Cho những ngày biết nhớ
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 33 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 482 bài trong đề mục
Cô Bé yuri 07.01.2008 19:19:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Mây

Đánh mất 

-Nghe không nè !
đừng vội vã chạy theo
Người ngoảnh mặt...
không chừng mi khụy ngã
Lòng vực sâu chỉ có toàn sỏi đá
Xây xát rồi...
nửa còn lại xót xa

Mây



 
Tự Biết Mà Thôi.
 
em có tiếc gì một nữa trái tim đâu?
nhưng anh đó ! có thật lòng không nhỉ?
anh cũng biết tình yêu là ít kỷ
ấy vậy mà cứ liếc tới , nhìn lui
 
một nữa tim anh giữ cũng đủ rồi
là đặt cọc món nợ tình một kiếp
anh tham quá cứ ham tìm của đẹp
thôi một phần em giấu kỷ cho em
 
chấp cho anh dẫu mang nến, thắp đèn
cũng khó thể soi tỏa lòng em được
mà tình yêu anh biết gì nói trước?
anh tự tìm và tự chứng minh đi....!
 
 
 
rất vui được bạn Mây ghé nhà chơi còn họa thơ nữa , chúc bạn vui vẻ nhé !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viễn Du 12.01.2008 21:21:56 (permalink)
0
 Ngẫu hứng thôi mà ,không cần khách sao thế. Cảm ơn cô bé yuri đã đến thăm M nhé !
 
Em về
 

 
Em về trong giấc trăm năm
Có loài hoa nắng thì thầm đêm xuân
Em về dệt mộng ái ân
Vần thơ bỗng chốc thơm ngần hương môi

À ơi ...câu hát à ơi
Anh ru em ngủ trăng lơi lả cười
À ơi ! ...
Đời hãy là đời
Đắng -cay-chua -chát
ngọt bùi ...ta dâng

Dịu dàng một sáng cuối Đông
Kề môi khe khẽ
nụ hồng em trao
Quên đi anh ...những nỗi đau
Vì nay ta đã có nhau trong đời

Mây

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2008 15:00:40 bởi Mây >
bachvan 13.01.2008 08:04:58 (permalink)
0

Mây

Đông chờ ...
......................
......................
- Sân ga buồn ...

anh một bóng lang thang !
Em không kịp...

hay anh không đợi nữa ?
Đêm bơ vơ

sương ngã màu lá úa
Anh đâu rồi !

 hụt hẫng nửa vòng tay ...

Mây


-Đã lâu Mây anh ghé ngang góp một bài "tình củm"

Tình chỉ song hành.

Tàu đã xa rồi heo hút một sân ga
Gió lạnh thâu đêm ngọn đèn mờ tỏ
Tiễn người ra đi lời trao không rõ
Lại tự trách mình do dự quá đi thôi

Một bóng lang thang lẩn khuất tình đời
Tay trong tay mất tìm hoài hơi ấm
Tình ngỡ trăm năm tưởng tình sâu đậm
Nay chẳng còn gì ngoài vết chim di

Đêm bơ vơ quả thực thật bơ vơ
Tình hụt hẫng khiến vòng tay cũng hẫng
Trở về tôi ơi sao cứ hoài lẩm cẩm
Theo mãi làm chi đường sắt chỉ song hành.

-bachvan-
Viễn Du 05.02.2008 14:31:24 (permalink)
0
Cảm xúc của Mây em chết queo từ lúc nào rồi Mây anh ui ! lọ mọ mãi mới nặn ra đưọc mấy dòng....dở ệt....
 
Happy new year.
Năm mới vạn sự an lành Mây anh nhé !
 
-------------------------------------------------------
 
Khúc tình ca cuối đông
 
 

Đã sắp hết mùa Đông rồi đó anh !
Tuyết tan chưa ...trời có vàng hơn chút nắng ?
Em không thích mùa Đông ... Vì "ngừời ta" sẽ lạnh
Nửa trái tim hồng không đủ đắp cho nhau ...
 
Ai trả em về khung trời nhớ nghiêng chao
Mà giọt lệ mùa đông lăn tròn trong khóe mắt ?
Ở phía không anh ...niềm vui qua thoáng chốc
Còn nỗi buồn cô đọng ...
thấm thật sâu ...
 
Thảng thốt trong mùa đông ... ánh mắt lá khẩn cầu
Từng phiến mỏng đã cong khô vì lạnh giá
Hàng cây lặng im , rũ gập ngừơi chừng khụy ngã
Đông quá vô tình .. đông là vậy ..chỉ vậy thôi
 
Một nửa chân trời xa ...lạnh như thế ..đủ lắm rồi
Xuân có ghé ngang nhớ mang về theo chút gió
Để em gửi nụ hôn nồng về bên đó
Đủ để thấy lòng ấm lại một tiếng yêu
 
Những giọt nhớ rơi ...em góp nhặt đã quá nhiều
Gửi một nửa về xa ...lại đầy thêm một nửa
Trong đêm vắng ...giọt sương non nép mình bên bờ cỏ úa
Nghe vọng tiếng dương cầm ...ru nửa khúc tình ca
 
 


Đông sắp đi rồi ... 
đừng lạnh nữa
Đông nha ...!
 
 


Mây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2008 07:08:31 bởi Mây >
Viễn Du 06.02.2008 15:47:49 (permalink)
0
.......................
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2012 15:05:49 bởi Viễn Du >
Viễn Du 06.02.2008 15:50:23 (permalink)
0
 
 
Nếu ...có một ngày ...
Mình vô tình bắt gặp ánh mắt nhau .
Hai ngừời lạ đã từng yêu ... đến thế
Và chợt hiểu thế nào là "không thể" ...
Thì một nụ cừơi hạnh phúc ...
Hãy tặng em .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2008 13:12:42 bởi Mây >
Đuyên Hồng 06.02.2008 18:21:22 (permalink)
0


Chúc Mây năm mới Mậu TÝ đầy may mắn, vui vẻ!
Trần Mạnh Hùng 06.02.2008 22:12:44 (permalink)
0
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
( Mến chúc  Mây)
Cung chúc tân xuân - chúc đến người.
An khang, hạnh phúc ngập vui tươi.
Tiền tài lộc bổng vào như nước.
Sự nghiệp công danh tiến chẳng lùi
Xin chúc bạn bè sa hũ nếp
Kính mừng thân hữu thoả lòng chơi
Suốt năm vạn sự trong như ý.
Tuổi thọ bình yên hưởng phúc trời.
Trần Mạnh Hùng.
Viễn Du 07.02.2008 13:59:54 (permalink)
0
....................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2012 15:03:37 bởi Viễn Du >
Viễn Du 11.02.2008 17:52:31 (permalink)
0
Em sẽ không chạm vào ...Mùa Thu hãy ngủ yên

********


Em sẽ không chạm vào cây phong đỏ phía không anh
Vì sợ mùa Thu úa nhàu từng phiến lá
Hãy để nắng mãi hồng ở chính nơi em ngã .
Nỗi đau tự mình gựơng dậy ...
Bứơc thật mau ...

Ngày ấy đi qua ...
những nụ hôn xa còn in dấu ngọt ngào .
Ai khắc vào tim ... mà tím hằn trong lồng ngực ?
Để đến mỗi mùa Thu ...lại nhói lên thổn thức .
Và cứ thế vô hình ... nỗi nhớ lẫn vào thơ ...

Từ bây giờ em phải học cách thờ ơ .
Học cách quên ...
Học cách cừơi ...
Và im lặng ...
Vì ở nơi em không có mùa Thu ...
Thôi ! xin đừng mong ngóng ...
Kẻo nắng lại dỗi hờn ...
Đỏ ánh mắt hoàng hôn .

Rồi sẽ có một ngừơi dắt em rời khỏi chốn cô đơn.
Nơi có chiếc lá Phong mỗi mùa thu rực lên màu lửa đỏ .
Tình yêu anh ...
Trái tim nâng niu cất riêng vào góc nhỏ .
Làm bạn với nỗi buồn .
Làm bạn với mùa Thu.

Em sẽ không chạm vào ...dù thật khẽ ...những lời ru .
Xin chiếc lá cuối cùng nơi anh đừng rời cây bay mất
Và mùa Thu của anh muôn đời hãy là mùa duy nhất
Anh yêu ...

Em sẽ không chạm vào ...
Mùa Thu nhé ! ngủ yên ...
Chiều .

050208

Mây

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2008 16:47:55 bởi CÔ ĐƠN >
Viễn Du 11.02.2008 17:55:44 (permalink)
0
 
Mây kính chúc các Cô chú anh chị của VN Thư quán hửơng một mùa xuân tràn đầy hạnh phúc 
 


Xuân về
 
 
Xuân đến tưng bừng vang tiếng ca
Xuân mang hạnh phúc đến muôn nhà
Xuân - Khoe sắc nắng chồi đơm lá
Xuân - tặng tiếng cười cây điểm hoa
Xuân - có đôi chim kêu ríu rít
Xuân - kìa đám trẻ tiếng hò la
Xuân truyền hơi ấm bao ngừơi lạ
Xuân rải nắng hồng khắp nẻo xa

 
 
Mây


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2008 11:08:47 bởi Mây >
Viễn Du 13.02.2008 12:03:00 (permalink)
0
Giọt nhớ  

Biển lòng em tím thẫm một màu chờ
Cơn sóng cô đơn thì thầm như than thở
Có nghĩa gì đâu , cồn cào chi nỗi nhớ ?
Hãy để con thuyền rẽ sóng chuyến viễn du


Khúc hát bay bay về cõi xa mù
Loang loáng dư âm ở cuối miền hoang vắng .
Nỗi nhớ , biển ru giấc ngủ vùi im lặng
Ai biết vô hình sóng âm ỉ trong mơ

Biển tình em thấm mặn đến bây giờ
Đêm cóp nhặt nỗi đau ...sóng vô tình đánh vỡ
Ngày cóp nhặt màu xanh ...khi chiều im lặng gió
Ai cóp nhặt bây giờ ,từng giọt nhớ rơi ... rơi ?


