Trích đoạn: Sen Hạ
Vẽ Vu Vơ
Anh biết không hôm nay về với biển
Em chỉ ngồi trên cát vẽ vu vơ…
Em vẽ khuôn mặt anh,
Vầng trán rộng, đôi mắt nhìn nghiêm nghị
Chiếc cằm bướng bỉnh em tô thật kỹ.
Bức vẽ chưa thành con sóng vội cuốn đi
Chẳng sao,
Em lại vẽ trái tim
Viết tên anh lồng tên em trong đó
Con sóng chồm lên nghiêng ngó
Em ngỡ ngàng sóng xoá … nửa trái tim
Kiên trì
Em vẽ những cánh diều
Hôm nào đó em và anh đã thả
Cánh diều chao nghiêng về biển cả
Con sóng vào bờ cuốn cánh diều đi xa
Em bật khóc!
Con sóng vô tình có tội gì đâu
Sóng ra khơi dù mưa nắng dãi dầu
Vẫn một lòng tìm về bờ cát trắng
Chỉ có anh bây giờ xa vắng
Để em ngồi trên cát vẽ vu vơ…
Gom lá tết câu thơ Thu lại về trên phố phường Hà Nội
Anh một mình gom lá tết câu thơ...
Sắc vàng phai ánh mắt thẫn thờ
Câu thơ gãy xác xơ trong chiều tím
Gió trêu ngươi thổi bay từng ngọt lịm
Lá thêm vàng kin kín phủ hồn anh
Tết câu thơ thu đồng cảm dỗ dành
Nghe hương sữa chẳng còn thanh như trước
Gió quay lưng cho niềm đau dốc ngược
Chảy tuồn tuột câu thơ tết ướt nhem
Sắc vàng phai cho chiều tím tím thêm
Câu thơ anh tết bao giờ mềm được nhỉ
Bước heo may thu về trong rền rĩ
Câu thơ tết chưa kịp ví, nát bươm...
Thu lại về trên các ngả đường
Lá rơi đầy anh góp tết câu thơ...
SongDuy
SD lại vào chơi với Sen nè
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2006 23:59:21 bởi songduy >