SaoChoiHeLen
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 11 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 161 bài trong đề mục
James Jee 26.11.2006 11:49:44 (permalink)
0

Trích đoạn: saochoihelen

thôi mà anh trách làm chi tội lắm
tình tan rồi ai cũng khổ đúng không
anh cứ trách em vô tình chẳng biết
niềm đau mà sao so sánh thiệt hơn
thì thôi anh từng trách nữa tơ vương
thêm buốt nhói tội tình ta anh hỡi

 
TRÁCH  ?
 
Anh đâu có trách em đâu
Anh đây chỉ có nỗi sầu thiên thu
Có yêu mới biết mình ngu
Đắm mình một kiếp mùa thu điêu tàn
saochoihelen 27.11.2006 17:21:24 (permalink)
0
thà anh nói anh hận em nhiều lắm
nói thật nhiều rồi anh cứ quên đi
còn hơn thế anh cứ nhìn xa xót
chẳng nói lời mà mắt cứ nhói đau
James Jee 27.11.2006 19:36:55 (permalink)
0

Trích đoạn: saochoihelen

thà anh nói anh hận em nhiều lắm
nói thật nhiều rồi anh cứ quên đi
còn hơn thế anh cứ nhìn xa xót
chẳng nói lời mà mắt cứ nhói đau

 
Yêu và hận
 
Nếu anh nói anh hận em nhiều
Có nghĩa là anh yêu mãi mình em
Có yêu nhiều nên mới hận thôi em
Hận suốt kiếp có nghĩa yêu muôn thuở
langtoi 28.11.2006 12:37:56 (permalink)
0

Trích đoạn: saochoihelen

thà anh nói anh hận em nhiều lắm
nói thật nhiều rồi anh cứ quên đi
còn hơn thế anh cứ nhìn xa xót
chẳng nói lời mà mắt cứ nhói đau

Hoa vỡ vụn nhưng mầu hoa sẫm biếc
Chia ly rồi lòng còn mãi tơ vương
Trách than chi âu cũng là số phận
Ngọt bùi nhiều cũng có lúc đắng cay
langtoi 28.11.2006 12:40:56 (permalink)
0
Anh không thể nói những lời cừu hận
Trong đời này anh sẽ mãi yêu em
Biết làm sao khi không còn em nữa
Đành nhờ gió chuyển những lời yêu thương
saochoihelen 01.12.2006 08:46:18 (permalink)
0
ngỡ rằng tình suốt trăm năm
cơn dông nhỏ sao tình tan chảy
mải bước đi và đôi khi nhìn lại
người đi rồi còn mãi những cút côi
saochoihelen 01.12.2006 08:50:13 (permalink)
0
Nắng đã lên và bình minh đã tới
Người có về bên bến mới bình an
Xin chia ta một chút ít gian nan
Cho ta biết vị cay gừng mặn muối
langtoi 01.12.2006 08:53:18 (permalink)
0
Vết thương nào khi liền đều thành sẹo
Liền làm sao vết sẹo trong tâm can
Tình ra đi làm tâm hồn côi cút
Kiếp số nào bảo tôi phải yêu em?
saochoihelen 01.12.2006 10:31:52 (permalink)
0
giọt tình này em xin hẹn kiếp sau
niềm thương nhớ một góc tim còn giữ
một chuyện tình rồi nhớ mãi trăm năm
chỉ là mình không gần thôi anh hỡi
langtoi 01.12.2006 10:32:33 (permalink)
0
Lặng lẽ yêu người người nào biết
Để lòng day dứt mãi nhớ nhung
Tình yêu muôn thuở trong mộng tưởng
Chôn chặt cõi lòng nhớ thương anh
 
Tìm quên càng nhớ càng xao xuyến
Trống vắng cuộc đời thiếu bóng anh
Kỷ niệm một mình em trăn trở
Muốn gửi cho anh tiếng đàn tình!
saochoihelen 01.12.2006 10:39:20 (permalink)
0
ta yêu người tình yêu đầu thời con gái
lặng lẽ, âm thầm, chờ đợi, nhớ mong
cứ ngóng trong vào những điều vô vọng
nhìn lại mình vẫn chiếc bóng phòng không
langtoi 01.12.2006 10:59:07 (permalink)
0
Lỡ trao tình đầu không hối tiếc
Yêu người đau khổ một kiếp hoa
Người ơi liệu người còn tiếc nuối
Một khi hoa tàn phai sắc hương

Lặng lẽ chung tình bóng phòng không
Chờ ai quay lại hoài không thấy
Chẳng lẽ tình mình hết thật sao
Buồn thương vì lẽ kiếp má hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2006 11:15:56 bởi langtoi >
saochoihelen 01.12.2006 11:23:23 (permalink)
0
cất một nữa mùa thu vào ngực trái
giữ lại cho mình một nữa những cút côi
một chút thôi cho nguời về nhìn lại
ta vẫn còn mùa thu ấy trong ta
langtoi 01.12.2006 11:57:03 (permalink)
0
Liệu có còn khi thu tàn lá rụng
Chỉ còn đây mãi tiếng vọng tình
Ngàn năm quay lại vương vấn lạ
Trái tim đỏ máu nhịp rung rinh
 
Mùa thu em cất cho đông đến
Cái lạnh thấu hồn buốt con tim
Tìm đâu một thuở tình nồng ấm
Lấy ai người sẽ che trở em?
saochoihelen 01.12.2006 12:10:34 (permalink)
0
thu chưa về cho nỗi nhớ hanh hao
mà sắc lá sao vàng màu thương nhớ
anh có còn mùa thu cũ trong nhau
hay quên hết khi mùa đông vừa tới
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 11 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 161 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9