Thơ thẩn bên song cửa

Tác giả Bài
zzz_Sushi_zzz
  • Số bài : 2
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.08.2006
Thơ thẩn bên song cửa - 12.08.2006 12:44:35
0
Thơ thẩn bên song cửa

Bỗng dưng xao xuyến quá chiều nay
Mưa rơi gió lạnh nơi chốn này
Hồn tôi ngơ ngẫn lòng tê tái
Nhìn qua song cửa phốđổi thay!

Xưa nay ta lạc ở nơi nàỏ
...Hành trang còn đó ...tình đã trao...!
Chẳng còn sầu luỵ vu vơ mãi
Dĩ vãng xa vời tới trăng sao...?

Ô kià!
=======
Chim hót trên cành cao
Như vui mừng đón chào
Nhớ chuyện xưa đôi lứa
Ddẹp như giấc chiêm bao!

Giật mình!
============
Nghe tiếng lá xạc xào
Tâm hồn vút bay cao
Buồn, vui bao kỷ niệm
Ddã khổ vì yêu nhau...!

Vần thơ tình tự ...giờ ở đâu ?
Tiếng yêu ôi tha thiết ngọt ngào
Phai mờ bên Rồng sông lãng mạng
Mối tình dang dở chuyện trầu cau...!



Vâng!
=====
Tình yêu là trái đắng
Hay tình là giây oan
Ddể cho lòng đau khổ
Ddể cho đời nát tan

Giờ đây là dĩ vãng
Như mây cuộn bay đi
Mưa rơi như thác đổ
Vẫy chào tình biệt ly...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2006 19:16:05 bởi BĂNG NGUYỆT >

saochoihelen
  • Số bài : 2343
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2006
  • Nơi: nơi thời gian dừng lại
RE: Tho* tha^?n Be^n Song Cu*?a - 12.08.2006 13:12:51
0
Hic thấy ngay chữ gửi đi không có chọn cách đánh chữ đó nhấn vào VNI rối đánh thôi 1 = sắc 2= huyền 3 bằng = hỏi 4= ngã 5 = nặng 6 = ô 7 = móc câu 8 = á 9= đ thôi bạn biết chứ cứ vậy nha
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Tho* tha^?n Be^n Song Cu*?a - 12.08.2006 19:23:06
0
Umh bn nhờ ngưòi chỉnh sửa lại dùm Sushi rồi á....chào weocom nha, chúc vui.


Vần thơ tình tự ...giờ ở đâu ?
Tiếng yêu ôi tha thiết ngọt ngào
Phai mờ bên Dòng sông lãng mạn
Mối tình dang dở chuyện trầu cau...!


Tự

Đò đã đắm trên dòng sông lãng mạn
Hạnh phúc trôi trên những mãng mây hồng
Tình đóng băng thành tuyết mùa đông giá
Lệ hoá mưa mùa hạ cuốn theo dòng.


Đừng

Thơ thẩn bên song cửa tần ngần
Lắng dần đi nhé những tham sân
Yêu thương chỉ là trò bịp bợm
Không tin cứ ướm thử một lần


Hihi đừng ai thử hết nghen...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2006 21:23:01 bởi BĂNG NGUYỆT >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

zzz_Sushi_zzz
  • Số bài : 2
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.08.2006
RE: Tho* tha^?n Be^n Song Cu*?a - 13.08.2006 04:24:02
0
Xin chao BangNguyet, cam on BN rat nhieu. Minh khong co VNI trong may vi tinh nay nen xin tat ca vui long tha thu cho Sushi. Xin cam ta tat ca!

Rieng BN, Sushi cam on ban rat nhieu dda sua dum cho Sushi!

zzz_Sushi_zzz

phjc0ng
  • Số bài : 5
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.08.2010
RE: Tho* tha^?n Be^n Song Cu*?a - 01.08.2010 18:43:10
0
KHôNG ĐỀ
Viết cho người đã xa
Sài Gòn chiều nay mưa buồn quá
Ngàn giọt mưa đan vạn giọt sầu
Người em gái nhỏ còn không nhỉ
Còn nhớ ngày xưa ta bên nhau

Em cho ta môi mắt ngày xưa
Để trái tim ta biết đợi chờ
Thổn thức tìm ai trong đêm vắng
Lạc bước hồn ai trên bến mơ.

Cho đến bây giờ em còn nhớ?
Chốn cũ người xưa vẫn đợi chờ
Vẫn biết người đi không trở lại
Sao còn yêu mãi một giáng thơ??

Sài Gòn chiều nay mưa vẫn mưa..
Mưa rơi mà ta ngỡ sương mờ
Mưa sương che khuất người em nhỏ
Sao không che được dáng em xưa??