu...?
Em lang thang gom nỗi buồn mang đi đốt
Gío nhớ thương ai đêm từng đêm bất chợt...
Gọi tên người...
từng cơn sóng ập vào tim
 

Chia xa rồi nỗi nhớ cố lặng im
Thu bỏ đi...
trăng chẳng về chốn cũ.
Trời vào đông đâu lạnh đời lữ thứ...
Sao nơi này khoắc khoải đến tàn canh...?
 

Ngủ nhé tình !
một giấc ngủ hư không
Bến mơ xưa theo thời gian chìm khuất
Gỡ làm sao...?
từng mối tơ thắt chặt
Mầm tương tư đâm rể quấn quanh đời
 

Rơi vào lòng...
mưa đọng giọt tả tơi
Lòng muốn trách...
lời dịu dàng thăm hỏi...!!!
Anh biết không...tình yêu đâu có tội
Lỗi tại ai...?
Đừng ghép tội cho trời...! 
 

Lại một ngày mây xám quẩn quanh trôi
Tiếng gọi xa xôi...
đau lòng em quá đỗi
Đành phải thế thôi ... tay lạnh lùng ngắt vội.
Tiếng "bip" khô dòn...
Tạm biệt nhé...tình ơi...!
 

Mây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2006 16:05:18 bởi Mây >
Minh Tuấn 04.12.2006 20:58:26 (permalink)
0
quote:

Cho Mây chia sẻ một chút cảm xúc nhé !

Bỗng dưng...

Bỗng dưng trời đổ vào đông
Lo cơn bấo lạnh xoáy lòng viễn du...
Bỗng dưng trĩu nặng cho dù...
Lòng không còn muốn sầu ưu lấp vùi...!

Hỏi mình...bỗng thấy chơi vơi
Hỏi mây ,hỏi gió ,hỏi người...lặng im...!
Quay về an ủi trái tim
Thôi đành một nửa mảnh tình...cất riêng

Trăng buồn soi bóng lặng yên
Em buồn sao mãi triền miên nỗi buồn
Đông dùm nỗi nhớ vào khuôn
Đóng băng những giọt lệ tuôn chốn này

Lạnh lùng thu bỏ đi ngay
Đông...từng lá chết nơi này ai hay...
Từng mùa luân chuyển - guồng quay
Tình em đứng lặng...dù ai lỗi thề ...

Đồng chừng như quá lê thê...
Có khi nào bỗng nhớ về nhau không...???

Mây


 
LẶNG IM

bóng trăng xưa đã cất rồi
để trong mong nhớ làm nơi tâm tình
con đường xưa vẫn im thinh
vì không còn nữa chúng mình cùng trăng.

lòng anh cũng thể con tằm
bơ vơ muôn nỗi sầu đong với người
buồn như mây xám nét tươi
vui như ngọn gió cuối trời mưa dăng.

hôm nay gặp lại chị Hằng
trời đông viễn xứ đăng dăng nỗi buồn.
vì trong một tối trăng buông
tìm đâu thấy cảnh con đường chung đôi.

ai đem tình cất đi rồi
mùa thu với khúc vàng rơi hẹn hò
đêm đông chất mấy sầu lo
bước đêm  như thể con đò cạn sông.

vẫn còn thắm lá trầu không
cau non tô đậm môi hồng người ăn
trăng kia em cất trong lòng
thì sao có thể...rằng không nhớ người.

mong về mùa ấm xuân tươi
để ta thấy được nụ cười của nhau
mong về trong mộng hồng lâu
để nghe em hát mấy câu ru...hời.

MINH TUẤN.

huynh rinh ở bên <thơ thẩn Huyền Băng >về dán vào trang của em đó MÂY ơi. chúc em vui nhé


Viễn Du 06.12.2006 21:57:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn




LẶNG IM

bóng trăng xưa đã cất rồi
để trong mong nhớ làm nơi tâm tình
con đường xưa vẫn im thinh
vì không còn nữa chúng mình cùng trăng.

lòng anh cũng thể con tằm
bơ vơ muôn nỗi sầu đong với người
buồn như mây xám nét tươi
vui như ngọn gió cuối trời mưa dăng.

hôm nay gặp lại chị Hằng
trời đông viễn xứ đăng dăng nỗi buồn.
vì trong một tối trăng buông
tìm đâu thấy cảnh con đường chung đôi.

ai đem tình cất đi rồi
mùa thu với khúc vàng rơi hẹn hò
đêm đông chất mấy sầu lo
bước đêm  như thể con đò cạn sông.

vẫn còn thắm lá trầu không
cau non tô đậm môi hồng người ăn
trăng kia em cất trong lòng
thì sao có thể...rằng không nhớ người.

mong về mùa ấm xuân tươi
để ta thấy được nụ cười của nhau
mong về trong mộng hồng lâu
để nghe em hát mấy câu ru...hời.

MINH TUẤN.

huynh rinh ở bên <thơ thẩn Huyền Băng >về dán vào trang của em đó MÂY ơi. chúc em vui nhé





Cảm ơn huynh ! mang về đây dùm Mây rồi anh em mình "bay" theo nó tiếp huynh há .Bé  Mây ở nơi đây cũng cảm thấy lạc lõng lắm .Chắc là ở đâu quen đó huynh nhỉ ?
 

Nếu một ngày
 
Nếu một ngày em về với xa xôi
Đêm chẳng đón sao trời dâng ứơc nguyện
Có không anh từng giọt hồng đưa tiển
Vào chốn bình yên ru giấc ngủ thiên thần...?
 
Nếu một ngày thu chẳng rụng ngoài sân
Lá vô tư mặc gió chiều khao khát
Từng bước chân em lạc loài miền hoang mạc 
Có không người...đời khuyết nửa niềm vui ...?
 
Nếu một ngày mưa cũng chẳng muốn rơi
Khô khốc bầu trời.. cỏ hoa buồn héo hắt 
Biển ngủ quên...biển không còn gợn sóng
Có không ngưòi...dù một chút băn khoăn...?
 
Nếu một ngày rơi mất cả vầng trăng
Sóng sẽ hiền hoà ngân nga như khúc nhạc 
Những dòng sông....con thuỷ triều lặng vắng
Có không người ,hạnh phúc cả trần gian...?
 
Nếu một ngày mây chẳng bước lang thang
Những vần thơ chẳng còn say dệt mộng
Em lặng im...và đột nhiên...biến mất
Có không anh...sự hụt hẫng...rối bời...? 
 
Nếu một ngày...nếu chỉ một ngày thôi...

Vóc dáng thân quen : " cô nhân tình bé nhỏ"
Bỗng ùa đến bên người như ngọn gió

Lòng có ngỡ ngàng câu hỏi : " thật...tình yêu...?"
 
 Mây
 
 
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2006 20:41:21 bởi Mây >
Viễn Du 07.12.2006 20:43:00 (permalink)
0
.........................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2012 21:59:14 bởi Viễn Du >
Viễn Du 08.12.2006 22:05:38 (permalink)
0
 
 
...................................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2012 22:00:52 bởi Viễn Du >
Đuyên Hồng 08.12.2006 22:36:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Mây

Chia xa

Thôi nhé ! bây giờ thôi nhớ mong
Tàn Thu lá lịm chết trong lòng
Nắng hồng cay mắt...đừng...mưa hạ !
Mây xám ngập lòng...chớ...rét đông !
Vườn cũ âm thầm thơ nhuộm trắng
Chốn xa nhộn nhịp lễ tơ hồng
Vấn vương một khắc ,tình đeo đẳng...
Người đã bao giờ hiểu thấu không...?



BUỒN KHÔNG
 
Cũng đành chôn chặt nỗi chờ mong
Luyến tiếc thu xưa nẫu cả lòng
Hội ngộ năm qua vừa lập hạ
Chia xa bữa đó đã đầu đông
Hơi may vi vút thương người cũ
Mây xám lửng lơ nhớ bóng hồng
Gặp gỡ cách ly trò tạo hóa
Hỏi ai nơi ấy có buồn không!?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2006 22:42:06 bởi Đuyên Hồng >
Viễn Du 10.12.2006 20:53:29 (permalink)
0
Cảm ơn huynh ghé thăm.
Cho Mây hẹn hoạ bài thơ đường vào dịp khác nhé !
 
 

Minh Tuấn 12.12.2006 19:08:42 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: Mây

Chia xa

Thôi nhé ! bây giờ thôi nhớ mong
Tàn Thu lá lịm chết trong lòng
Nắng hồng cay mắt...đừng...mưa hạ !
Mây xám ngập lòng...chớ...rét đông !
Vườn cũ âm thầm thơ nhuộm trắng
Chốn xa nhộn nhịp lễ tơ hồng
Vấn vương một khắc ,tình đeo đẳng...
Người đã bao giờ hiểu thấu không...?

BUỒN KHÔNG

Cũng đành chôn chặt nỗi chờ mong
Luyến tiếc thu xưa nẫu cả lòng
Hội ngộ năm qua vừa lập hạ
Chia xa bữa đó đã đầu đông
Hơi may vi vút thương người cũ
Mây xám lửng lơ nhớ bóng hồng
Gặp gỡ cách ly trò tạo hóa
Hỏi ai nơi ấy có buồn không!?

 
TIẾC LÒNG.
 
người đi để lại chốn chờ mong
lẻ bóng đường xưa nỗi lạnh lòng
góc ngủ lệ cay dòng luyến nhớ
nụ cười héo hắt giữa người đông
lá rơi trong gió buồn dăng ngõ
bóng ngả tìm đâu giấc mộng hồng
xa xỉ mối tình tim thổn thức
nhớ người không biết nhớ ta không  ?
 
 
MINH TUẤN.
 
CHÚC MAY VÀ DUYÊN HỒNG VUI NHÉ
 
 
Viễn Du 15.12.2006 21:04:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn


quote:

Trích đoạn: Mây

Chia xa

Thôi nhé ! bây giờ thôi nhớ mong
Tàn Thu lá lịm chết trong lòng
Nắng hồng cay mắt...đừng...mưa hạ !
Mây xám ngập lòng...chớ...rét đông !
Vườn cũ âm thầm thơ nhuộm trắng
Chốn xa nhộn nhịp lễ tơ hồng
Vấn vương một khắc ,tình đeo đẳng...
Người đã bao giờ hiểu thấu không...?

