Cho những ngày biết nhớ
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 33 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 482 bài trong đề mục
Viễn Du 06.06.2007 15:19:52 (permalink)
0
Tình cờ thôi...


Tình cờ thôi... giữa đường đời
Mắt trao ánh mắt thay lời yêu thương ...
Tình cờ...sao lại vấn vương ...
Để rồi trăm nhớ ngàn thương thắt lòng...!

Tình cờ thôi ...có phải không
Cớ gì lòng phải dặn lòng : "cố quên" ...?
Chỉ là nỗi nhớ không tên
Tình cờ lạc bước vào tim thôi mà...

Tình cờ ...cơn gió thoảng qua
Thổi vào đêm giấc mơ hoa tuyệt vời
Tình ơi ! xin chớ xót xa
Bình minh lên nắng chan hoà nơi nơi...

Ô kìa ! nước mắt tôi rơi ...
Chia tay là hết ...về thôi...đừng chờ
Chỉ là một thoáng vu vơ
Chỉ là một thoáng tình cờ ...anh - tôi

Thôi... đừng ngóng mãi xa xôi
Người đi ...người đã đi rồi ...tôi ơi !
Tình cờ ...chỉ tình cờ thôi
Yêu mà chi... để bây giờ nhớ nhau ...?


Mây

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2007 16:26:18 bởi Huyền Băng >
Viễn Du 07.06.2007 13:22:34 (permalink)
0
Giấc mơ

Nửa đêm
rơi mất giấc mơ
Ai người nhặt giúp
vần thơ bớt buồn ?
Vì đâu...
nắng dỗi , mưa hờn
Vì đâu...
biển trút từng cơn sóng trào
Mây còn vương mãi
nỗi đau
Nên chiều tím ngắt
một màu tương tư
Đi tìm
giây phút mộng hư
Ta mang sưỏi ấm
ngôn từ trong thơ
Chỉ là
cơn gió vu vơ
Giấc mơ lạc lối
ngẩn ngơ cuộc tình ...

Mây

hoang_sa 07.06.2007 13:56:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Mây

Giấc mơ

Nửa đêm
rơi mất giấc mơ
Ai người nhặt giúp
vần thơ bớt buồn ?
Vì đâu...
nắng dỗi , mưa hờn
Vì đâu...
biển trút từng cơn sóng trào
Mây còn vương mãi
nỗi đau
Nên chiều tím ngắt
một màu tương tư
Đi tìm
giây phút mộng hư
Ta mang sưỏi ấm
ngôn từ trong thơ
Chỉ là
cơn gió vu vơ
Giấc mơ lạc lối
ngẩn ngơ cuộc tình ...

Mây


 
Lỡ đánh mất giấc mơ thì mơ lại một giấc mơ khác, Mây ơi
 
Những giấc mơ chiều
 
Giấc mơ?
tôi có rất nhiều
Nhưng mà
chỉ đến buổi chiều mà thôi
Khi nắng đổ,
khi mưa rơi
Vu vơ làn gió
gọi mời giấc mơ
Thế rồi
mơ biến thành thơ
Biến thành
những phút ngẩn ngơ
dịu dàng
Biến thành
những thoáng hoang mang
Thành cơn sóng dữ
ngập tràn nhớ nhung
Đêm ngơ ngác
ngày mông lung
Nhìn đâu
cũng thấy
chập chùng
mộng mơ

Viễn Du 11.06.2007 09:28:06 (permalink)
0
Một chút hương xưa ...


Ta muốn bước trên con đường tên "chung thuỷ"
Nhưng bàn tay ... vừa vuột mất bàn tay
Thôi thì thôi , gọi nhau bằng tri kỉ
Để từ mai kí ức chẳng mệt nhoài ...

Xưa đâu hiểu tình anh trao ...là thật
Những vần thơ thay lời nói chân tình
Để hôm nay vô tình ta đánh mất ...
Thoáng nghẹn lòng ... giá đừng cứ lặng thinh

Đừng đợi nữa anh ...chíêc cầu kia lỗi nhịp
Bến sông tương ...thao thức mãi chi người ?
Nỗi nhớ thương xin một lần phong kín
Vì kiếp này ...khoảng cách đã phân đôi

Trong lòng em ...anh vẫn là bất tử
Từ bây giờ ...hay đến vạn kiếp sau
Nhưng vì sao thu vẫn buồn ủ rũ ...?
Gió quá vô tình ...lá đành phải xa cây ...


Mây
Viễn Du 11.06.2007 09:30:21 (permalink)
0
Nếu ...!

Có thể câu hỏi em không ai muốn trả lời
Vì nguyệt lão hợt hời như thế đó
Em cứ hỏi ...trọn đời em cứ hỏi
Trái đất tròn , cùng một hướng ... phải làm sao ...?

Nếu quay đầu ...mình có thể gặp nhau
Nhưng vì đâu vẫn một đường anh hỡi !
Ôm cả nỗi đau ...em hiểu mình có lỗi
Lỗi quá vụng về nên khoảng cách dần xa

Phương trời kia có một kẻ nhớ nhà
Và kỉ niệm trong từng dòng thơ nóng
Xa anh rồi ...em dặn lòng : "đừng khóc"
Dù thế nào ...anh vẫn mãi cạnh bên

Nếu kiếp này hai đứa chẳng hề quen
Sẽ không có trái tim bừng ánh lửa
Để từ đây mãi kiếm tìm một nửa
Hai góc trời mắt dỏi mắt ...xa xôi

Nếu kiếp này đôi lứa chẳng thành đôi
Em ước nguyện kiếp sau đừng gặp lại
Chỉ kiếp này mình yêu nhau ...yêu mãi
Chỉ kiếp này ...em muốn kiếp này thôi

Ánh mắt màu xanh ...anh hãy ngước nhìn trời
Hãy nhìn em bằng màu hồng hạnh phúc 
Ta dìu nhau trên đoạn đường bất tận
Mặc Thu buồn ...Đông lạnh ...nhé người yêu !



Mây

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2007 22:51:48 bởi Viet duong nhan >
Viễn Du 11.06.2007 10:21:07 (permalink)
0

Trích đoạn: hoang_sa



Lỡ đánh mất giấc mơ thì mơ lại một giấc mơ khác, Mây ơi

Những giấc mơ chiều
 
Giấc mơ?
tôi có rất nhiều
Nhưng mà
chỉ đến buổi chiều mà thôi
Khi nắng đổ,
khi mưa rơi
Vu vơ làn gió
gọi mời giấc mơ
Thế rồi
mơ biến thành thơ
Biến thành
những phút ngẩn ngơ
dịu dàng
Biến thành
những thoáng hoang mang
Thành cơn sóng dữ
ngập tràn nhớ nhung
Đêm ngơ ngác
ngày mông lung
Nhìn đâu
cũng thấy
chập chùng
mộng mơ


 
 
Hi ! Mây cũng sẽ lại mơ giấc mơ khác thôi , nhưng không biết giấc mơ mới này có đẹp như giấc mơ cũ kia không anh HS nhỉ !
 
Giấc mơ (2)
 
Thế rồi
mơ hoá thành thơ
Để chiều bao phủ
sương mờ giăng giăng 
Nắng buồn ai... 
nắng hanh hanh
Mây buồn ai...
 rớt bên mành hoá mưa ...?
 
Nỗi buồn em
đã đi chưa
Để em
gởi chút hương thừa vào mơ...?
Chiều ơi !
Thôi nhé đừng chờ
Giấc mơ quay lại
thẩn thờ bóng mây
Giấc mơ buồn
sẽ đi ngay
Nỗi buồn ơi !
Có từng ngày phai phôi....
 
 Mây
 
 
           
 
 
 
 
Nguyễn Hoàng 11.06.2007 18:04:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Mây

Bài thơ cuối cho anh

 
 
 
 
Cho những ngày biết nhớ 
 
 
Bài thơ này... bài thơ cuối...cho anh
Cho Hà Nội xa em rồi...xa quá
Sóng cuộn lòng em , sóng vô tình đến lạ
Xô dạt nụ cười... xô dạt cả ứơc mơ 
 
Xa anh rồi...vụn dại những vần thơ...
Đêm cô đơn...một mình em đứng đợi
Anh bên ai , ngọt ngào tình yêu mới...
Đông đến phưong người...sao tuyết giá nơi em ?
 
Biết tìm đâu từng giây phút êm đềm
Ta trao nhau những vần thơ ngọt lịm
Khoảng cách xa...từng nhịp tim lên tiếng...
Hai nửa địa cầu...đêm thức với hoàng hôn
 
Em xa anh ...chết một nửa linh hồn
Còn một nửa...lặng im tìm quên lãng
Hương tình yêu tưởng chừng như gió thoảng
Có ai ngờ thấm đậm khó mờ phai...
 
Chiều...từng chiều trong nỗi nhớ quắt quay...
Nhớ Hà Nội , dù chưa lần gặp gỡ
Mình xa nhau tại vì đâu anh hở... 
Để Đông dài ngơ ngẩn ngóng mùa Xuân
 
Đêm có về , xin đêm hãy đi nhanh
Đừng lang thang tìm bóng nhau khắp ngõ
Bứơc chân ai dẫm bừa từng vạt cỏ
Cỏ nát nhàu...cỏ sẽ khóc vì đau
 
Biết bao giờ Hà Nội thấy mặt nhau
Để em biết tình yêu còn ở lại.
Để em biết...anh còn bên em mãi...
Mà rời xa miền hư ảo mịt mù ...!
 
Chuỗi ngày dài... còn lại một màu thu
Lá vàng rơi...em một mình đuổi bắt...
Nỗi buồn rơi...em một mình đón nhặt
Bởi bây giờ  anh xa quá...thật xa...
 
Mây
 

r
**************

 
 
Bờ vai nào
 
 
Nếu muốn
Hãy dựa vào vai anh tự do khóc
Hãy thủ thỉ ngọn nguồn cho vơi đi cô độc
Hãy để anh vuốt ve em mái tóc
Đắng cay ư, anh xua đuổi nhé, được không?.
 
Hạnh phúc nào đầy vơi em cất dấu trong lòng
Khổ đau nào lớn nhỏ khi tình như biển rộng.
Em có ước ao số phận mỉm cười hào phóng
Mang em đi tận bến cuối yêu thương?
 
Nếu muốn
Cứ ngả bờ vai anh dẫu không thể chung đường.
Dẫu tháng năm cô đơn có làm phai khóe mắt.
Đơn giản là vẫn còn một điều rất thật
Bờ vai này êm ái những niềm yêu.
 
Một bàn tay không thể che cả nắng chiều
Thì xin dâng bờ vai này cho em dựa tạm
Nghe trong tim cứ rộn đầy xúc cảm
Bờ vai nào gánh trọn nổi nghĩa yêu?
 
Hà Nội, ngày 10/06/2007
 
 
Viễn Du 12.06.2007 16:30:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyễn Hoàng



Bờ vai nào
 
 
Nếu muốn
Hãy dựa vào vai anh tự do khóc
Hãy thủ thỉ ngọn nguồn cho vơi đi cô độc
Hãy để anh vuốt ve em mái tóc
Đắng cay ư, anh xua đuổi nhé, được không?.
 
Hạnh phúc nào đầy vơi em cất dấu trong lòng
Khổ đau nào lớn nhỏ khi tình như biển rộng.
Em có ước ao số phận mỉm cười hào phóng
Mang em đi tận bến cuối yêu thương?
 
Nếu muốn
Cứ ngả bờ vai anh dẫu không thể chung đường.
Dẫu tháng năm cô đơn có làm phai khóe mắt.
Đơn giản là vẫn còn một điều rất thật
Bờ vai này êm ái những niềm yêu.
 
Một bàn tay không thể che cả nắng chiều
Thì xin dâng bờ vai này cho em dựa tạm
Nghe trong tim cứ rộn đầy xúc cảm
Bờ vai nào gánh trọn nổi nghĩa yêu?
 
Hà Nội, ngày 10/06/2007
 




Huynh ơi ! Mây suýt khóc vì cảm động đấy huynh ạ.
Bài thơ hay quá , hay quá...
Có lẽ chỉ những ai hiểu được thế nào là cảm xúc thật của trái tim mới có thể chia sẻ được nỗi lòng cùng với nhau bằng những vần thơ nồng nàn như thế này , huynh nhỉ !
Mây cảm ơn huynh rất nhiều .
 
****************
 
 
Chân tình



Gió chẳng vô tình sao cuốn lá bay xa ...
Để mùa thu mưa từng cơn sướt mướt
Anh vô tình
quên một lời hẹn ước
Ngày tao phùng ...
em phải đợi bao lâu ?

Mai rời xa ...hoa tím sẽ nhạt màu
Bước viễn du khó quay về chốn cũ
Đâu phải chỉ hai tiếng :
"yêu em"... đã đủ
Trọn kiếp này
xin dành trọn cho nhau

Đâu chỉ một mình anh cùng với nỗi đau
Ngăn lại đi anh tiếng thở dài thất vọng
Nếu đã nghĩ tình em là lẽ sống
Còn đắn đo gì ...
không ở lại bên em ?

Em lặng im ...nhưng tự hứa với mình
Phải là anh mà không là ai cả
Đó có phải là chân tình không anh hả ?
Dấu yêu à !
anh ngốc quá đi thôi ...

Đừng bao giờ xa cách nữa người ơi !
Đừng để mất nhau để rồi mai tiếc nuối
Xin một lần thôi ...
tình đầu - tình sau cuối
Đôi tim khờ hoà nhịp sống
đến vạn năm ...


Mây




 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2007 16:31:43 bởi Mây >
Trần Quốc Bảo 12.06.2007 18:09:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Mây

Lời cho biển hôm nay !

Chiều ...rồi chiều...
đứng trước biển mênh mông
Em mỏi mắt kiếm những điều không thật
Chiếc chai rỗng chứa niềm tin...
trôi mất....
Lời nguyện cầu theo bọt nước vỡ tan

Vị thần nào mang lại phút bình an
Cho trái tim vừa rối tinh nhịp đập ?
Điều ước ư ?
biển hình như nổi giận...
Lỡ hẹn với bờ...
con sóng khóc ngoài khơi...

Người bảo rằng chỉ là một cuộc chơi
Tấm màn nhung khép rồi sau vở diễn
Kịch bản không hay...
chỉ tại người thể hiện !
Tấn tuồng đời đơn giản thế...
thật sao ?

Một người đi
không ngoảnh lại nhìn nhau
Người trông theo
mắt buồn như màu lá
Biển một màu ghi...
Chẳng đâu ra phép lạ
Thôi trở về...
xin trả biển bình yên

Thôi giã từ những kí ức không tên
Ngày xưa ơi ! buông tay...
và ở lại
Em trở về...
tìm lãng quên mãi mãi...
Em trở về...
thôi nhé ! những ước mơ ...

Em trở về...
thôi nhé những vần thơ
 

Mây

 
R

Biển Chiều
Trần Quốc Bảo
 
"Thời  gian mãi nhuộm màu xanh cho biển
Sao chưa lần nhuộm tím tâm hồn tôi"
Chiều...rồi chiều...
Đứng đợi thế này thôi
Niềm tin đó, sóng cuốn trôi đâu mất
 
Đừng buồn nữa những yêu thương không thật
Biển chiều nay, từng đợt sóng lao xao
Phút cuối cùng mình chẳng thể cho nhau
Lời hẹn ước, như thủa nào em nói
 
Chiều...rồi chiều...
Chỉ bóng tôi ngồi đợi
Giữa mênh mông sâu thẳm của đất trời
Tôi đợi người,
...người có nghĩ tới tôi
Cô độc quá, biển chiều ơi có biết!
 
Chắc sẽ không bao giờ tôi nuối tiếc
Vở kịch tồi đoạn kết không người xem
Vẽ tình yêu trên bãi cát mịn mềm
Nhờ con sóng, tôi nhấn chìm mọi thứ
 
Biển vẫn mãi một màu xanh tình tứ
Tôi suốt đời vẫn quá khứ riêng mang
Và chắc em, em nào nguôi dĩ vãng
Thương ngày xưa nông nỗi mấy cho vừa
 
12-6-2007
Viễn Du 14.06.2007 15:13:19 (permalink)
0
...!
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2012 07:07:47 bởi Mây >
Viễn Du 14.06.2007 15:33:43 (permalink)
0
Nếu (2)



Nếu em là làn mây trắng trên cao
Giữa trưa hè dịu dàng che bóng mát
Đừng như gió nghe anh lùa bóng mây tan tác
Mây sẽ buồn ...từng giọt rớt vỡ tan

Nếu anh là chàng gió lang thang
Bước phiêu du cả đời không biết mỏi
Từng thu trôi ... mây hắt hiu vì đợi
Sẽ hoá thành tuyết lạnh trắng mùa đông ...

Nếu đời trai chưa thoả chí tang bồng
Thì anh ơi ! mang tình em theo với
Em sợ phải từng đêm đối diện bóng mình trong đêm tối
Gió lạnh lùng se thắt trái tim non ...

Nếu ngày mai ...! (Ừ nhỉ ! thật trẻ con ...)
Anh vẫn là anh và tình yêu vĩnh cửu
Lo sợ vẩn vơ ... dáng hao gầy ủ rũ
Anh sẽ gọi hoài : " Cô bé ngốc"... cho coi

Tình đôi mình đẹp mãi nhé người ơi !
Chẳng nổi trôi như mây trời gió núi ...
..............
Ai bảo anh bỏ mặc em hờn tủi
Nên mây chiều tím lịm cả hồn thơ

Mây

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2007 17:48:12 bởi Viet duong nhan >
Viễn Du 18.06.2007 22:49:01 (permalink)
0
Anh tìm chi nữa ngày xưa !?


Anh đi tìm lại ngày xưa ...
Thời gian quay ngược được chưa hỡi người ?
Ngày xưa gìơ đã xa rồi
Còn anh ở lại... chơi vơi nỗi niềm

Quên người bằng cách lặng im
Mượn vay hình bóng để tìm lãng quên
Để rồi gọi nhớ thành quên
Để rồi vô cớ ...bắt đền gió mây

Anh tìm ở chốn không ai...
Đâu hay đêm - ánh trăng gầy ngóng trông
Anh tìm chi cõi hư không ?
Người xưa giờ đã theo chồng ...còn đâu

Áo tình anh vứt nơi đâu
Cho mây lạnh suốt đêm thâu thế này ?
Hạnh phúc giờ trong tầm tay
Sao không xua nỗi u hoài đeo mang

Hạ đi ...một thoáng ngỡ ngàng
Nhưng Thu chắc hẳn dịu dàng hơn thôi ...
(Ô hay ! sao lại bồi hồi ...
Hình như mình trót yêu rồi ....phải không ? )

Anh đi tìm mãi ....xa xăm
Còn tôi chỉ biết... lặng câm đứng nhìn ...
............

Mây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2007 22:53:14 bởi Mây >
Viễn Du 27.06.2007 22:49:37 (permalink)
0
Hạ ơi !
 
 Hạ đã xa em trong một ngày
Chiều giăng tím nhạt đám mây bay
Ngày mai xa hẳn sân trường cũ 
Tìm đâu nắng Hạ ở tương lai...?
 
Để rồi từ đó  biết  nhớ thương
Nhớ cánh phượng rơi đỏ sân trường
Nhớ những mùa thi đầy gian khó
Nhớ thầy , nhớ bạn...nhớ ngưòi thương *
 
Hạ ơi ! một thuở áo dài bay
Trắng ngọc trắng ngà tuổi thơ ngây 
Trắng cả khung trời như bứơm liệng
Trắng hồng đôi má nắng hây hây
 
Hạ ơi ! từ ấy có còn không
Tuổi biết mộng mơ dệt giấc hồng
Hay Hạ đi rồi thu hiu hắt
Lá buồn , mặc gió cuốn đi rong  
 

Mây

R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2012 15:09:08 bởi Viễn Du >
Viễn Du 30.06.2007 10:49:45 (permalink)
0
Trăn trở


Trăng côi lạnh lẽo suốt đêm trường
Một nửa xa mù ... nửa vấn vương ...
Ngày ấy chung đôi ,cùng một lối
Giờ đây chia cách ,rẽ hai đường
Người đi lầm lũi không lời nhớ
Kẻ ở sụt sùi mãi tiếng thương
Có phải gió - mây từ vạn kiếp...
Hợp tan ,tan hợp ...chuyện bình thường ?

 
 
Mây
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2007 17:52:31 bởi Viet duong nhan >
Viễn Du 30.06.2007 10:53:32 (permalink)
0
Thu chờ

Tiếng thu vời vợi chỉ nơi này
Như tiếng ru hời theo gió bay
Chiều - khói mờ lam ,vàng hạt nắng
Đêm - trăng bàng bạc ,trắng vầng mây
Đường xưa cây đợi , se cành khẳng
Lối cũ người trông , lạnh dáng gầy
Thu đến thẩn thờ khi lá rụng
Để rồi nỗi nhớ lại bao vây

Mây

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2007 17:54:15 bởi Viet duong nhan >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 33 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 482 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9