SaoChoiHeLen
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 11 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 161 bài trong đề mục
saochoihelen 24.09.2006 14:55:23 (permalink)
0
biết tìm đâu trong dòng đời tấp nập
một tấm lòng một nửa để sẽ chia
như chợt thấy cô đơn về thật lạ
chợt thấy một mình khi thế giới quanh ta
#91
    NhiepPhong 24.09.2006 15:10:55 (permalink)
    0
    Zo giúp buồn chút


    biết tìm đâu trong dòng đời tấp nập
    một tấm lòng một nửa để sẽ chia
    như chợt thấy cô đơn về thật lạ
    chợt thấy một mình khi thế giới quanh ta


    Hong biết tìm đâu hãy đợi chờ
    Rồi một ngày núi lại gần mây
    Âu sầu chi tuổi trẻ thêm già
    Mặt trời xanh thiếu gì ngôi sao sáng
    #92
      saochoihelen 24.09.2006 16:07:07 (permalink)
      0
      bà này lạ thiệt á mấy hôm người ta vui thì vào giúp buồn mấy hôm người ta buồn thì vào chia vui bó tay



      Âu sầu chi tuổi trẻ thêm già
      Mặt trời xanh thiếu gì ngôi sao sáng




      bỗng có lúc ghe hồn buồn sao lạ
      có ai hiểu lòng những chôn kín sâu xa
      ai dám nói dám tỏ tường sự thật
      đối diện chính mình nghe lạ quá xót xa

      ai người muốn âu sầu cho già hơn tuổi
      nhưng có phải lúc nào cười cũng thấy vui
      có những lúc cười thật nhiều rạn rỡ
      môi mắt cười nghe lòng chỉ xót xa
      #93
        NhiepPhong 24.09.2006 21:29:58 (permalink)
        0
        Tui làm sao biết lúc nào buồn vui của bà chứ ,tui đâu phải con gì trong bụng bà đâu

        môi mắt cười nghe lòng chỉ xót xa hả?
        thôi cứ ráng đời người là như thế
        lúc vui.. buồn... lúc đau xé con tim
        tất cả giống như liều thuốc á
        giúp người miễn dịch theo thời gian
        hãy cố cười cho dù lòng chua chát
        sau này nhìn lại....ôi trẻ con!

        #94
          saochoihelen 25.09.2006 11:55:26 (permalink)
          0
          bà ko biết thì thôi ai mựon bà cứ vào là chia chi

          tôi chỉ sợ thời gian nhanh vùn vụt
          mà con người lắm lúc ngỡ ngàng thương
          qua tuổi xanh nghe lòng buồn hồi tưởng
          được những gì mà mất cả tin yêu
          sống ở đời ai nào đâu yên phận
          muốn thật nhiều mất cũng chẳng ích đâu
          thì thôi nhé ta trò chơi số phận
          hết cuộc đời nào biết được thắng thua
          #95
            saochoihelen 26.09.2006 18:01:17 (permalink)
            0
            có đôi khi nghe lòng mình vắng lặng
            yêu thật nhiều mà được có bao nhiêu
            nhung nhớ gì mà nghe hồn nhè nhẹ
            vương vấn sầu lạ quá nhớ người ta
            lòng chỉ thấy có điều gì lạ lắm
            một chút thôi nhưng lòng mãi vu vơ
            đưa ánh mắt xa xăm miền vô tận
            chẳng thấy gì ngoài môi mắt người ta
            chiều hôm nay mưa trời tuôn rả rít
            làm ơn nhé mang chút buồn trôi xa
            mưa ngoài trời sao lòng ướt xót xa



            #96
              James Jee 29.09.2006 19:30:11 (permalink)
              0
              Sư muội khoẻ hôn? bấy lâu nay huynh bận qua 1kho6ng vào thăm muôi được, hôm nào rảnh huynh mời cà phê nhé muội.