Mây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 12:23:24 bởi Mây >
huongtuyet274 13.02.2008 15:09:28 (permalink)
0

Trích đoạn: Mây

Giọt nhớ  

Biển lòng em tím thẫm một màu chờ
Cơn sóng cô đơn thì thầm như than thở
Có nghĩa gì đâu , cồn cào chi nỗi nhớ ?
Hãy để con thuyền rẽ sóng chuyến viễn du


Khúc hát bay bay về cõi xa mù
Loang loáng dư âm ở cuối miền hoang vắng .
Nỗi nhớ , biển ru giấc ngủ vùi im lặng
Ai biết vô hình sóng âm ỉ trong mơ

Biển tình em thấm mặn đến bây giờ
Đêm cóp nhặt nỗi đau ...sóng vô tình đánh vỡ
Ngày cóp nhặt màu xanh ...khi chiều im lặng gió
Ai cóp nhặt bây giờ ,từng giọt nhớ rơi ... rơi ?


Mây

 
     GÓP NHẶT
 
Anh sẽ góp cho em cơn sóng tình đã vỡ
Để biển đêm lặng gió rì rào
Nỗi đau đớn tựa hồ ghê sợ
Ái ân này sẽ bù đắp...cơn mơ
 
Anh sẽ góp ân tình khúc hát
Góp màu xanh hạnh phúc tươi nồng
Dù giọt nhớ cung trầm cung bổng
Mơ ước tràn sẽ ngập thinh không
 
Có khúc hát bay xa xa lắm
Vút thật cao trên tận cung hằng
Đừng em nhé thì thầm than thở
Nỗi nhớ buồn chỉ vụt..vu vơ
 
Như biển đêm mặn chát từng giờ
Vẫn khe khẽ lay tình cát biển
Lay lay nhẹ bao hồn hòa nguyện
Nỗi nhớ này sẽ hết triền miên
 
Thôi đừng nghĩ về nơi tím thẫm
Để lòng anh góp chút thăng trầm
Cho vụng dại ban đầu sâu đậm
Cô đơn vùi góc lạnh đáy tâm
 
Anh sẽ góp chút gì còn lại
Của nhạt phai xa xót mỏi mòn
Yên lòng nhé thiên thần bé nhỏ
Khúc ngọt ngào...anh góp...hoài mong!
 
                 HuongTuyet274
Đuyên Hồng 13.02.2008 18:11:11 (permalink)
0
Xuân về
Xuân đến tưng bừng vang tiếng ca
Xuân mang hạnh phúc đến muôn nhà
Xuân - Khoe sắc nắng chồi đơm lá
Xuân - tặng tiếng cười cây điểm hoa
Xuân - có đôi chim kêu ríu rít
Xuân - kìa đám trẻ tiếng hò ca
Xuân truyền hơi ấm bao ngừơi lạ
Xuân rải nắng hồng khắp nẻo xa

   
Mây

EM
Em sang lòng rộn những câu ca
Em đến đời vui tận cửa  nhà
Em nói mùa xuân khoe sắc lá
Em cười đất nước rực màu hoa
Em đi diễm tuyệt mềm thơ gọi
Em hát mê hồn vút giọng ca
Em có đời ta bao ấm áp
Em là tất cả dẫu vời xa…
Wednesday, February 13, 2008

Viễn Du 14.02.2008 08:49:01 (permalink)
0
Một góc nhỏ Thơ Xuân
 
**************
 
Đón Tết.

Nhà bên tập sẵn mấy câu ca
Chuẩn bị chào Xuân sửa lại nhà
Trước cửa trông chừng vài khóm cúc
Trong nhà xem lại mấy bình hoa
Huyên thuyên ríu rít lời người kể
Náo nức ồn ào tiếng trẻ la
Tết đến mỗi năm thêm một tuổi
Đì đùng pháo nổ tít ngoài xa.

hhl (BV)

 
============
 
Xuân về


Xuân đến tưng bừng vang tiếng ca
Xuân mang hạnh phúc đến muôn nhà
Xuân - Khoe sắc nắng chồi đơm lá
Xuân - tặng tiếng cười cây điểm hoa
Xuân - có đôi chim kêu ríu rít
Xuân - kìa đám trẻ tiếng hò la
Xuân truyền hơi ấm bao ngừơi lạ
Xuân rải nắng hồng khắp nẻo xa

 
Mây

 
========


EM

Em sang lòng rộn những câu ca
Em đến đời vui tận cửa  nhà
Em nói mùa xuân khoe sắc lá
Em cười đất nước rực màu hoa
Em đi diễm tuyệt mềm thơ gọi
Em hát mê hồn vút giọng ca
Em có đời ta bao ấm áp
Em là tất cả dẫu vời xa…

Đuyên Hồng

Wednesday, February 13, 2008



<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2008 11:09:46 bởi Mây >
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 33 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 482 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9