Ngoại Ơi
.......................................... bài viết duoc xóa bởi TTXL.........
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2006 17:31:29 bởi traitimxulanh >
Hai từ Ngoại ơi mới giản dị thân thương làm sao
Bạn cho SH góp vài dòng nhé
Lâu rồi SH ko về thăm ngoại, ngồi nhớ ngoại viết bài nì
Thèm
Ta thèm quá mùi ngái thơm cỏ rạ
Thèm ăn trăng, uống gió những đêm quê
Thèm hái hoa, bắt bướm chạy trên đê
Thèm nghe lại một giọng quê ngọng nghịu
Sáng sớm mai lũ hoạ mi líu ríu
Hót véo von trên những ngọn tre
Ông mặt trời rọi tia nắng vàng hoe
Như giục rã bước chân quê ra chợ
Thèm ngửi hương đoá hoa sen mới nở
Thèm nhâm nhi một đôi tách trà quê
Thèm ngắm nghĩa một nét duyên quê
Aó nâu sòng nụ cười quê e ấp
Những đêm hội, Đình quê sao tấp nập
Gái trai quê rộn rã sóng chung đôi
Người mẹ quê ầu ơ sẽ đưa nôi
Em bé quê bầu má thơm mùi sữa
Ôi ta thèm được ngồi bên bếp lửa
Nồi khoai quê sôi sục gọi trẻ quê
Những tối quê người nhà quê kể chuyện
Câu chuyện quê giản dị quá đi thôi
….
Ta thèm khát một quê đã xa xôi 10/6/2006
--------------------
Về quê
Kìa em hãy nhìn xem
Muôn hoa đang rộ nở
Tô sắc màu rực rỡ
Con đường về thăm quê
Kìa em hãy nhìn xem
Con đê dài trăn trở
Dòng sông oằn nỗi nhớ
Chở cánh diều ấu thơ
Kìa em hãy nhìn xem
Nắng đang rơi đầy đồng
Nắng thay áo cho lúa
Lúa vàng nắng mênh mông
Con đường làng thân quen
Luỹ tre già đứng ngóng
Một ngôi nhà bé bỏng
Kìa em hãy nhìn xem…
15/4/06
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: