Kiếp Cỏ
Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 29 trên tổng số 29 bài trong đề mục
Trăng Quê 18.09.2006 17:58:34 (permalink)
0

Trích đoạn: Ran

Nghiêng nghiêng giọt nắng
Nghiêng nghiêng giọt mưa
Nắng nghiêng mùa hạ
Mưa nghiêng mùa xuân
Mùa thu ở biển
Giọt tình... nghiêng nghiêng



nghiêng Nắng nghiêng Mưa


nghiêng nghiêng nắng Hạ
nghiêng nghiêng mưa Xuân
nghiêng nghiêng thật gần
môi Anh nồng cháy!


Em ơi có thấy
Đất Trời nghiêng nghiêng
Nụ hôn ngọt mềm
có Mưa có Nắng


Em tôi má thắm
Môi cười thật xinh
Tình yêu chúng mình
nghiêng Mưa nghiêng Nắng


Trăng Quê
19.09.06

Lần đầu vào chơi với Ran cho TQ nghiêng nghiêng chút nhé !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2006 08:14:01 bởi Trăng Quê >
#16
    Ran 19.09.2006 16:18:01 (permalink)
    0
    Cám ơn Trăng Quê ghé thăm ngôi nhà cỏ của Ran lại cùng nghiêng nắng nghiêng mưa với Ran nữa. Ran rất vui. Nhà cỏ mái thủng trăng soi :)

    Lá nghiêng thời gian
    Thời gian trôi mãi
    Nước chảy mềm mại
    nghiêng cả ánh trăng
    Quê hương ngóng trông
    Nghiêng lời ru mẹ
    Nước mắt rơi khẽ
    Nỗi nhớ nghiêng nghiêng
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2007 16:42:48 bởi Ran >
    #17
      Ran 29.09.2006 15:29:45 (permalink)
      0
      CẢM XÚC

      Con đường thân quen ơi
      Nắng trải vàng khắp nơi
      Hàng liễu ru xanh mướt
      Nụ cười em xinh tươi

      Gío nghịch vờn mái tóc
      Hoa thơm ướp môi xinh
      Có chú chim ca hót
      Nụ cười em lung linh

      Ô kìa dòng sông nhỏ
      Nước hiền hoà chạy quanh
      Đặt bàn chân lên cỏ
      Nụ cười em long lanh

      Có những điều rất nhỏ
      cũng thấy lòng xốn xang
      Gửi thương yêu vào gió
      Nụ cười em hân hoan
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2007 16:44:11 bởi Ran >
      #18
        Ran 03.12.2006 14:35:50 (permalink)
        0
         



        Hà nội thu về với heo may
        Thân thương giọt nắng khóc mi gầy
        Là là gió thổi bay vàng lá
        Nơi nơi buồn vương giăng yêu thương
        So bờ vai nhỏ sau làn áo
        Mơ vòng tay ấm đã mù sương...
        -------

        Tình yêu biết nói làm sao nhỉ?
        Có khi mong manh như sợi chỉ
        Đứt dễ dàng khi hai đứa giận nhau
        Yêu anh dù vẫn biết u sầu
        Nhưng biết làm sao ... trái tim đâu nghĩ thế
        Biết yêu Anh sẽ chìm vào dâu bể
        Sao em chạy không thoát khỏi tình yêu...
        --------

        Ngày anh đến trời mưa tầm tã
        Sao lòng em hoa nắng nở đầy
        Bàn tay ấm chạm nhẹ tóc mây
        Cho em mơ thiên đường hạnh phúc....
        -------


        Nhẹ chân bước mà nghe hồn yên ả
        Ngọn gió nào nhẹ thoảng qua tim
        Đã thổn thức bao đêm kiếm tìm
        Một hình bóng như mờ như ảo ...

        -------

        Những đêm dài mơ hạnh phúc êm đềm
        Giọt nước mắt nhẹ rơi trong hoang vắng
        Có những nỗi đau tưởng như thầm lặng
        Bỗng ùa về cứa nát trái tim yêu...

        #19
          saochoihelen 03.12.2006 16:42:18 (permalink)
          0
           than vãn hoài dzị R
           
          Nỗi đau nào không cứa nát tim nhau
          Niềm hạnh phúc người ơi làn hư ảo
          Những bình yên tìm về từ tâm bão
          Có hạnh phúc nào không trả giá đâu em
          #20
            Ran 04.04.2007 16:24:58 (permalink)
            0
            Vu vơ nhìn ra cửa
            Mưa chiều giăng giăng
            Vu vơ lời ai nói ...vu vơ lạnh cõi lòng

            Vu vơ nghĩ ... vu vơ buồn...
            vu vơ cười ... vu vơ khóc...
            vu vơ...
            #21
              Ran 05.04.2007 14:20:12 (permalink)
              0
              Em chẳng đợi mùa xuân qua cửa
              Nhưng cơn mưa cứ gọi xuân về
              Mưa từng giọt bay dài u mê ...
              Từ sáng đến đêm... hết đêm lại sáng
              Cả bầu trời là một màu nâu xám
              nhẹ phủ buồn lên đôi mắt em
              ...
              Nhìn lộc biếc thấm mưa ướt mèmem nhủ lòng "ngốc ơi đừng buồn nữa"
              #22
                Ran 06.04.2007 10:12:25 (permalink)
                0
                Anh và biển
                 
                Anh ơi, biển vẫn xanh như thủa ấy ban đầu
                vẫn du dương bài tình ca muôn thủa
                vẫn đàn hải âu bay nghiêng trong nắng vàng rực rỡ
                vẫn bãi cát dài ............. nỗi nhớ ... sóng .... vu vơ !


                Anh ơi, em có phải là cô bé khờ ???
                Khi yêu biển lại vờ như không phải
                Để đêm thâu em giật mình sợ hãi
                Xa biển rồi ..... em còn có ngày mai ?!!


                Anh ơi, có lẽ em đã sai,
                Biển rộng lắm nhưng biển cô đơn lắm
                Nên muôn đời biển tạo ngàn con sóng
                Tìm vào bờ khao khát một tình yêu.


                Anh ơi, em biết
                biển đã yêu Và em cũng thế
                Nhưng biển ơi liệu chúng mình có thể
                viết câu chuyện tình lên cát trắng ... sóng xô !!!

                #23
                  Ran 08.05.2007 11:04:57 (permalink)
                  0
                  Từ
                   
                  độ            Em
                   
                  vườn          cũng                người                                               B
                   
                  thu            chẳng                xưa             Hay                             a
                   
                  thôi            còn                   có                đã                              c
                   
                  đổ              kết                   còn               lãng                           h
                   
                  lá              mộng                 một              quên                          L
                   
                                    mơ                   chút              tự                               i
                   
                                                           nhớ               bao                             e
                   
                                                                               giờ                               n
                  #24
                    langtoi 08.05.2007 13:31:31 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Ran

                    Vu vơ nhìn ra cửa
                    Mưa chiều giăng giăng
                    Vu vơ lời ai nói ...vu vơ lạnh cõi lòng

                    Vu vơ nghĩ ... vu vơ buồn...
                    vu vơ cười ... vu vơ khóc...
                    vu vơ...

                     
                    Vương niềm thương nhớ cho thao thức
                    Vướng luỵ ái tình khiến ai say
                    Chiều nay trên phố ai thơ thẩn
                    Dạo bước lối quen ngóng đợi người!
                    #25
                      Ran 28.05.2007 00:40:58 (permalink)
                      0
                      Đêm qua em có một giấc mơ
                      được sánh bước bên anh,
                      trên bờ dài cát trắng.
                      ở ngoài kia biển xanh thật bình lặng,
                      cứ rì rào câu hát của tình yêu.

                      Nhẹ sánh vai anh, chẳng cần nói chi nhiều
                      Hai trái tìm cùng hoà chung một nhịp
                      Nhưng anh bỗng vụt xa,
                      em đuổi hoài không kịp
                      Phút mỏi mệt, em gục ngã...trên cát trắng nao nao
                      ở ngoài kia biển xanh vẫn rì rào...
                      ngân nga hát lời tình yêu muôn thủa

                      Những bông hoa nắng trên trời như nhảy múa
                      Em thấy mình nhẹ bẫng bay vào hư không
                      Tựa áng mây trôi đến chốn phiêu bồng
                      và hoá cánh hoa hồng... trên mênh mông biển vắng


                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2007 15:25:08 bởi Ran >
                      #26
                        Ran 02.07.2007 17:28:42 (permalink)
                        0
                        cúm ưn bác Cò đớn ghé thăm ^^ 
                         
                         
                        MÙA LẠ
                         
                         
                        có cơn mưa mùa lạ
                        chỉ thoáng qua, thoáng qua
                        để lại trên phố xá
                        ngọt ngào những tiếng ca

                        Có tia nắng mùa lạ
                        chỉ lưng chừng, lưng chừng
                        mà ửng hồng đôi má
                        những thẹn thùa rưng rưng

                        Có cơn gió mùa lạ
                        thổi qua mái hiên buồn
                        gió ơi sao vội vã
                        làm nước mắt ai tuôn

                        có một mùa rất lạ
                        đi qua em, qua tôi
                        cuốn đi bao kỷ niệm
                        của tóc rối một thời


                        #27
                          Ran 27.07.2007 12:53:49 (permalink)
                          0
                          Anh đếm thời gian qua những bộn bề
                          Thời gian ra đi anh không hề biết
                          Em đếm thời gian bằng những chờ đợi
                          Đợi chờ anh ... mòn mỏi từng phút giây
                           


                          Thời gian lăn qua tay như giọt nước mắt em rơi khẽ
                          Thời gian lăn qua đời như lá rụng mùa thu
                           


                          Tuổi hồng em qua như giọt nắng ban mai
                          rơi xuống cửa sổ rồi chìm vào trong phòng tối
                          Trinh trắng là giọt nước trong veo
                          rơi xuống giữa biển bàng bạc... mông mênh
                           
                          em lại không hề biết
                           nên ... ngu ngơ đến tội
                           
                           






                          Muốn viết một bài thơ mà sao thấy quá khó
                          muốn làm một cọng cỏ mà thấy thật xa hoa
                          #28
                            Ran 29.07.2007 19:44:09 (permalink)
                            0
                            Hình như em đã yêu anh nhiều như thế
                            Hình như em đã  nhớ anh nhiều như thế
                            Hình như trăng vẫn tròn như thế
                            Hình như  đêm vn đen như thế
                            Hình như em vẫn cô đơn như thế
                            có phải không ?
                             
                              
                            Hình như con phố vẫn đông
                            Hình như bạn bè vẫn thế
                            Hình như em vẫn sống
                            có phải không ?
                             
                            Hình như anh đang ở gần em
                            Hình như anh đang ở xa vời
                            Hình như thời gian vẫn trôi
                            Hình như cuộc đời vẫn thế
                             
                            Hình như trời vẫn nắng mưa như thế
                            Hình như người vẫn buồn vui như thế
                            Hình như em lại khóc như thế
                            Hình như…
                            #29
                              Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 29 trên tổng số 29 bài trong đề mục
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9