T.T.K.H đây cơ mà, các chị ơi!
T.T.K.H 15.08.2006 19:05:56 (permalink)
0
ĐI QUA GIÀN HOA VỠ

Tôi đã từng quên những buồn vương
Những ngày run rẩy nỗi yêu đương
Nếu còn in lại câu thơ cũ
Ai đã từng qua nỗi đoạn trường

*

Nếu biết rằng tôi không bạc nghĩa
Thì xin đừng nhớ nỗi vô tình
Trăm năm hồ dễ hoa tàn nhụy
Mưa dưới hiên chiều trút giọt gianh

*

Thôi cũng là xong một cuộc tình
Vàng thu nhuộm trắng mái tóc xanh
Ngước mắt vời trông màu hoa thắm
Mấy mùa rụng vỡ dưới chân anh.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2006 12:58:42 bởi T.T.K.H >
#1
    T.T.K.H 18.08.2006 12:54:10 (permalink)
    0
    PHƠI BÓNG CHIỀU TÀN


    Nhìn cánh hoa bay chợt thấy buồn
    Vườn quỳnh còn lại mảnh gương con
    Nắng xô kẽ lá đan bóng xế
    Gió chiều đứt đoạn phía hoàng hôn.

    Mía chín ven bờ xếp nghiêng nghiêng
    Tím màu áo mật phận thuyền quyên
    Anh hùng mải miết miền Kinh Bắc
    Đâu biết lòng đơn đợi bến thuyền

    Như thế một chiều thu đã muộn
    Bóng trăng thu chếch bóng trăng thu
    Lệ sót cuối dòng tràn hư ảnh
    Ôi những ngày xưa đã mịt mù

    Thôi nhé, mùa đông đã đến rồi
    Áo còn dang dở, lữ khách ơi
    Gió thổi hai chiều, buồn xuôi ngược
    Trở lại vườn Nam một bóng người.

    Rồi một ngày kia có ai qua
    Bóng áo thi nhân thoáng nhạt nhòa
    Tơ tằm tôi cuốn muôn ngàn rối
    Phơi bóng chiều tàn giữa ngã ba.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2006 12:56:55 bởi T.T.K.H >
    #2
      T.T.K.H 18.08.2006 16:47:57 (permalink)
      0
      NGƯỜI ĐI ĐẾN BẾN BỜ XA


      Người đi đến bến bờ xa
      Ngờ đâu chén ấy quan hà mong manh
      Biết rằng giấc mộng chẳng thành
      Mà sao vẫn đợi chờ anh ngày về
      Vườn sâu, ngõ thẳm, mái quê
      Gió đùa với gió, tranh kề bên tranh
      Bóng mây xa, nắng lướt mành
      Sáng vương tơ nhện, chiều canh chim chiều.

      *

      Kể từ khi nói tiếng yêu
      Trông mây bay vội, ngó diều cạn dây
      Bây giờ hoa nở rồi đây
      Một mai tan vỡ rụng đầy sân sau
      Người ấy đâu? Người ấy đâu?
      Một mùa gió lạnh trên đầu sắp qua
      Ngói thâm, lá rụng thềm hoa
      Đẹp chi một mảnh lòng sa cuối dòng

      *

      Anh có vợ, tôi có chồng
      Cái ngày ta sẽ nên ông, nên bà
      Trúc gầy trước ngõ bao xa
      Con chim khách gọi, biết là tin ai?
      Một mình, một bóng ngả dài
      Giật mình lại ngỡ tiếng ai gọi mình?
      Ngồi đâu đếm ngói mái đình
      Ngồi đâu ôm một mối tình nhẹ không.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2006 16:51:03 bởi T.T.K.H >
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9