              Lâu lâu lắm chưa vào thăm em gái
              Biết dạo này em còn nhớ ta không
              Hay là em tâm trí mãi lông bông
              Đeo đuổi mãi theo vần thơ xuôi ngược

              Đời là thế có khi thua khi được
              Em sống cùng đời có những buồn vui
              Anh em ta dù có mãi ngược xuôi
              Vẫn mong mỏi có một ngày gặp gỡ
              #97
                Ngo Huu Doan 04.10.2006 00:14:06 (permalink)
                0

                Trích đoạn: saochoihelen

                có đôi khi nghe lòng mình vắng lặng
                yêu thật nhiều mà được có bao nhiêu
                nhung nhớ gì mà nghe hồn nhè nhẹ
                vương vấn sầu lạ quá nhớ người ta
                lòng chỉ thấy có điều gì lạ lắm
                một chút thôi nhưng lòng mãi vu vơ
                đưa ánh mắt xa xăm miền vô tận
                chẳng thấy gì ngoài môi mắt người ta
                chiều hôm nay mưa trời tuôn rả rít
                làm ơn nhé mang chút buồn trôi xa
                mưa ngoài trời sao lòng ướt xót xa


                Mây vẫn bay và gió vẫn reo
                Em buồn mây xám gió heo hút đồi
                Thoảng nghe chút sóng em tôi
                Tim em lay động ta ngồi không yên
                Em ơi em, sương khói mọi miền
                Xin em đừng khóc muộn phiền thế nhân !
                Bao phen trôi nổi phong trần
                May đâu mới thấy bạn thân nơi nào

                Lâu quá, vào thăm mà thấy em tôi ngồi một mình thút thít bên cửa sổ trong buổi chiều chập choạng không đèn, thấy thương ghê luôn á ! hic...hic... Thôi đi ăn bánh xèo nghen? mặc đồ mang dép lên xe anh chở đi gấp ! hehehe......!
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2006 10:46:39 bởi Ngo Huu Doan >
                #98
                  saochoihelen 05.10.2006 11:23:43 (permalink)
                  0
                  thì em vẫn đang mặc đồ mà thiệt tình làm như em ko mặc gì vậy bảo mặc đồ vào bánh xèo hả anh em ăn 5 cái nhen hiiiiiii em đi theo đừng bỏ em lại rửa chén à nha


                  có phải em là người nhiều tham vọng
                  đuổi bắt hoài những ảo mộng xa xăm
                  đưa tay với vào những điều không thể
                  nhìn lại mình sao tay mãi trắng tay
                  thì thôi nhé từ nay đừng mơ mộng
                  hái ông sao kết đèn tặng tình ta
                  bầu trời cao làm sao tầm tay với
                  với - với hoài có hái được sao đâu
                  nghìn đom đóm lượng lờ thôi đành vậy
                  bắt đom đóm về thắp sáng một tình yêu
                  #99
                    saochoihelen 05.10.2006 11:41:34 (permalink)
                    0
                    muội khoẻ sư huynh vẫn khoẻ chứ ạ hôm nào rảnh mình cafe nhé sư huynh

                    có bao giờ em lại dám quên anh
                    người anh chỉ những vần thơ vụn dại
                    dẫn dắt em bước đầu chân tập tễnh
                    bon chen đời reo rắt những ngông nghênh

                    chẳng dám gọi những vần ấy là thơ
                    em chỉ nghỉ đó là điều an ủi
                    lúc vui buồn lúc mệt nhọc cô đơn
                    là anh đó bước đầu anh dẫn dắt

                    tập tễnh gieo vần nhưng toàn những chông chênh
                    em chỉ sợ tất cả điều cố gắng
                    chẳng trả được công người đã chỉ dẫn em
                    em nào dám quên anh James Carlos ạ


                    hay hôm nào 3 anh em mình cafe đi mấy anh ơi đông vui mà giao lưu thôi hiiiiii
                    James Jee 08.10.2006 20:11:27 (permalink)
                    0
                    Nghe lời nói của đứa em ngày ấy
                    Lòng thật vui khi vẫn nhớ đến mình
                    Mong một ngày trời nắng đẹp xinh
                    Ta gặp mắt cà phê nha em nhỏ
                    saochoihelen 11.10.2006 10:21:33 (permalink)
                    0
                    chẳng hiểu sao lòng bỗng nhớ ngừơi
                    nghe lạ lắm lòng ta đau như cắt
                    dạ lâng lâng cảm giác bỗng xót xa
                    tình yêu ư nếu yêu lẽ nào đau đến vậy
                    không là yêu sao nhớ đến quắc quay
                    lòng ta ơi dịu ngọt lại thôi nào
                    đừng như bão vì ngừơi lòng ta nhé
                    hãy cứ yêu và yêu trong lặng lẽ
                    hãy dịu dàng xoa mát những niềm đau
                    để mai sau nếu không thành đôi thật
                    vẫn yêu ngừơi lặng lẽ chẳng niềm đau



                    James Jee 12.10.2006 00:29:29 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: saochoihelen

                    chẳng hiểu sao lòng bỗng nhớ ngừơi
                    nghe lạ lắm lòng ta đau như cắt
                    dạ lâng lâng cảm giác bỗng xót xa
                    tình yêu ư nếu yêu lẽ nào đau đến vậy
                    không là yêu sao nhớ đến quắc quay
                    lòng ta ơi dịu ngọt lại thôi nào
                    đừng như bão vì ngừơi lòng ta nhé
                    hãy cứ yêu và yêu trong lặng lẽ
                    hãy dịu dàng xoa mát những niềm đau
                    để mai sau nếu không thành đôi thật
                    vẫn yêu ngừơi lặng lẽ chẳng niềm đau


                    Đừng vội

                    Chẳng hiểu sao tự dưng lòng ta nhớ
                    Như cắt lòng lạ lắm chút bâng khuâng
                    Có cảm giác như đó một mùa xuân
                    Tình yêu đến sao lạ kì như thế

                    Yêu là nhớ khi tâm hồn đến trễ
                    Lòng ta ơi xin dịu lại thôi nào
                    Đừng vội tin câu ước hẹn vừa trao
                    Rồi vội vàng xóa niềm đau trước mặt


                    Họa cùng sư muội vài vần nha.
                    Ngo Huu Doan 12.10.2006 18:46:46 (permalink)
                    0
                    AI BIỂU EM

                    Đường đời có vạn lối đi
                    Ai biểu em chọn lối gì quanh co
                    Ngày xưa em bước xuống đò
                    Có người vẫn gọi thật to em mà
                    Họ nói "anh đói như ma
                    Em về bên ấy tới già khổ thân"
                    Bây giờ em cứ phân vân
                    Cá to là cá của lần sẩy tay
                    Thôi em ráng hết kiếp này
                    Mai về chín suối gặp ngay cá vàng !
                    Anh làm con cá lang thang
                    Đền cho một kiếp trăm ngàn yêu em !

                    NHD

                    Ui, chết rùi, đây là nhà em Saocoi mà, tui tưởng đâu là nhà tui, thội kệ, hôm sau anh bắt đền cho nghen, nghen !!!!
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2006 18:50:54 bởi Ngo Huu Doan >
                    James Jee 12.10.2006 23:28:27 (permalink)
                    0

                    AI BIỂU EM

                    Đường đời có vạn lối đi
                    Ai biểu em chọn lối gì quanh co
                    Ngày xưa em bước xuống đò
                    Có người vẫn gọi thật to em mà
                    Họ nói "anh đói như ma
                    Em về bên ấy tới già khổ thân"
                    Bây giờ em cứ phân vân
                    Cá to là cá của lần sẩy tay
                    Thôi em ráng hết kiếp này
                    Mai về chín suối gặp ngay cá vàng !
                    Anh làm con cá lang thang
                    Đền cho một kiếp trăm ngàn yêu em !


                    Xúc cảm


                    Ai biểu em yêu anh chi thế
                    Cũng chỉ con tim hẹn lời thề
                    Trót cùng ai đó trao lời hứa
                    Nguyện một đời này dẫu ai chê
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 11 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 161 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9