VẪN VẦN THƠ XƯA
Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 75 bài trong đề mục
KimGiang 31.08.2006 20:57:21 (permalink)
0

THƠ VỚI BẠN

Nếu vì ta người phải muộn phiền
Thi - ca - nhạc - hoạ hoá vô duyên
Bạc nghĩa, phụ tình ta không thể
Chỉ mượn hồn thơ tỏ nỗi niềm.

30.08.06
VANNH


BẠN VỚI THƠ

Gánh thêm chút khổ vì anh
Tình yêu thơ đã hóa thành nạn tai
Cho dù có trĩu hai vai
Trời cho đôi cánh vượt trời tìm nhau.

Kim Giang
#61
    VANNH 01.09.2006 10:33:10 (permalink)
    0
    XIN EM HÃY VỀ

    Em hãy về đi chớ đợi tôi
    Ngoài kia trời đã xế chiều rồi
    Người đi, đi vội không ngoảnh lại
    Em vẫn đợi hoài, em đợi ai?

    Bên lề đời dạo bước liêu trai
    Không phải khách làng chơi ngắm hoa tìm bướm
    Chỉ say kiếm hồn thơ có tình người thắm đượm
    Tôi hững hờ trước muôn vạn vì sao.

    Nào có vui chi một kiếp ba đào
    Tôi đâu có ôm cánh bèo bọt sóng
    Dù trái tim luôn tràn trề máu nóng
    Nhưng tình yêu đâu phải thứ trao mời.

    Em hãy về đi đừng có đợi hoài
    Tôi đã thuộc về thơ, thơ cho tôi tất cả
    Đứng làm chi trước mưa đông nắng hạ
    Em hãy về! đừng để lòng băng giá với thời gian.

    Em đợi hoài chi thuyền tôi đã sang ngang
    Trời chưa tối em mau về vẫn kịp
    Cuộc sống đẹp đang chờ em bắt nhịp
    Em hãy về kẻo lỡ bước đường khuya.

    Cá biển, chim trời định mệnh đã phân chia
    Nếu còn yêu tôi xin em nhận bài thơ làm kỷ niệm
    Để chia tay tôi yên lòng vè bến
    Ngược Đông - Đoài tôi chỉ có yêu thơ.


    18.10.05
    VANNH

    #62
      KimGiang 01.09.2006 12:51:56 (permalink)
      0
      CHỈ THƠ THÔI

      Đừng giận em nhiều nhé chị ơi
      Lòng anh, biết chị chiếm ngôi rồi
      Em đà có chốn yêu thương lắm
      Chỉ tại nghèo văn vụng diễn lời
      Đôi lúc buồn chân quen bước tới
      Nhiều khi thấy bóng trót trêu cười
      Xin đừng quy kết "Tuồng" thêm tội
      Em chả nem gì... Thơ chút thôi.

      Kim Giang
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 13:51:40 bởi KimGiang >
      #63
        VANNH 01.09.2006 16:36:25 (permalink)
        0
        EM ƠI

        Đừng buồn đừng giận em ơi!
        Đọc thơ em viết là tôi vui rồi
        Biển đông bao lớp sóng dồi
        Câu thơ tình nghĩa bấy lời yêu thương.

        Nước non đâu cũng quê hương
        Cho ta vui bước cung đường mùa xuân
        Cõi phong trần mạnh bước chân
        Ngàn xa luôn nhớ những vần thơ em.


        01.09.06
        VANNH
        #64
          Trăng Quê 06.09.2006 16:32:35 (permalink)
          0

          Trích đoạn: VANNH

          THƠ VỚI BẠN

          Nếu vì ta người phải muộn phiền
          Thi - ca - nhạc - hoạ hoá vô duyên
          Bạc nghĩa, phụ tình ta không thể
          Chỉ mượn hồn thơ tỏ nỗi niềm.


          30.08.06



          VANNH



          Câu thơ và nỗi nhớ...


          Chơ vơ tìm vần thơ
          lời yêu thương anh viết
          nhớ nhung và da diết
          ngôi sao nào xa xôi


          Khi anh đã xa rồi
          vầng trăng thành đơn lẻ
          tình yêu thường vẫn thế
          đuổi bắt hoài vòng quanh...


          Những ngày tháng qua nhanh
          mới biết dài thương nhớ
          một mình với niềm đau
          như pha lê vụn vỡ


          Ở đầu kia nỗi nhớ
          Anh có còn buồn không?
          Hay sáo đã sang sông
          Nơi núi cao đồng rộng


          Vui với người trong mộng
          Quên mãi mảnh vườn xưa
          Nơi có những câu thơ
          cùng vầng trăng lỡ hẹn...

          Trăng Quê

          Lâu rồi không được đọc thơ của VANNH, mọi người NHỚ quá rồi!



          r
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2006 16:41:22 bởi Huyền Băng >
          #65
            VANNH 14.09.2006 11:17:00 (permalink)
            0
            DÒNG SÔNG THƠ

            Đi suốt mùa hạ
            Tôi bắt gặp dòng sông
            Hồn thơ cuộn chảy
            Đến biển tình
            Mênh mông.

            Soi mình vào dòng trong
            Thấp thoáng bóng em ở đó
            Tháng năm
            Rực hồng
            Nắng đổ
            Tôi ngụp lặn giữa dòng sâu.

            Ngược tìm cội nguồn
            Xuôi dòng chảy về đâu
            Mà xanh mướt bãi bờ
            Hẹn mùa hoa trái
            Dạt dào sóng thơ trào dâng lên mãi
            Con nước ngập lòng
            Như lọt giữa vòng tay em.

            Những vần thơ
            Nghĩa trúc
            Tình mai
            Tôi chìm đắm giữa dòng xanh biếc
            Nghe nhịp tim như trống đình đã điểm
            Gọi về câu hát ghẹo
            Giao duyên.

            Mới nhuốm chiều tà mà trăng đã lên
            Dòng sông trở mình
            Nổi sóng
            Bao hồn thơ trào lên khát vọng
            Tình yêu quê
            Một thủa
            Nguyên lành.

            Lần theo câu hát
            Tôi đi dọc triền đê
            Tìm trao em một câu thề
            Trong lời Xoan ghẹo
            Câu dân ca ngập dòng
            Nắng gió cũng tràn theo.


            14.09.06
            VANNH
            #66
              VANNH 15.09.2006 10:42:47 (permalink)
              0
              HẠNH PHÚC VÀO THI CA

              Đừng là nàng Tô thị nghe em
              Bởi ta phải xa nhau em chờ anh hoá đá
              Dẫu xa cách núi non biển cả
              Em cũng đừng hoá núi Vọng phu.

              Tình chúng mình đẹp mãi thiên thu
              Nhưng không phải Quỳnh dao - một cuộc tình nghiệt ngã
              Tình ta mãi trào dâng như biển cả
              Nhưng không sầu như chuyện trầu cau.

              Thề với đất trời ta mãi có nhau
              Bằng nhịp đập con tim, bằng nụ cười hơi thở
              Như kiếp trước đã yêu, còn yêu muôn thủa
              Một tình yêu vô bến vô bờ.

              Nếu có thể tình yêu chỉ vào thơ
              Cho trái tim luôn rộn ràng tươi trẻ
              Để câu hát em ru nôi con trẻ Khi tình yêu lên ngôi.
              Xin tình yêu cứ bình dị em ơi

              Mong sao ở bên nhau mãi mãi
              Thời gian đi thời gian không trở lại
              Chỉ có chúng mình bên nhau.

              Ta thắm tình nhưng không phải trầu cau
              Ta chung thuỷ nhưng không bao giờ hoá đá
              Hạnh phúc đôi ta mãi tươi hoa thắm lá
              Bởi hạnh phúc chúng mình không bao giờ chia xa.

              Em ơi! hạnh phúc chúng mình chỉ đi vào thi ca.


              QT, 29.09.04
              VANNH
              #67
                KimGiang 17.09.2006 10:08:53 (permalink)
                0
                Hỏi thăm sức khoẻ huynh !
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2006 11:33:39 bởi KimGiang >
                #68
                  VANNH 27.09.2006 09:36:37 (permalink)
                  0
                  NẾU

                  DÒNG SÔNG BẾN NƯỚC CON ĐÒ
                  NGƯỜI ĐI ĐỂ LẠI CÂU HÒ MÊNH MANG
                  NẾU NHƯ TA CHƯA SANG NGANG
                  NAY VUI SÁNH BƯỚC QUAN SAN CÙNG NGƯỜI.


                  27.09.06
                  VANNH
                  #69
                    VANNH 27.09.2006 12:04:16 (permalink)
                    0
                    QUÊN & NHỚ

                    ĐÃ NHỦ LÒNG HÃY CỐ QUÊN
                    MÀ SAO THƠ CỨ GỌI TÊN EM HOÀI
                    ĐÃ BAO NGÀY RỘNG THÁNG DÀI
                    HỒN THƠ AI KẾT TRANG ĐÀI TRONG TA.


                    27.09.06
                    VANNH
                    #70
                      VANNH 29.09.2006 14:12:41 (permalink)
                      0
                      THƠ & BẠN

                      LOAN - PHƯỢNG, ĐÔNG - ĐOÀI KHÔN TÌM BẠN
                      RỒNG SA ĐẦM CẠN KHÓ TẦM MÂY
                      Xa người sầu héo cỏ cây
                      Ngàn năm thơ vẫn đong đầy khát khao


                      28.09.06
                      VANNH
                      #71
                        VANNH 02.10.2006 11:51:58 (permalink)
                        0
                        ĐƯA EM SANG SÔNG

                        Người ta đóng thuyền chở thơ
                        Còn tôi cặm cụi đóng thuyền chở em
                        Đến nơi thắm gấm tươi rèm
                        Ngập trong nhung lụa, say men mộng lành.

