VẪN VẦN THƠ XƯA
quote:
THƯƠNG
Hà Nội mưa rơi ngập trắng đường
Thương con Rồng Nữ tính cương thường
Bao nhiêu sóng gió hòng ngăn bước
Em vẫn bay cao rất lạ thường...
ĐH (Tỷ)
Những việc ta làm, không phải mình ta biết mà có trời biết, đất biết.
Đông Hưng
THƯƠNG NHỚ QUÊ HƯƠNG
Tâm sự ai mang đến ngọt đường
cám ơn thương mến đứa cương thường
quê người khắc khoải theo mưa trắng
HÀ NỘI mưa về có nhớ thương
đã biết cách xa là nhớ mộng
ai nào bỏ dở tính ham vươn
thân trai có chí trùm thiên hạ
kiếp gái giỏi giang hiểu mọi đường
YeuDieuLongNu
cám ơn bạn nha-không biết là huynh hay tỷ vậy...hiii thỉnh thoảng ghé chơi n
THƯƠNG NHỚ QUÊ HƯƠNG
Tâm sự ai mang đến ngọt đường
cám ơn thương mến đứa cương thường
quê người khắc khoải theo mưa trắng
HÀ NỘI mưa về có nhớ thương
đã biết cách xa là nhớ mộng
ai nào bỏ dở tính ham vươn
thân trai có chí trùm thiên hạ
kiếp gái giỏi giang hiểu mọi đường
YeuDieuLongNu
cám ơn bạn nha-không biết là huynh hay tỷ vậy...hiii thỉnh thoảng ghé chơi n
Muội ơi Tỷ , à xưa là... Nhà của Tỷ nè:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=159931&mpage=1&key=𧌝 Có một lúc nào đấy
Ta đã thầm tơ vương
Em cũng như ta vậy
Luôn tự tìm yêu thương...
ĐH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2006 17:28:07 bởi donghung >
THƯƠNG NHỚ QUÊ HƯƠNG
Tâm sự ai mang đến ngọt đường
cám ơn thương mến đứa cương thường
quê người khắc khoải theo mưa trắng
HÀ NỘI mưa về có nhớ thương
đã biết cách xa là nhớ mộng
ai nào bỏ dở tính ham vươn
thân trai có chí trùm thiên hạ
kiếp gái giỏi giang hiểu mọi đường
YeuDieuLongNu
cám ơn bạn nha-không biết là huynh hay tỷ vậy...hiii thỉnh thoảng ghé chơi n
PHẬN EM
Em là con gái chân quê
Lạc đường, lỡ hẹn, câu thề cũng vương.
Gói khăn đi tìm người thương
Đơn côi lẻ bóng bước đường trầm luân.
Người đi biết đã mấy xuân
Để em lại với những vần thơ xưa.
Đất trời những nắng cùng mưa
Mượn câu thơ để đong dưa nỗi buồn. 18.08.06
VANNH
Cảm ơn Tỷ đã thăm
XIN NGƯỜI
Bởi chưng núi thẳm biển sâu
Bởi chưng Nhật - Nguyệt khác màu thời gian
Để Đông - Đoài những đa mang
Bến đời cách trở dọc ngang nỗi niềm
Chúc người phận gái thuyền quyên
Sớm vu quy kịp chuyến thuyền sang ngang
Mặc ta với những đa đoan
Câu thơ gói lại nhuốm vàng thời gian.
Xin người yên bước quan sang
Là ta hạnh phúc còn màng điều chi.
Cũng là xuân sắc có thì
Kiếp sau gặp lại xin vì cùng nhau.
Dẫu rằng lòng xót nỗi đau.
18.08.06
VANNH
NGƯỜI GIÃ TỪ
Trời!!! Bỗng lạnh từ chân tới óc
Trời!!! Muốn khóc lại thôi
Thế nghĩa là... Thế là rồi...
Ngâu ơi trời sập... Một người oán ngâu...!
ĐH
NGƯỜI GIÃ TỪ
Trời!!! Bỗng lạnh từ chân tới óc
Trời!!! Muốn khóc lại thôi
Thế nghĩa là... Thế là rồi...
Ngâu ơi trời sập... Một người oán ngâu...!
ĐH
BUỒN LÀM CHI
Buồn làm chi, khóc làm chi
Dòng đời ngang trái em đi lấy chồng
Kẻo mai lỡ kiếp má hồng
Ngóng mùa cau mãi trầu không úa già.
Dẫu tình duyên chẳng mặn mà
Xin đừng lưu luyến xót xa ngậm hờn.
Mưa ngâu đau thắt từng cơn
Mênh mang cửa bể, thâm sơn ngút ngàn.
