Góc thơ NNH
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 20 bài trong đề mục
NNH 13.08.2006 20:01:53 (permalink)
0
Đêm say

Đêm đã say rồi .
Sao ta còn say hơn đêm nữa .
La liệt bầu trời,
ai có nhìn thấy áng sao rơi ?
Đêm say từ dạo hoàng hôn,
ta say từ khi tình ... dang dỡ .
Đêm trở mình,
ánh bình minh đặt nhẹ môi hôn .
Ta đợi người,
nếu muốn về vay thêm duyên nợ .

Khi ánh đèn mờ, soi ánh thái dương .
Giọt sương say ngã nghiêng trên lá sen .
Ong bướm vật vờ,
cánh hoa nào ... trải nhụy, dâng hương .
Ta thẩn thờ,
níu đêm về mượn lại hơi men .
06/08/06


Đêm buồn
( Lại 1 đêm buồn)

Đêm nay buồn, buồn hơn tiếng ve kêu
mưa rĩ rã rì rào, khung cửa dột .
Hạt mưa nào, lạc vào mắt long lanh
da thịt lạnh, nến lòng ai quên đốt .

Trời cũng buồn, đầm đìa chan lệ thảm
cây cối sầu, thút thít, gió ủi an
xào xạt, xạt xào nấc nở canh tàn
như đồng cảm, nổi buồn đây ... cô tịch .
07/08/06


Bước đêm

Đêm trải màn đêm, sầu trải sầu
đường xưa nghe lạ, bởi vì đâu
cảnh thơ dạo ấy chưa phai sắc
tình mộng giờ đây đã nhạt màu
như áng mây hồng bay đến vội
tựa làn khói trắng cuộn đi mau
trăng hiền xoải bóng, xin trăng tỏ
lòng trải lòng rồi, sao mất nhau .
10/08/06


Ngao ngán
( Gởi những người" bất hạnh" )

Vì những bước thăng trầm cuộc sống
ta phụ lòng ta,
ngủ với đời.
Mắt nhắm mắt mờ,
đen trắng phơi phơi
vẫn trau chuốt môi cười phong độ.

Nhồi tự ái tận cùng xọt rác
uốn cong lưng cầu lụy công danh.
Quên từ lâu
hai chữ chân thành.
Và tình bạn,
những nấc thang tham vọng.
Bi kịch sẽ về trong tiềm thức.
Sự ăn năn,
nặng lắm,
cuối đời.
Xuân tàn,
chưa kịp thảnh thơi.
Lúc giã biệt,
ai là người rơi lệ.
12/08/06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2006 01:32:31 bởi NNH >
#1
    NNH 15.08.2006 06:54:46 (permalink)
    0
    Nỗi buồn mang tên em




    Như thầm gọi tên em
    một chiều Thu lá đổ
    những hàng cây không tên
    giữa mùa hoa cỏ úa.

    Nỗi buồn Thu... không em
    bước chân gầy đến lạ
    con đường nào thân quen
    bổng nghiêng mình... sỏi đá.

    Có khi nào em ghé
    chốn xưa tim hẹn hò
    nhớ tình yêu tuổi trẻ
    thưở em còn... ngây thơ.

    Giờ về ngang lối nhỏ
    bước kỷ niệm ru mềm
    lòng anh như vẫn có
    nỗi buồn mang tên em.

    14/08/06

    r
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2006 01:04:02 bởi Huyền Băng >
    #2
      NNH 17.08.2006 05:46:58 (permalink)
      0
      Tìm dáng trăng yêu





      Tôi vẫn đi tìm dáng trăng yêu
      từ dạo ban mai, tận xế chiều
      hình như trăng nhỏ đang mộng mị
      vui cảnh mây trời, trăng rong chơi.

      Chẳng muốn nàng trăng cao quá đâu
      nhìn tôi ánh mắt sẽ kiêu cầu
      và trong tư tưởng xa vời vợi
      mặn nồng khó thể lại gần nhau.

      Cũng chưa say đắm trăng sông nước
      lung linh thơ mộng, mãi đêm rằm
      bóng trăng lã lướt đầy lãng mạn
      lại khiến phập phồng, không an tâm.

      Có lẻ hồn trăng riêng của tôi
      ngày nay khan hiếm quá xa xôi
      hay là trăng cũng chung tâm trạng
      cũng chờ, cũng đợi... trái tim tôi.

      15/08/06
      #3
        NNH 19.08.2006 06:58:20 (permalink)
        0
        Buồn


        Buồn... sinh tự bao giờ, không biết nữa.
        Nổi buồn trưởng thành, rồi chợt đến, chợt đi.
        Đôi khi buồn vu vơ, chẳng nói năng gì.
        Cũng lắm lúc buồn vương sầu khóe mắt.
        Khó miêu tả đời buồn, qua muôn ngàn nhỏ nhặt.
        Khoảnh khắc thương tâm, giọt buồn nào đổ xuống nhân gian.
        Song song với cuộc đời, vui buồn chen bước ngang hàng.
        Khi hạnh phúc tràn trề, nghe tiếng buồn quay gót.
        Lúc sợi sầu lê thê, khúc đoạn trường... buồn gieo rất ngọt.
        Đời người ngắn ngủi, chưa hề đếm sót... canh buồn.
        18/08/06
        #4
          NNH 20.08.2006 06:45:14 (permalink)
          0
          Hãy yêu hiện tại

          Em hỡi !
          Đâu phải cuộc tình nào cũng sống mãi trăm năm.
          Anh không dám chắc...
          Em
          người đàn bà duy nhất.
          Dẫu bây giờ tình trao nhau rất thật
          chuyện ngày mai, xin để lại ngày mai.

          Đừng hỏi những gì chứa đựng tương lai.
          Em cũng biết,
          anh...
          người đàn ông lơ đãng
          một trái tim buồn, nửa hồn lãng mạn
          chuyện ngày mai, anh để lại ngày mai.

          Đừng hỏi anh sẽ còn yêu em không
          câu trả lời vẫn hằn ghi trong mắt
          ôm anh đi, nghe tim mình rít chặt
          chuyện ngày mai, ta để lại ngày mai.
          19/08/06

          Bài đã đưa vào TV
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2006 20:56:39 bởi BĂNG NGUYỆT >
          #5
            NNH 24.08.2006 05:10:16 (permalink)
            0
            Yến Vy hỡi


            Bài thơ này thương nhớ gởi về em
            một trong vạn kẻ âm thầm ngưỡng mộ
            giữa biển đời bỗng chợt là bão tố
            sóng tình nào vĩ đại, hãy lên ngôi.

            Em bừng sáng, "nhòa" góc trời nghệ sĩ
            ngời ngời lên trong vạn vạn sắc màu
            triệu trái tim hồng, rộn rã đưa dâu
            khắc khoải bóng hình em, từng giây phút.

            Khép mắt lại đi, mắt nào phàm tục
            con mắt nào thấy được khổ tâm em
            đổi mùa Xuân, thay giấc mộng sau rèm
            đã có thể, cái tưởng chừng không thể.

            Hãy tiếp bước, trải đường hoa thế hệ
            họ sẽ hiên ngang, mượn xác làm ngòi
            nổ cho huy hoàng , diễm lệ, tinh khôi
            sáng chói nhất, lúc linh hồn lịm tắt.

            Quặn lòng tôi, tấm chân tình se thắt...
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2006 08:07:15 bởi NNH >
            #6
              NNH 27.08.2006 06:03:59 (permalink)
              0
              Chờ em




              Anh vẫn nơi này, em ở đâu?
              Để nghe mưa gió phủ ngang đầu
              để nghe nức nở trong xa vắng
              văng vẳng tâm hồn sâu lắng sâu.

              Anh vẫn nơi này đan nhớ thương
              sợi thương, sợi nhớ trĩu bên tường
              sợi than, sợi trách dày hoa cỏ
              ngang dọc tim gầy sợi vấn vương.

              Anh vẫn nơi này khắc chữ si
              si mê mòn mỏi nét Xuân thì
              si khờ tạc đá bơ vơ đợi
              khắc khoải em về sửa biệt ly.

              Anh vẫn nơi này, cảnh mịch-liêu (*)
              thời gian thấm thoát đã vơi nhiều
              bóng hồng nhỡ tiếc hương tình cũ
              anh vẫn nơi này, anh vẫn yêu.

              26/08/06

              (*) Mịch-liêu: Tĩnh mịch-cô liêu
              #7
                NNH 02.09.2006 16:59:43 (permalink)
                0
                Màu đêm



                Đêm đếm bước trùng trùng
                sao giăng mờ mấy ngã
                hoa cỏ đắp sương cùng
                khí hàn bao lạnh giá.

                Ánh Thu vàng khuyết dạng
                leo lắt phố không đèn
                hòa hơi lòng tĩnh lặng
                thả cọng hồn lang thang.

                30/08/06




                #8
                  NNH 02.09.2006 17:09:41 (permalink)
                  0
                  Chào em Bình Minh



                  Chào em, Bình Minh
                  hôm nay về sớm nhỉ
                  ánh mắt xinh xinh
                  hé môi cười tế nhị.

                  Trong xanh trong xanh
                  cuối đường trời rạng rỡ
                  mây hồng lượn quanh
                  kéo về vui tiếng gió.
                  Bồ câu bay đi
                  se sẻ tìm trước ngõ
                  ong bướm thì thầm
                  trải nhụy cùng hoa cỏ.

                  Ta đón chào em
                  Bình Minh truyền nhựa sống
                  đánh thức con tim
                  chuỗi đêm dài lắng đọng.
                  Ta chợt thấy em
                  như chưa từng gặp mặt
                  chưa thử nhìn em
                  khi ửng hồng khoe sắc.
                  Bình Minh nàng ơi
                  đã về sao vội vã
                  giây phút bồi hồi
                  tan biến giọt sương mai.

                  Ngày mai có thể
                  về đây thêm một lần
                  em đừng đến trễ
                  mắt sẽ sầu bâng khuâng.

                  31/08/06
                  #9
                    NNH 07.09.2006 22:06:09 (permalink)
                    0
                    Thủ tình



                    Cỏi tình đêm u tối
                    vọng tình trăng lạc lối
                    khắc tình lên tim son
                    dẫu tình mây rẽ mối.

                    Mắt tình sâu nổi nhớ
                    môi tình vị ngọt cay
                    tiếng tình hồi dĩ vãng
                    hương tình dịu nơi đây.

                    Thủ tình trong tâm khảm
                    bọc tình sợi vấn vương
                    đắp tình bằng kỷ niệm
                    xây tình trên yêu thương.

                    Đợi tình yêu giải thoát
                    tâm tình xa bóng đêm
                    cửa tình xưa nếu mở
                    đón tình về bên tim.


                    07/09/06
                    #10
                      NNH 19.09.2006 05:55:53 (permalink)
                      0
                      Đời không còn nước mắt


                      không biết mệnh đời có còn nhiều oan nghiệt
                      đôi chân gầy mỏi mệt bước long đong
                      khi hồn xác rã rời, nghe lòng thổn thức
                      đêm một mình, nước mắt chảy hai dòng.

                      Không, không phải tôi khóc đâu... vì chẳng còn nước mắt
                      để khóc mười năm, xa vắng bóng mẹ cha
                      để khóc trong ngày ông bà tạ thế
                      để khóc tình đầu lỡ hẹn phương xa.

                      Tôi cũng biết nước mắt làm ủy mị
                      người đàn ông phải mãi mãi kiên cường
                      nhưng có đôi lần để mặc mình ngã gục
                      rồi bật òa cho nhẹ nhớ thương.

                      Sẽ không khóc nữa đâu... không khóc vì định mệnh
                      đường tôi đi giẫm trên những hy sinh
                      của bao người và của chính mình
                      không khóc nữa... đời không còn nước mắt.

                      18/09/06
                      #11
                        NNH 12.10.2006 20:43:18 (permalink)
                        0
                        Lá tàn

                        Chỉ còn là chiếc lá
                        theo mùa khô héo rũ vây sân
                        còn được chút gì xanh
                        trên nét buồn cuống lá
                        thời gian quên làm gió
                        thổi đám lá sầu,
                        ủ đọng.
                        Ngày qua ngày
                        thâm lại cả niềm đau
                        ta đứng chờ mùa Xuân
                        ngỡ sẽ về màu xanh thưở nọ
                        khẽ ngước nhìn
                        đã không là vòm lá năm xưa

                        12/10/06
                        #12
                          BĂNG NGUYỆT 12.10.2006 21:32:32 (permalink)
                          0
                          Chào weocom NNH đến vui với vườn thơ vntq nha,.. thấy bài cũng khá nhiều mà bn vừa được đọc ở đây nên weocom muộn chút,..mong bạn ko buồn và trải nhiều thơ cho mọi người cùng đọc tiếp nha.


                          Ngày mai có thể
                          về đây thêm một lần
                          em đừng đến trễ
                          mắt sẽ sầu bâng khuâng.



                          Mang tình yêu ra đi

                          Ngày mai có thể là
                          Em lại sẽ đi xa
                          Anh đừng đến mà để
                          Đốt sầu lên trong ta

                          Bình minh rồi cũng tắt
                          Ngày lắm cũng xế tà
                          Cuối cùng lần quay mặt
                          Đốt cháy một mùa hoa

                          Khúc vĩ cầm ngân nga
                          Lại một lần bắt trỗi
                          Em gục mình nhận tội
                          Cho tình yêu bóng ma

                          Lâu đài cao nguy nga
                          Thủy tinh không còn nữa
                          Con tim ta đóng cửa
                          Mang tình yêu ra đi ...
                          #13
                            NNH 14.10.2006 19:34:34 (permalink)
                            0
                            cám ơn BN phu nhân đã ghé thăm, NNH làm thơ còn non nớt lắm, nhưng hy vọng với thời gian và kinh nghiệm sống mai này, sẽ có những sáng tác hay hơn.


                            Anh thích bình minh lên
                            em yêu trăng lãng mạn
                            một khung trời... hai tên
                            có dễ nào thỏa mãn

                            Hãy để kim thời gian
                            nối liền bao khác biệt
                            đừng để theo thời gian
                            nhỏ nhoi gì...luyến tiếc

                            ngày con tim đóng cửa
                            "mang tình yêu ra đi"
                            tặng gì cho nhau nữa?
                            nụ cười khi biệt ly.
                            #14
                              NNH 17.10.2006 03:56:53 (permalink)
                              0
                              Sen Vàng ơi
                              ( Tặng K.L )

                              Đóa Sen Vàng một sớm đã vu quy
                              tôi ở lại, những vũng lầy kỷ niệm
                              giữ được gì cho mảnh tình dâng hiến
                              em đi rồi, tôi chỉ có phù sa.

                              Mảnh đất này, khi mộng mới đơm hoa
                              tôi chính là người đầu tiên chiêm ngưỡng
                              một hớp nhìn say, con tim mường tượng
                              Sen Vàng em, sẽ chìm đắm đời tôi.

                              Sợi thời gian kéo mãi chẳng xa xôi
                              môi nóng bỏng, chợt ngại ngùng băng giá
                              mắt nhìn tôi đã không là tất cả
                              chỉ lớp bùn vấn vếu dưới chân sen.

                              Đóa Sen Vàng, giờ thay cảnh cao sang
                              biết có còn nhớ vũng lầy xưa cũ
                              có đêm nào tôi về bên giấc ngủ
                              như tình đầu sống mãi góc tim tôi.

                              16/10/06




                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 20 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9