SaoChoiHeLen
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 11 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 161 bài trong đề mục
saochoihelen 31.08.2006 12:00:04 (permalink)
0
Hạnh phúc....em mãi miết đi tìm
Niềm hạnh phúc dường như là hư ảo
Nổi đau thì rất thật phải không anh
Nên đêm về sao mỗi giấc mơ xanh

Tim lại nhói dường như tim nhỏ máu
Chuyện tình yêu anh kể em nghe hết
Có bao giờ tình đẹp không dang dở
Em ước gì ngày ấy chẳng yêu anh

Tình yêu chết em chẳng hờn ai cả
Chỉ trách mình sao lại quá yêu anh
Để bây giờ sao mỗi giấc mơ xanh
Em thức tỉnh nghe tim mình âm ỉ


#61
    James Jee 31.08.2006 18:19:18 (permalink)
    0
    Cha cha, lâu quá không gặp sư muội lúc này sáng tác đều tay quá ta, thơ hay hơn trước nhiều rồi đó sư muội ơi.
    Cho huynh ké bài thơ chút nhe

    Sao chổi

    Người ta nói em không là may mắn
    Vì ngôi sao không đem đến điềm may
    Nhưng với tôi em là hạnh phúc
    Của một thời đáng nhớ đáng thương

    Người ta nói không may là sao chổi
    Chuyện kị tên đã có biết bao đời
    Nhưng với tôi em là những điềm lành
    Và mãi mãi là vì sao may mắn
    #62
      saochoihelen 31.08.2006 18:57:16 (permalink)
      0
      hiiiiiiiii sư huynh quá khen lâu quá nhớ sư huynh ghê á hiiiiiii thấy chữ kí muội thế nào hả dc chứ muội tự làm đó nha độc quyền đó hiiii

      mới vào đã làm thơ cho sao chổi rồi ghê thiệt nha lâu quá mới vào chắc là í thơ dào dạt lắm đây
      #63
        SGLT 01.09.2006 10:38:05 (permalink)
        0
        Thân tặng SCHL vài câu nhe Vụ này TTNR mà không la rùm lên vì ghen mới lạ hehe...

        Hoa Chùm Gửi

        Có loài hoa mang tên Chùm Gửi
        Treo mình trên những ngọn cây cao
        Chung vui cùng cành lá lao xao
        Khi chào đón ban mai sớm nhất

        Rồi với gió chuyện trò bất tận
        <------- (cái này tục gọi là "tám")
        Cùng yến oanh đùa nghịch vô tư
        Nghe mây trời kể chuyện phiêu du
        Đời đẹp lắm giữa tình thân bè bạn.


        SGLT
        #64
          saochoihelen 01.09.2006 13:45:07 (permalink)
          0
          chùi ui cao thủ quả là cao thủ nha hiiiiiii vui lắm khi lâu ghé nhà thấy có sư huynh JC và SGLT ghé chơi cho quà nữa chứ ghé nhà SC chơi thừơng nha dạo này lo 8 ko hà ít ghé nhà này lắm
          #65
            Yến Trang Châu 01.09.2006 14:10:26 (permalink)
            0
            Chòi , SGLT nghe thăm bà mà sao bà không mời ổng lên giường ngồi chơi hả?
            #66
              SGLT 01.09.2006 14:18:56 (permalink)
              0


              Trích đoạn: Tiểu thư nhàn rỗi

              Chòi , SGLT nghe thăm bà mà sao bà không mời ổng lên giường ngồi chơi hả?


              TTNR chê SCHL nghèo không có bàn ghế, phải lên giường ngồi
              #67
                saochoihelen 01.09.2006 16:58:58 (permalink)
                0


                Trích đoạn: Tiểu thư nhàn rỗi

                Chòi , SGLT nghe thăm bà mà sao bà không mời ổng lên giường ngồi chơi hả?


                trùi ui qua kia đi chổ này ko 8 dc đâu nha 2 người bên đây nhà có ghế nha chứ ko như bên kia đâu mà ngồi giường chứ hả
                #68
                  saochoihelen 01.09.2006 17:09:11 (permalink)
                  0
                  Em biết mình là vì sao bé nhỏ
                  Chẳng làm nên mai mắn hay buồn đau
                  Chỉ có người là tưởng tượng bay cao
                  Rồi quy tội cho em là xuôi xẻo

                  Em mãi chọn cuối cùng em chọn lựa
                  Sao Chổi làm hộ mệnh cho em
                  Em chẳng thấy có gì là xui xẻo
                  Em hạnh phúc vô ngần nhờ thế em gặp anh
                  #69
                    saochoihelen 02.09.2006 18:45:47 (permalink)
                    0
                    Mơ Ước Tuổi Thơ

                    Chân cất bước đi về nơi vô định
                    Bổng nghe trời vần vũ gọi mưa giông
                    Trời trong xanh như trêu người nhỏ lệ
                    Vần vũ âm thầm vần vũ lớn trong tim

                    Bước vào đời bằng những bước lãng quên
                    Chưa bao giờ hạnh phúc là viên mãng
                    Tuổi thơ em không bao giờ tròn vẹn
                    Ít tuồi đời em biết tự nuôi thân

                    Niềm hạnh phúc không bao giờ tự có
                    Đánh đổi thật nhiều ước một nụ cười xinh
                    Chưa bao giờ em thấy mình hạnh phúc
                    Không đánh đổi đời niềm hạnh phúc em mơ

                    Điều mơ ước có chi là quá lớn
                    Để cao xanh không ân huệ một lần
                    Em mơ ước những điều ôi giản dị
                    Một nụ cười tuổi thơ thật trong xanh


                    2/9/2006
                    SCHL
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2006 18:48:12 bởi saochoihelen >
                    #70
                      huongtuyet274 07.09.2006 13:46:56 (permalink)
                      0


                      Trích đoạn: saochoihelen

                      Hạnh phúc....em mãi miết đi tìm
                      Niềm hạnh phúc dường như là hư ảo
                      Nổi đau thì rất thật phải không anh
                      Nên đêm về sao mỗi giấc mơ xanh

                      Tim lại nhói dường như tim nhỏ máu
                      Chuyện tình yêu anh kể em nghe hết
                      Có bao giờ tình đẹp không dang dở
                      Em ước gì ngày ấy chẳng yêu anh

                      Tình yêu chết em chẳng hờn ai cả
                      Chỉ trách mình sao lại quá yêu anh
                      Để bây giờ sao mỗi giấc mơ xanh
                      Em thức tỉnh nghe tim mình âm ỉ

                      Hạnh phúc đâu xa... em cứ mãi đi tìm
                      Trong giấc mơ em trong trái tim băng giá
                      Hạnh phúc đấy thôi đang bước đi vội vã
                      Em có đâu ngờ hạnh phúc ở cạnh bên

                      Những khi đau buồn có lẽ chắc em quên
                      Quên khoảng thời gian đôi ta cùng vui vẻ
                      Quên cơn gió lành mang theo làn hơi nhẹ
                      Quên nụ hôn hờ quên hạnh phúc đấy thôi

                      Để bây giờ em mới biết đơn côi
                      Mới biết trách than mình đâu tìm hạnh phúc
                      Cho dù đó là muôn lần sự thật
                      Hạnh phúc mong manh đến có ai ngờ

                      Hạnh phúc rất gần em đâu giữ trong mơ
                      Đã ghép đấy thôi vần thơ đầu chợt nhớ
                      Đã say đắm trong tim một lần thôi dang dở
                      Hạnh phúc xa rồi xa xa mãi còn đâu!


                      #71
                        saochoihelen 07.09.2006 15:01:23 (permalink)
                        0
                        Quên, em có thể quên không anh
                        Khi tất cả cùng gợi lên kỉ niệm
                        Chẳng phai màu kỉ niệm vẫn trong ta
                        Em sợ lắm góc phố mình em qua

                        Nghe thương nhớ len vào từng hơi thở
                        Nghe ngọt ngào nhớ lại những môi hôn
                        Nghe nhè nhẹ những gì như tan vỡ
                        Hết thật rồi mãi mãi kỉ niệm ơi

                        Hiện tại muôn đời không thay đổi
                        Bên anh kìa người con gái anh yêu
                        Anh lựa chọn rồi em mất quyền ước ao
                        Nghe lạ quá dường như là tim vỡ

                        Tình yêu mà ai ngỡ sẽ đớn đau
                        Sao buốt nhói trái tim người con gái
                        Hết thật rồi tan vỡ trái tim đau
                        Chân nhẹ bước qua quản trời thương nhớ
                        #72
                          saochoihelen 09.09.2006 13:09:11 (permalink)
                          0
                          có khoảng khắc dường như nhớ như quên
                          một hình bóng tựa hồ như xa thẳm
                          sẽ quên thôi một lần ta gặp gỡ
                          ai đâu ngờ lần ấy nhớ trăm năm

                          nghe thương lắm bóng hình người yêu cũ
                          nhưng sao lòng sầu nhẹ lúc chia xa
                          hồn thi sĩ nên dễ thương dễ mến
                          sợ gặp người không nỡ cất bước qua

                          nghe thương nhớ vỡ òa trái tim đau
                          vô tình quá người ngang qua vội vã
                          hờ hững như người chẳng nhớ chẳng quên
                          ta khờ dại nên ta ôm sầu lại

                          người có tội gì khi không nhớ đến ta
                          chỉ xin người đừng ngang qua vội vã
                          cho ta nhìn làn áo 1 lần thôi đỡ nhớ
                          trái tim ta ngừng nhói lúc người xa
                          #73
                            saochoihelen 10.09.2006 11:46:37 (permalink)
                            0
                            Tình yêu mà ai chẳng thế phải không anh
                            Em cũng biết tình xa rồi thương nhớ
                            Ai chẳng một lần tim vỡ lúc tình xa
                            Em chẳng trách gì anh đâu anh ạ

                            Chỉ nghe lòng sầu nhẹ mỗi hoàng hôn
                            Một mình em lang thang trên phố cũ
                            Nỗi nhớ ùa về ngập cả lối em qua
                            Em biết chứ anh cũng thương cũng nhớ

                            Nên tình xa em có trách chi người
                            Chỉ thấy tội cho tình ta quá đổi
                            Thơ dại một trời đánh đổi một môi hôn
                            Không ngây ngất như lòng mình mong đợi

                            Nóng bỏng môi mềm sao lệ nhạt nhòa tuôn
                            Em thương anh trái tim người con gái
                            Dễ yếu mềm ngại lắm những chông chênh
                            Anh chỗ dựa một đời em tin tưởng

                            Thế mà anh lặng lẽ bỏ rơi em
                            Giá anh nói một lời em sẽ đợi
                            Em bằng lòng đánh đổi cả xuân xanh
                            Em vẫn biết lời hứa rất mong manh

                            Bởi yêu anh nên em tin là thật
                            Sẽ đợi chờ dù ngày tháng trôi nhanh
                            Anh bỏ đi không một lời từ biệt
                            Chẳng một lời vì đâu tình xa cách

                            Thà anh nói không còn yêu em nữa
                            Khi anh đi em sẽ bớt ngóng trông
                            Cuộc tình ta chia tay trong lặng lẽ
                            Chẳng một câu chia tay không một lời hò hẹn

                            Chẳng lí do em ngóng đợi ngàn năm
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2006 17:07:37 bởi saochoihelen >
                            #74
                              MèoCon_LCB 10.09.2006 20:33:42 (permalink)
                              0


                              Trích đoạn: saochoihelen

                              Quên, em có thể quên không anh
                              Khi tất cả cùng gợi lên kỉ niệm
                              Chẳng phai màu kỉ niệm vẫn trong ta
                              Em sợ lắm góc phố mình em qua

                              Nghe thương nhớ len vào từng hơi thở
                              Nghe ngọt ngào nhớ lại những môi hôn
                              Nghe nhè nhẹ những gì như tan vỡ
                              Hết thật rồi mãi mãi kỉ niệm ơi

                              Hiện tại muôn đời không thay đổi
                              Bên anh kìa người con gái anh yêu
                              Anh lựa chọn rồi em mất quyền ước ao
                              Nghe lạ quá dường như là tim vỡ

                              Tình yêu mà ai ngỡ sẽ đớn đau
                              Sao buốt nhói trái tim người con gái
                              Hết thật rồi tan vỡ trái tim đau
                              Chân nhẹ bước qua quản trời thương nhớ



                              Chân anh bước giữa đôi miền thương nhớ
                              Lòng rưng rưng ký ức chợt quay về
                              Thôi nhé em hẹn thề trong giấc mộng
                              Chậm bước chân chẳng níu được câu thề....

                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 11 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 161 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9