Kiếp Cỏ
Anh lỡ ví con gái như kiếp cỏ
Nên suốt đời cõng gió hát vu vơ!
------------------
Trong tình yêu đâu có kẻ chiến bại
Kẻ thắng thua nào ai biết là ai ???
Yêu một người chẳng thể nói đúng hay sai
Bởi trái tim có lý lẽ riêng của nó
Nếu một ngày anh ngắm trăng sáng tỏ
Có biết mình đang giẫm lên cỏ ko anh ???
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2007 16:36:39 bởi Ran >
Chuyện Tình Cỏ Hoa
Ở những thảo nguyên xa
Ngày xưa chỉ toàn cỏ
Ngát xanh và lộng gió
Cỏ lan tràn khắp nơi
Ngày tắm nắng mặt trời
Đêm uống sương ngọt mát
Cỏ rong chơi ca hát
Chẳng ưu phiền âu lo
Yêu cuộc sống tự do
Cỏ sống đời phiêu lãng
dửng dưng và lơ đãng
chuyện thế thái nhân dan
Tình yêu dẫu nồng nàn
Cũng chẳng nìu chân cỏ
* * *
Thế rồi, một ngày nọ
Có con gió không nhà
Đến từ vùng đất xa
Kể nghe câu chuyện nhỏ
* * *
Qua bên kia đồng cỏ
Rộ nở những loài hoa
Bé nhỏ nhưng thiết tha
Toả hương bay khắp chốn
Dịu dàng và khiêm tốn (hi hi hoa đồng nội nên không thể rực rỡ và kiêu sa được)
Dâng mật ngọt cho đời
Cuộc sống khắp mọi nơi
Có hoa đều rực rỡ
Khắp một vùng xứ xở
Vương quốc của loài hoa
Tình yêu lên tiếng ca
Hạnh phúc về trú ngụ
* * *
chợt tỉnh cơn mê ngủ
Cỏ thấy lòng xuyến xao
Mơ hạnh phúc ngọt ngào
Một tình yêu cuộc sống
Nơi thảo nguyên bao la
* * *
Nếu như cỏ có hoa
Cũng như mây có gió
Trời cao trăng sáng tỏ
Có muôn ngàn ánh sao
Cầu ô ở chốn nào
Ngưu Lang gặp Chức nữ
* * *
Cỏ ngập ngừng lưỡng lự
Nhờ gió làm bà mai
vượt cả chặng đường dài
Gío mang lời của cỏ
Đến thì thầm bên hoa
Về tình yêu thiết tha
Mà cỏ đang ấp ủ
Dịu dàng và quyến rũ
Hoa nhẹ mỉm nụ cười
Và cuộc sống đẹp tươi
Về thảo nguyên từ đó
* * *
Câu chuyện tình hoa cỏ
Như thực mà như mơ
Nhưng đến tận bây giờ
Trên thảo nguyên rộng lớn
Cỏ vẫn xanh mơn mởn
Ôm lấy hoa dịu dàng
Và gió vẫn râm ran
Kể chuyện tình hoa cỏ
:)
Em nguyện làm cọng cỏ
mềm mại dưới chân anh
Cỏ xin được mãi xanh
Nâng bàn chân phiêu lãng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2007 16:35:49 bởi Ran >
Cỏ ở khắp mọi nơi
Tất cả những nơi... nào.... anh qua
Cỏ mọc
Cỏ xanh....mềm mại
cỏ chạy mãi...
đuổi mãi...
mà
chẳng thể nào....níu bước chân anh
đêm nay
giọt sương long lanh
đọng trên cỏ
như giọt nước mắt em.
(cỏ khóc)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2007 16:37:28 bởi Ran >
Chỉ một giọt nắng liêu xiêu
Ngã nhoài trên chồi xanh lá
Đòng đưa hoa xoan nghiêng ngả
Thế mà em cũng thấy say
Chỉ một chút gió heo may
Thoảng qua mặt hồ yên ả
Hoa bèo mỏng manh lơi lả
chuếnh choáng em cũng thấy say
Chỉ có một giọt hoàng hôn
Ánh lên hoa mây tím ngắt
Hương cỏ nhấp môi thật mặn
Thế mà em cũng đã say
Này chú dế nhỏ tối nay
Ngồi hát vu vơ đâu đó
Góc vườn trăng tan trên cỏ
tràn vào mắt thấy say say
(Say)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2007 16:38:25 bởi Ran >
Cuộc đời ơi đừng như cây cỏ
Đừng vô tình mà để lớn lên
Rồi một mai cây ấy sẽ quên
Cây lớn được là nên từ đất!
Ngả mỉnh trên cỏ xanh
Ngắm mây trời phiêu lãng
Gío thoảng lời nhân gian
Nhớ anh buồn mênh mang
Cỏ mềm mượt như nhung
dịu dàng như làn nước
Mởn xanh như ánh mắt
Hôm tiễn anh long lanh
Hương cỏ ướt đôi môi
dịu ngọt như hơi thở
Em bàng hoàng cứ ngỡ
Cỏ là đôi môi anh
Cỏ xa ngút chân trời
Anh giờ cũng xa vời
Với tay nâng cọng cỏ
Em áp nhẹ lên tim
Nếu có một điều ước
Xin dành tặng cỏ xanh
.... nhé anh.
(điều ước cho cỏ)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2007 16:39:23 bởi Ran >
Nghiêng nghiêng giọt nắng
Nghiêng nghiêng giọt mưa
Nắng nghiêng mùa hạ
Mưa nghiêng mùa xuân
Mùa thu ở biển
Giọt tình... nghiêng nghiêng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2007 16:40:20 bởi Ran >
RAN là gì nhỉ? Họa Mi thì biết gồi. Hổm nay bận đi tham quan đầu trên xóm dưới, chưa ghé nhà RAN là điều thiếu sót. Xin cáo lỗi nhé 'con gái bướng bỉnh'. Muốn tặng một bài hợp gu cháu 'kiêu sa, tàn nhẫn', thật là khó. Hôm rồi tặng cho vdn một bài rất hợp tâm sự (cũng chỉ là soạn trong số các bài thơ cũ của bác). Nay tặng cháu bài này, viết 11/2002, có sửa câu cuối cho hợp với cháu một chút và đọc vui thôi nhé.
NHẤP MÔI GIỌT TÌNH... (Cảm tác theo tấm ảnh một người đẹp)
Trời cho em đẹp như mơ
Khiến hồn anh mãi thẩn thờ ngất ngây
Thúy Kiều cũng chỉ thế này
Tố nga, Tố nữ...dày dày ngoài trong
Nụ cười 'chí dị' mênh mông
Ai không trắc ẩn động lòng 'liêu trai'
Chữ 'xinh' quá đủ nàng ơi!
Họa mi kiếp cỏ nhấp môi giọt tình... (Ảnh cháu cũng đẹp lắm chứ).
Sẽ copy lại bài thơ tặng vdn để cháu làm tư liệu chơi nhé.
vdn bảo là 'tuyệt vời' vì đúng tâm tình.
Welcome RAN...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 18:22:26 bởi tietkimquyduc >
nếu anh là sợi chỉ
em sẽ làm kim khâu
may đôi áo song hỷ
kết tình duyên dài lâu
nếu như anh là hoa
em sẽ làm cái lọ
cắm hoa anh trong đó
cùng tô điểm cuộc đời
Nếu như anh là gió
phiêu lãng cuối trời xa
Em sẽ làm hạt bụi
theo gió cùng hát ca
Nếu như anh nói dối
Em sẽ làm bé khờ
Nhặt những lời anh nói
Kết thành một bài thơ
Nếu anh là con mắt
Em ánh sáng dịu êm
Soi sáng cả trời đêm
Để mắt nhìn cho rõ
Nếu như anh thật tham
Em thảo hiền bên cạnh
Anh đòi gì cho nấy
Tham mấy cũng thoả lòng
Nếu anh là mây trắng
Em là gió vu vơ
Gío cùng mây đuổi nắng
Rong chơi tuổi dại khờ
Nếu anh là sao sáng
Em nguyện làm trời đêm
Đêm đen sao toả sáng
Lung linh tình nhân gian
Nếu anh là thuyền lớn
Em xin làm biển khơi
Dịu dàng ngàn con sóng
Đưa thuyền đi muôn nơi
Nếu anh trơ như đá
Em làm nước thật mềm
đá trơ nước chảy mãi
cũmg phải mòn thôi anh
Nếu như anh là cát
Em hàng dừa mát xanh
Những trưa hè nắng rát
Dịu dàng hát ru anh
Nếu anh là nước mắt
Em sẽ làm khăn tay
Thấm những đắng cùng cay
Ta vượt qua gian khó
Nếu anh là ba chấm
Em sẽ là lặng im
Ba chấm và lặng im
Nhấn chìm tình mãi mãi...
Nếu một ngày em buồn
Anh có đến thăm em
Có lau mắt lệ hoen
Có nghe lời em nói
Nếu một ngày ánh sáng
Chẳng đến được với em
Anh có mang trái tim
Sưỏi hồn em băng giá
Nếu một ngày tất cả
Chỉ là cuộc phù du
Anh có thành áng mây
Trôi theo phù du ấy
Nếu một ngày nào đấy
Anh thật sự chán em
Xin anh hãy cứ xem
Em như cơn gió thoảng
!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2007 16:41:21 bởi Ran >
Lũ gà đánh thức ban mai bằng một tràng gáy dài sang sảng. Những tiếng ó o… cứ liên tục nối nhau không rời. Chẳng thể ngủ được nữa, ông mặt trời cựa mình vén mây ngó xuống nhân gian ngáp dài. Những tia nắng đầu tiên tràn lên lộc nõn cao nhất của tàng cây óng ánh. Cô gió chẳng biết có ngủ không mà thấy cứ xột xoạt vuốt lại bộ xiêm y. Chị sương miệt mài cả đêm tưới tắm cho lũ cỏ giờ đang nằm dài phơi nắng long lanh. Có chú chim chìa vôi cảm khái hót véo von không ngừng. Từng giọt ban mai trong vắt rơi rơi xuống trần gian. Mở toang cửa sổ ngó xuống vườn. Cỏ xanh mềm mại đã viết xong câu chuyện cổ tích tự bao giờ...
Chào buổi sáng!
.... một ngày mới lại bắt đầu tinh khôi
Chào bạn Ran,
Xin bạn cho biết những chữ "R" màu đỏ dưới các bài thơ của bạn có ý gì không? Nếu không có ý nghĩa gì thì đề nghị bạn tự xoá.
Bạn cũng biết chữ R dùng để đánh dấu các bài đưa vào thư viện, và bạn muốn gây hiểu lầm cho các các thành viên khác khi những bài của bạn... cũng được đưa vào thư viện hay sao?
Nếu bạn vào đây kết bạn làm thơ HB hoan nghênh, nhưng nếu có ý đồ phá rối vườn thơ HB sẽ đề nghị ban nick phá rối đấy.
Thân tình,
HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2006 12:35:50 bởi Huyền Băng >
Trích đoạn: Huyền Băng
Chào bạn Ran,
Xin bạn cho biết những chữ "R" màu đỏ dưới các bài thơ của bạn có ý gì không? Nếu không có ý nghĩa gì thì đề nghị bạn tự xoá.
Bạn cũng biết chữ R dùng để đánh dấu các bài đưa vào thư viện, và bạn muốn gây hiểu lầm cho các các thành viên khác khi những bài của bạn... cũng được đưa vào thư viện hay sao?
Nếu bạn vào đây kết bạn làm thơ HB hoan nghênh, nhưng nếu có ý đồ phá rối vườn thơ HB sẽ đề nghị ban nick phá rối đấy.
Thân tình,
HB
Ui chữ R màu đỏ đó là chữ ký của Ran mà cũng như Huyền Băng ký là HB đoá. Chết chết hiểu lầm quá để Ran sửa lại. Sorry nha. À bài nào có chữ R màu đỏ là được đưa vào thư viện ạ. Thế vntq cứ thích thì đưa ạ? có phải hỏi ý kiến của tác giả ko ạ? Tiện R théc méc luôn. HB giải thích rùm cái
Thân
R
Ui chữ R màu đỏ đó là chữ ký của Ran mà cũng như Huyền Băng ký là HB đoá. Chết chết hiểu lầm quá để Ran sửa lại. Sorry nha. À bài nào có chữ R màu đỏ là được đưa vào thư viện ạ. Thế vntq cứ thích thì đưa ạ? có phải hỏi ý kiến của tác giả ko ạ? Tiện R théc méc luôn. HB giải thích rùm cái
R
Thân
Chào bạn,
HB đã đọc qua nhiều bài của bạn, và có bài bạn ghi chữ R màu đỏ, có bài bạn không ghi, nên HB không nghĩ là bạn ký tên và đó là lý do HB đặt câu hỏi với bạn. Trước khi vào vườn thơ bạn nên xem qua nguyên tắc post bài ở vườn thơ để không gây trở ngại cho mọi người bạn nhé!
HB viết tắt hai chữ HB là vì phía dưới phần chữ ký HB đã có nguyên chữ Huyền Băng rồi, phần các bạn như BĐH đề nghị ghi nguyên tên mình để dễ dàng khi đưa vào thư viện.
Khi bạn vào vườn chơi, thì bạn phải tuân thủ luật trong vườn. Mọi người post bài vào, Ban Quản Trị xét bài nào hay thì đưa vào thư viện, vì ích lợi chung. Thiết nghĩ không có vấn đề xin phép tác giả ở đây. Nếu bạn nghĩ nơi đây là chốn bạn đến đùa theo ý mình thì bạn nên suy nghĩ lại.
Như trong bài hướng dẫn post thơ, chữ r dùng để đánh dấu những bài thơ được đã đưa vào thư viện, đề nghị bạn xoá chữ r hoặc R dưới bài thơ của bạn dầu là màu gì. Bạn tên Ran, bạn có thể ký tên nguyên chữ Ran.
Thân mến,
HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2006 15:33:57 bởi Huyền Băng >
Trích đoạn: Huyền Băng
Ui chữ R màu đỏ đó là chữ ký của Ran mà cũng như Huyền Băng ký là HB đoá. Chết chết hiểu lầm quá để Ran sửa lại. Sorry nha. À bài nào có chữ R màu đỏ là được đưa vào thư viện ạ. Thế vntq cứ thích thì đưa ạ? có phải hỏi ý kiến của tác giả ko ạ? Tiện R théc méc luôn. HB giải thích rùm cái
R
Thân
Chào bạn,
HB đã đọc qua nhiều bài của bạn, và có bài bạn ghi chữ R màu đỏ, có bài bạn không ghi, nên HB không nghĩ là bạn ký tên và đó là lý do HB đặt câu hỏi với bạn. Trước khi vào vườn thơ bạn nên xem qua nguyên tắc post bài ở vườn thơ để không gây trở ngại cho mọi người bạn nhé!
HB viết tắt hai chữ HB là vì phía dưới phần chữ ký HB đã có nguyên chữ Huyền Băng rồi, phần các bạn như BĐH đề nghị ghi nguyên tên mình để dễ dàng khi đưa vào thư viện.
Khi bạn vào vườn chơi, thì bạn phải tuân thủ luật trong vườn. Mọi người post bài vào, Ban Quản Trị xét bài nào hay thì đưa vào thư viện, vì ích lợi chung. Thiết nghĩ không có vấn đề xin phép tác giả ở đây. Nếu bạn nghĩ nơi đây là chốn bạn đến đùa theo ý mình thì bạn nên suy nghĩ lại.
Như trong bài hướng dẫn post thơ, chữ r dùng để đánh dấu những bài thơ được đã đưa vào thư viện, đề nghị bạn xoá chữ r hoặc R dưới bài thơ của bạn dầu là màu gì. Bạn tên Ran, bạn có thể ký tên nguyên chữ Ran.
Thân mến,
HB
Cám ơn BQT đã góp ý. Ran vào chơi vườn thơ không hề có ý bông đùa à. BQT cứ đọc những bài thơ của Ran đăng trong vườn coi đâu có bông đùa gì đâu.
Ran thật sự thiếu sót là không đọc kỹ hết những quy định của vườn thơ. Ran xin nhận trách nhiệm Ran sẽ sửa lại các bài của mình đăng trong vườn thơ.
Cuối cùng Ran cám ơn BQT đã nhắc nhở
Mến thân
Ran
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: