tình,tiền và lá hoa mua
huynhhieu 12.08.2006 14:40:45 (permalink)
0
Ngày xưa hai đứa chiều chiều
rủ nhau chơi hái thật nhiều hoa mua.
hoa mua em bán tôi mua
tiền là lá rụng cuối mùa vàng bay.
rồi tôi kết lá thành đây,
kết hoa vào lá, kết ngày vào đêm,
kết thành hoa cưới trao em.
vòng hoa tim tím tóc mềm bên sông
cô dâu cười ửng má hồng
dắt tay chú rể chạy rong khắp làng.
sao giờ mây trắng sang ngang
hoa mua nở tím rụng sang tay người
thuyền con một bóng ngược xuôi,
tình còn một đám lá rơi giũa dòng.
mẹ buồn đám cưới em đông
xe hoa chín chiếc,qua sông chín đò
ngược thuyền về với tuổi thơ
bến sông vẫn tím đôi bờ hoa mua.
hoa mua ,ai bán mà mua
để tôi vớt lá tìm mùa thu xa.
để em đi với người ta,
để tôi đi với cánh hoa năm nào.
bởi vì họ đẹp họ giàu
nhà cao cửa rộng hoa đào, hoa lan
bây giờ em đã sang ngang
thuyền con một bóng thêng thang giữa dòng.
bây giờ em đã có chồng
xe hoa pháo đỏ rượu hồng đón em
bây giờ những buổi chiều êm
anh đem lá đốt khói lên tận trời.
Trời cao ngó xuống mà xem
tình là như thế đem mua bằng tiền
chợ trời ngày họp mười phiên
em đem tượng đất đổi tiền lá rơi
ngày xưa hai đứa cùng chơi
giờ đây em đã về nơi sang giàu
chỉ còn anh với thương đau
nhặt hoa mua rụng nghe sao nhói lòng
dưới sông nước chảy xuôi dòng
trên sông chỉ thấy một vòng hoa mua.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2006 15:02:23 bởi huynhhieu >
#1
    Huyền Băng 12.08.2006 20:41:08 (permalink)
    0
    Bài đăng của huynhhieu


    1/Ngồi buồn cầm bút trên tay
    viết lên vài chử thương thay thân mình
    vì đâu gian dở cuộc tình
    yêu người người lại bỏ mình bơ vơ
    bơ vơ thì mặc bơ vơ
    để thương dể nhớ để chờ nguời đi
    nhìn người khoác áo vu quy
    mà sao giọt lệ chia ly tuôn dòng
    bây giờ em đã có chồng
    em vui duyên mới đem lòng đổi thay
    còn anh nuốt lấy chua cay
    em say rượu cưới anh tình đời
    tình đời bạc trắng như vôi
    tình đời là chiếc khăn lau lê sầu.

    2/ngồi buồn ngắm áng mây trôi
    mây trôi có bạn tôi ngồi cô đơn
    ngồi buồn biết viết chi hơn
    viết rằng tôi ở cô đơn một mình.

    3/đêm nay ngồi ngắm trời cao
    tôi buồn không biết vì sao tôi vuồn
    người trong cuộc sống loạn cuồng
    đi ngang về tắt đau buồn làm chi.

    4/đêm nay dướ ánh trăng mờ
    nhìn sao lấp lánh viết thành dòng thơ
    tình yêu giữ mãi không mờ
    hết yêu mới biết tình mờ hơn trăng.

    ---------

    HB post bài phía trước của huynhhieu vào đây, Huynhhieu hãy dùng chức năng trả lời dưới box này dán lại hai bài mà HB đã gởi lại cho huyhhieu,

    Thân mến,
    HB
    #2
      BĂNG NGUYỆT 12.08.2006 20:59:40 (permalink)
      0
      Chào weocom huynhhieu đến vui với vừon thơ vntq nha...umh hiình như đã gặp nhau ở đâu đó qua bài thơ này, tiếc là lục mãi ko có lục bát tiếp bạn,....đọc đỡ con cóc này nha...chúc huynhhieu ngày cuối tuần nhiều niềm vui.


      bây giờ em đã sang ngang
      thuyền con một bóng thêng thang giữa dòng.
      bây giờ em đã có chồng
      xe hoa pháo đỏ rượu hồng đón em
      bây giờ những buổi chiều êm
      anh đem lá đốt khói lên tận trời.
      Trời cao ngó xuống mà xem
      tình là như thế đem mua bằng tiền



      Động

      "Tiền có thể đổi được cuộc vui
      nhưng chẳng thể mua hạnh phúc"
      Em biết mà, nên đâu có gì oan ức
      cho cuộc hành trình thử sức vừa qua
      Bờ cát dài và biển quá bao la
      làm em hụt giữa sóng ngà cuồng lộng
      Xin ký thác duyên đời theo viễn mộng
      chim én lạc loài trời rộng gió đưa,,!
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9