SH's
Nắng, Mưa
Trời sầm sập cơn mưa
Sao,
Lòng em hửng nắng?
Anh đến!
Trong màn mưa trắng
Ướt nhẹp
tình em…
Mưa tạnh.
Nắng hửng.
Anh ra đi.
Lòng em,
giông…
bão …
về !!! Sen Hạ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2006 19:57:18 bởi Nguyên Đỗ >
BỐN MÙA CỦA ANH
Em là dòng sông thu
Nước trong và phẳng lặng
Ru thuyền anh ngủ vùi
Trong tình yêu sâu lắng,
Em là mưa mùa hạ
Mát đồng anh cạn khô
Những trưa hè rát nắng
Gío nhẹ nhàng em ru.
Em ngọn lửa mùa đông
Cho anh những ấm nồng
Dưới bão tố mưa giông
Lửa em vẫn rực hồng.
Anh, anh có biết không?
Mùa xuân là em đó
Lộc xanh và hoa đỏ
Thơm mát cả vườn anh.
Em Đã Hiểu
Có phải là tình yêu không anh?
Em chẳng biết nữa!!!
Đọc bài thơ rớt ngoài khung cửa
Thấy lòng mình sao cứ mênh mang
Mùa thu ơi đừng nhuộm lá vàng
Em nuối tiếc màu cỏ xanh huyền thoại
Gío heo may lạnh lùng thổi mãi
Tiếng thở dài sao buồn quá anh ơi!
Con sóng về bờ, con sóng lại ra khơi,
Cứ đến rồi đi muôn đời là thế
Em ngu ngơ nghĩ mình có thể
Gĩư con sóng ngủ ngoan lành nơi trái tim yêu...
Nhưng hôm nay em hiểu rồi...
Sóng xa bể, sóng đâu còn là sóng?
Dẫu tình em có lớn hơn bể rộng
Con sóng ngông cuồng đâu chịu đứng yên???
Đêm chơi vơi nước mắt em rơi
Em đã hiểu bây giờ em đã hiểu
Bởi yêu sóng nên em phải xa sóng
Nhưng....sóng ơi xa bờ có nhớ tới em không?
Em yêu anh ngày đêm trông ngóng
Sao lại cứ hỏi lòng... mình còn có yêu không?
Nhìn màn đêm trải rộng mông lung
Chờ lâu quá tình ơi có hoá đá?
Sen Hạ
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2006 22:20:06 bởi Huyền Băng >
Chẳng biết có phải là thơ không nữa??????????
Chia Tay
Giọt nước,
run rẩy
rơi xuống
.
.
.
vỡ tan ...
Lặng im!
.
.
.
Lặng im!
.
.
.
Gió thổi... lạnh ???
Lòng em ... lạnh ???
.
.
.
Chia tay!!!
Yêu 1
Yêu Hà Nội những ngày đông lạnh giá
Yêu mái tóc bạc sáng cả trời đêm
Yêu mùi ngọc lan nồng nàn, dịu êm
Yêu màu áo nâu sòng ... phất phơ trong gió
Yêu yêu quá bước chân ai bé nhỏ
Yêu giọt mồ hôi rơi mặn cả biển Đông
Yêu sao cánh cò lặn lội bờ sông
Yêu một đời cò nắng mưa vất vả
Yêu những trưa hè tiếng ve rộn rã
Yêu bước chân nâng bước chân tới trường
Yêu bàn tay trao những yêu thương
Yêu giọng nói trao niềm hy vọng
Yêu ánh mắt ai dõi theo trông ngóng
Yêu vết chân chim hằn bóng cuộc dời
Yêu yêu quá tóc trắng da mồi ...
Yêu 2
Yêu một mùa đã xa…
Yêu hàng dừa soi bóng bến sông nhà
Yêu người ấy, giờ đã … xa ngàn trùng
Yêu thời vùng dại ngượng ngùng … nhìn nhau
Yêu sao vườn nắng hoa cau
Yêu người trai ấy giãi dầu gió mưa
Yêu làn gió thổi song thưa
Yêu người mong tạnh cơn mưa … ai về
Yêu thủa xưa mái tóc thề
Yêu giờ mái tóc đã về hoa râm
Yêu màu sim tím thuỷ chung
Yêu lời ai nói sẽ cùng sánh vai
Yêu lời nói thoảng qua tai
Yêu ai cứ mãi dại khờ ngóng trông,
Yêu thời con gái lưng ong
Yêu người con gái mong cài lược trâm
Yêu mùa mưa ấy xa xăm
Yêu người đã bỏ một người đang yêu
Yêu một người đã xa…
Trôi
Nắng rực màu phượng đỏ
Trôi tuổi đời mênh mông
Mưa trong veo mắt biếc
Trôi ước mơ nhuộm hồng
Lá vàng rơi trong gió
Trôi mùa thu buồn không!!!
....
Tiếng nức nở trong đêm
Trôi hạnh phúc êm đềm...
Mây trời mãi phiêu lãng
Trôi niềm đợi niềm mong
Thời gian mãi đi rong
Trôi mất thời hoa mộng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2006 00:10:00 bởi Sen Hạ >
Nếu như đời còn có những kiếp sau
Xin làm Đá để ngàn đời trơ...
Nếu như rằng còn ước mộng thiên thâu
Xin làm rêu vẽ tình yêu lên đá
__
hh
!!!
Chiều loang thơ
buồn vu vơ
mây thẫn thờ
trôi...
Ngày qua mau
hẹn mai sau
thu tan màu
phai...
Đêm luênh loang
Hồn đi hoang
Đau nồng nàn
mà thương...
Bình minh sang
Lòng xôn xang
Mơ nhẹ nhàng
tình lang...
Đóa Sen Mùa Hạ
Những đóa sen mùa Hạ
Búp hồng tựa đôi môi
Trông sao duyên dáng lạ
Khiến hồn thơ bồi hồi
Những đóa sen mùa Hạ
Hồng, trắng đẹp nõn nà
Hồng lợt đôi gò má
Trắng ngà như thịt da
Những đóa sen tháng Sáu
Dậy thì nở quanh đây
Ấp ủ trà quí báu
Qua đêm hương nào phai
Những đóa sen mùa Hạ
Tình yêu như giấc mơ
Hạt sương trên tàu lá
Xanh tươi dưới sương mờ
Nguyên Đỗ
Cám ơn!!!
Có khi thi tửu bầu trăng gió
Người với ta cùng viết khúc hoan ca
Hoạ hình mỹ nữ xanh muôn thuở
Thơ bay vi vút tồn thiên thu
Cùng nhau dệt mộng thi nhân lãng
Sen hồng rộ nở mùa đã sang
Hạ ơi, em về ngàn hoa nở Rất nhẹ nhàng ong bướm tập làm thơ
Vui đây thoát bút cùng bạn hữu
Cám ơn… đã sống ở đời này!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2006 20:06:59 bởi Nguyên Đỗ >
Cám Ơn Em
Cám ơn em
Cánh sen xinh mùa Hạ
Nét rạng ngời
Tranh phác họa mùa sen
Anh cám ơn em
Cám ơn em
Em có biết
Vì em mà hoa nở
Hoa sen nở để tình người rạng rỡ
Hoa trắng xinh lòng trinh trắng đơn sơ
Hoa hồng tươi tình đằm thắm không ngờ
Hoa tim tím để cho lòng mong nhớ
Hoa vàng thắm như tình xuân hé mở
Những màu hoa sen hạ nắng hòang hoa
Là nhịp lòng, là khúc hát hồn ta
Hoa đẹp mãi dẫu bùn lầy nước đọng
Cám ơn em
Cám ơn hoa cuộc sống
Cám ơn người
Còn viết mãi về hoa
Bàu sen tươi
Còn mãi nở đồng nhà
Cám ơn nhé
Nắng hoa sen hòai thắm
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2006 20:20:45 bởi Nguyên Đỗ >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2006 23:42:52 bởi Sen Hạ >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2006 06:21:38 bởi honglien >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: