Giấc mơ tin đời
cavat 14.08.2006 11:19:43 (permalink)
Giấc mơ tin đời

Một hôm tôi mơ
Ngưu lang đánh trâu đi tìm thượng nguồn con sông bạc
Mà vạn dặm sông dài rộng như biển mênh mông

Chàng gặp Dã Tràng
Bèn hỏi kinh nghiệm lấp biển ngày xưa
- ở trên này, ta vẫn quen cứ hớt bụi trần gian
vê thành viên mà ném vào lòng ánh sáng
Song bụi bặm chỉ tổ làm nặng thêm con sóng
Sao ngăn dòng chảy nhà trời.

Chàng mải miết đi và gặp cây thông đứng chơi vơi
Cụ Thượng Trứ lắc bộ râu lá kim sắc cứng
“Trượng phu lấp biển đâu chỉ bằng tâm tưởng
Phải trút tâm tưởng ra những giọt mồ hôi
Đất phải đầy, kè phải chắc
bằng sức muôn người.
Mà anh thì đơn độc”.

Ngưu lang vừa đi vừa khóc
“Biết thế ngày xưa đốt đi đôi cánh tiên”
Tình thì vô biên
Đời thì hữu hạn
Sóng vẫn liên miên,
chọn khúc nào cho ngắn
Mà khoảng cách thì tạo ra, níu giữ, cắt bỏ và thay mới cả thói quen.

“Nếu không chịu hy sinh và không biết tin
Không thể chiếm lấy phần mình trong thế giới
Dẫu có bị ăn như gỏi
Bởi nanh vuốt cuộc đời”
Những mảnh còn lại của thuyền trưởng Cook(*) nói với tôi
Khi tiếng tút tít... của chuông đồng hồ điện tử
nháy rung buổi sáng.
Đã sáng rồi.


Nguyên Anh



(*) James Cook - Nhà thám hiểm người Anh TK 18, người tìm ra nhiều vùng đất mới và quan trọng sau này, trong đó có Sydney. Bị thổ dân Hawaii ăn thịt.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2006 11:28:44 bởi cavat >
#1
    cavat 14.08.2006 11:22:50 (permalink)
    Xin chú thích thêm tác giả Nguyên Anh (thơ) trong phần thơ sưu tầm không phải là bạn Nguyên Anh ở mục Tuỳ bút - Tản Văn.
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9