Nếu....:)

Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 66 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Hải Triều Tiên Sinh
  • Số bài : 198
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.05.2006
  • Nơi: ĐÀO NGUYÊN CỐC
RE: Nếu....:) - 22.08.2006 11:23:21
Anh cóc cần nói dối
Vì nói cũng như không
Những điều anh ngóng trông
Em đều cho là thật

Ran
  • Số bài : 1754
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2006
  • Nơi: Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ
RE: Nếu....:) - 22.08.2006 11:58:45


Trích đoạn: Hải Triều

Anh cóc cần nói dối
Vì nói cũng như không
Những điều anh ngóng trông
Em đều cho là thật



Hôm nay gặp chí phèo gòi đọc mấy dòng này shock quá

Em đều cho là thật
Những điều anh ngóng trông
Vì chỉ ngóng và trông
Đâu làm nên sự thật???
R
Một sớm yên lành...

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Nếu....:) - 23.08.2006 00:26:10

Trích đoạn: BINH_SVATY

LỜI NÓI DỐI CUỐI CÙNG


Nếu anh là sông rộng
em chắc làm đò ngang
nếu anh là nhẫn vàng
em sẽ làm ngón nhỏ.

nếu anh làm con thỏ
em sư tử hà đông
nếu anh muốn làm chồng
em chắc người vợ đảm.

ôi thân trai thật thảm
mãi ở bàn tay em
anh đang muốn bay lên
cũng bị em giữ chặt.

anh muốn làm con mắt
em không thể cấm nhìn
em không thể nào tin
không giữ gìn anh được.

nhìn xuôi anh nói ngược
nhìn đông anh nói đoài
nhìn trộm ai -biết ai.
tại em -anh phải vậy....


BÌNH_SVATY


RAN ơi...hiii.biết làm sao -con trai lúc nào cũng hưa và nói với người iu là < đây là lời nói DỐI cuối cùng....>gắng tin heng RAN...CHÚC VUI

Nếu như anh nói dối
Em sẽ làm bé khờ
Nhặt những lời anh nói
Kết thành một bài thơ

Nếu anh là con mắt
Em ánh sáng dịu êm
Soi sáng cả trời đêm
Để mắt nhìn cho rõ

Nếu như anh thật tham
Em thảo hiền bên cạnh
Anh đòi gì cho nấy
Tham mấy cũng thoả lòng

Nhìn xuôi anh nói ngược
Nhìn đông anh nói đoài
Sao em cứ tin hoài
Tại anh - em phải vậy
R

Hi hi...Vậy bác Bình có tin Ran không? đây là lời nói thật!


nói dối...thật yêu

ôi lời em- anh thấy
có cả tiếng nghiến răng
anh làm cá không ăn
dẫu cho mồi ngon mắt

tình em trao thắt chặt
anh không thể lăn tăn
đành nói dối như thần
bởi em -bà LA SÁT

thôi anh làm khúc nhạc
chạy vào tim người nghe
em mải gảy tỷ tê
chắc là không biết được.

ngày ngày anh nhẹ bước
cùng với những vần thơ
và đi vào mộng mơ
của bến bờ khát vọng...

minhtuan82


ran ơi....hiii...minhtuan tham gia với ran cùng mọi người nè...chúc vui

Ran
  • Số bài : 1754
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2006
  • Nơi: Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ
RE: Nếu....:) - 25.08.2006 14:45:52


Trích đoạn: minhtuan82

nói dối...thật yêu

ôi lời em- anh thấy
có cả tiếng nghiến răng
anh làm cá không ăn
dẫu cho mồi ngon mắt

tình em trao thắt chặt
anh không thể lăn tăn
đành nói dối như thần
bởi em -bà LA SÁT

thôi anh làm khúc nhạc
chạy vào tim người nghe
em mải gảy tỷ tê
chắc là không biết được.

ngày ngày anh nhẹ bước
cùng với những vần thơ
và đi vào mộng mơ
của bến bờ khát vọng...

minhtuan82


ran ơi....hiii...minhtuan tham gia với ran cùng mọi người nè...chúc vui


Cám ơn Minhtuan đã vào đây cùng... Nếu... với Ran

Nếu anh mà là gà
Em sẽ làm nước sôi
Gà có khóc ỉ ôi
Em cũng cho vào luộc

Nếu anh là nốt nhạc
Em sẽ làm lời ca
Con của hai chúng ta
Sẽ cho làm ca sỹ

Nếu anh là thư xanh
Em làm tem chờ sẵn
Tem và thư gắn chặt
Ta cùng đi muôn nơi

Nếu anh mà là cát
Em sẽ làm xi măng
Xây ngôi nhà mái bằng
Cùng che mưa che gió

Nếu anh là cánh diều
Em sẽ làm sợi dây
Ta cùng đi đó đây
Hát vi vu cùng gió
Một sớm yên lành...

DUY GIANG
  • Số bài : 570
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2006
  • Nơi: cộng hòa SÉC
RE: Nếu....:) - 25.08.2006 15:02:15

Cám ơn Minhtuan đã vào đây cùng... Nếu... với Ran

Nếu anh mà là gà
Em sẽ làm nước sôi
Gà có khóc ỉ ôi
Em cũng cho vào luộc

Nếu anh là nốt nhạc
Em sẽ làm lời ca
Con của hai chúng ta
Sẽ cho làm ca sỹ

Nếu anh là thư xanh
Em làm tem chờ sẵn
Tem và thư gắn chặt
Ta cùng đi muôn nơi

Nếu anh mà là cát
Em sẽ làm xi măng
Xây ngôi nhà mái bằng
Cùng che mưa che gió

Nếu anh là cánh diều
Em sẽ làm sợi dây
Ta cùng đi đó đây
Hát vi vu cùng gió


HÃY....NHÉ RAN ƠI

Anh sẽ làm bãi cỏ
dệt tấm thảm em nằm
mong bước lạ đặt chân
trong lúc em say ngủ .

hay anh là thung lũng
để em không thể quên
và chờ lỡ bước tiên
trượt chân vào thung lũng.

ôi RAN ơi có vụng
khi chữ NẾU không tròn
vì em mải héo hon
trông trái tim tù ngục

mãi mãi là thiếu túng
nếu em để anh buồn
em nhìn thỏ đầu TRUÔNG
một mình trông trăng sáng

nếu...RAN là ánh sáng
thì hãy tỏa lung linh
và thắm thiết trao tình
ai là người dám phụ ....


binh_svaty...RAN ơi...chung tình quá .nhưng chữ NẾU của RAN...THÌ coi như ĐỜI TRAI LẠC LỐI VẬY...
CHÚC RAN VUI

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Nếu....:) - 26.08.2006 00:49:05


Nếu anh mà là gà
Em sẽ làm nước sôi
Gà có khóc ỉ ôi
Em cũng cho vào luộc

Nếu anh là nốt nhạc
Em sẽ làm lời ca
Con của hai chúng ta
Sẽ cho làm ca sỹ

Nếu anh là thư xanh
Em làm tem chờ sẵn
Tem và thư gắn chặt
Ta cùng đi muôn nơi

Nếu anh mà là cát
Em sẽ làm xi măng
Xây ngôi nhà mái bằng
Cùng che mưa che gió

Nếu anh là cánh diều
Em sẽ làm sợi dây
Ta cùng đi đó đây
Hát vi vu cùng gió



NẾU GẶP TRĂNG TỎ

ôi nếu mà anh có
một người mộng như em
tình mãi bị theo kèm
đời sẽ ra sao nhỉ.../

hay anh là sợi chỉ
luồn trong mũi kim em
vải thơm được làm quen
chắc là RAN không biết

cuộc đời bao tha thiết
lối mộng bao hoa cười
lá cánh bướm rong chơi
bên RAN bông hoa thắm

hay làm giọt rượu đằng
tô má RAN tươi hồng
khi RAN say giấc nồng
anh tha hồ trăng gió

RAN ƠI -kìa trăng tỏ
em hãy ước thử xem
làm thứ gì trong đêm
để hồn anh trăng tỏ..



MINHTUAN

hii RAN.... hãy nếu nữa đi nè....bao giờ RAN chịu thua đây....chúc vui

Ran
  • Số bài : 1754
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2006
  • Nơi: Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ
RE: Nếu....:) - 26.08.2006 12:22:06

Trích đoạn: BINH_SVATY


HÃY....NHÉ RAN ƠI

Anh sẽ làm bãi cỏ
dệt tấm thảm em nằm
mong bước lạ đặt chân
trong lúc em say ngủ .


Có phải bác định ám sát em trong lúc đang ngủ không ạ hix.. hix …. ÁC


Trích đoạn: BINH_SVATY
hay anh là thung lũng
để em không thể quên
và chờ lỡ bước tiên
trượt chân vào thung lũng.


Ám sát không xong bác qoay sang trù ẻo em ạ

Trích đoạn: BINH_SVATY
ôi RAN ơi có vụng
khi chữ NẾU không tròn
vì em mải héo hon
trông trái tim tù ngục

mãi mãi là thiếu túng
nếu em để anh buồn
em nhìn thỏ đầu TRUÔNG
một mình trông trăng sáng

nếu...RAN là ánh sáng
thì hãy tỏa lung linh
và thắm thiết trao tình
ai là người dám phụ ....


binh_svaty...RAN ơi...chung tình quá .nhưng chữ NẾU của RAN...THÌ coi như ĐỜI TRAI LẠC LỐI VẬY...
CHÚC RAN VUI

Cái này mới khó, thú thật với bác iem đọc hoài mà chẳng hỉu “thỏ đầu truông” là loại thỏ zì. Thôi thì Ran ngu xi làm 1 đoạn típ chiu bác nhé

Nếu anh là nước mắt
Em sẽ làm khăn tay
Thấm những đắng cùng cay
Ta vượt qua gian khó

Nếu anh là ba chấm
Em sẽ là lặng im
Ba chấm và lặng im
Nhấn chìm tình mãi mãi...


hi hi...
Một sớm yên lành...

Ran
  • Số bài : 1754
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2006
  • Nơi: Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ
RE: Nếu....:) - 26.08.2006 12:26:00

Trích đoạn: minhtuan82

NẾU GẶP TRĂNG TỎ

ôi nếu mà anh có
một người mộng như em
tình mãi bị theo kèm
đời sẽ ra sao nhỉ.../

hay anh là sợi chỉ
luồn trong mũi kim em
vải thơm được làm quen
chắc là RAN không biết

cuộc đời bao tha thiết
lối mộng bao hoa cười
lá cánh bướm rong chơi
bên RAN bông hoa thắm

hay làm giọt rượu đằng
tô má RAN tươi hồng
khi RAN say giấc nồng
anh tha hồ trăng gió

RAN ƠI -kìa trăng tỏ
em hãy ước thử xem
làm thứ gì trong đêm
để hồn anh trăng tỏ..



MINHTUAN

hii RAN.... hãy nếu nữa đi nè....bao giờ RAN chịu thua đây....chúc vui


MT vào "Có cớ" đọc nhé
Thêm nữa nè

Nếu anh là kẻ gian
Lợi dụng em say ngủ
Em sẽ là cai ngục
Giam anh suốt cuộc đời

Em sẽ hái ông trăng
Mang về cho anh ngắm
Trăng chiếu rọi nồng thắm
Xua tăm tối hồn anh
Một sớm yên lành...

DUY GIANG
  • Số bài : 570
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2006
  • Nơi: cộng hòa SÉC
RE: Nếu....:) - 26.08.2006 20:59:46

Cái này mới khó, thú thật với bác iem đọc hoài mà chẳng hỉu “thỏ đầu truông” là loại thỏ zì. Thôi thì Ran ngu xi làm 1 đoạn típ chiu bác nhé

Nếu anh là nước mắt
Em sẽ làm khăn tay
Thấm những đắng cùng cay
Ta vượt qua gian khó

Nếu anh là ba chấm
Em sẽ là lặng im
Ba chấm và lặng im
Nhấn chìm tình mãi mãi...


hi hi...


RAN ơi THỎ ĐẦU TRUÔNG là mình vẫn nghe các bài dân ca ví dặm họ ví với nỗi chờ đợi của đôi lứa mà... RAN...THIỆT LÀ....chắc không nghe dân ca hả....chỉ thích hithốp
thôi phải không vậy..


MÃI...NẾU....


ba chấm là lời nói
của trái tim thắm nồng
anh vẫn hiểu nhớ mong
không thể im lặng mãi.

RAN ơi khi trống trải
em hay hát không nè
để anh là người nghe
và vỗ tay theo nhịp

nếu em là súng thép
anh làm cánh chim bay
để em muốn chim quay
bóp cò rồi bắt mổ .

nếu em là con HỔ
anh làm một nai tơ
cho em đỡ công chờ
đi tìm mồi vất vả .

hay là em là cá
anh làm bể thật to
em bơi lội không lo
bão dông hay sấm động

cuộc đời bao lẽ sống
CHỮ NẾU càng mộng mơ
câu thơ càng không bờ
trong hồn RAN ước vọng

binh_svaty.....chúc RAN vui heng.....

Ran
  • Số bài : 1754
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2006
  • Nơi: Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ
RE: Nếu....:) - 28.08.2006 16:26:28
Nếu một ngày em buồn
Anh có đến thăm em
Có lau mắt lệ hoen
Có nghe lời em nói

Nếu một ngày ánh sáng
Chẳng đến được với em
Anh có mang trái tim
Sưỏi hồn em băng giá

Nếu một ngày tất cả
Chỉ là cuộc phù du
Anh có thành áng mây
Trôi theo phù du ấy

Nếu một ngày nào đấy
Anh thật sự chán em
Xin anh hãy cứ xem
Em như cơn gió thoảng
!!!
R

Ran thích nghe tiếng sáo, thích nghe guitar đặc biệt là Pop, R&B sometime cả rock.
Ran cũng thích nghe dân ca nhưng không rành về nó lắm. Đây là lần đầu tiên Ran nghe đến cụm từ “Thỏ đầu truông” đấy. Thêm một kiến thức cám ơn pác Bình. À mà sao bác có nhiều nick thế ạ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2006 16:59:04 bởi Ran >
Một sớm yên lành...

Hải Triều Tiên Sinh
  • Số bài : 198
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.05.2006
  • Nơi: ĐÀO NGUYÊN CỐC
RE: Nếu....:) - 28.08.2006 16:53:18
NẾU...

Nếu trời sinh em - ta là chồng vợ
Ta quyết chịu đòn trời để xin được cưới em
Nếu em có là mảnh đêm
Ta xin quờ quạng cả đời trong bóng tối
Nếu em có trót lỡ mồm nói dối
Ta sẽ nguyện lừa đảo cả đời để được em yêu
Nếu em thích nắng ấm buổi ban chiều
Anh sẽ thăng thiên, bắt giời chỉ là chiều mãi mãi
Nếu em muốn tình mình đừng xa ngái
Anh vác chiếu về, xin sang ngủ... cùng em

(còn nữa)

Ran
  • Số bài : 1754
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2006
  • Nơi: Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ
RE: Nếu....:) - 29.08.2006 17:33:12


Trích đoạn: Hải Triều Tiên Sinh

NẾU...

Nếu trời sinh em - ta là chồng vợ
Ta quyết chịu đòn trời để xin được cưới em
Nếu em có là mảnh đêm
Ta xin quờ quạng cả đời trong bóng tối
Nếu em có trót lỡ mồm nói dối
Ta sẽ nguyện lừa đảo cả đời để được em yêu
Nếu em thích nắng ấm buổi ban chiều
Anh sẽ thăng thiên, bắt giời chỉ là chiều mãi mãi
Nếu em muốn tình mình đừng xa ngái
Anh vác chiếu về, xin sang ngủ... cùng em

(còn nữa)



Tiên sinh Hải Triều cho Ran hỏi "xa ngái" là xaaaaaaaaaaaaaaaa thế nào ạ????????

Nếu anh muốn tình mình đừng xa ngái
Cau trầu nhiều … có khó lắm đâu anh?
Nhưng nếu một ngày anh giả nai
Em cũng gỉa vờ làm Hổ dữ
Bắt chú nai anh về dạy dỗ
Chừa cái tật giả vờ

Nếu như muôn sự ở ông trời
Cho anh với em được thành đôi
Em sẽ xin làm người vợ đảm
Chừa tật nói dối..với anh thôi

Nếu như muôn sự nhờ ông trời
Cho em được hoá thành biển khơi
Biển sẽ chẳng bao giờ nổi sóng
Để ôm thuyền anh đến muôn đời


Một sớm yên lành...

DUY GIANG
  • Số bài : 570
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2006
  • Nơi: cộng hòa SÉC
RE: Nếu....:) - 30.08.2006 23:40:09

Nếu một ngày em buồn
Anh có đến thăm em
Có lau mắt lệ hoen
Có nghe lời em nói

Nếu một ngày ánh sáng
Chẳng đến được với em
Anh có mang trái tim
Sưỏi hồn em băng giá

Nếu một ngày tất cả
Chỉ là cuộc phù du
Anh có thành áng mây
Trôi theo phù du ấy

Nếu một ngày nào đấy
Anh thật sự chán em
Xin anh hãy cứ xem
Em như cơn gió thoảng
!!!
R


BIẾT NẾU....GÌ ĐÂY ...?

Bầu trời thì trong sáng
tình yêu còn ngây thơ
trái tim tràn mộng mơ
theo thời gian trôi mãi

có lẽ em luôn phải
trong chữ NẾU ngoan cường
anh chẳng thể bướng ương
trong dây cương mềm chặt .

còn cái gì là nhất
em cứ nếu tiếp đi
thời gian đuổi xuân đi
không NẾU nhanh là khổ.

hôm nay cơn mưa đổ
lạnh chiều thu quê người
anh đang muốn niềm vui
biết NẾU ...gì RAN nhỉ...

DUY GIANG

sao RAN bảo là nhiều ních...mình mới đổi tên ở thư quán mà...vì tên cũ nhiều bạn thơ hiểu lầm quá mà...vì nó không phải là tiếng anh RAN À ...CHÚC BẠN VUI NHA

noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: Nếu....:) - 06.09.2006 12:24:59


Trích đoạn: Hải Triều Tiên Sinh

NẾU...

Nếu trời sinh em - ta là chồng vợ
Ta quyết chịu đòn trời để xin được cưới em
Nếu em có là mảnh đêm
Ta xin quờ quạng cả đời trong bóng tối
Nếu em có trót lỡ mồm nói dối
Ta sẽ nguyện lừa đảo cả đời để được em yêu
Nếu em thích nắng ấm buổi ban chiều
Anh sẽ thăng thiên, bắt giời chỉ là chiều mãi mãi
Nếu em muốn tình mình đừng xa ngái
Anh vác chiếu về, xin sang ngủ... cùng em

(còn nữa)





Cổ vũ pác!

Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

Ran
  • Số bài : 1754
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2006
  • Nơi: Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ
Học chơi cờ... - 06.11.2006 16:23:23
Lâu rùi không về thăm nhà...dạo này R hết nếu rùi, đang học chơi cờ...bác nào có cao kiến mời vào chỉ bảo a

Chơi cờ không khó ví như thơ
Pháo đầu giăng sẵn đứng đó chờ
Mã đội nhào lên chờ chốt tấn
Xe hà chờ dịp chớp thời cơ
Dẫu Anh đem mã kèm chốt giữa
Rồi tượng giăng đầy thủ dinh cơ
Phen này em quyết công cùng tận
Sống mái một phen hết cuộc cờ
...
nhe nhe...
Một sớm yên lành...

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Học chơi cờ... - 06.11.2006 21:07:10
Xung trận anh đi nước pháo đầu
Bối rối em đành lên mã giữ
Công thủ vẹn toàn anh đâu chịu
Thúc lấy hai xe kẹp sát hồi

Băn khoăn bí nước em vểnh sỹ
Vườn không nhà trống tính sao anh?
Nhưng anh không nản chồng thêm pháo
Nã chiếu sang em thế hết cờ


Cờ thấp nhưng lão xin góp một pài thơ zui nhé RAN!
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

Ran
  • Số bài : 1754
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2006
  • Nơi: Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ
RE: Học chơi cờ... - 06.11.2006 23:15:48
Lang toi loi choi chỗ nào cũng thấy
Cờ hay thật đấy Ran xin tiếp chiêu....


Nếu Bác lên pháo tấn vào cung
Sĩ Ran đã thủ ở trung dung
Bình phong cặp mã lừng kim cổ
Pháo giăng cặp tượng đỡ đến cùng
Xe Ran từng chiếc sang sông ấy
Sát vạn quân thù chiếm lộ trung
Phen này phản được Ran vùng vẫy
Tướng sĩ nhà ai có lạnh run?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2006 23:17:27 bởi Ran >
Một sớm yên lành...

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Học chơi cờ... - 07.11.2006 09:44:10
Vội vàng dí tốt anh giằng mã
Xe RAN không thể đổi thế cờ
Nếu RAN vểnh sỹ anh lồng pháo
Chiếu tướng hỏi RAN chạy đường nào

Tượng ư anh chỉ cần dùng tốt
Đập què một tượng RAN đỡ sao
Công thủ anh đều dùng cặp pháo
Lộ trung không hở quyết tiến công
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

Ran
  • Số bài : 1754
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2006
  • Nơi: Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ
RE: Học chơi cờ... - 07.11.2006 15:34:37
nhe nhe...nhìn cí nước cờ của bác Toi là biết mải tấn công quên phòng thủ rùi....chẹp....chứng tỏ vẫn kòn nông nổi lém....nhe nhe...

Pháo lồng có làm được chi đâu
Cho bác chén Tượng đỡ đau đầu
Lên sĩ cấm cung sao vắng vẻ
Tướng Ran dạo cung pháo bác sầu

Thấy bác hăng máu Ran tĩnh tâm
Xe mã phục kích thầm thủ công
Bác mải pháo lồng quên phòng thủ
Đôi xe song chiếu bác toi không ???


nhe nhe...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2006 21:04:49 bởi Ran >
Một sớm yên lành...

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Học chơi cờ... - 07.11.2006 18:33:29
Thế cờ xe kẹp anh đã tính
Phòng thủ từ xa có ngại gì
Lột trần sỹ tượng RAN mà tiến
Thúc tốt nhập cung tướng biêu đầu

Thừa thắng đẩy đưa cặp chiến xa
Chiếu lại tướng RAN hết đường lùi
Thua cờ bí nước sao không chịu
Ngã ngũ ván cờ tính thiệt hơn
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

Ran
  • Số bài : 1754
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2006
  • Nơi: Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ
RE: Học chơi cờ... - 07.11.2006 22:44:59
chòi oi, có mí con tốt mừ đòi ăn hết cả sỹ tượng của Ran zị chòi...Bác toi viết thơ kỉu này thì Ran bít lèm sao...





Một sớm yên lành...

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Học chơi cờ... - 08.11.2006 19:01:59
Xe pháo làm chi khi thua thiệt
Gặp thời một tốt cũng thành công
Không sỹ tướng như gái mất váy
Phòng thủ sao đây trống hoác rồi
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

Ran
  • Số bài : 1754
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2006
  • Nơi: Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ
RE: Học chơi cờ... - 09.11.2006 10:33:35
Cái lão Lang toi thật cứng đầu
Bàn cờ nào phải chỉ lão đâu
Xe Ran qua sông còn giữ lối
Thủ về chén tốt bác toi không???

Mã tả đi theo cùng phản công
Mã hữu bọc lót chặn chân pháo
Bác còn nhe nhởn đòi tấn công???
Thấy bác cờ thấp nhường con tượng

Lang toi thơ ngây tưởng lợi cờ
Ngờ đâu mải chén sĩ với tượng
Tướng toi xe chiếu hết cuộc cờ
Nhưng Ran nể tình cùng xóm tám

Cho lão một đường để thoát thân
nhẹ nhàng rút xe chén con mã
Lão còn khờ lắm chưa nhìn ra

nhe nhe....




Một sớm yên lành...

pansy
  • Số bài : 1333
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.03.2006
  • Nơi: Tuyệt tình cốc
RE: Học chơi cờ... - 12.11.2006 20:17:56
Mèn ! Tình tứ zậy mừ tui hổng bít nhỉ !
Họa thơ ,tỷ cờ , chén thù chén tạc...ôi! cứ như tiên đồng ngọc nữ chốn bồng lai tiên cảnh !
(Tranh thủ hôm nay họ vắng nhà ,zô chọc ngoáy xíu nữa rồi zdọt)

Chơi cờ
nửa đêm giờ tý trống canh ba
vác súng lên thành tháo lũy ra
một tướng xông vào nơi cửa ải
hai quân lăn lóc bãi san hà
quân ta hỗn chiến cùng quân nó
nước nó giao hòa với nước ta
đánh giặc xong rồi lau khí giới
thu quân về trại hết can qua.
(ST)
[image][/image]

Ran
  • Số bài : 1754
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2006
  • Nơi: Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ
RE: Học chơi cờ... - 13.11.2006 13:44:01


Trích đoạn: pansy

Mèn ! Tình tứ zậy mừ tui hổng bít nhỉ !
Họa thơ ,tỷ cờ , chén thù chén tạc...ôi! cứ như tiên đồng ngọc nữ chốn bồng lai tiên cảnh !
(Tranh thủ hôm nay họ vắng nhà ,zô chọc ngoáy xíu nữa rồi zdọt)

Chơi cờ
nửa đêm giờ tý trống canh ba
vác súng lên thành tháo lũy ra
một tướng xông vào nơi cửa ải
hai quân lăn lóc bãi san hà
quân ta hỗn chiến cùng quân nó
nước nó giao hòa với nước ta
đánh giặc xong rồi lau khí giới
thu quân về trại hết can qua.
(ST)


PS vào chơi cờ với Ran cho zui đi, Lão tỏi chạy mất cả dép rùi nà...

Sĩ, Tượng, Pháo, Xe... một cuộc cờ
Xem ai nắm bắt được thời cơ
Đấu cờ đấu trí "nhìn".. băng hữu
Chơi cớ thật khó như làm thơ

Một sớm yên lành...

Talkative
  • Số bài : 1288
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.04.2006
RE: Học chơi cờ... - 14.11.2006 09:58:57
Cờ tướng chơi xong đã mệt chưa?
Tôi đây dọn món cá với dưa
Bà con lót bụng lấy lại sức
Bụng căn xe mã hết chạy bừa
Hạt tương tư nở hoa thương nhớ
Có lẽ vì...anh lỡ yêu em.

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Học chơi cờ... - 14.11.2006 13:21:15
Trùi ui LT đã bảo Lt cờ thấp ngay từ đầu mừ! Đâu có chạy đâu RAN là LT chưa nghĩ ra nước đó thôi
Bí nước xin mời nàng dí tốt
Song mã làm chi phá ngay đi
Hai xe kẹp chặt vào song mã
Thúc pháo phản công mã chạy đâu

Sỹ tượng không còn mà ham chiến?
Chén được mã rồi tướng chạy đâu?
Thương nàng Toi chưa cần chiếu hết
Để đường đi lại ván tiếp theo!

Mời nàng cuất quân sang ván mới
Coi như cờ thấp Toi thua rồi
Nào nào xin mời RAN đi trước
Mời luôn PS dự đấu cờ!

Trích đoạn: Ran


Trích đoạn: pansy

Mèn ! Tình tứ zậy mừ tui hổng bít nhỉ !
Họa thơ ,tỷ cờ , chén thù chén tạc...ôi! cứ như tiên đồng ngọc nữ chốn bồng lai tiên cảnh !
(Tranh thủ hôm nay họ vắng nhà ,zô chọc ngoáy xíu nữa rồi zdọt)

Chơi cờ
nửa đêm giờ tý trống canh ba
vác súng lên thành tháo lũy ra
một tướng xông vào nơi cửa ải
hai quân lăn lóc bãi san hà
quân ta hỗn chiến cùng quân nó
nước nó giao hòa với nước ta
đánh giặc xong rồi lau khí giới
thu quân về trại hết can qua.
(ST)


PS vào chơi cờ với Ran cho zui đi, Lão tỏi chạy mất cả dép rùi nà...

Sĩ, Tượng, Pháo, Xe... một cuộc cờ
Xem ai nắm bắt được thời cơ
Đấu cờ đấu trí "nhìn".. băng hữu
Chơi cớ thật khó như làm thơ

Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

Asin
  • Số bài : 1534
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.06.2003
RE: Học chơi cờ... - 14.11.2006 17:53:37


Trích đoạn: pansy

Mèn ! Tình tứ zậy mừ tui hổng bít nhỉ !
Họa thơ ,tỷ cờ , chén thù chén tạc...ôi! cứ như tiên đồng ngọc nữ chốn bồng lai tiên cảnh !
(Tranh thủ hôm nay họ vắng nhà ,zô chọc ngoáy xíu nữa rồi zdọt)

Chơi cờ
nửa đêm giờ tý trống canh ba
vác súng lên thành tháo lũy ra
một tướng xông vào nơi cửa ải
hai quân lăn lóc bãi san hà
quân ta hỗn chiến cùng quân nó
nước nó giao hòa với nước ta
đánh giặc xong rồi lau khí giới
thu quân về trại hết can qua.
(ST)



Ha ha ha ha
Chơi cờ thế mới gọi là "Không tiền khoáng hậu" chứ.
Hiểu được mới khá, không hiểu được cũng khá, hiểu là tốt.

 

Asin
  • Số bài : 1534
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.06.2003
RE: Học chơi cờ... - 14.11.2006 18:06:38
Đấu cờ với Ran


Biên ải chiều giăng xe bứt phá
Đêm trường tịch mịch pháo bằm lưng
Vểnh tượng hớ hênh kìa khách hứng
Mã quỳ nằm đó má bầm sưng
Dịch tốt cản đường ngựa xung phong
Sỹ thượng châm ngòi chống pháo trong
Nàng đưa xe tiến vào lột áo*
Xập bẫy lôi oanh lả yếm đào**

Cho dù nàng hiểu thông trí trá
Sao ta không biết mánh gian manh
(Chơi cờ với Ran thì phải Gian
Bí thế thì ta cứ dí tràn)

Không thắng thì ắt cũng chẳng bao giờ thua, kiss một cái rồi nhân lúc cô nàng đang ngẩn tò te ta nhét con tướng vào túi - Hê hê

 

Ran
  • Số bài : 1754
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2006
  • Nơi: Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ
RE: Học chơi cờ... - 15.11.2006 16:59:23
Cúm ưn @ Talketive làm cơm đãi nha....R măm xong mí món của bác R lấy khí thế hầu cờ lão A ngố nè

Đấu cờ lão ANgố

Chiều qua xe Ngố lén sang sông
Giăng giăng cặp pháo định tấn công
Tưởng Ran say ngủ quên phòng thủ
A Ngố nhe nhởn phởn mặt ngông

Tịnh đã bị chén tính sao đây
Xe đang chấn giữ ở đằng Tây
Đằng Đông Mã phục nằm chờ sẵn
Ran bắt tốt lên gỡ bí cờ

Vậy mà cuộc thế đổi bất ngờ
Lão Ngố tim đen mắt lại toét
Loăng quang chạy Pháo chân mã chờ
Ran chẳng thể bỏ lỡ thời cơ
Xin bác con pháo gỡ bí cờ..

hờ hờ....

nhe nhe...hôm nay tớ bí cờ tớ lên chú tôt thui.... zị mà có người tưởng thua túm ngay quân tướng dấu túi áo...chơi đểu thế ko bít....
Ngố vẫn hoàn ngố thui...
nhe

Một sớm yên lành...

Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 66 bài trong đề mục