James Carlos
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 9 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 122 bài trong đề mục
James Jee 11.08.2006 01:19:28 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/368D13C9319D4E679BF05BB10D12C9D4.JPG[/image]


Dựa theo ý nghĩa hai câu thơ trên

Hôm nay có rượu ta say
Lăn quay trời đấy ngày mai âu sầu
Cuộc đời đâu có bao lâu
Làm chi thêm muộn mà rầu tấm thân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2006 12:17:54 bởi James Carlos >
Attached Image(s)
#1
    saochoihelen 11.08.2006 09:35:42 (permalink)
    0
    Hay ông này giàu có cất một lượt ba cái nhà ở sau hết hả có ai ở với ông chưa ở mình nhà rộng thế nay buồn chết á mừng Tân Gia nhà mới nè
    #2
      Huyền Băng 11.08.2006 10:13:13 (permalink)
      0

      Chào James,

      Sao lại mở trang thơ không thơ ở đây vậy bạn?

      Nếu bạn có một chuyên đề mới muốn ra thi BĐH đồng ý, nhưng mở ra chỉ để post chữ ký vào thì không được, James hãy post thơ vào đi nhé...

      Thân mến,
      HB
      #3
        James Jee 11.08.2006 12:26:30 (permalink)
        0
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/ED24BD3B3C574CB1A3384021B31049F1.JPG[/image]

        Dựa theo ý nghĩa hai câu thơ trên


        Chuyện đời nhẫn nại hay hơn
        Thắng thua rồi sẽ trắng trơn ra về
        Dù người ở chốn sơn khê
        Hay là thành thị si mê làm gì

        Hơn thua có được gì đâu
        Lui lại một bước là câu huy hoàng
        Nhịn người được cả giang san
        Thối lui một bước giàu sang sau này
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2006 12:47:03 bởi James Carlos >
        Attached Image(s)
        #4
          Bach Van Nam 11.08.2006 12:59:22 (permalink)
          0
          CÙNG NHẬU NHÉ!

          Này James bạn thấy có vui không?
          Sự nghiệp công danh, có cành hồng?
          Đường vào quán nhậu còn đón khách?
          Cho mình thỉnh thoảng ấm men nông?


          -cho mình nhậu với...

          Bạch vân Nam
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2006 13:05:09 bởi Bach Van Nam >
          #5
            saochoihelen 11.08.2006 13:08:41 (permalink)
            0
            Này này nhé 2 ông
            Công danh sự nghiệp thành doanh toại
            Nên nhậu một mình chẳng rủ tui
            Công danh sự nghiệp chưa thành đạt
            Vui với bạn bè.......hao tốn nhiêu
            #6
              James Jee 11.08.2006 13:10:38 (permalink)
              0


              Trích đoạn: Bach Van Nam

              CÙNG NHẬU NHÉ!

              Này James bạn thấy có vui không?
              Sự nghiệp công danh, có cành hồng?
              Đường vào quán nhậu còn đón khách?
              Cho mình thỉnh thoảng ấm men nông?


              -cho mình nhậu với...

              Bạch vân Nam



              Có ông bạn nhậu Ngô Hữu Đoàn
              Lại thêm một nữa Bạch Vân Nam
              Thôi ngồi cùng chiếu vài chung rượu
              Thế sự chuyện đời bỏ một bên

              Chào ông bạn nhậu mới. Để tui rủ ông Đoàn vào nhậu nốt cho vui nha
              #7
                James Jee 11.08.2006 13:13:13 (permalink)
                0


                Trích đoạn: saochoihelen

                Này này nhé 2 ông
                Công danh sự nghiệp thành doanh toại
                Nên nhậu một mình chẳng rủ tui
                Công danh sự nghiệp chưa thành đạt
                Vui với bạn bè.......hao tốn nhiêu


                Ba người chải chiếu nhậu chơi
                Ai ngờ có bạn khơi khơi nửa chừng
                Sao chổi đừng bước chân dừng
                Ta cùng ba bạn nhậu tưng chiều này
                #8
                  saochoihelen 11.08.2006 14:03:38 (permalink)
                  0
                  Ta là khách không mời
                  Chân bước ra bước vào
                  Hình như người không thấy
                  Thay kệ ta cứ vào
                  Hôm nay có rựu hôm nay say.
                  #9
                    James Jee 11.08.2006 14:24:32 (permalink)
                    0

                    Ta là khách không mời
                    Chân bước ra bước vào
                    Hình như người không thấy
                    Thay kệ ta cứ vào
                    Hôm nay có rựu hôm nay say.


                    Ai nói khách không mời
                    Vào nhà đã là khách
                    Có rỗi thì nhậu chơi
                    Với tui vài ba chén
                    #10
                      saochoihelen 11.08.2006 14:30:55 (permalink)
                      0
                      "Ba người chải chiếu nhậu chơi
                      Ai ngờ có bạn khơi khơi nửa chừng "
                      Cuộc nhậu sắp tàn thì tôi đến
                      Có phiền không hỡi ông lớn bà to
                      Thời gian không còn là vàng bạc
                      Với một người biết đến bạn bè thôi
                      #11
                        James Jee 11.08.2006 14:39:06 (permalink)
                        0


                        Trích đoạn: saochoihelen

                        "Ba người chải chiếu nhậu chơi
                        Ai ngờ có bạn khơi khơi nửa chừng "
                        Cuộc nhậu sắp tàn thì tôi đến
                        Có phiền không hỡi ông lớn bà to
                        Thời gian không còn là vàng bạc
                        Với một người biết đến bạn bè thôi


                        Tứ hải giai huynh đệ
                        Gặp đã đã là duyên
                        Dòng đời lắm chuân chuyên
                        Nay họp rồi mai tản

                        Gặp mặt thì nhậu chút
                        Ai ông lớn bà to
                        Vào nhà này như một
                        Một chữ bạn bè thôi
                        #12
                          saochoihelen 11.08.2006 15:08:41 (permalink)
                          0
                          Ấy ấy sư phụ ơi
                          Em biết lỗi em rồi
                          Không ông lớn bà to
                          Chỉ còn là bạn nhậu



                          Sư phụ giúp với sửa họ em bài này em muốn nó thật hay

                          HẠNH PHÚC KHÔNG CHỈ LÀ TÌNH YÊU


                          Hạnh phúc
                          Không là lời nói dối đâu em
                          Hạnh phúc thật
                          Vì tồn tại trong em
                          Hạnh phúc
                          Không chỉ là tình yêu
                          Em đừng thế
                          Khi tình yêu đi mất
                          Hạnh phúc vẫn còn bên em đấy
                          Em xem
                          Hạnh phúc là gì
                          Có ai người biết được
                          Nhưng anh chắc là
                          Hạnh phúc không chỉ
                          Tình yêu

                          Em
                          Em đừng với
                          Vào những gì không thể
                          Vì Hạnh Phúc
                          Không ở đấy
                          Em biết mà
                          Hạnh phúc
                          Một cái gì giản dị
                          Chỉ cần em xòe tay
                          Hạnh phúc sẽ bay vào

                          Hạnh phúc
                          Không phải cứ màu hồng
                          Em biết đấy
                          Hạnh phúc là gì
                          Ai biết được đúng không
                          Đôi khi ta khóc
                          Ấy cũng là
                          Hạnh phúc

                          Em xem
                          Ngoài sân
                          Cu Tí đang chờ quà
                          Hạnh Phúc không
                          Tí ơi mẹ đã về rồi đấy
                          Và em à
                          Hình như anh thấy
                          Trong mắt Tí
                          Có gì đấy.... long lanh

                          Em thấy không
                          Hạnh phúc không là :
                          điều tưởng tượng
                          Và hạnh phúc
                          Đâu chỉ là tình yêu
                          Em thử đi
                          Nhìn quanh em đấy
                          Hạnh phúc là gì
                          Em, em nói anh nghe.

                          sư phụ hay lấy tựa hạnh phúc không là lời nói dối sư phụ coi cái nào hay thì lấy làm tựa để em cất nhà mới nhà em mấy chú bảo vệ dọn đi đâu mất rồi giờ em thành người vô gia cư như trước hic hic huuuuuuuuuu sư phụ giàu có để đệ tử ở vĩa hè
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2006 15:16:38 bởi saochoihelen >
                          #13
                            Bach Van Nam 11.08.2006 18:09:37 (permalink)
                            0
                            VÀO TIỆC

                            Bạn đã đồng ý
                            Thì
                            Cùng ngồi xuống đây
                            Nâng chén rượu đầy
                            Thơm lừng men đắng
                            Rửa buồn cực hay
                            Nào....
                            Ngồi đây nhấp chén rượu
                            Nhìn trời uống một chung
                            Tình bạn ta cùng uống
                            Say tình hơn say men

                            Gọi nhau hảo bằng hữu
                            Uống liền trăm chén tửu
                            Thấy trời đất cuồn quay
                            Cho đời thêm hứng thú


                            2006
                            Bạch Vân Nam
                            #14
                              James Jee 12.08.2006 14:39:10 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: saochoihelen

                              Ấy ấy sư phụ ơi
                              Em biết lỗi em rồi
                              Không ông lớn bà to
                              Chỉ còn là bạn nhậu



                              Sư phụ giúp với sửa họ em bài này em muốn nó thật hay

                              HẠNH PHÚC KHÔNG CHỈ LÀ TÌNH YÊU


                              Hạnh phúc
                              Không là lời nói dối đâu em
                              Hạnh phúc thật
                              Vì tồn tại trong em
                              Hạnh phúc
                              Không chỉ là tình yêu
                              Em đừng thế
                              Khi tình yêu đi mất
                              Hạnh phúc vẫn còn bên em đấy
                              Em xem
                              Hạnh phúc là gì
                              Có ai người biết được
                              Nhưng anh chắc là
                              Hạnh phúc không chỉ
                              Tình yêu

                              Em
                              Em đừng với
                              Vào những gì không thể
                              Vì Hạnh Phúc
                              Không ở đấy
                              Em biết mà
                              Hạnh phúc
                              Một cái gì giản dị
                              Chỉ cần em xòe tay
                              Hạnh phúc sẽ bay vào

                              Hạnh phúc
                              Không phải cứ màu hồng
                              Em biết đấy
                              Hạnh phúc là gì
                              Ai biết được đúng không
                              Đôi khi ta khóc
                              Ấy cũng là
                              Hạnh phúc

                              Em xem
                              Ngoài sân
                              Cu Tí đang chờ quà
                              Hạnh Phúc không
                              Tí ơi mẹ đã về rồi đấy
                              Và em à
                              Hình như anh thấy
                              Trong mắt Tí
                              Có gì đấy.... long lanh

                              Em thấy không
                              Hạnh phúc không là :
                              điều tưởng tượng
                              Và hạnh phúc
                              Đâu chỉ là tình yêu
                              Em thử đi
                              Nhìn quanh em đấy
                              Hạnh phúc là gì
                              Em, em nói anh nghe.

                              sư phụ hay lấy tựa hạnh phúc không là lời nói dối sư phụ coi cái nào hay thì lấy làm tựa để em cất nhà mới nhà em mấy chú bảo vệ dọn đi đâu mất rồi giờ em thành người vô gia cư như trước hic hic huuuuuuuuuu sư phụ giàu có để đệ tử ở vĩa hè



                              Hạnh phúc không là lời nói dối

                              Viết theo ý thơ của Saochoihelen

                              Vì hạnh phúc không là lời nói dối
                              Mà thật tình đang tồn tại trong em
                              Em đừng dỗi khi tình yêu đi mất
                              Hạnh phúc còn theo em mãi thời gian

                              Hạnh phúc là gì có ai biết được
                              Nhưng anh chắc là không chỉ tình yêu
                              Vì tình không là tất cả đâu em
                              Mà hạnh phúc đó lại là tất cả

                              Đừng với tay vào những gì không thể
                              Vì hạnh phúc đâu ở đó chờ em
                              Điều giản dị chất phác nhất quanh em
                              Mới thật sự đó là niềm hạnh phúc

                              Có những lúc hạnh phúc là mật ngọt
                              Rót đầy tai ta những tiếng yêu thương
                              Nhưng người ơi coi chừng những vấn vương
                              Đó không phải là niềm thương hạnh phúc

                              Có đôi lúc hạnh phúc không hồng thắm
                              Hạnh phúc là gì định nghĩa được đâu
                              Đôi khi vui ai nói ta hạnh phúc
                              Lúc lệ nhòa lại là những yêu thương

                              Em hãy xem đứa bé đang chờ quà
                              Mẹ về đó với bé là hạnh phúc
                              Là niềm vui trong tâm hồn tồn đọng
                              Mắt long lanh có chút lệ lưng tròng

                              Niềm hạnh phúc trong cuộc đời bình dị
                              Đừng mong chờ những giấc mộng viển vông
                              Đừng trèo cao rồi có lúc long đong
                              Vì hạnh phúc bình thường và giản dị

                              Hạnh phúc không là điều ta tưởng tượng
                              Vì hạnh phúc đâu chỉ mỗi tình yêu
                              Em thử xem nhìn quanh mãi trong em
                              Hạnh phúc đó nói đi em hạnh phúc


                              Khổ thơ thứ 3 và thứ 7 là do sư huynh thêm vào cho đủ 8 khổ một bài thơ. Sao chổi không giận chứ. Ý thơ của sao chổi rất tuyệt vời, Cả sư huynh cũng ít khi có được.
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2006 14:41:00 bởi James Carlos >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 9 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 122 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9