Cho những ngày biết nhớ
Em nhặt những gì buổi chiều nay?
Nhặt chiếc lá rơi trong mưa chiều
Lá nằm yên lặng ...lá buồn thiu
"Lá ơi , làm bạn cùng ta nhé !"
Mưa …chẳng lạnh đâu ,có ta rồi .
Nhặt hạt nắng vàng nép bên song
Sau mưa …ai giúp kết cầu vồng ?
Nắng đợi làm gì …đêm sắp đến
Mưa dường không dứt ...nắng biết không ?
Tìm nhặt nụ hôn gửi cho người
Nụ hôn tinh khiết tuổi đôi mươi
Ô hay ! cơn gió vô tình quá
Thổi dạt mất rồi ...! tủi thì thôi ...
Em nhặt những gì …buổi chiều nay ?
Chiều quên lời hứa ...gió quên mây ...
Xa xăm …ai ngóng mùa thu tới …
Để cây xao xác bóng hao gầy .
Em nhặt ...ừ thôi ! chẳng được gì
Mưa vẫn rơi đều ...vương ướt mi
Chiều vẫn là chiều không biết nhớ !?
Nỗi buồn ...thôi cứ đến ...rồi đi ...
Mây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2008 12:02:19 bởi Mây >
Em có bao giờ trách mùa Thu...? Em có bao giờ trách mùa Thu
Vì sao chiều xuống lắm sương mù
Vì sao lá đổ đầy trên lối
Khu vườn thơ cũ hóa âm u ?
Em có bao giờ trách vầng trăng
Vì sao một nửa khuyết băn khoăn ?
Đêm nay trời bỗng lồng lộng gió
Lạnh giấc mơ em - giấc mơ hồng
Em có bao giờ thôi nhớ mong ?
Lời yêu không gửi ...nén vào lòng
Ô hay ! có giọt gì mằn mặn ...
Vô tình rơi vỡ giữa thinh không
Em có bao giờ trách trời mưa
Như khúc biệt ly giữa giao mùa
Như nốt nhạc buồn trên phím lạnh ...
Rơi đều từng giọt buổi tiễn đưa ?
Em có bao giờ trách vần thơ
Thả trôi nỗi nhớ nẻo bơ vơ ?
Bỏ giữa lòng đêm vì sao lạc
Lời nguyện bình yên ...những ơ hờ ...
Mây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2008 20:39:02 bởi Mây >
Trích đoạn: Mây
Em có bao giờ trách mùa Thu
Anh chẵng bao giờ trách mùa thu
Mặc cho trăng khuyết hay mây mù
Sương khuya cô lẻ mình đối ẩm
Lặng ngắm Mây mờ chỉ tiếc thu...
vài hàng cùng Mây nha ..chúc Mây vui vẻ ...
Trích đoạn: Hoài Tình
Anh chẵng bao giờ trách mùa thu
Mặc cho trăng khuyết hay mây mù
Sương khuya cô lẻ mình đối ẩm
Lặng ngắm Mây mờ chỉ tiếc thu...
vài hàng cùng Mây nha ..chúc Mây vui vẻ ...
Có khách đến nhà Mây chậm đón tiếp, cho M xin lỗi nhé ! Anh không bao giờ trách mùa Thu
Vì với Anh ,Thu buồn nhưng rất tuyệt
Đêm - ánh trăng cuối trời treo bóng khuyết
Đợi nửa bình yên...vàng võ bóng cô hành...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2008 14:42:04 bởi Mây >
Hạ vô tình...Thu đứng đợi...mưa rơi... Thu biết không ! Hạ sắp sửa đi rồi
Nắng cũng nhẹ cho mây chiều phơi tóc
Mưa dường đang thấm buồn tràn mặt đất
Khúc vô thường , gió trầm giọng ưu tư . Thu biết không ! có nỗi nhớ dường như ...
Đứng yên lặng vô hình trong bóng tối
Em xua tay cố quên lời xin lỗi ...
Mà không hay từ ấy nợ ngôn từ !? Thu biết không ! đánh thức giấc mộng hư ...
Trái tim nhỏ mỗi Thu về se lạnh
Đêm vô thức bước về miền ảo ảnh
Tay bâng quơ ...vịn lấy những tiếng cười Thu biết không ! từ lối rẽ chia đôi
Nắng cũng biếng , đôi má dần phai nhạt
Chỉ có mưa âm thầm rơi ...đều hạt .
Trên lối về ... đơn lẻ bóng người đi Thu biết không ! nỗi nhớ cũng ngu si
Dai dẳng lắm ...cho dù mưa muốn xóa
Nên đôi lúc thấy nụ cười rất lạ
Như ngây ngô giữa con phố đông người
Hạ vô tình ...Thu đứng đợi ...mưa rơi ...
Mây
Một chút hư không
Mình yêu nhau nhé Anh !
Để những vần thơ em không buồn vì hiu quạnh
Để ước mơ em hóa thành bươm bướm trắng
Bay vút ngàn xa ...tìm mật tặng cho lòng
Mình yêu nhau Anh nhé !
được không ?
Để nỗi đau Anh , nụ hôn nồng xoa dịu
Những sợi tơ rối từ lâu trói tim Anh vướng víu
Em nhẹ tháo , đan dùm chiếc khăn ấm tặng mùa đông .
Có thể là một chút hư không ...!!!
Không được nắm tay nhau ...bước lên thảm hồng hạnh phúc
Anh và em , mây trời Nam - mưa đất Bắc
Do cơn gió vô tình ...
trùng nhịp những vần thơ
Có thể là "đêm và một giấc mơ ."
Khi ánh nắng khẽ khàng vờn lên đôi má
Em - bỗng chốc hóa thành kẻ lạ .
Anh - thản nhiên bước tiếp quãng đường đời
Còn bây giờ ...
mình yêu nhau nhé ...Người ơi !
Để mỗi hoàng hôn về , nơi căn phòng lạnh lẽo
Anh mỉm cười hướng đôi mắt về một nẻo ...
Tìm bóng dáng một người ...
rồi mong nhớ vu vơ ...
.................
Mình yêu nhau Anh nhé ...
( Ôi khờ ...! )
Mây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2008 21:07:08 bởi Mây >
.......................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2012 09:34:59 bởi Viễn Du >
....................................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2011 22:32:53 bởi Mây >
..................................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2012 08:46:23 bởi Viễn Du >
....................................................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2011 11:55:10 bởi Mây >
..............................................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2012 15:48:49 bởi Viễn Du >
.....................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2012 08:55:22 bởi Viễn Du >
Trích đoạn: Mây
Kiếp sau ?
Em không tin vào kiếp sau ...
Là đoạn kết cho lời thề dang dở
Hai kẻ yêu nhau phải vất vả tìm nhau như một lần vướng nợ
Thời gian quá dài ...cho một thế kỷ ...lạc nhau
Em không tin vào kiếp sau ...
Nụ hôn nóng vẫn tươi nguyên màu kí ức
Khi thân xác hóa tro , linh hồn bất lực
Vô vọng kiếp này , hư ảo níu một tình yêu ?
Nếu phải tin ...em tin chỉ một điều
Không có kiếp sau ...để cho đời chọn lựa .
Duy nhất một thứ tình nhóm lên bằng ngọn lửa
Ngọn lửa nhiệm màu ...thiêu ý niệm thời gian
Nếu phải tin ...dù một chút muộn màng
Em vẫn chỉ tin vào hai từ hiện tại
Có một bàn tay chờ một bàn tay dịu dàng nắm lấy ...
Dòng máu ấm chảy tràn ...hạnh phúc phả vào tim
Sẽ không có kiếp sau để ta phải đi tìm
Một hình bóng vu vơ giữa phố đông người chật
Và kiếp này đừng bao giờ đánh mất .
Cho nuối tiếc ngỡ ngàng ...rồi hẹn lại kiếp sau !?
Mây
23/07/2008
Chờ em kiếp sau Không yêu em được kiếp này Chỉ còn hy vọng tình này kiếp sau Để cho vợi bớt nỗi đau Để tin ta mãi yêu nhau vì tình Phận duyên không nợ ba sinh Kiếp này đành chịu chúng mình mất nhau Tu thân tích đức nguyện cầu Mãi yêu em đến kiếp sau vẫn còn Kiếp này hẹn nước thề non Tơ vương vẫn đứt nõi buồn mãi mang Cái ngày em bước sang ngang Tim anh rỉ máu đẫm hàng lệ rơi Kiếp này anh chịu đơn côi Vì em giữ trọn thề bồi ngày xưa Và anh luôn đợi mãi chờ Dẫu không biết đến bao giờ kiếp sau... kimrbl
..................................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2012 15:52:56 bởi Viễn Du >
Nắng ngủ . Nắng ngủ say trên nửa triền cỏ rối
Kệ mùa thu men lối cũ quay về
Chiều lắng nghe gió thì thầm thú tội :
"Ngỡ quên rồi giây phút ấy đam mê" Nắng đâu hay từ những ngày không nắng
Vần thơ se se lạnh ... có ai màng .
Muốn so dây , khuôn nhạc toàn nốt lặng
Tiếng hát nào vụt tắt giữa thênh thang ! Nắng đâu hay bên này xâu nỗi nhớ
Mắt người xưa thao thức đếm vệt quầng
Từ bên đó bước qua mùa trăn trở ...
Sợ đêm buồn , chiều gọi nắng ...dửng dưng !? Mảnh trăng non cắt lòng mây vết đỏ
Nấp vào đâu phơi ráo giọt mưa buồn
Đêm rất ngắn , nắng về không hỡi gió
Đợi đã mòn ... đời nhạt quá ...như sương ...!? @Mây: Lâu lắm ĐH không viết nổi thơ... hôm nay vào thăm Mây hoạ vui nhé
NẮNG NGỦ Ai bỏ quên để nắng ngủ một chiều Thu đang tới Mây đầy trời nằng nặng Cả gió nữa đưa nắng vào quên lãng Bên lời thu lờ lững lá vàng bay… Tưởng nắng mừng vì thu đã đến đây Đâu biết nắng tương tư mùa hè cũ Ôi thương nhớ môi ai hồng như lửa Chưa chạm vào sao đã cháy ra tro… Nắng dại khờ hay nắng ngây ngô Đã đốt hết một thời trai trẻ Chiều hôm nay, nắng buồn nên có lẽ Để thu vàng lành lạnh gió heo may…. 30 August 2004
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2008 12:07:53 bởi Đuyên Hồng >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: