SaoChoiHeLen

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 6 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 161 bài trong đề mục
Tác giả Bài
saochoihelen
  • Số bài : 2343
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2006
  • Nơi: nơi thời gian dừng lại
SaoChoiHeLen - 11.08.2006 16:55:13
0
Em ước mình là loài hoa tầm gửi ( không biết tầm gửi có hoa không nữa)
Nét đẹp dịu dàng mang sắc tím thủy chung ( cũng chả biết nó màu gì nếu có)
Em vẫn biết người đời mãi chê cười
Em mặc kệ vì em đang hạnh phúc

_***_***_***_***_***_

Đưa tay ngắt nhẹ hoa tầm gửi
Cánh rũ buồn rụng tím cả đôi tay
Tầm gửi ơi sao mà buồn ủ dột
Em biết rồi vì tầm gửi xa cây

_***_***_***_***_***_

Em biết rồi em yêu hoa tầm gửi
Không mang về mà chỉ ngắm nhìn thôi
Vì em sợ em mang cành hoa xuống
Cánh lại rũ buồn như lúc em xa anh


Em mới xây nhà mới lại mừng Tân Gia )[sm=drunk.gif][sm=drunk.gif][sm=cwm39.gif][sm=cwm39.gif][sm=MexicanWave.gif][sm=MexicanWave.gif][sm=z_gathering.gif][sm=z_gathering.gif][sm=z_gathering.gif][sm=z_gathering.gif]

Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...

saochoihelen
  • Số bài : 2343
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2006
  • Nơi: nơi thời gian dừng lại
RE: SaoChoiHeLen - 11.08.2006 16:59:47
0
Buông tay ngắt nhành hoa chùm gửi
Cánh hoa buồn héo rụng tả tơi
Hoa ơi ta nâng niu gìn giữ
Sau hoa rụng dần ta biết phải tính sau

Suốt một đời làm thân cây chùm gửi
Hoa không buồn hoa không trách phận sau
Ta yêu hoa nên nâng niu gìn giữ
Ta đem về cấm chậu sao hoa rơi

Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...

saochoihelen
  • Số bài : 2343
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2006
  • Nơi: nơi thời gian dừng lại
RE: SaoChoiHeLen - 11.08.2006 17:05:07
0
Cả một đời có là thân tầm gửi
Vẫn yêu kiều khoe sắc với muôn hoa
Em biết người nhìn em thông cảm
Cứ nghỉ rằng em khổ một kiếp hoa
Ai đâu biết là em đang hạnh phúc
Vì người em tầm gửi đó là anh
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...

saochoihelen
  • Số bài : 2343
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2006
  • Nơi: nơi thời gian dừng lại
RE: SaoChoiHeLen - 11.08.2006 19:26:59
0
Đã chọn cho thân mình tầm gửi
Em đâu biết trước được điều gì
Thì trách làm chi em tội nghiệp
Đã là thân tầm gửi sống nương nhờ

Em đâu còn quyền lựa chọn chỉ ước ao
Gió mưa ơi hãy từng cơn thôi nhé
Ào ạt thế này là em phải xa anh
Thân bám chắc vào những điều có thể

Gốc rễ yếu mềm bật ra.... em bay xa
Bay theo gió về phương nào vô định
Đã hết thật rồi chùm gửi đã xa cây
Chết thật rồi từ đây em xa anh
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...

saochoihelen
  • Số bài : 2343
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2006
  • Nơi: nơi thời gian dừng lại
RE: SaoChoiHeLen - 11.08.2006 19:47:21
0
Chia tay rồi ai đau đớn như ai
Thì xin đấy thôi đừng tranh nhau nữa
Niềm đau mà.....hạnh phúc đâu....tranh
Thì thôi nhé cả hai cùng chia nữa
Anh ngước mặt cười....chua xót
Em lặng lẽ lệ rơi.....đêm về
Thì xin đấy bình yên những cơn mê
Cho hai nữa không bật cười.....rơi lệ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2006 12:51:18 bởi saochoihelen >
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...

saochoihelen
  • Số bài : 2343
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2006
  • Nơi: nơi thời gian dừng lại
RE: SaoChoiHeLen - 12.08.2006 10:54:10
0
Em ngoảnh mặt nhìn về hướng không anh
Anh vấp mãi niềm đau em buốt nhói
Dĩ vãng qua rồi sau anh cứ quẩn quanh
Anh tha thứ vì yêu em, em biết

Để tha thứ cho mình em không đủ tự tin
Em nhìn thấy anh vượt biển tình yêu
Xót xa quá biển nay màu đỏ thẳm
Máu tình ta nhuộm đỏ cả đại dương

Tình yêu chết hai ta cùng chua xót
Anh khóc...em cười ta đau buốt như nhau
Tình ta chết âu cũng là duyên số
Có nợ ân tình em xin trả kiếp sau.

Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...

saochoihelen
  • Số bài : 2343
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2006
  • Nơi: nơi thời gian dừng lại
RE: SaoChoiHeLen - 12.08.2006 12:50:12
0
HOA TRÊN ĐÁ

Nếu cổ tích là những điều có thật
Nếu trên đời tồn tại một bà tiên
Nếu em cầm trên tay 3 điều ước
Em chẳng bao giờ ước tim mình thành đá đâu anh

Anh đừng nghỉ em ít kỉ nhỏ nhen
Điều thứ nhất là điều em luôn ước
Ước gì ta sẽ chẳng phải lìa xa
Điều thứ hai em ước cho tất cả
Nếu đã yêu rồi xin mãi chớ cách xa
Còn điều nữa em để dành cho anh đấy
Em ước gì tim anh không là đá lúc chia tay

Em không trách gì biết anh đau khổ
Em chỉ buồn sao anh lại ước thế kia
Nếu tim anh thành đá....thì sao nhỉ
Em biết rồi khi ấy anh chẳng nhớ em
Và mỗi đêm chỉ mình em đi tìm miền cổ tích
Thì anh ơi em không cần 3 điều ước
Em chỉ ước gì phiến đá ấy nở hoa

Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: SaoChoiHeLen - 12.08.2006 13:34:36
0

Trích đoạn: saochoihelen

Em mới xây nhà mới lại mừng Tân Gia )[sm=drunk.gif][sm=drunk.gif][sm=cwm39.gif][sm=cwm39.gif][sm=MexicanWave.gif][sm=MexicanWave.gif][sm=z_gathering.gif][sm=z_gathering.gif][sm=z_gathering.gif][sm=z_gathering.gif]


Chào sao chổi. Cho huynh vào chúc mừng......(không biết kêu là đệ hay là muội nữa đây), thôi thì sao cũng được, CHÚc mừng tân gia nhé

Nhà mới

Chúc bạn tôi xây nhà trên thư quán
Chúc bạn về ngôi nhà quá khang trang
Chúc bạn luôn vui vẻ khi khách sang
Chúc bạn luôn tâm hồn thơ lai láng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2006 13:36:27 bởi James Carlos >

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: SaoChoiHeLen - 12.08.2006 13:41:40
0

Em ước mình là loài hoa tầm gửi ( không biết tầm gửi có hoa không nữa)
Nét đẹp dịu dàng mang sắc tím thủy chung ( cũng chả biết nó màu gì nếu có)
Em vẫn biết người đời mãi chê cười
Em mặc kệ vì em đang hạnh phúc

_***_***_***_***_***_

Đưa tay ngắt nhẹ hoa tầm gửi
Cánh rũ buồn rụng tím cả đôi tay
Tầm gửi ơi sao mà buồn ủ dột
Em biết rồi vì tầm gửi xa cây

_***_***_***_***_***_

Em biết rồi em yêu hoa tầm gửi
Không mang về mà chỉ ngắm nhìn thôi
Vì em sợ em mang cành hoa xuống
Cánh lại rũ buồn như lúc em xa anh


Tầm gửi

Phận tầm gửi em mong người che chở
Tấm thân này sóng gió đã bao năm
Em vẫy vùng trong đời vẫn lạnh căm
Chưa một lần ma em tìm thấy ấm

Ôi biển cả ôi dòng đời thăm thẳm
Biết tìm đâu một nơi chốn tự nương
Dù con tim vẫn có chút vấn vương
Nhưng có biết ai đó rồi chấp nhận ?

Em hạnh phúc ? Hay là em thơ thẩn
Em buồn cười cho thân phận trái ngang
Trọn một đời suốt kiếp mãi lang thang
Đâu bến đỗ cho em ngày mai tới

Em hy vọng tương lai ngày mai tới
Sẽ có người cùng chí hướng yêu em
Rồi một ngày nào tất cả sẽ xem
Em hạnh phúc ? Em thật lòng hạnh phúc.

saochoihelen
  • Số bài : 2343
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2006
  • Nơi: nơi thời gian dừng lại
RE: SaoChoiHeLen - 12.08.2006 13:42:16
0
Cảm ơn cảm ơn sư phụ. Sư phụ đi đâu hổm rày đệ tử mong nói nhỏ cho sư phụ nghe nhé [sm=Malicious.gif][sm=lol.gif]gọi đệ tử đi khách sáo gì
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...

saochoihelen
  • Số bài : 2343
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2006
  • Nơi: nơi thời gian dừng lại
RE: SaoChoiHeLen - 12.08.2006 13:45:40
0


Trích đoạn: James Carlos


Em ước mình là loài hoa tầm gửi ( không biết tầm gửi có hoa không nữa)
Nét đẹp dịu dàng mang sắc tím thủy chung ( cũng chả biết nó màu gì nếu có)
Em vẫn biết người đời mãi chê cười
Em mặc kệ vì em đang hạnh phúc

_***_***_***_***_***_

Đưa tay ngắt nhẹ hoa tầm gửi
Cánh rũ buồn rụng tím cả đôi tay
Tầm gửi ơi sao mà buồn ủ dột
Em biết rồi vì tầm gửi xa cây

_***_***_***_***_***_

Em biết rồi em yêu hoa tầm gửi
Không mang về mà chỉ ngắm nhìn thôi
Vì em sợ em mang cành hoa xuống
Cánh lại rũ buồn như lúc em xa anh


Tầm gửi

Phận tầm gửi em mong người che chở
Tấm thân này sóng gió đã bao năm
Em vẫy vùng trong đời vẫn lạnh căm
Chưa một lần ma em tìm thấy ấm

Ôi biển cả ôi dòng đời thăm thẳm
Biết tìm đâu một nơi chốn tự nương
Dù con tim vẫn có chút vấn vương
Nhưng có biết ai đó rồi chấp nhận ?

Em hạnh phúc ? Hay là em thơ thẩn
Em buồn cười cho thân phận trái ngang
Trọn một đời suốt kiếp mãi lang thang
Đâu bến đỗ cho em ngày mai tới

Em hy vọng tương lai ngày mai tới
Sẽ có người cùng chí hướng yêu em
Rồi một ngày nào tất cả sẽ xem
Em hạnh phúc ? Em thật lòng hạnh phúc.




WAAAAAAAAA không hổ danh là sư phụ giúp đệ tử với viết một bài thật hay về tầm gửi nhé đa tạ trước
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: SaoChoiHeLen - 12.08.2006 13:49:27
0


Trích đoạn: saochoihelen

Cảm ơn cảm ơn sư phụ. Sư phụ đi đâu hổm rày đệ tử mong nói nhỏ cho sư phụ nghe nhé [sm=Malicious.gif][sm=lol.gif]gọi đệ tử đi khách sáo gì


Không dám nhận làm sư phụ đâu. trong diễn đàn này còn rất nhiều cao thủ nữa. JC chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thui. Nhận làm sư huynh đã thấy quá lắm rùi.

Mà sư...... ( sư gì bây giờ? Hổng biết nữa, nói cho sư huynh biết đi ) ơi. Sư huynh bận bịu lắm, không có rảnh ranh và có phước như sao chổi đâu mà rong chơi mạng hàng ngày. Dầu sao cũng cám ơn đã coi trọng JC đến vậy

saochoihelen
  • Số bài : 2343
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2006
  • Nơi: nơi thời gian dừng lại
RE: SaoChoiHeLen - 12.08.2006 13:54:58
0
lại thế vậy trả tiền hôm bữa đãi tiệc bái sư đi trả luôn cái vái li trà nữa nếu trả xong rồi nói cho nghe.OK
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: SaoChoiHeLen - 12.08.2006 14:06:17
0


Trích đoạn: saochoihelen

lại thế vậy trả tiền hôm bữa đãi tiệc bái sư đi trả luôn cái vái li trà nữa nếu trả xong rồi nói cho nghe.OK



Trùi ui! JC có bắt sao chổi lại vái hay trà nước gì đâu mà bây giờ bắt trả chứ. Lèm seo mà trả đây? Thui mà, làm sư huynh được rùi há. Nói nhỏ cho biết đi, hổng nói cho ai khác biết nữa đâu ha

saochoihelen
  • Số bài : 2343
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2006
  • Nơi: nơi thời gian dừng lại
RE: SaoChoiHeLen - 12.08.2006 14:19:48
0


Trích đoạn: James Carlos


Trùi ui! JC có bắt sao chổi lại vái hay trà nước gì đâu mà bây giờ bắt trả chứ. Lèm seo mà trả đây? Thui mà, làm sư huynh được rùi há. Nói nhỏ cho biết đi, hổng nói cho ai khác biết nữa đâu ha


Sư Phụ chưa ghé thăm nhà đúng không về nhà thử đi đệ tử đãi tiệc ling đình đó vái lại quá trời giờ trả đi mà nói nhỏ cho mình sư phụ nghe thôi nhé đệ tử là nữ nhi haaaaaa nhưng chí khí thì không kém nam nhi đâu nhé không làm mất mặt sư phụ đâu yên tâm
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: SaoChoiHeLen - 12.08.2006 14:54:16
0


Trích đoạn: saochoihelen


Trích đoạn: James Carlos


Trùi ui! JC có bắt sao chổi lại vái hay trà nước gì đâu mà bây giờ bắt trả chứ. Lèm seo mà trả đây? Thui mà, làm sư huynh được rùi há. Nói nhỏ cho biết đi, hổng nói cho ai khác biết nữa đâu ha


Sư Phụ chưa ghé thăm nhà đúng không về nhà thử đi đệ tử đãi tiệc ling đình đó vái lại quá trời giờ trả đi mà nói nhỏ cho mình sư phụ nghe thôi nhé đệ tử là nữ nhi haaaaaa nhưng chí khí thì không kém nam nhi đâu nhé không làm mất mặt sư phụ đâu yên tâm


Trùi ui! Tính hỏi ai vô nhà JC mà bày vẽ quá trời. Thì ra là sư muội saochoihelen. Thôi dù soa cùng là tình huynh muội. Muội đến nha huynh chơi là vui rồi đừng bày vẽ nữa nhá.

Còn cái vụ vái lại hay đãi tiệc kia là do muội tự ý chứ bộ. Huynh đâu có bắt ép gì đâu. Bây giờ bắt huynh trả lại thì oan quá, lấy đâu ra mà trả bây giờ đê

saochoihelen
  • Số bài : 2343
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2006
  • Nơi: nơi thời gian dừng lại
RE: SaoChoiHeLen - 12.08.2006 15:23:54
0
hic thôi tạ lỗi bài thơ chùm gửi cho em đi sư phụ ơi em thích cây ấy lắm mà nó có hoa không sư phụ nhỉ
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: SaoChoiHeLen - 12.08.2006 23:02:48
0


Trích đoạn: saochoihelen

hic thôi tạ lỗi bài thơ chùm gửi cho em đi sư phụ ơi em thích cây ấy lắm mà nó có hoa không sư phụ nhỉ


Theo sư huynh này được biết là tầm gửi vẫn có hoa đấy muội ạ.

Bọt bèo - tầm gửi

Ta như bèo bọt trôi sông
Em như tầm gửi qua sông cần đò
Sao em còn mãi đắn đo
Yêu đi em nhé anh lo cuộc đời

Đường đời hai đứa chơi vơi
Nay cùng gặp mặt một lời yêu nhau
Con tim anh đã gởi trao
Xin em nhận lấy kẻo đau lòng này


Gửi muội bài thơ này được không? Cho biết ý kiến đi

saochoihelen
  • Số bài : 2343
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2006
  • Nơi: nơi thời gian dừng lại
RE: SaoChoiHeLen - 13.08.2006 00:37:48
0


Trích đoạn: James Carlos


Trích đoạn: saochoihelen

hic thôi tạ lỗi bài thơ chùm gửi cho em đi sư phụ ơi em thích cây ấy lắm mà nó có hoa không sư phụ nhỉ


Theo sư huynh này được biết là tầm gửi vẫn có hoa đấy muội ạ.

Bọt bèo - tầm gửi

Ta như bèo bọt trôi sông
Em như tầm gửi qua sông cần đò
Sao em còn mãi đắn đo
Yêu đi em nhé anh lo cuộc đời

Đường đời hai đứa chơi vơi
Nay cùng gặp mặt một lời yêu nhau
Con tim anh đã gởi trao
Xin em nhận lấy kẻo đau lòng này


Gửi muội bài thơ này được không? Cho biết ý kiến đi



Thôi gọi sư huynh vậy người sư phụ người sư huynh không ra gì cả bài này cũng dc đấy nhưng nói về tình yêu nhiều hơn nhắc tới nhành hoa it quá có bai nào mà tầm gửi là nhân vật chính còn em anh chỉ phụ thôi không sư huynh co thì giúp em với không thì cũng không sau em cảm ơn về bài thơ nhé chào huynh nhé cuối tuần vui vẻ tuần mới hạnh phúc
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...

saochoihelen
  • Số bài : 2343
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2006
  • Nơi: nơi thời gian dừng lại
RE: SaoChoiHeLen - 13.08.2006 20:18:39
0
Quên đi anh chia tay là chấm hết
Cuộc tình ta em đã cất lâu rồi
Ngăn tủ ấy màu thời gian bám bụi
Khơi dậy làm gì cho tình mãi cứ đau

Thì anh nhé cùng gọi tên kĩ niệm
Thôi mà... anh em anh giờ xa lạ
Trách làm gì cho tình mãi vẫn đau
Kĩ niệm....tất cả đã phai màu

Thì quên nhé thôi nào đừng tìm kiếm
Tình hết rồi thì anh nhé quên đi
Không cần nhớ và đừng tìm nhau nữa
Kĩ niệm rồi chỉ là kĩ niệm thôi.

Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: SaoChoiHeLen - 14.08.2006 18:03:53
0


Trích đoạn: saochoihelen

Quên đi anh chia tay là chấm hết
Cuộc tình ta em đã cất lâu rồi
Ngăn tủ ấy màu thời gian bám bụi
Khơi dậy làm gì cho tình mãi cứ đau

Thì anh nhé cùng gọi tên kĩ niệm
Thôi mà... anh em anh giờ xa lạ
Trách làm gì cho tình mãi vẫn đau
Kĩ niệm....tất cả đã phai màu

Thì quên nhé thôi nào đừng tìm kiếm
Tình hết rồi thì anh nhé quên đi
Không cần nhớ và đừng tìm nhau nữa
Kĩ niệm rồi chỉ là kĩ niệm thôi.


Quên đi anh


Quên đi anh chia tay là chấm hết
Cuộc tình ta em đã cất lâu rồi
Ngăn kí ức đang bám bụi ấy thôi
Khơi chi dậy cho tình đau mãi mãi

Thôi anh nhé kỉ niệm kia từng trải
Xa lạ rồi từ giậy phút này đây
Trách làm chi khi tình vẫn đong đầy
Mà kỉ niệm đã phai màu năm tháng

Thì thôi nhé đừng tìm nhau thêm chán
Tình hết rồi quên nhau nhé anh ơi
Không cần nhớ sẽ không thấy chơi vơi
Dĩ vãng mãi là tàn tro năm cũ

Xin một lần anh ơi ta thầm nhủ
Đã một lần ta thật sư có nhau
Nhưng cõi đời cho ta lắm thương đau
Quên đi nhé ta đành quên đi nhé


Lấy ý và một chút thơ của muội để họa bài này. Muội không trách huynh chứ?

Huynh không bao giờ có được những ý thơ sáng tạo như muội, muội hay lắm, huynh bái phục

saochoihelen
  • Số bài : 2343
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2006
  • Nơi: nơi thời gian dừng lại
RE: SaoChoiHeLen - 14.08.2006 22:14:57
0


Trích đoạn: James Carlos


Trích đoạn: saochoihelen

Quên đi anh chia tay là chấm hết
Cuộc tình ta em đã cất lâu rồi
Ngăn tủ ấy màu thời gian bám bụi
Khơi dậy làm gì cho tình mãi cứ đau

Thì anh nhé cùng gọi tên kĩ niệm
Thôi mà... anh em anh giờ xa lạ
Trách làm gì cho tình mãi vẫn đau
Kĩ niệm....tất cả đã phai màu

Thì quên nhé thôi nào đừng tìm kiếm
Tình hết rồi thì anh nhé quên đi
Không cần nhớ và đừng tìm nhau nữa
Kĩ niệm rồi chỉ là kĩ niệm thôi.


Quên đi anh


Quên đi anh chia tay là chấm hết
Cuộc tình ta em đã cất lâu rồi
Ngăn kí ức đang bám bụi ấy thôi
Khơi chi dậy cho tình đau mãi mãi

Thôi anh nhé kỉ niệm kia từng trải
Xa lạ rồi từ giậy phút này đây
Trách làm chi khi tình vẫn đong đầy
Mà kỉ niệm đã phai màu năm tháng

Thì thôi nhé đừng tìm nhau thêm chán
Tình hết rồi quên nhau nhé anh ơi
Không cần nhớ sẽ không thấy chơi vơi
Dĩ vãng mãi là tàn tro năm cũ

Xin một lần anh ơi ta thầm nhủ
Đã một lần ta thật sư có nhau
Nhưng cõi đời cho ta lắm thương đau
Quên đi nhé ta đành quên đi nhé


Lấy ý và một chút thơ của muội để họa bài này. Muội không trách huynh chứ?

Huynh không bao giờ có được những ý thơ sáng tạo như muội, muội hay lắm, huynh bái phục



Không trách mà có gì đâu chứ nhưng mà không giúp em thì em trách huynh thật đó chỉ em chút ít đi đừng giấu nghề mà



Tình yêu là gì anh nhỉ
Có ai người giải thích được không
Em không biết khi nào yêu anh nhỉ
À có lẽ là khi em được gần anh
Chắc là thế gì cảm giác lâng lâng
Nghe lạ lằm dường như lòng ấm ấp
Em biết rồi như thế ..chắc yêu anh
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...

giothoang
  • Số bài : 41
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2006
RE: SaoChoiHeLen - 15.08.2006 06:53:52
0
CÁM ƠN EM

Ta chân thành cảm tạ ơn em!...
Ăn nói trông... "ngầu"... lại... có... duyên...
Dám nói những điều... ta chẳng chấp;
Mà "đau" ra phết, kẻ tìm quên.
Không ngờ Sao Chổi đưa giò lái
Lại mát lòng ta... giấc ngủ yên!
Mơ thấy con bò đang gặm cỏ
Con cóc muốn bằng... phềnh... bụng lên!

Hi! Sao Chổi,
Có cho phép Gió vào thăm nhà không đây?
Nói ngay,...
Bai...

giothoang

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: SaoChoiHeLen - 15.08.2006 10:23:50
0


Trích đoạn: saochoihelen


Tình yêu là gì anh nhỉ
Có ai người giải thích được không
Em không biết khi nào yêu anh nhỉ
À có lẽ là khi em được gần anh
Chắc là thế gì cảm giác lâng lâng
Nghe lạ lằm dường như lòng ấm ấp
Em biết rồi như thế ..chắc yêu anh




SD ghé chơi với SCHL nè, quậy chút, đừng đuổi nghen




Đừng ngộ nhận



Đừng ngộ nhận gần nhau đã là thương
Bản nhạc du dương ai chẳng yêu cơ chứ
Vầng trăng đêm cùng màn sương tích tụ
Khuyết vẫn còn ủ rũ năm canh

Đừng ngộ nhận rằng em đã yêu anh
Cảm xúc mong manh vì đâu mà "dám chắc"
Hoàng hôn buông ôm nỗi niềm dằn vặt
Ngọn lửa tình phụt tắt... ngộ nhận chưa???

Ai bảo không tìm được ấm áp trong cơn mưa
Giọt vấn giọt vương giọt lùa mái tóc
Giọt nước mắt cho tim em chắt lọc
Giữa bộn bề những ngóc ngách lâng lâng

Hãy cứ để tình cảm tự trào dâng
Dẫu đớn đau cũng một lần hiểu được
Có tình yêu nào là tình yêu biết trước
Đừng bao giờ đặt cược trong tình yêu!



SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

saochoihelen
  • Số bài : 2343
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2006
  • Nơi: nơi thời gian dừng lại
RE: SaoChoiHeLen - 15.08.2006 11:14:54
0


Trích đoạn: giothoang

CÁM ƠN EM

Ta chân thành cảm tạ ơn em!...
Ăn nói trông... "ngầu"... lại... có... duyên...
Dám nói những điều... ta chẳng chấp;
Mà "đau" ra phết, kẻ tìm quên.
Không ngờ Sao Chổi đưa giò lái
Lại mát lòng ta... giấc ngủ yên!
Mơ thấy con bò đang gặm cỏ
Con cóc muốn bằng... phềnh... bụng lên!

Hi! Sao Chổi,
Có cho phép Gió vào thăm nhà không đây?
Nói ngay,...
Bai...

giothoang



Hiiiiiiiii cảm ơn ghé chơi nhà nhé GT mình rất vui nhưng tệ quá không đón tiếp dc đừng giận nhen dù sao cũng rất vui cafe nhé
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...

saochoihelen
  • Số bài : 2343
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2006
  • Nơi: nơi thời gian dừng lại
RE: SaoChoiHeLen - 15.08.2006 11:16:53
0

Trích đoạn: songduy


Trích đoạn: saochoihelen


Tình yêu là gì anh nhỉ
Có ai người giải thích được không
Em không biết khi nào yêu anh nhỉ
À có lẽ là khi em được gần anh
Chắc là thế gì cảm giác lâng lâng
Nghe lạ lằm dường như lòng ấm ấp
Em biết rồi như thế ..chắc yêu anh




SD ghé chơi với SCHL nè, quậy chút, đừng đuổi nghen




Đừng ngộ nhận



Đừng ngộ nhận gần nhau đã là thương
Bản nhạc du dương ai chẳng yêu cơ chứ
Vầng trăng đêm cùng màn sương tích tụ
Khuyết vẫn còn ủ rũ năm canh

Đừng ngộ nhận rằng em đã yêu anh
Cảm xúc mong manh vì đâu mà "dám chắc"
Hoàng hôn buông ôm nỗi niềm dằn vặt
Ngọn lửa tình phụt tắt... ngộ nhận chưa???

Ai bảo không tìm được ấm áp trong cơn mưa
Giọt vấn giọt vương giọt lùa mái tóc
Giọt nước mắt cho tim em chắt lọc
Giữa bộn bề những ngóc ngách lâng lâng

Hãy cứ để tình cảm tự trào dâng
Dẫu đớn đau cũng một lần hiểu được
Có tình yêu nào là tình yêu biết trước
Đừng bao giờ đặt cược trong tình yêu!



SongDuy



Không đâu rất vui dc làm quen cứ ghé nhà HeLen chơi nhiều nhiều đi vào đây là khách quý cả mà

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2006 11:18:05 bởi saochoihelen >
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...

saochoihelen
  • Số bài : 2343
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2006
  • Nơi: nơi thời gian dừng lại
RE: SaoChoiHeLen - 15.08.2006 11:20:25
0
hôm nay vui quá nhà ta thật nhiều khách uống chút gì nha để hai anh trai vào luôn cho vui vẻ cửa nhà nói nhỏ nghe nè (ông sư huynh JC mê nhậu ghê lắm)
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...

saochoihelen
  • Số bài : 2343
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2006
  • Nơi: nơi thời gian dừng lại
RE: SaoChoiHeLen - 15.08.2006 12:42:12
0
Chia tay nhé....quay đi trong vội vã
Em sợ mình đối diện nổi đau anh
Em ghét lắm sau lòng em lại thế
Chia tay mà sau nước mắt lại rơi

Thôi đi nhé ta cầu xin mi đấy
Thôi đi nào ta thương lắm đừng rơi
Ngoan đi nhé tim ơi đừng gào thét
Ta biết rồi mi đau lắm phải không

Thôi mà tim yên ngủ ngoan tim nhé
Mai dậy rồi là quên hết mà tim
Đừng khóc nữa tim ơi đừng khóc nữa
Ta biết mình thật có tội cùng mi

Xin mi đấy một lần thôi xin đấy
Nghe ta nào quên người ấy dùm ta
Thôi xin đấy ta xin mi đừng khóc
Quên đi nào nghe ta nhé quên đi

Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...

saochoihelen
  • Số bài : 2343
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2006
  • Nơi: nơi thời gian dừng lại
RE: SaoChoiHeLen - 15.08.2006 16:16:42
0
Em vẫn là chính em.....
Không còn anh bên cạnh
Em vẫn bước trên đường đời tấp nập
Dù không anh dắt...những chông chênh

Tim vẫn nhói..em nhủ lòng cố quên
Em bật khóc sao em anh hèn yếu
Quên thôi mà sau khó....anh ơi
Em sau thế bao năm rồi vẫn nhớ.....
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: SaoChoiHeLen - 15.08.2006 18:20:34
0


Trích đoạn: saochoihelen

Em vẫn là chính em.....
Không còn anh bên cạnh
Em vẫn bước trên đường đời tấp nập
Dù không anh dắt...những chông chênh

Tim vẫn nhói..em nhủ lòng cố quên
Em bật khóc sao em anh hèn yếu
Quên thôi mà sau khó....anh ơi
Em sau thế bao năm rồi vẫn nhớ.....



Tình là thế em ơi đừng xua đuổi
Mỗi con tim một lý lẽ theo hòai
Mỗi khối óc niếm từng vị ngọt cay
Cũng tùy thuộc con tim và nhịp đập

Con tim là cái bóng hình ẩn dụ
Cứ hồn nhiên theo cảm xúc vận hành
Cứ dập dồn khi em kề môi anh
Và cuồng loạn theo mùi thơm xác thịt

Khi người đi về những miền xa tít
Khi hồn mình mang nỗi nhớ niềm thương
Con tim nhỏ lại rung động bất thường
Đẫy giọt máu nuôi nỗi buồn giăng mắt

Cứ như thế theo tháng ngày dìu đặt
Ký ức đi về, tim đập chậm nhanh
Và nơi em dù ngàn dặm nơi anh
Con tim nhỏ cũng biết mình thương nhớ !

Hi...hi... Giao lưu nghen, chúc sao chổi vui nghen !


Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 6 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 161 bài trong đề mục