Ai xui xuôi ngược đôi đàng
Người đi kẻ ở đa mang nỗi sầu.
Khóc chi xuân sắc phai màu
Xin người rút lại một câu hẹn hò.
Để cho ai đó sang đò
Sông sâu nước cả sóng to vững lòng. 19.08.06
VANNH
BUỒN LÀM CHI
Buồn làm chi, khóc làm chi
Dòng đời ngang trái em đi lấy chồng
Kẻo mai lỡ kiếp má hồng
Ngóng mùa cau mãi trầu không úa già.
Dẫu tình duyên chẳng mặn mà
Xin đừng lưu luyến xót xa ngậm hờn.
Mưa ngâu đau thắt từng cơn
Mênh mang cửa bể, thâm sơn ngút ngàn.
Ai xui xuôi ngược đôi đàng
Người đi kẻ ở đa mang nỗi sầu.
Khóc chi xuân sắc phai màu
Xin người rút lại một câu hẹn hò.
Để cho ai đó sang đò
Sông sâu nước cả sóng to vững lòng.
19.08.06
VANNH
AI XUI CON SÁO SANG SÔNG
Ai xui con sáo sang sông
Mà nghe tiếng đứt tơ lòng tấy tai
Mơ không thành Liễu Chương Đài
Chỉ mơ là một nhành Mai lỡ làng
Ai xui con sáo phũ phàng
Bay về đâu có ngỡ ngàng cánh bay
Sáo ơi hay bởi đò đầy
Bay cho ai đó được khuây nỗi lòng
Ai xui con sáo sang sông
Cho ta cởi búi tơ hồng em vương
Đem về bờ dậu phơi sương
Quấn lên mái tóc soi gương ngắm mình.
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2006 13:25:56 bởi KimGiang >
AI XUI CON SÁO SANG SÔNG
Ai xui con sáo sang sông
Mà nghe tiếng đứt tơ lòng tấy tai
Mơ không thành Liễu Chương Đài
Chỉ mơ là một nhành Mai lỡ làng
Ai xui con sáo phũ phàng
Bay về đâu có ngỡ ngàng cánh bay
Sáo ơi hay bởi đò đầy
Bay cho ai đó được khuây nỗi lòng
Ai xui con sáo sang sông
Cho ta cởi búi tơ hồng em vương
Đem về bờ dậu phơi sương
Quấn lên mái tóc soi gương ngắm mình.
Kim Giang
SÁO SANG SÔNG
Sáo sang sông không mong trời cao đồng rộng
Sáo sang sông không ước được sổ lồng
Sáo sang sông để người yên bước theo chồng
Vẫn yêu lắm. Sáo chúc người hạnh phúc. VANNH
SÁO SANG SÔNG
Sáo sang sông không mong trời cao đồng rộng
Sáo sang sông không ước được sổ lồng
Sáo sang sông để người yên bước theo chồng
Vẫn yêu lắm. Sáo chúc người hạnh phúc.
VANNH
LAN ĐÌNH
Ước em là nhánh Lan đình
Hương thơm ướp nắng gửi mình ta thôi
Nhành Lan ôm mộng - Đơn côi
Sắc hương cũng mượn từ người trao em...
Kim Giang
LAN ĐÌNH
Ước em là nhánh Lan đình
Hương thơm ướp nắng gửi mình ta thôi
Nhành Lan ôm mộng - Đơn côi
Sắc hương cũng mượn từ người trao em...
Kim Giang
ƠI LAN ĐÌNH
Lan đình nét đẹp thanh tao
Rừng xanh yên phận, lỡ vào vườn anh?
Ngát hương thắm sắc xuân xanh
Thấy em hạnh phúc là anh vui rồi. VANH
SẮC THU
Nắng thu vàng vương trên áo em
Phố nhỏ trước hoàng hôn nghiêng bóng
Heo may vờn những hàng cây gợn sóng
Lòng chạnh buồn khi nhìn lá vàng rơi.
Thu nghiêng mình trong lá rụng chơi vơi
Thu xào xạc bên thềm lá đổ
Nắng nhuốm màu thu nhạt nhoà trên phố
Man mác buồn trong gió thoảng heo may.
Cung đường chiều cùng em tay trong tay
Trời đất ngất ngây, thu nhấn chìm hai đứa
Mặc ái đó buồn, thu vẫn về gõ cửa
Mang cho chúng mình hơi thở tình yêu.
Tình yêu! Thu chỉ cho bấy nhiêu
Mà sao người hạnh phúc
Lòng thắm đượm tình đào nghĩa trúc
Ta thêm yêu nhiều nỗi buồn vô cớ mỗi chiều thu.
Thu Hà thành chẳng tiếng sáo vi vu
Không một cánh diều bay nhưng lòng đầy khát vọng
Lửa tình yêu tròng lòng cháy bỏng
Ta dọn những lá vàng để đón lá xanh non. 10.0.2005
VANNH
ANH TÌM LẠI CÂU THƠ
Anh đi tìm câu thơ em bỏ lại
Đã một thời đẫm nước mắt trần ai
Kiếp hồng quần đè nặng cả đôi vai
Không thắm trọn một đời hoa cỏ dại.
Anh tìm theo nửa đời con gái
Thấy héo mòn một mảnh tình trai
Câu thơ buồn găm lại tim ai
Bao mưa nắng đã dập vùi hoa lá.
Câu thơ rớt sạt một triền núi đá
Lệ ai buồn dềnh con sóng biển đông
Ngang dọc trời những áng mây nhớ mong
Trái tim lạnh, trái tim ngùn ngụt nóng.
Tôi đi tìm câu thơ của một lần thất vọng
Hay dỗi hờn mà em vội quăng đi
Câu thơ buồn của một kẻ tình sy
Giờ gẫy vụn vương vào đời gió cát.
Chắp câu thơ thành vần tôi hát
"Sắp qua cầu", hay "Lưu thuỷ hành vân"
Mong trao em trong một ngày xuân
Câu thơ cũ của một thời thương nhớ.
Khóc đi em cho con tim nức nở
Anh đã tìm về câu thơ cũ trao em
Sau những dỗi hờn câu thơ mới đẹp hơn
Xin giữ lại cho tim mình thắm mãi. VANNH
QUÊN ĐI CHUYỆN HẸN HÒ
Hẹn hò chi mỗi đứa một phương trời
Chờ đợi chi em khi đường đời đôi ngả
Người góc biển kẻ chân mây hối hả
Đã lỡ từ lâu, hò hẹn có ích gì.
Em hãy về, xin em hãy về đi!
Đừng luyến tiếc một khoảng trời bé nhỏ
Để hạnh phúc tình yêu bỏ ngỏ
Chơi vơi con thuyền chẳng đến bến bờ vui.
Vui lên em đừng hờn tủi ngậm ngùi
Khoé mắt quầng thâm nếp nhăn hằn trên má
Em đến nơi bão dông biển cả
Hồn nhiên đâu nữa nụ cười.
Nếu yêu anh xin em giữ nụ cười
Như giữ nét hồn nhiên của ngày đầu gặp gỡ
Giữ hạnh phúc nơi em đừng bao giờ đổ vỡ
Là em yêu anh rồi.
Tình chúng mình không thể đổi ngôi
Thì em hỡi còn hẹn hò chi nữa
Một vầng trăng không thể nào chia nửa
Bến đậu con thuyền không thể hai nơi.
Đừng giận hờn đừng chờ đợi em ơi
Hãy tĩnh tâm vui đón lời cầu chúc
Anh không đến là mong em hạnh phúc
Như anh yêu em nhiều.
Biết được em yêu anh hạnh phúc nhất đời
Nhưng nếu đến cùng em anh thành người mang lỗi
Nơi đầu phố chồng con em đang đợi
Về đi em hãy quên chuyện hẹn hò. QT, 13.11.04
VANNH
EM VỀ
Chờ anh chờ những vần thơ
Như bông Quỳnh muộn khát chờ trăng lên
Như hồn lạc chốn Đào nguyên
Như bờ dậu đợi mối duyên tơ hồng
Một ngày vắng đếm giây trông
Một đêm xa sợ bão giông nơi người...
Nghe anh em đã về rồi
Kéo màn chốt cửa quên trời gió trăng!
Kim Giang
GỬI TRAO EM
Anh gửi trao em một vòng tay
Ôm gọn đất trời
ghì chặt
Cuồng quay.
Anh trao em chút men say
Mềm ướt bờ môi
Ngất ngây trời đất
Trao em hương mật
Hoa trái đầu mùa.
Gửi em ngọn lửa
Thắp lòng đêm đông
Gửi áng mây hồng
Che chiều nắng hạ
Gửi xanh bóng lá
Râm mát đường hoa.
Gửi vào lòng ta
Biển
Trời
Dông tố
Nhấn chìm hai đứa vào con thuyền tình.
Gửi ánh bình minh
Ấm vần thơ cũ
Lời ru em ngủ
Trong câu dân ca
Sâu nặng
Nghĩa tình của người đi xa. 30.08.06
VANNH
THƠ VỚI BẠN
Nếu vì ta người phải muộn phiền
Thi - ca - nhạc - hoạ hoá vô duyên
Bạc nghĩa, phụ tình ta không thể
Chỉ mượn hồn thơ tỏ nỗi niềm. 30.08.06
VANNH
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: