VẪN VẦN THƠ XƯA
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 75 bài trong đề mục
donghung 15.08.2006 16:26:10 (permalink)
0

CHIẾC BÓNG

Nhớ nhau nhiều khắc bóng trong tim
Để nơi ấy mình có nhau muôn thủa
Dẫu chẳng may chiếc ly có vỡ
Ngón tay mềm nhắc máu đỏ về tim.

15.08.06
VANNH


Em hỏi được không - Chớ lặng im
Có một chút nào để riêng em
Gom về ấp ủ hằng đêm nhớ
Chiếc bóng lan hơi ấm tay mềm

ĐH
#16
    VANNH 15.08.2006 16:40:40 (permalink)
    0

    Em hỏi được không - Chớ lặng im
    Có một chút nào để riêng em
    Gom về ấp ủ hằng đêm nhớ
    Chiếc bóng lan hơi ấm tay mềm

    ĐH


    KHÔNG CỦA RIÊNG AI

    Nỗi nhớ nào đâu của riêng ai
    Nhưng hiềm Hôm cứ phải đuổi theo Mai*
    Yêu thương chi lắm mang sầu hận
    Đời đã mấy ai được trang đài.


    (*) Sao hôm sao mai.
    15.08.06

    #17
      donghung 15.08.2006 17:04:36 (permalink)
      0

      KHÔNG CỦA RIÊNG AI

      Nỗi nhớ nào đâu của riêng ai
      Nhưng hiềm Hôm cứ phải đuổi theo Mai*
      Yêu thương chi lắm mang sầu hận
      Đời đã mấy ai được trang đài.

      (*) Sao hôm sao mai.
      15.08.06


      Nào biết ai Hôm biết ai Mai
      Biết rằng ai phải đuổi theo ai
      Một đều xí xóa từ đây nhé
      Đừng bắt nhờ ơ nhớ nhớ hoài

      ĐH
      #18
        VANNH 16.08.2006 08:22:53 (permalink)
        0

        Nào biết ai Hôm biết ai Mai
        Biết rằng ai phải đuổi theo ai
        Một đều xí xóa từ đây nhé
        Đừng bắt nhờ ơ nhớ nhớ hoài

        ĐH


        MỘT ĐỜI TÌM NHAU

        Dẫu có là sao hôm sao mai
        Một đời tìm kiếm bóng hình ai
        Nhật - Nguyệt chung đường quanh vũ trụ
        Mơ mộng trong nhau những hình hài.


        16.08.06
        VANNH
        #19
          VANNH 16.08.2006 09:06:29 (permalink)
          0
          SAO LỠ

          Ai lỡ để buồn tự thu xưa
          Tím trời mây gió vẫn đong đưa
          Heo may từng tối về gõ cửa
          Em đứng bên thềm ngắm sao thưa.

          Thư quán bạn thơ đã về chưa
          Đường trần nắng gió gặp mây mưa?
          Túi thơ còn nặng câu ân nghĩa
          Bạn hữu chờ mong mấy cho vừa.

          Tưởng chỉ lạc nhau phút giao mùa
          Văn chương thơ phú chẳng bán mua
          Kim bằng hội ngộ tình muôn thủa
          Ai lỡ chia xa chuyện như đùa.

          Cho đến bao giờ lại thu xưa
          Người về thơ phú vẫn mộng mơ
          Hoa xuân lại thắm tình duyên nợ
          Vui đón thuyền ai cập bến bờ.

          Đã trọn tuần trăng những mong chờ
          Người ơi còn thắm mãi câu thơ
          Bút lưu thư quán còn dang dở
          Thu sắp tàn sao lỡ hững hờ.


          16.08.06
          VANNH



          #20
            VANNH 16.08.2006 09:27:38 (permalink)
            0
            THƠ TÔI

            Ta tìm trong sỏi đá
            Ném vào đời câu thơ
            Khoảng hư vô rạn vỡ
            Chia đôi thành bến bờ.

            Ta thổi vào hơi thở
            Để hồi sinh muôn loài
            Ta kéo căng thời đại
            Trong tầm nhìn mắt ai.

            Ươm thơ từ chông gai
            Để đường đời trải thảm
            Nhuốm thơ trong ảm đạm
            Cho một đời bình minh.

            Mặc cho ai vô tình
            Vần thơ nuôi nhân nghĩa
            Vượt muôn ngàn chiến địa
            Mang cho người niềm vui.

            Từ cát sỏi ngủ vùi
            Có thơ về đánh thức
            Sống dậy miền ký ức
            Bởi Thơ - Em và Tôi.


            16.08.06
            VANNH
            #21
              donghung 16.08.2006 10:27:11 (permalink)
              0
              CÓ PHẢI LÀ ANH

              Có phải anh hay gió mong manh
              Đánh thức hàng cây chiều thu lạnh
              Vui tràn đầy trong mắt lá long lanh
              Ươm cả trời thu một màu xanh.

              Có phải là anh bạn đồng hành
              Con đường mưa gió cây nghiêng ngả
              Ấm một bàn tay níu giữ cành
              Khuyên bấm chân sâu đừng trượt ngã.

              Có phải là anh khi mệt lả
              Lời thơ khích lệ gắng vượt qua
              Gánh nặng đè vai đích còn xa
              Mà như sẻ đỡ vơi một nửa.

              Có phải là anh...

              ĐH
              #22
                VANNH 16.08.2006 10:37:44 (permalink)
                0

                CÓ PHẢI LÀ ANH

                Có phải anh hay gió mong manh
                Đánh thức hàng cây chiều thu lạnh
                Vui tràn đầy trong mắt lá long lanh
                Ươm cả trời thu một màu xanh.

                Có phải là anh bạn đồng hành
                Con đường mưa gió cây nghiêng ngả
                Ấm một bàn tay níu giữ cành
                Khuyên bấm chân sâu đừng trượt ngã.

                Có phải là anh khi mệt lả
                Lời thơ khích lệ gắng vượt qua
                Gánh nặng đè vai đích còn xa
                Mà như sẻ đỡ vơi một nửa.

                Có phải là anh...

                ĐH


                XIN NGƯỜI

                Xin hãy giữ cho mình giấc mơ mãi đẹp
                Tự ngày xưa thơ cùng nhạc giao hòa
                Dẫu có về hay người ở nơi xa
                Như năm thắng mùa hoa lòng mãi thắm.


                16.08.06
                VANNH
                #23
                  donghung 16.08.2006 10:56:35 (permalink)
                  0
                  Ừ nhỉ sao ta đòi có Trăng
                  Soi cho đêm ba mươi bớt vắng
                  Sao ta dám đòi thơ tặng
                  Một nhành Xuân khi đã thu về...

                  ĐH
                  #24
                    VANNH 16.08.2006 15:02:44 (permalink)
                    0
                    NGƯỜI ƠI EM CHỜ

                    Người ơi trông ngóng làm chi
                    Thơ gieo ngọn bút bận gì vấn vương
                    Để rồi hờn - dận - nhớ - thương
                    Mênh mang trời bể ngàn phương dõi tìm.

                    Kẻ đi biệt cá, tăm chim
                    Người mong cánh nhạn đưa tin sớm chiều
                    Người đi gió lộng cánh diều
                    Kẻ chờ mòn mỏi cô liêu trăng tàn.

                    Câu thơ ngày trước luận bàn
                    Ai mang chia nửa vắt ngang lưng trời
                    Tưởng như vật đổi sao dời
                    Bút văn viết trọn những lời thâm giao.

                    Hồn thơ nhã nhặn thanh tao
                    Cho người ở lại xanh xao héo mòn
                    Nhớ người ngóng biển, nhìn non
                    Mờ xa một mảnh trăng non cuối trời.

                    Người đi mù mịt xa khơi
                    Đông - Đoài kẻ đợi đầy vơi nỗi niềm
                    Câu thơ giăng mắc trăm miền
                    Thấu vầng Nhật - Nguyệt điền viên một thời.

                    Người đi không nhắn một lời
                    Hồn thơ hiện có tơi bời gió sương
                    Dập dìu ong bướm tơ vương
                    Gót son nào đã đón đường, đoạn thơ?

                    Chốn xa người tỉnh hay mơ
                    Có còn giữ trọn câu thơ hôm nào
                    Còn nuôi chí cả, anh hào
                    Hay là ngã kiếp ba đào nổi trôi?

                    Người ơi hãy mau về thôi
                    Tình xưa xin chớ đổi ngôi, em chờ
                    Biết rằng thơ cứ mộng mơ
                    Nhưng thuyền có bến, Mận - Mơ có mùa.

                    Yêu thương biết mấy cho vừa
                    Sầu đông em vẫn đợi nắng mưa em vẫn chờ.


                    16.08.06
                    VANNH
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 15:20:16 bởi VANNH >
                    #25
                      KimGiang 16.08.2006 20:17:56 (permalink)
                      0
                      *VANNH mến! Xin mượn những ý thơ để gửi tới người...

                      VẦN THƠ XƯA

                      Ơi những vần thơ xưa
                      Ai bảo gieo vào lòng nỗi nhớ
                      Tháng năm góp gió bùng ngọn lửa
                      Hỏa Diệm Sơn cháy khát khao chờ.

                      Ơi những vần thơ xưa
                      Giọt mưa vương mái tóc hững hờ
                      Mà sao cô gái mang theo mãi
                      Như giữ câu thề ươm ước mơ.

                      Ơi những vần thơ xưa
                      Mỏng như cánh bướm chiêm bao ấy
                      Hong cả trời tơ đợi tháng ngày
                      Biết đâu bướm trắng còn qua đây.

                      Ơi những vần thơ xưa
                      Lá sen che nắng những buổi trưa
                      Ủ hương nà nõn trong dáng ngọc
                      Sóng dâng xao xuyến tới bây giờ.

                      Kim Giang
                      #26
                        VANNH 17.08.2006 09:17:39 (permalink)
                        0
                        ĐÊM MƯA

                        Rả rích
                        Đêm mưa
                        Rả rích
                        Buồn.

                        Cô phòng
                        Đơn lẻ
                        Lạnh lùng hơn

                        Xót lòng
                        Chờ đợi
                        Người không tới.

                        Thơ viết
                        Hôm nào
                        Vẫn ấm hơi.

                        Mưa
                        Ướt cánh rồi
                        Ong bướm có hong phơi.

                        Ôm câu thơ cũ em chờ đợi
                        Mai mốt tạnh trời
                        Nắng lên khơi.

                        Người có nhớ về
                        Đêm
                        Mưa rơi

                        Lòng buồn
                        Cô quạnh
                        Những chơi vơi.

                        Có hay
                        Đêm trắng câu thơ mới
                        Mong nhớ đợi chờ những đầy vơi


                        17.08.06
                        VANNH

                        #27
                          VANNH 17.08.2006 09:51:11 (permalink)
                          0

                          Ừ nhỉ sao ta đòi có Trăng
                          Soi cho đêm ba mươi bớt vắng
                          Sao ta dám đòi thơ tặng
                          Một nhành Xuân khi đã thu về...

                          ĐH


                          TÌNH NGHĨA THÂM GIAO

                          Nào dám sánh gì trăng với sao
                          Quán thư hội ngộ những thâm giao
                          Kim bằng, bạn hữu vui cùng tới
                          Thơ phú vong bần, chút thanh tao.


                          17.08.06
                          VANNH
                          #28
                            donghung 17.08.2006 10:06:43 (permalink)
                            0
                            Bơi giữa bể trần sóng lao đao
                            Vào thơ tìm bạn uống ngọt ngào
                            Mỗi ý mỗi vần như men rượu
                            Ơn người không kể chuyện thấp cao..

                            Đ H
                            #29
                              VANNH 17.08.2006 10:13:21 (permalink)
                              0

                              *VANNH mến! Xin mượn những ý thơ để gửi tới người...

                              VẦN THƠ XƯA

                              Ơi những vần thơ xưa
                              Ai bảo gieo vào lòng nỗi nhớ
                              Tháng năm góp gió bùng ngọn lửa
                              Hỏa Diệm Sơn cháy khát khao chờ.

                              Ơi những vần thơ xưa
                              Giọt mưa vương mái tóc hững hờ
                              Mà sao cô gái mang theo mãi
                              Như giữ câu thề ươm ước mơ.

                              Ơi những vần thơ xưa
                              Mỏng như cánh bướm chiêm bao ấy
                              Hong cả trời tơ đợi tháng ngày
                              Biết đâu bướm trắng còn qua đây.

                              Ơi những vần thơ xưa
                              Lá sen che nắng những buổi trưa
                              Ủ hương nà nõn trong dáng ngọc
                              Sóng dâng xao xuyến tới bây giờ.


                              HỒN THƠ

                              Thơ níu thân ta lại
                              Thơ mang hồn ta đi
                              Dông tố có sá chi
                              Đông tàn không thấm lạnh.

                              Thơ dấu niềm hưu quạnh
                              Mang hương hoa vào đời
                              Nghe tiếng ai gọi mời
                              Báo tin mùa xuân tới.

                              Hồn thơ vui phơi phới
                              Theo người đi muôn nơi
                              Chốn Đào nguyên rong chơi
                              Hẹn đơm hoa kết trái.

                              Thân xác ta tê dại
                              Hồn thơ thắp lửa lòng
                              Tình gạn đục khơi trong
                              Thơ trải dòng sông nắng.


                              17.08.06
                              VANNH


                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 75 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9