                        Ước gì lối đi vòng quanh
                        Thời gian cũng chớ trôi nhanh theo dòng
                        Để thuyền tôi chở lòng vòng
                        Bên em một chút dẫu lòng xót xa.

                        Để rồi mãi mãi chia xa
                        Em về bên ấy mộng hoa cùng người
                        Bến thơ đánh đắm nụ cười
                        Mái chèo khoả nước đầy vơi nỗi niềm.

                        Một mai thuyền đi trăm miền
                        Rong rêu phủ ván chẳng quên dấu người
                        Tìm câu thơ đã trao mời
                        Gửi vào sông nước mây trời nhớ thương.

                        Nơi xa gió thoảng mùi hương
                        Là tình tôi vẫn ngày thường gửi trao
                        Dẫu cho muôn kiếp ba đào
                        Dòng sâu lớp lớp sóng trào thuyền ai.

                        Tình như sao hôm sao mai
                        Con thuyền độc mộc miệt mài ngược xuôi
                        Nay em qua bến lâu rồi
                        Con thuyền vẫn cứ bồi hồi ngóng trông.

                        Kể từ đông ửng mây hồng
                        Đến khi chiều nhuốm vàng đồng trời tây
                        Vẫn mơ cánh nhạn chân mây
                        Con thuyền thương chủ hao gầy mộng mơ.

                        Giữa dòng neo lại câu thơ
                        Chốn đầu giang để đợi chờ...em qua.
                        Mêng mông sông nước bao la
                        Đón đưa bến vắng là ta đó người!


                        02.10.06
                        VANNH
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2006 11:55:28 bởi VANNH >
                        #72
                          donghung 02.10.2006 12:48:08 (permalink)
                          0
                          Anh lái đò ơi!
                          Bão giông - Nức nở
                          Đánh đắm con đò
                          Đừng trở em đi...!

                          Đông Hưng

                          *Đọc bài thơ hay quá, chua mấy câu đừng cười ĐH nha
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2006 23:40:55 bởi donghung >
                          #73
                            Trăng Quê 02.10.2006 14:59:36 (permalink)
                            0

                            Ước gì lối đi vòng quanh
                            Thời gian cũng chớ trôi nhanh theo dòng
                            Để thuyền tôi chở lòng vòng
                            Bên em một chút dẫu lòng xót xa.


                            Nhất trí với Đông Hưng 100%!
                            Lâu quá rồi VANNH nhỉ?
                            Nhân tiện nhắn bạn ghé thăm Blog mới của TQ, nơi mạn phép bạn mình sẽ post lên các bài thơ của bạn nhé
                            http://blogtiengviet.net/nguyetvu
                            Thân chào!
                            TQ
                            #74
                              VANNH 03.10.2006 11:05:50 (permalink)
                              0
                              THUYỀN THƠ TRÊN SÔNG TRĂNG


                              Gom nhặt những vần thơ ghép ván đóng thuyền
                              Chở em qua sông trăng đến bến bồi xứ lạ
                              Ta ở lại với con thuyền tơi tả
                              Bến cũ lở rồi rách nát cả vần thơ.

                              Không thể sánh thuyền rồng mà lòng cứ mộng mơ
                              Một lần đón đưa để cả đời dang dở
                              Đừng đánh đắm đò tôi, người ơi xin đừng lỡ!
                              Bến cũ tôi chờ nếu mai mốt người qua.

                              Gió trải dài trên triền sông xa
                              Lòng mộng tưởng vớt sao rơi mặt nước
                              Nhầm lục bình trôi, cánh hoa như môi ướt
                              Đêm không trăng, sông nước cứ dạt dào.

                              Người sang sông đến ngõ trúc vườn đào
                              Sông trăng nhớ, thuyền thơ cắm sào đứng đợi
                              Mong đêm qua nhanh ngày mới
                              Nỗi buồn liệu có vơi.

                              Lao xao mặt nước ánh sao rơi
                              Có thắp sáng lòng ta niềm hy vọng
                              Chưa hết thu mà thuyền như lạnh cóng
                              Hong những vần thơ mong sưởi nóng đôi bờ.

                              Để bên lở bên bồi thành bên thương bên nhớ
                              Sông quặn mình
                              Con nước dềnh trăn trở
                              Người đi có nhớ quay về.

                              Lòng những đa mang đành giữ tay nghề
                              Chèo chống thuyền thơ bến sông trăng có vắng
                              Mặc cho đời những mùa mưa nắng
                              Đưa đón em một lần như ta đã được yêu.


                              03. 10.06
                              VANNH
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2006 11:10:10 bởi VANNH >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 75 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9