Trích đoạn: Mây
Đã qua...
Từng nét chữ mựơn vay màu hoa tím
Mang kết vẹn hình trái tim hoài niệm
Làm sao gửi một lần về nơi ấy?
Đêm bước một mình trên con phố lãng quên
Mây
Phố xưa Phố đã lớn
Góc xưa thành hoài niệm
Ngày xưa anh cũng mang máng dậy thì
Mây tắm nắng
Anh về
tắm hồn nhiên trong thơ tình...
Nắng tím
Bèo lênh đênh cũng tím cả dòng anh!
Phố của anh
phố đã thay tên
Chẳng còn tiếng rao hôm nao của ông già kẹo kéo*
Ấu thơ môi ngọt vị đường
Lữ thứ - anh từ cơm áo lênh đênh
...cũng uốn quanh, gập ghềnh như lối phố!
Ngày xưa ơi!... dư vị phố êm đềm! *******
Lâu ngày quá! Mây quả thật đa sắc nhuộm hồn thơ!...
Hoàng Hoa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2008 12:02:22 bởi Hoàng Hoa >