Cho những ngày biết nhớ
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 33 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 482 bài trong đề mục
Viễn Du 25.03.2007 13:52:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoàng Hoa



BIỂN SÓNG
Hoàng Hoa


Biển mênh mông
Gió muôn phương
Thuyền giong buồm lênh đênh
Sóng cuồn cuộn vỗ bờ
Dạ tràng miệt mài xe cát
Ngàn sao hoài dõi vết chân đêm ...

Ôi, biển như anh thế!

Nhưng,
bãi - bờ - Em - khát - khao bình yên thôi ạ!
Hạnh phúc là khoảng lặng giữa trùng khơi giông gió
Tình ơi!...

(viết cho biển, cho người...)
2007

**********

Chào năm mới, lạc bước bồng bềnh với áng mây!
HH






Bình yên 
 
 
Em rất cần một bờ cát êm nhung
Sóng biển ngân nga hoà gió ru giấc ngủ 
Đêm...
ngàn sao chớp mi dài quyến rũ
Mây buông màn...
trăng toả ánh lung linh
 
Biển dịu dàng
trong khoảng lặng bình yên
Không cuồng nộ
Không thét gào giận dữ
Ở nơi đó
Tình yêu mình trú ngụ
Và thế là hạnh phúc
Phải không anh ?
 
 
 
Mây
 
Mây cũng lang thang cùng sóng và gió biển anh HH nhé !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2007 13:53:54 bởi Mây >
Viễn Du 25.03.2007 14:04:11 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhTracNguyenVan






Mây

Ngày xưa mây ở trên trời
Ta rủ mây xuống làm người trần gian
Theo ta mây cũng lang thang
Những chiều tan học dưới hàng me xanh .

Thương thời cóc ổi qua nhanh
Một hôm mây lớn bỗng thành nàng tiên
Nàng tiên đã đẹp lại hiền
Sao mơ mộng mãi những miền xa xôi ?

Bây giờ mây bỏ về trời
Mình ta ở lại sống đời trần gian …
Phố chiều ai đó lang thang
Lệ mây rơi nhớ ướt hàng me xưa !

(Tập thơ Hạ Nhớ – NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)


Thanh Trắc Nguyễn Văn


photo : mvatoi.com

 
 
Mây rất hân hạnh đựợc nhà thơ ghé thăm và tặng bài thơ rất dể thương .
 
Tình Mây



Chút tình mộng mị hư không
Vấn vương lưu luyến cho lòng nao nao
Một chiều tìm hỏi trời cao
Vì sao mây trắng lao đao vì tình ?

Ông trời ngơ ngác lặng thinh
Cớ  chi mây vội vương tình rồi than
Mây lòng lơ lửng hoang mang 
Tràch ai chỉ buột tơ đan rối bời

Anh chàng gió buông tiếng cười
"Thế nhân hỏi được mấy người thuỷ chung"
-Cuội già trọn kiếp cô thân...
"Bởi yêu Cuội mới cột chân cung Hằng

Tình yêu thật lắm nhọc nhằn
Buồn vui xen lẫn , xa - gần - nhớ - quên ...! "
Để rồi một cõi buồn tênh
Từng đêm lẽ bóng chênh vênh bến chờ...

Thôi thì một thoáng vu vơ
Mây mang gởi hết vào thơ để buồn



............




Mây
 
 
 
Viễn Du 03.04.2007 22:30:15 (permalink)
0
Đêm có buồn không , em có không ?


Đêm không biết buồn ...!
Nhưng đêm thao thức
Và những vì sao trên trời cao đôi lúc
Từng ánh rã rời rơi mất hút ...
giữa không trung...!

Em biết buồn không ...?
Nước mắt ngỡ cạn dòng
Sôi sục trong tim
Chừng khát khao tuôn chảy
Lặng lẽ tìm quên câu chuyện tình vụn dại
Lấp liếm từng ngày ...
Tô vẽ nét thản nhiên ...

Chỉ xin một lần đối diện với bình yên
Điểm hẹn xưa ...
Đừng cố tình chờ đợi ...
Bụi bám thời gian
phủ dầy thân đá sỏi
Kỷ niệm xa dần ...
mờ nhạt bóng mây thưa

Đêm không buồn ...
Nhưng bất chợt đổ mưa ...!
Tiếng rì rào
Như thanh âm khúc nhạc ...
Lúc trầm trầm ...
Lúc vỡ oà như thác
Dội vào lòng
Từng giọt ...lạnh căm ...

Đêm có buồn không ...
Em có không ...?
Nằm lắng nghe đêm , lời thì thầm nho nhỏ :
" Gió là thế ...muôn đời là ngọn gió ...
thoảng qua đời , mát một lúc mà thôi ..."

Đêm không buồn ...
nhưng đêm bỗng chơi vơi ...!


Mây

r


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2007 12:02:27 bởi Huyền Băng >
hoang_sa 04.04.2007 15:14:21 (permalink)
0
Mây
 
Đêm nay trăng
mây đừng thao thức
đừng lang thang
che mất ánh vàng
Chờ ta gửi
chút buồn lên trăng
 
Trưa nay nắng
mây đừng đi vắng
một lần thôi
che mát một lần
Có chỗ ta ngồi
làm thơ
 
Chiều nay mưa
mây đã về chưa?
đừng rơi xuống ... hãy còn trôi mãi
chắc có kẻ chờ
những buổi trưa
 
Sáng trời trong
mây ửng ánh hồng
Đùa với gió
thong dong
Chắc hết buồn, mây nhỉ?

Viễn Du 13.04.2007 13:34:39 (permalink)
0
Bài thơ cuối cho anh

 
 
 
 
Cho những ngày biết nhớ 
 
 
Bài thơ này... bài thơ cuối...cho anh
Cho Hà Nội xa em rồi...xa quá
Sóng cuộn lòng em , sóng vô tình đến lạ
Xô dạt nụ cười... xô dạt cả ứơc mơ 
 
Xa anh rồi...vụn dại những vần thơ...
Đêm cô đơn...một mình em đứng đợi
Anh bên ai , ngọt ngào tình yêu mới...
Đông đến phưong người...sao tuyết giá nơi em ?
 
Biết tìm đâu từng giây phút êm đềm
Ta trao nhau những vần thơ ngọt lịm
Khoảng cách xa...từng nhịp tim lên tiếng...
Hai nửa địa cầu...đêm thức với hoàng hôn
 
Em xa anh ...chết một nửa linh hồn
Còn một nửa...lặng im tìm quên lãng
Hương tình yêu tưởng chừng như gió thoảng
Có ai ngờ thấm đậm khó mờ phai...
 
Chiều...từng chiều trong nỗi nhớ quắt quay...
Nhớ Hà Nội , dù chưa lần gặp gỡ
Mình xa nhau tại vì đâu anh hở... 
Để Đông dài ngơ ngẩn ngóng mùa Xuân
 
Đêm có về , xin đêm hãy đi nhanh
Đừng lang thang tìm bóng nhau khắp ngõ
Bứơc chân ai dẫm bừa từng vạt cỏ
Cỏ nát nhàu...cỏ sẽ khóc vì đau
 
Biết bao giờ Hà Nội thấy mặt nhau
Để em biết tình yêu còn ở lại.
Để em biết...anh còn bên em mãi...
Mà rời xa miền hư ảo mịt mù ...!
 
Chuỗi ngày dài... còn lại một màu thu
Lá vàng rơi...em một mình đuổi bắt...
Nỗi buồn rơi...em một mình đón nhặt
Bởi bây giờ  anh xa quá...thật xa...
 
Mây
 
 
r
**************
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2007 11:59:59 bởi Huyền Băng >
Viễn Du 17.04.2007 21:50:16 (permalink)
0
Trái tim đi lạc...

Khi lý trí thả trái tim đi lạc
Lý trí hợt hời...
Tim mặc sức rong chơi
Khi có một nơi nào lý trí phút nghỉ ngơi
Tim lẽn hẹn hò ngay trong cuộc tình sương khói
Chỉ phút chốc thôi nhưng trái tim không tiếc nuối
Bình minh về....

Mong lý trí ngủ quên
...

Và khi chỉ còn những
 giọt nước mắt không tên
Tim chỉ biết đếm từng giọt rơi
Rơi đều
mặn đắng...
Tim nép mình vào góc đời nín lặng
Trí lý vội vàng khép chặt cửa ủi an 

Lý trí vụng về

tim bối rối hoang mang 
 Muốn gọi nắng hồng hong khối băng tan rã
Muốn nhờ dòng sông chở ưu phiền thả trôi về biển cả
Nhưng trong tôi có điều gì rất lạ
Hình như là...
Lý trí đã ...chịu thua !?



Mây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2007 21:53:31 bởi Mây >
noname 17.04.2007 22:00:53 (permalink)
0
tôi đi lạc
 
kiếp rong chơi
suốt đời không lạc
một hôm vô tình...
tôi lạc giũa hồn tôi
trong hồn tôi có mây trôi
có hơi nắng ấm có bầu trời xanh
tôi đi tìm khắp quanh quanh
đầy hoa, đầy cỏ
        .. chỉ không có người.
_______
há chăng ngày nói đêm cười
mà hồn ta lại vô tình như ta
            .vô tình.
Viễn Du 03.05.2007 22:38:31 (permalink)
0
Ừ thôi !
 
Ừ thôi ! 
tình đã phôi phai
Thu chờ ai nữa...lá bay cả rồi...
 Bây giờ cũng chỉ mình tôi
Người đi , đi biệt mây trời buồn so 
 
Ừ thôi ! đã trể chuyến đò
Xin đừng đợi mãi câu hò chiều xưa
Ừ thôi ! trời cứ đổ mưa
Xoá trôi kỉ niệm cho vừa lòng nhau
 
 Từ đây áo tím phai màu
Từ đây dù có nhớ nhau...cũng đành...
Lặng nhìn mây xám vây quanh ...  
Làm sao tô lại màu xanh cho trời ?
 
Bao lần thầm gọi :" người ơi...
vì sao lại thế ! "
Không trả lời... 
 
Ừ thôi !
 
 
Mây
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2007 11:15:28 bởi Mây >
Viễn Du 06.05.2007 15:54:49 (permalink)
0
Xa rồi ...tình ơi !


Một cánh sao băng
Cuối trời mất hút
Lời nguyện vĩnh hằng
Vẫn là hạnh phúc !?

Nhưng...đêm cô độc
Trăng về nơi đâu
Mây buồn như khóc
Mênh mông nẻo sầu

Tình xa vạn dặm
Thăm thẳm lối về
Bao nhiêu say đắm
Ru vào cơn mê

Từng bước chân ai
Lang thang trên cát
Bao lần sóng say
Bấy lần xô dạt ...

Một lần bối rối
Ngàn sau mãi chờ
Nhưng ...chờ ai hỡi
Xa rồi ....tình ơi !


Mây

Viễn Du 13.05.2007 22:06:13 (permalink)
0
Có lẽ


Có lẽ từ giờ thôi góp nhặt những yêu thương
Buông thỏng đôi tay cho tình rơi...rơi hẳn
Níu giữ hôm nay ...để rồi mai tuột mất
Mê muội đợi chờ một lời hẹn ...có được đâu !

Có lẽ từ giờ em phải tập quên nhau
Dỗ ngọt trái tim xoá tên người vĩnh viễn...
Để đoạn đường xa... bước chân đừng khập khiễng
Nhỡ khuỵ người...ai nâng đỡ...chở che ?

Có lẽ từ giờ Hạ vắng cả tiếng ve
Khi nỗi nhớ lặng im nép mình bên sách vở
Thôi khép lại thôi , chuyện tình thơ ...một thủơ
Mây có buồn xin đừng khóc...lòng đau

Có lẽ thời gian là liều thuốc nhiệm mầu
Anh và em ...và tương lai rất lạ
Mắt thoảng qua nhau rồi mỗi người mỗi ngã 
Giọt lệ trốn vào tim - góc khuất ... lặng yên

Có lẽ em cần một chút nhớ để quên
Bởi lạc mất nhau giữa muôn trùng xa cách
Mưa lại mãi rơi ... nắng giận hờn lẫn tránh
Nên mây mù giăng kín lối về - đi

Xưa bên nhau mình không nói được gì
Nay chia xa đong đầy bao nuối tiếc
Khoảng trời riêng chất chồng bao kỉ niệm...
Đã thật buồn khi vắng bặt bóng ai

Có lẽ từ li biệt buổi hôm nay
Là nỗi đau khi kẻ đi , người ở...
Nếu biết xa nhau là đếm từng nhung nhớ
Thà xưa mình đừng vội thốt lời yêu ...!

Có lẽ nào ...chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu ...?

Mây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2007 20:16:23 bởi Mây >
Viễn Du 16.05.2007 22:04:38 (permalink)
0
Khi...

Khi những giọt nứơc mắt hoà vào những cơn mưa mùa Hạ ,

Em đã hứa không còn nghĩ đến câu chuyện buồn riêng
Tất cả có thể rồi sẽ trôi đi như con nước của dòng sông thầm lặng tưởng bình yên
Em nhớ hay quên có một đôi lần hình như mình bật khóc ?
Khi em thả vào thơ những ngôn từ dường như trách móc
Đó là lúc em vươn mình đứng dậy bước tiếp quãng đường dài
Chỉ khi em chợt hiểu rằng bên cạnh chẳng có ai
Đó mới chính là lúc nụ cười biến mất

Bình minh vẫn lên... khoảng trời kia vẫn trong veo trong vắt
Thì những gì vừa vuột mất...có là bao
Lúc em thả những vần thơ buồn...Ai cũng hỏi : vì sao ?
Em chỉ biết mỉm cưòi đổ thừa : "tại trái tim nhạy cảm"
Nhưng có ai nghĩ đến khi em hoàn toàn im lặng...
Đó mới chính là lúc em chạy trốn khỏi mọi người
và trốn cả trái tim em...

 
Mây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2007 22:18:11 bởi Mây >
Viễn Du 19.05.2007 16:18:18 (permalink)
0
Nến khóc !



Em loay hoay như một người vô thức
Thắp ngọn nến hồng...lửa hư ảo lung linh
Tia sáng nhạt nhòa , nhòa nhạt cả niềm tin
Dòng sáp chảy , chảy vào tim...rát bỏng
 
Một giờ trôi...thêm một giờ thất vọng
Quả lắc đồng hồ thong thả gõ...vô tư
Thời gian ơi ! chậm bước chẳng được ư ?
Em muốn đợi lần cuối cùng...dù dăm phút...
 
Em muốn gởi đến ai ngày hạnh phúc
Lời ngọt ngào trìu mến nhất...( rồi thôi )
Kể từ đây trên vạn nẻo đường đời
Chân sẽ bước song hành cùng chiếc bóng
 
Em muốn gởi một nụ hôn nóng bỏng
Nụ hôn đầu còn nguyên vẹn nét tinh khôi
Nhờ gió dùm phơn phớt nhẹ bờ môi...
Rồi quay lại cùng trái tim ...thú tội
 
Em muốn gởi đến anh lời xin lỗi
Tại trái tim em yếu đuối đến không ngờ
Mang dại khờ lồng ghép cả vào thơ
Rồi cực nhọc đuổi xua từng kỉ niệm
 
Em muốn tặng đóa hồng nhung màu tím
Màu đợi chờ , màu chung thủy...anh yêu...
Thời gian trôi... đêm sắp giã từ rồi
Sinh nhật vắng...nến cong mình buồn rũ
 
Một ngày kia mình gặp nhau ( giả dụ )
Vẫn chỉ là người xa lạ... phải không ?
Sao hôm nay lại nghe buốt cả lòng
Sinh nhật đợi... nến tuôn dòng nước mắt...


Mây
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2007 18:18:04 bởi Viet duong nhan >
Viễn Du 27.05.2007 23:14:02 (permalink)
0
Lời cho biển hôm nay !

Chiều ...rồi chiều...
đứng trước biển mênh mông
Em mỏi mắt kiếm những điều không thật
Chiếc chai rỗng chứa niềm tin...
trôi mất....
Lời nguyện cầu theo bọt nước vỡ tan

Vị thần nào mang lại phút bình an
Cho trái tim vừa rối tinh nhịp đập ?
Điều ước ư ?
biển hình như nổi giận...
Lỡ hẹn với bờ...
con sóng khóc ngoài khơi...

Người bảo rằng chỉ là một cuộc chơi
Tấm màn nhung khép rồi sau vở diễn
Kịch bản không hay...
chỉ tại người thể hiện !
Tấn tuồng đời đơn giản thế...
thật sao ?

Một người đi
không ngoảnh lại nhìn nhau
Người trông theo
mắt buồn như màu lá
Biển một màu ghi...
Chẳng đâu ra phép lạ
Thôi trở về...
xin trả biển bình yên

Thôi giã từ những kí ức không tên
Ngày xưa ơi ! buông tay...
và ở lại
Em trở về...
tìm lãng quên mãi mãi...
Em trở về...
thôi nhé ! những ước mơ ...

Em trở về...
thôi nhé những vần thơ
 

Mây

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2007 18:20:17 bởi Viet duong nhan >
Viễn Du 02.06.2007 20:13:35 (permalink)
0
Một chốc thôi mà... em chỉ rong chơi...


Hãy cất đi người , nỗi nhớ tận đáy tim
Đóa Tường Vi vẫn trong anh... bất tử
Giọt mưa ơi ! đừng xối đời cô lữ
Sẽ đau lòng một kẻ đã...xa xăm ...

Dịu dàng ru... tình say ngủ trăm năm
Lau khô nhé ! giọt lệ hồng nhung nhớ
So phím đi anh... dạo khúc tình muôn thuở
Đừng thở dài...thức giấc...giọt sương rơi

Một chốc thôi mà...em chỉ rong chơi
Sẽ quay lại... cùng nhau trong kiếp khác
Ta lại cười trêu nửa ánh trăng đi lạc 
Quá ngô nghê...một nửa khuyết ...lỡ làng

Một chốc thôi mà...em dạo giữa thênh thang
Sẽ quay lại ...giữ tròn lời ước hẹn :
( Mắt kề môi... má đỏ bừng bẽn lẽn...)

.............
" - Một chốc thôi mà..em chỉ ...rong chơi..."

 
 


Mây

Viễn Du 03.06.2007 08:33:44 (permalink)
0
Thôi nhé giã từ...

Thôi nhé giã từ...tà áo trắng thơ ngây
Như bướm trắng giữa sân trường rợp nắng
Phút chia tay giấu im dòng nước mắt
Rộn tiếng cười... ánh mắt cứ long lanh
 
Từ bây giờ...bay nhé... cánh chim xanh
Ở phía trời xa...cửa tương lai rộng mở
Vững chãi bứơc chân....dù bắt đầu... bỡ ngỡ
Lòng dặn lòng...gian khó mấy... sẽ vượt qua

Thôi giã từ thôi những ngày tháng ngọc ngà
Phút bối rối...trước đoá hồng trong bàn học
Lời chối từ...bạn ơi ! đừng trách móc...
Mai xa rời ..."kỉ niệm ấy"... trong tôi

Thôi giã từ thôi....những đêm lửa trại đỏ rực trời
Ta cùng hát cùng đàn... dường như không thiết ngủ...
Mang gởi vào thơ...trang giấy nào chứa đủ...?
Mang dạo bằng đàn...dư âm vọng ngàn sau....

Thôi nhé giã từ...những ngày tháng bên nhau
Giờ kiểm tra..."nhá" vội vàng ...đáp án
"Mình hiểu rồi mà ... một tí thôi... xao nhãng..."
Suýt ê người... bao ánh mắt cười trêu
 
Thôi nhé giã từ hàng Phượng Vĩ thân yêu
Mỗi tháng năm ép đầy từng trang vở
Xen kẽ những vần thơ..."để gọi là chút nhớ..."
Bước nhẹ vào đời...
và gọi đấy : " hành trang"


Mây
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 33 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 482 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9