BUỒN KHÔNG

Cũng đành chôn chặt nỗi chờ mong
Luyến tiếc thu xưa nẫu cả lòng
Hội ngộ năm qua vừa lập hạ
Chia xa bữa đó đã đầu đông
Hơi may vi vút thương người cũ
Mây xám lửng lơ nhớ bóng hồng
Gặp gỡ cách ly trò tạo hóa
Hỏi ai nơi ấy có buồn không!?


TIẾC LÒNG.
 
người đi để lại chốn chờ mong
lẻ bóng đường xưa nỗi lạnh lòng
góc ngủ lệ cay dòng luyến nhớ
nụ cười héo hắt giữa người đông
lá rơi trong gió buồn dăng ngõ
bóng ngả tìm đâu giấc mộng hồng
xa xỉ mối tình tim thổn thức
nhớ người không biết nhớ ta không  ?
 
 
MINH TUẤN.
 
CHÚC MAY VÀ DUYÊN HỒNG VUI NHÉ
 
             Tiếng lòng
 
Lỡ chuyến đò rồi ai biết không
Từ đây rời bỏ giấc mơ hồng
 Cợt đùa giây phút cùng mưa hạ
Trọn kiếp u sầu với gió đông
Mang tặng nụ cười , cho tất cả
Nỗi đau riêng giữ, ở trong lòng
Trái ngang có lẽ trời dành sẳn
 Thôi thế cũng đành hết ngóng mong
 
 Mây
 
 
Mây chỉ mới tập làm thơ đường , ngôn từ hạn hẹp mong các huynh thứ lỗi... 
 
 
 
 
 
 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2006 22:25:54 bởi Mây >
Viễn Du 15.12.2006 21:32:22 (permalink)
0

Nếu...


"Anh vẫn chờ...sao em nỡ ra đi...!"
Câu nói ngày xưa dường như lập lại
Lời thật của con tim hay thoáng lòng ái ngại
Khi chỉ một người ngoảnh mặt với nỗi đau...?

Nếu một ngày mình vĩnh viễn mất nhau
Ai sẽ đếm lá vàng từng thu úa
Ai dạo bước thản nhiên trên con đường nhung lụa
Hạnh phúc là gì... ai sẽ trả lời em...?

Hứng sao trời...anh hứng trọn một đêm
Rồi bình minh lên mang rải vào nẻo vắng
Và đuổi bắt chiếc áo hồng của nắng
Mặc vào người... bên cạnh chẳng còn đông

Nếu một ngày em đến với hư không
Nụ cười ai có bao giờ lịm tắt
Trái tim ai có bao giờ chết lặng...
Bước chân người đâu vướng bận... phải chăng...?

Nắng vẫn tươi màu , sao ánh mắt băn khoăn
Ngại mưa rơi ướt nhoè lau chẳng kịp
Ngại làn mây cứ mỗi chiều pha tím
Nên nỗi buồn em...lặng lẽ giấu vào lòng ...


Mây

Minh Tuấn 18.12.2006 15:05:21 (permalink)
0

Nếu...


"Anh vẫn chờ...sao em nỡ ra đi...!"
Câu nói ngày xưa dường như lập lại
Lời thật của con tim hay thoáng lòng ái ngại
Khi chỉ một người ngoảnh mặt với nỗi đau...?

Nếu một ngày mình vĩnh viễn mất nhau
Ai sẽ đếm lá vàng từng thu úa
Ai dạo bước thản nhiên trên con đường nhung lụa
Hạnh phúc là gì... ai sẽ trả lời em...?

Hứng sao trời...anh hứng trọn một đêm
Rồi bình minh lên mang rải vào nẻo vắng
Và đuổi bắt chiếc áo hồng của nắng
Mặc vào người... bên cạnh chẳng còn đông

Nếu một ngày em đến với hư không
Nụ cười ai có bao giờ lịm tắt
Trái tim ai có bao giờ chết lặng...
Bước chân người đâu vướng bận... phải chăng...?

Nắng vẫn tươi màu , sao ánh mắt băn khoăn
Ngại mưa rơi ướt nhoè lau chẳng kịp
Ngại làn mây cứ mỗi chiều pha tím
Nên nỗi buồn em...lặng lẽ giấu vào lòng ...


Mây

 
ĐẾM BUỒN.
 
em dấu buồn làm lạnh những đêm đông
vầng trăng thức cùng một vùng giá lạnh
cơn gió rung lá rơi thầm mấy ngả.
có bước ai...chốn xa vắng vọng về.
 
đếm nỗi sầu trong từng khắc dài lê
mảnh trăng rụng nơi cuối hè chất nhớ
hoa quỳnh đêm chẳng còn vui hớn hở.
bởi sầu đông dăng nỗi nhớ không bờ.
 
MINH TUẤN
 
CHÚC MÂY VUI NHÉ.
 
 
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 33 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 482 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9