SaoChoiHeLen
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 11 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 161 bài trong đề mục
saochoihelen 05.11.2006 23:32:40 (permalink)
0
em sai rồi khi đã chọn yêu anh
tình yêu có lẽ không nên đùa anh nhỉ
em bối rối dẫu miệng đời vẫn thế
em yêu người em có thật con tim
em giả dối em thấy mình có lỗi

hiiiiii lâu quá mới vào họa lại huynh tại ko biết viết gì mà
saochoihelen 06.11.2006 23:26:30 (permalink)
0
anh quay gót một mình em vụn vỡ
trái tim đau mưa ướt cả ngày xưa
anh lặng lẽ không một lời từ tạ
em ngước nhìn tình thôi nhé cách xa
langtoi 07.11.2006 09:30:52 (permalink)
0
Tình xa cách nhưng lòng anh hoài nhớ
Kỷ niêm hôm êm đềm thuở yêu thuơng
Lặng bước đi nhưng lòng anh ở lại
Sánh bước bên em đến cuối cuộc đời
Yến Trang Châu 08.11.2006 10:08:02 (permalink)
0


Trích đoạn: langtoi

Tình xa cách nhưng lòng anh hoài nhớ
Kỷ niêm hôm êm đềm thuở yêu thuơng
Lặng bước đi nhưng lòng anh ở lại
Sánh bước bên em đến cuối cuộc đời



tình cách xa nhưng lòng anh mãi nhớ
sánh bước bên người anh vẫn nhớ em sao?
kỉ niệm hôm nào giờ tan như bọt biển
để mình em tìm kỉ niệm cứ chênh vênh
saochoihelen 08.11.2006 17:52:04 (permalink)
0
giá có thể một lần thôi anh nhớ
giá có thể một lần thôi em quên
cho hạnh phúc chia đều ra hai nữa
và nỗi đau nguyên vẹn ở hai đầu

nhưng không thể không thể nào anh nhỉ
anh đau thì em có hạnh phúc đâu
thì thôi nhé một mình em nỗi nhớ
vẫn ôm về cho nguyên vẹn niềm đau

cho hạnh phúc không chia đều hai nữa
cho anh đừng một lần nữa ngày xưa
tim đau nhói em biết mình yếu đuối
ngước mặt cừơi cho lệ nhỏ vào tim

hạnh phúc đâu cho em mãi kiếm tìm
mà hạnh phúc lại xa tầm tay với
người ta nói hạnh phúc nụ cười tươi
nụ cười nỡ sao tim mình buốt thế
langtoi 08.11.2006 18:48:15 (permalink)
0
Khoảng trời tối dâng buồn lên mắt
Khóc nhiều rồi lệ sẽ không rơi
Dấu nước mắt sâu trong tiềm thức
Một ngày kia lệ sẽ tuôn trào

Sống cô độc thấy cuộc đời cô độc
Biết làm sao khi số phận an bài
Tìm hạnh phúc tìm đâu cho thấy
Tình yêu ư? Nỗi hận xót xa

Dẫu biết rằng đời không đen bạc
Hận làm chi những kẻ vô tâm
Rồi hạnh phúc đong đầy trong mắt
Cười lên đi để hạnh phúc lên ngôi

Yến Trang Châu 13.11.2006 15:17:41 (permalink)
0
có lẽ em đành quên anh thôi
vẫn cố mỉm cười anh với tôi
từ nay đành nhé người dưng ạ
sao bỗng nhớ người mặn chát môi


James Jee 15.11.2006 20:41:14 (permalink)
0


Trích đoạn: saochoihelen

em sai rồi khi đã chọn yêu anh
tình yêu có lẽ không nên đùa anh nhỉ
em bối rối dẫu miệng đời vẫn thế
em yêu người em có thật con tim
em giả dối em thấy mình có lỗi

hiiiiii lâu quá mới vào họa lại huynh tại ko biết viết gì mà


Tại sao ?

Em sai rồi khi đã chọn yêu anh ?
Em nói thế là sao anh không hiểu ?
Chẳng lẽ tất cả chỉ là vui chốc lát
Để mai này ôm hận đến thiên thu ?
saochoihelen 20.11.2006 14:02:29 (permalink)
0
em xin lỗi, một lần em lừa dối
nói yêu anh bằng trái tim buốt nhói
em chỉ muốn một lần thôi đón nhận
thử yêu anh bằng cả trái tim em
 
 
James Jee 20.11.2006 18:59:42 (permalink)
0

Trích đoạn: saochoihelen

em xin lỗi, một lần em lừa dối
nói yêu anh bằng trái tim buốt nhói
em chỉ muốn một lần thôi đón nhận
thử yêu anh bằng cả trái tim em



 
Xin lỗi ?
 
Em xin lỗi dễ thế sao em hỡi
Một lần vui rồi em lại xa tôi
Một lần vui để tôi thấy bồi hồi
Rồi cất bước em đi về xa lắm
saochoihelen 20.11.2006 20:12:00 (permalink)
0
thôi mà anh trách làm chi tội lắm
tình tan rồi ai cũng khổ đúng không
anh cứ trách em vô tình chẳng biết
niềm đau mà sao so sánh thiệt hơn
thì thôi anh từng trách nữa tơ vương
thêm buốt nhói tội tình ta anh hỡi
langtoi 21.11.2006 10:05:13 (permalink)
0
Anh không trách nhưng lòng anh hoài tiếc
Tình mình ngày nào nồng thắm bên nhau
Bao kỷ niệm giờ sao là ký ức?
Phút giây nào mình hạnh phúc bên nhau?
Nếu có thể thì xin em quay lại
Anh vẫn chờ vẫn đợi nơi chốn xưa
Mình cùng nhau xây đắp giấc mộng tình
Mặt Trời Cười 25.11.2006 19:05:04 (permalink)
0
Tặng em 8 một bài thơ nè, đọc không hay cũng phải khen chứ đừng nói ta ngộ độc 8 nhé
 
8 ơi, ta có đôi lời
nay xin bày tỏ có trời chứng cho
trư tuy bụng lớn tai to
lại hay lười biếng ăn no ngủ khì
 
hay tin em 8 sầu bi
trư ta đứng dậy bước đi tìm liền
mọi chuyện cứ đến liên miên
8 em buồn bả muộn phiền già nua
 
8 ơi chớ có chịu thua
có trư ủng hộ 8 xua bi sầu
8 ơi chớ có buồn rầu
để mai trư chở vịt bầu đi chơi
 
saochoihelen 25.11.2006 22:24:01 (permalink)
0

Trích đoạn: langtoi

Anh không trách nhưng lòng anh hoài tiếc
Tình mình ngày nào nồng thắm bên nhau
Bao kỷ niệm giờ sao là ký ức?
Phút giây nào mình hạnh phúc bên nhau?
Nếu có thể thì xin em quay lại
Anh vẫn chờ vẫn đợi nơi chốn xưa
Mình cùng nhau xây đắp giấc mộng tình

 
 
chờ chi anh tình chết rồi sống lại
kỉ niệm thôi! anh hỡi kỉ niệm thôi
anh không trách sao mắt nhìn vương tội
cứ mập mờ bên bờ nhớ và quên
tình chết đuồi ở bên bờ ảo ảnh
có héo sầu tình cũng chẳng tình hơn
saochoihelen 25.11.2006 22:27:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Trư Bát Giới

Tặng em 8 một bài thơ nè, đọc không hay cũng phải khen chứ đừng nói ta ngộ độc 8 nhé

8 ơi, ta có đôi lời
nay xin bày tỏ có trời chứng cho
trư tuy bụng lớn tai to
lại hay lười biếng ăn no ngủ khì

hay tin em 8 sầu bi
trư ta đứng dậy bước đi tìm liền
mọi chuyện cứ đến liên miên
8 em buồn bả muộn phiền già nua

8 ơi chớ có chịu thua
có trư ủng hộ 8 xua bi sầu
8 ơi chớ có buồn rầu
để mai trư chở vịt bầu đi chơi


 
làm thơ gì mà đọc cái té ghế đứng lên ko nổi luôn
 
anh trư ơi thôi mà đừng mơ mộng
cứ ngủ khì ngày mấy giấc bụng to
cứ ăn no trồi đem mình đi tám
tám hết mình cho thiên hạ cười tươi
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 11 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 161 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9