Thơ lưu trữ - SongDuy
songduy 16.08.2006 19:34:17 (permalink)
0
Trong tiếng gió thu


Trong tiếng gió thu vẫy chào lần cuối
Gọi muộn phiền đắm đuối cả ra đây
Chiều hoàng hôn nghiêng ngả dáng hao gầy
Đôi mắt cũng giăng đầy sương biệt khúc

Trong tiếng gió cánh hoa tàn day dứt
Cánh diều mơ đứt phựt biết về đâu
Mảnh vườn xưa năm tháng đã đục ngầu
Cho em hứng mùa ngâu về ngập lối

Trong tiếng gió thu đưa mùa bão nổi
Bức tranh xưa còn ai phối gam màu
Để giờ đây hoen ố sắc phai mau
Mình em với nỗi đau còn đó

Trong tiếng gió mình em trong tiếng gió
Nở nụ cười méo mó tiễn thu đi
Lá vàng rơi cong queo khúc biệt ly
Hằn thêm những rêu phong trang ký ức...


SongDuy


-----------------------


Chuyện cổ tích của em



Em viết cho mình cổ tích của riêng em
Cũng có trăng sao trong trời đêm nguyện ước
Vâng, kết cục chưa thể biết trước
Em vẫn hết mình bước tới tương lai

Chuyện cổ tích bắt đầu từ một buổi sớm mai
Em đón nắng gót hài cười diễm lệ
Ban mai xanh sao mà long lanh thế
Chẳng thể bằng dù hoàng đế cũng như không

Chuyện cổ tích của em là những mùa thu nhớ mong
Reo vào lòng em những mong manh câu hát
Chẳng có bà tiên nào đong đầy nốt nhạc
Đối diện rồi những khúc mắc nông sâu

Chuyện cổ tích của em có cả những nỗi đau
Như lạnh lẽo những đêm thâu trăng khuyết
Như người đi để em lại với bầu trời ly biệt
Thật nặng lòng em vẫn viết cho em

Chị ơi chị chuyện cổ tích của em
Chưa kết thúc và em còn viết tiếp
Dẫu không có bà tiên ban cho điều diệu tuyệt
Em vẫn sống chân thành tha thiết trái tim em!


SongDuy


--------------------


Với em



Có những điều chẳng tan vào hư không
Dù nơi ấy giăng chiều đông buốt giá
Anh nơi đây con phố đầy trong dạ
Mong đợi gió về cây lá cũng xanh hơn

Có những điều làm mưa rơi từng cơn
Cho con phố càng trơn chiều hoang lạnh
Đừng xa anh cơn gió đừng xa lánh
Để giọt buồn cứ thánh thót rơi

Có những điều làm em thêm chơi vơi
Anh con phố cũng rã rời đâu kém
Mùa thu về nghe sữa dâng nghèn nghẹn
Gió không cười không đến rạc mùa thu

Có những điều chẳng êm dịu như lời ru
Anh con phố lại chần chừ chưa hiểu
Để em lạc trong những lời chế giễu
Phố chẳng bao giờ tuyệt diệu phải không em

Và một điều anh muốn nói với em
Anh con phố ngày đêm mong nhớ
Chia sẻ cùng em những buốt căm trong nhịp thở
Để em không còn buồn khi xuống phố cùng anh!


SongDuy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 19:36:58 bởi songduy >
#1
    songduy 16.08.2006 19:38:32 (permalink)
    0
    YÊU THƯƠNG



    Gửi cho anh hơi ấm bàn tay em
    Xa cách thế cũng làm đêm đỡ mệt
    Như thu ấy bao giờ thôi da diết
    Để con đường tha thiết ánh mắt anh
    Chữ YÊU THƯƠNG giờ đã mang tên anh
    Em chau chuốt gửi lên vành môi ấm
    Như mùa thu dịu dàng và say đắm

    Bởi yêu anh em khác xưa nhiều lắm
    Dẫu muộn phiền cay đắng cũng bên anh
    Tinh tú trên cao dù sáng đến long lanh
    Cũng tắt ngấm khi bình minh thức dậy
    Con tim em vẫn hướng về nơi ấy
    Bóng hình anh vẫn chảy mát trong em
    Anh - vầng trăng dịu êm

    Lá thư kia muốn nhắn em hãy quên
    Những êm đềm anh và em đã có
    Anh ơi anh mùa thu dẫu dang dở
    Có bao giờ quên phố được đâu anh
    Ta yêu nhau bầu trời vắng mây xanh
    Nhưng đâu thiếu sự chân thành anh nhỉ
    Em biết anh lo em không được như ý
    Nhưng lòng em lý chí đã thua rồi

    Giờ chỉ muốn được gần anh thôi
    Để được hôn lên đôi môi ấy
    Để được ấm trong vòng tay mềm mại
    Cho mùa thu êm ái câu hò
    Cho vần thơ thôi hát khúc ngẩn ngơ

    Phải không anh hạnh phúc thật đơn sơ
    Tuy tiếng nhớ tiếng đợi chờ chưa dịu
    Bước mùa thu sữa cho hồn ta víu
    Điểm tựa là anh đôi mắt níu trăng tình
    Sưởi ấm những lặng thinh

    Ngày mai ngày mai phải không anh
    Bình minh thức dậy
    Và em lại được nhìn thấy
    Và em lại được nắm lấy
    Bàn tay anh
    Nụ cười của anh
    Và bầu trời lại xanh
    Và mùa thu không còn mong manh

    Chữ YÊU THƯƠNG tươi thắm nở trên cành
    Lá thư kia không còn làm em xa anh nữa
    Những khó nhọc càng làm bùng lên ngọn lửa
    Cho hai đứa mình bên nhau
    Yêu nhau!
    Mùa thu vỗ về nỗi đau
    Chữ YÊU THƯƠNG chẳng nhạt màu
    Cho dẫu đến ngàn sau!


    SongDuy


    ------------------


    Bao giờ tàn kỷ niệm???


    Ừ vẫn biết kỷ niệm là kỷ niệm
    Muốn quên ư? Tan biến được không em?
    Trang nhật ký dù giấy đã ố hoen
    Thì tiếng nhớ vẫn còn mềm, mềm lắm

    Ừ vẫn biết lời yêu không còn thắm
    Tiếng thời gian có nhắm mắt bao giờ
    Xa lạ rồi cho dẫu có ngó lơ
    Thì trăng khuyết, trăng mờ đêm vẫn đến

    Ừ như thế thuyền lại rời xa bến
    Có bao giờ thôi đếm bước thời gian
    Đêm dần qua màn sương cũng sớm tan
    Còn kỷ niệm bao giờ tàn kỷ niệm???


    SongDuy

    ----------------------------


    Tiếng thu rơi



    Có người chiều nay đứng lặng
    Nghe hồn thu đến rưng rưng
    Nắng vàng mà nghe mằn mặn
    Cho câu thơ cứ nhát gừng

    Gom về những mùa lá rụng
    Nghe lòng dâng tiếng thu rơi
    Môi cười rạc trong gắng gượng
    Lời ru năm ấy xa vời

    Người đi còn gì đứng đợi
    Trăng ngồi khuyên khuyết bên em
    Tim nghe trọn mùa dữ dội
    Thả trôi leo lét ánh đèn

    Thêm thu nữa không trọn vẹn
    Một mình em đứng bên song
    Đợi gì trong những câu hẹn
    Mà thu hương sữa hanh lòng...


    SongDuy
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 19:40:46 bởi songduy >
    #2
      songduy 16.08.2006 19:44:31 (permalink)
      0
      Đừng ngộ nhận



      Đừng ngộ nhận gần nhau đã là thương
      Bản nhạc du dương ai chẳng yêu cơ chứ
      Vầng trăng đêm cùng màn sương tích tụ
      Khuyết vẫn còn ủ rũ năm canh

      Đừng ngộ nhận rằng em đã yêu anh
      Cảm xúc mong manh vì đâu mà "dám chắc"
      Hoàng hôn buông ôm nỗi niềm dằn vặt
      Ngọn lửa tình phụt tắt... ngộ nhận chưa???

      Ai bảo không tìm được ấm áp trong cơn mưa
      Giọt vấn giọt vương giọt lùa mái tóc
      Giọt nước mắt cho tim em chắt lọc
      Giữa bộn bề những ngóc ngách lâng lâng

      Hãy cứ để tình cảm tự trào dâng
      Dẫu đớn đau cũng một lần hiểu được
      Có tình yêu nào là tình yêu biết trước
      Đừng bao giờ đặt cược trong tình yêu!


      SongDuy


      ------------------------


      Những điều em muốn nhận nơi anh


      Sao anh chỉ gửi cho em một chút của cô đơn?
      Em nhận lấy để chập chờn giấc ngủ
      Sao anh chỉ gửi cho em những vì tinh tú
      Để nhận về những cơn lũ đau thương

      Sao anh chỉ gửi cho em những làn hương
      Nghe ấm đấy nhưng chẳng làm đường mát dịu
      Sao anh chỉ gửi cho em mùa thu kiều diễm
      Vẻ đẹp bên ngoài có vá víu không anh?

      Anh ơi, tình màu xám hay long lanh
      Tình được đo bằng sự chân thành hay ánh lụa
      Mà câu thơ cứ dệt tình chan chứa
      Để nụ cười héo úa ở đầu môi

      Đừng gửi cho em những gì xa xôi
      Hãy gửi cho em những lời anh muốn nói
      Đừng gửi cho em những đắn đo ích lợi
      Để nụ cười trong nắng mới bình minh


      SongDuy


      ------------------------


      Bến có được chọn thuyền



      Có bao giờ bến được chọn thuyền đâu
      Trăng vẫn khuyết theo ngày ngâu dạm ngõ
      Thuyền ra khơi bến lòng anh để ngỏ
      Dõi theo buồm biết có về không

      Thuyền cứ đi đi khắp chốn mênh mông
      Cho bến nhớ chất chồng theo ngày tháng
      Lúc gần nhau đan vòng tay bè bạn
      Lúc xa rồi tim bám yêu thương

      Bến mùa thu con nước cuộn sầu vương
      Ôm, ôm lấy giấc mộng ương chưa chín
      Giữa thinh không bóng thuyền đâu mà vịn
      Cung đàn buông những phím trơ vơ

      Thuyền cứ đi dang dở cả câu thơ
      Đi, đi mãi để cập bờ hạnh phúc
      Bến mùa thu lại về trong cõi thực
      Có bao giờ bến được chọn thuyền đâu...



      SongDuy


      #3
        songduy 17.08.2006 19:42:11 (permalink)
        0
        Tiếng đàn từ câu chữ


        Hãy nghe đi tiếng đàn từ câu chữ
        Chuốt điệu trầm cũng đủ để ta nghe
        Để thu về trong tiếng gió se se
        Để đôi mắt được sẻ chia màu tối

        Hãy nghe đi tiếng đàn như tiếng nói
        Những muộn phiền đừng gói gọn trong tim
        Để đêm về trăng sao có lặng im
        Thì câu chữ cũng đi tìm ánh mắt

        Ừ thu về tiếng lòng thêm tê thắt
        Bởi không còn ánh mắt với làn môi
        Chỉ có điệu trầm da diết ở bên tôi
        Chỉ câu chữ san vơi niềm khắc khoải

        Hãy nghe đi tiếng đàn bên phía trái
        Chuốt điệu trầm cho mái phố mùa thu
        Của một thời đôi mắt ứ tàn dư
        Hãy nghe đi tiếng đàn từ câu chữ!


        SongDuy


        -------------------------


        Anh không muốn em là chiếc bóng



        Anh không muốn em chỉ là chiếc bóng
        Bóng với hình ừ thì là một đôi
        Gần nhau thế mà hóa lại xa xôi
        Khi nằm xuống bóng cũng rời anh vậy

        Em là bóng ừ có gần anh đấy
        Nhưng chỉ nhìn xa biết mấy em ơi
        Em là bóng thì chỉ nắm tay thôi
        Đối với anh như lên trời em ạ

        Ta yêu nhau mà như người xa lạ
        Tiếng nói cười cũng hóa lặng thinh không
        Gần nhau thế đôi mắt cứ chất chồng
        Đâu hơi ấm trong ngày đông lạnh lẽo

        Em gần anh mà như đi khắp nẻo
        Để thu về ngâu héo chẳng buồn rơi
        Anh muốn em chỉ là chính em thôi
        Đừng là chiếc bóng xa rời anh mãi thế!


        SongDuy


        ------------------------------


        Dù em nói hết yêu anh


        Dù em có bảo hết yêu anh
        Thì mùa thu cũng sẽ gửi cành hoa sữa
        Mưa cứ về trước cửa
        Chẳng cuốn đi được ngọn lửa yêu em

        Những đóa sen
        nở từng cánh hồng diễm lệ
        Cơn ngâu là thế
        xám trời
        tê tái
        nhưng đâu có thể làm phai nhạt cánh sen thơm

        Còn em
        những lúc giận hờn
        anh biết
        và anh vẫn viết
        những vần thơ tha thiết yêu em

        Cơn ngâu
        là do mùa thu mang đến
        và mùa thu sẽ mang đi

        Em hờn giận
        là do anh tất cả
        những vô tâm làm cho em lạnh giá
        những muộn phiền làm em nghiêng ngả
        do anh!

        Em ơi
        đây bàn tay anh
        đây ánh mắt anh
        đây con tim anh
        chỉ dành cho em mãi
        những vô tâm
        những muộn phiền
        anh sẽ dồn cả lại
        gửi cho em hơi ấm của trời xanh

        Dù em có bảo hết yêu anh!


        SongDuy
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2006 11:18:46 bởi songduy >
        #4
          songduy 19.08.2006 21:04:49 (permalink)
          0
          Tại sao...?


          Tại sao em lại muốn chia tay anh?
          Khi tình em dành cho anh nhiều thế
          Nghịch cảnh ư? Có gì là không thể
          Hay mùa thu cứ phải xế bóng chiều

          Em không đủ dũng cảm trong tình yêu?
          Hay em sợ cánh diều mơ lạc gió
          Có bao giờ không trải qua gian khó
          Để bình minh rạng rỡ nở nụ cười

          Cầm trên tay sao em để tình rơi
          Yêu anh thế sao lại rời xa chứ?
          Kỷ niệm ư? Có bao giờ gói đủ
          Chẳng thuận buồm ta cứ phải chia tay?

          Có phải tình anh không đủ đắm say
          Có phải tình yêu cứ trầy lại xước
          Có phải tình yêu luyến thương là được
          Ta chẳng thể gần, quay bước...Tại sao...?


          SongDuy

          --------------------------------


          Mùa thu còn chằng chịt...


          Em không đủ dũng cảm bước vào mơ
          Ừ thu ấy ngàn năm giờ vẫn vậy
          Cứ bùng lên từng giọt tình đang cháy
          Để ngâu về tuôn chảy những vời xa

          Em không đủ dũng cảm ở gần ta
          Để câu hát cũng nhòa theo tiếng khóc
          Chồi chưa xanh đã úa tàn sao mọc
          Chịu được không những cơn lốc dội về

          Em không đủ dũng cảm trong si mê
          Để mùa ngâu cứ dầm dề trên lối
          Cái nắm tay ánh nhìn trong vồi vội
          Sữa mùa thu đau nhói cả tâm hồn

          Em không đủ dũng cảm nên cô đơn
          Thì thôi nhé trách hờn gì được nữa
          Như vầng trăng vẫn muôn đời khuyết nửa
          Như mùa thu lá úa cứ rụng đầy

          Em không đủ dũng cảm nên chia tay
          Ừ ta biết sẽ có ngày như vậy
          Biết trách ai ân tình yêu thương bấy
          Hỏi mùa thu...đau biết mấy cho vừa

          Thôi ta về trong rét buốt tình thưa
          Thôi ta về tiếng lòng thừa đứt nhịp
          Thôi ta về mùa yêu thương xa tít
          Và mùa thu còn chằng chịt...mùa thu...


          SongDuy


          ----------------------------


          Ta đâu biết...



          Mai thu đến... ừ mai thu sẽ đến
          Nở nụ cười thương mến tặng cho ta
          Như câu chữ... ru mình trong câu chữ
          Gửi cả băn khoăn vui thú làm quà

          Ta chưa thấy... bây giờ ta chưa thấy
          Chỉ một người nghe sống dậy tri âm
          Trăng vẫn khuyết... trăng lòng ta vẫn khuyết
          Bải hoải riêng ta dội khúc nguyệt cầm

          Đêm chưa hết... đêm tàn nhưng chưa hết
          Vẫn còn đây leo lét một nụ cười
          Câu thơ nhức... nghe lòng ta đau nhức
          Dẫu bình minh đang rục rịch nơi nơi

          Ta đâu biết... ừ ta nào đâu biết
          Những vần thơ ta viết chỉ riêng mình
          Tri âm ấy... người tri âm nơi ấy
          Ta nơi này ôm lấy cả lặng thinh...


          SongDuy
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2006 20:02:19 bởi songduy >
          #5
            songduy 21.08.2006 16:48:02 (permalink)
            0
            Thôi đừng day dứt


            Giờ mới biết thôi đừng day dứt nữa
            Ván bài tình đâu hứa sẽ toàn hoa
            Đã dặn mình thực sự muốn tham gia
            Thì thua thắng cũng là điều tất yếu

            Để giờ đây thu về nghe đồng điệu
            Có bao giờ thu thiếu được mùa ngâu
            Ván bài tình không có những cơn đau
            Thì sao biết sắc màu khi tình vợi

            Giờ mới biết thôi em đừng tiếc nuối
            Bởi yêu mà, em có dối lòng đâu
            Cứ hết mình trong đằng đẵng đêm thâu
            Yêu, yêu lắm dẫu sầu dâng chất ngất

            Ừ tình yêu không phải là giọt mật
            Có người cười người mất cũng như em
            Ngày qua đi sẽ chỉ còn bóng đêm
            Đêm khuất bóng rạng niềm tin ngày mới

            Giờ mới biết cho mình thêm rắn rỏi
            Trong cuộc đời ai nói chỉ toàn hoa
            Sẽ lớn hơn sau mỗi lần vấp va
            Như thu ấy vẫn là mùa đẹp nhất!


            SongDuy


            ---------------------------


            Dù em ghét anh



            Anh viết những vần thơ
            Để lòng mình được tỏ
            Có bóng hình em đó
            Dù anh viết nơi đâu

            Dù đi trước về sau
            Vẫn một màu luyến nhớ
            Quanh mình toàn hoa nở
            Anh vẫn viết về em

            Ừ vầng trăng trong đêm
            Ừ bậc thềm nắng rọi
            Những ngôn từ anh nói
            Chẳng giả dối đâu em

            Lửa tình anh vẫn nhen
            Trong mắt em hờn dỗi
            Có bao giờ thôi đợi
            Dù em nói ghét anh


            SongDuy


            -----------------------


            Chân tình



            Hoa hồng có đẹp không?
            đẹp chứ!
            nơi tình yêu bắt đầu
            mượt mà cho mắt ai say

            Hoa phăng có đẹp không?
            đẹp chứ!
            tình yêu chân thành
            cho mùa mắt biếc thêm xanh

            Hoa lan có đẹp không?
            đẹp chứ!
            sâu sắc nồng nàn
            cho nỗi nhớ thơm hương

            Hoa hồng
            Hoa phăng
            Hoa lan
            và nhiều loài hoa khác
            đều đẹp!
            Tình yêu không dồn ép
            mỗi người chắt lọc cho mình một màu hoa

            Cứ ngân lên bản tình ca
            Cho ta
            Cho người
            Tình yêu đâu phải trong từng lời nói
            Dịu dàng trên lối ta đi

            Tình yêu không thể so bì
            người hơn
            người kém
            có ai toàn vẹn
            Tấm chân tình vun vén hưởng mùa yêu!

            SongDuy
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2006 19:06:35 bởi songduy >
            #6
              songduy 22.08.2006 21:13:50 (permalink)
              0
              Phố lạnh


              Kỷ niệm ơi bóng thời gian chảy mãi
              Nhặt lại gì trong trái tim mồ côi
              Anh phương xa kìa những áng mây trôi
              Em hồn phố muôn đời không với tới

              Kỷ niệm ơi có bao giờ có lỗi
              Một ánh nhìn một lời nói bâng quơ
              Có hay đâu rong ruổi cả vần thơ
              Cho tim cứ thẫn thờ trong đêm vắng

              Kỷ niệm ơi có bao giờ như nắng
              Cháy lòng em đằng đẵng bước thời gian
              Kỷ niệm ơi mưa về có kịp tan
              Một màu tím ngút ngàn thương với nhớ

              Kỷ niệm ơi cứ về xô mái phố
              Chỉ chạnh lòng thêm ố mắt mùa thu
              Kỷ niệm ơi sao cứ là phong thư
              Mây không lấy mây từ...cho phố lạnh...


              SongDuy


              ---------------------------


              Mưa chưa dứt...


              Mưa chưa dứt... làm sao mà dứt được
              Những tầng mây đang bước thật nặng nề
              Như lòng tôi câu hát còn ủ ê
              Đây cơn gió lùa về...nghe xa vắng

              Mưa chưa dứt... trời làm sao có nắng
              Những giọt buồn rơi trắng nhợt hoàng hôn
              Như lòng tôi dâng nhớ bạt tiếng hờn
              Đôi mắt phố từng cơn ngâu dõi lối

              Mưa chưa dứt... cô đơn nào có vợi
              Nước có tràn cứ xối đặn từng cơn
              Nào ai muốn so kẻ thiệt người hơn
              Câu luyến ái thêm sờn...mây héo úa

              Mưa chưa dứt... còn đâu mềm ánh lụa
              Đã mòn rồi lời hứa cũng trôi sông
              Chẳng còn gì ngoài nỗi nhớ mùa đông
              Và ta nữa... quặn lòng... mưa chưa dứt...


              SongDuy


              --------------------------


              Phố vắng



              Phố không buồn nhưng phố vắng... gì đâu
              Ngày đi qua để màu trầm ở lại
              Có bao giờ mặt trời lên được mãi
              Nắng mệt rồi... đây mái phố nằm ru

              Phố không buồn cho dẫu mắt mùa thu
              Ngâu tí tách mây mù giăng kịt lối
              Cái nắm tay ánh nhìn trong vời vợi
              Có bao giờ không ối đỏ hoàng hôn

              Phố không buồn cho dẫu chẳng được ôm
              Đôi mắt ấy như đờn ngân điệp khúc
              Hãy nghe đi trong cõi lòng rất thực
              Phố không buồn mà thức... thở cùng trăng

              Phố không buồn trong nhịp sống băng băng
              Yêu, yêu lắm dẫu rằng không tới bến
              Cho bình minh nụ cười tươi trọn vẹn
              Đến nơi này tuy đến để rồi đi...

              Phố không buồn cho dẫu phải chia ly
              Đi... đã muốn... làm gì cho gượng ép
              Như vầng trăng vẫn về trên phố hẹp
              Có bao giờ phố khép... quặn bờ mi...


              SongDuy
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2006 19:44:18 bởi songduy >
              #7
                songduy 26.08.2006 19:28:04 (permalink)
                0
                Cây cầu yêu thương


                Bước vào đường tình ai biết đâu em
                Nhớ cứ nhớ tên gọi tên từng chiều
                Cho lòng phố ngả xanh rêu
                Chiều thu thu có nhớ nhiều hơn anh?

                Bước vào đường tình có hiểu năm canh
                Trăng vẫn khuyết mắt cũng thành trơ trơ
                Cho lòng cứ trực tuôn thơ
                Gửi niềm khao khát bến bờ không thu?

                Bước vào đường tình ai biết được ư
                Sầu không vương mắt đến từ nơi đâu
                Ai bảo thu có cơn ngâu
                Còn anh anh bắc cây cầu yêu thương...


                SongDuy


                ---------------------------


                Cảm ơn anh


                Cảm ơn anh vỗ về em - cô bé
                Tiếng lòng buồn xin ghé những vần thơ
                Chẳng rạng ngời như ai bước vào mơ
                Nhưng đôi mắt đến giờ không còn buốt

                Cảm ơn anh đêm không còn sướt mướt
                Mắt anh nhìn thôi ướt cả vầng trăng
                Em cô bé với vần thơ sương giăng
                Anh ấm áp dịu dàng từng câu chữ

                Cảm ơn anh khoảng trời cho em trú
                Cơn mưa lòng đọng ứ vũng sầu bi
                Nắng lại hồng xoa dịu khúc tình si
                Cho vơi bớt bờ mi ngầu vây kín

                Em ôm ấp nụ tình chưa đủ chín
                Tiếng lòng buồn dâng kín cả hồn em
                Cảm ơn anh rất nhiều khi ở bên
                Cho em chút êm đềm trong sóng gió

                Phải không anh mặt trời lên rất rõ
                Đêm qua rồi con phố cũng xanh hơn
                Em cô bé không còn trong cô đơn
                Luôn muốn nói cảm ơn anh ngày ấy...



                SongDuy


                ---------------------------



                Lời dặn của phố


                Nếu chẳng buồn em có biết niềm vui
                Nếu mặt trời không lui trăng có tỏ
                Chưa mất gì làm sao em biết có
                Hạnh phúc, ừ, thiếu khó khăn không em

                Như mùa thu trong đôi mắt bông sen
                Bùn đen thế luyện rèn cho hồng thắm
                Như mùa thu Ngâu nhớ người vạn dặm
                Suối tình thêm ấm lắm những bàn tay

                Cứ bay đi mây cứ bay đi mây
                Cứ sải bước dựng xây niềm hạnh phúc
                Như màu xanh trong mắt mây rạo rực
                Lúc u buồn thổn thức có phố đây

                Hãy trút vào phố những dòng mưa rây
                Trút vào phố thật đầy men nhức nhối
                Ừ tháng năm chỉ mòn trong đá sỏi
                Còn lòng mình có mỏi cũng qua thôi

                Chỉ cần em tự tin nơi bờ môi
                Mưa sẽ hết và trời xanh, xanh lắm
                Phố nơi đây gửi em lời căn dặn
                Sống hết mình, cố gắng, nhớ nghen em!


                SongDuy
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2006 19:03:33 bởi songduy >
                #8
                  songduy 30.08.2006 11:39:25 (permalink)
                  0
                  Khi anh đã yêu



                  Em có biết khi anh đã yêu
                  Đã ngỏ lời
                  Thì cái lắc đầu bối rối
                  Thì sự từ chối tình yêu của anh dành cho em
                  Chẳng làm anh hết yêu!

                  Những mái phố liêu xiêu
                  Buổi hoàng hôn tiêu điều trong sắc tím
                  Đôi mắt không còn mịn
                  Nhưng tình yêu dành cho em luôn bủa kín hồn anh

                  Khi đã yêu
                  tình yêu ấy làm sao qua nhanh
                  mà còn đọng lại trong ngăn tim em ạ
                  Mùa thu trút bao nhiêu lá
                  Sắc vàng phai tơi tả
                  Cũng chẳng làm nhòa tình anh

                  Con phố vẫn từng ngày đứng đây
                  Nghe dòng thời gian chảy mãi
                  Mặt trời lên rồi mặt trăng trở lại
                  Vẫn một niềm thương nhớ đầy mái phố em ơi

                  Tình đôi ta có thể là xa xôi
                  Tình anh chẳng đổi thay bởi những lời em nói
                  Mỗi khi nhớ đến em
                  anh nghe lòng dâng một làn gió thổi
                  ấm áp
                  dẫu là đơn côi...
                  dẫu là xa xôi...

                  Con phố vẫn đứng đây
                  luôn mong đợi một bờ môi
                  dù chỉ phút giây thôi
                  cũng làm con phố anh ấm áp
                  màn sương đau thương giăng tạt
                  Có nỗi đau nào hơn mất em

                  Con phố vẫn đứng đây cùng với đêm
                  Con phố vẫn đứng đây cùng bậc thềm lạnh lẽo
                  Con phố vẫn đứng đây nhìn gió đi khắp nẻo
                  Con phố vẫn đứng đây hát khúc nhạc tình

                  Khi anh đã yêu
                  dẫu không phải là lung linh
                  thì anh vẫn luôn chờ em trên phố
                  những chiều hoàng hôn loang lổ
                  màn sương quạnh vỡ
                  thì tim anh luôn có chỗ cho em

                  Và em có nói đã quên
                  Và em có nói không yêu anh
                  thì sữa vẫn gửi những cành thương nhớ
                  thì phố vẫn hàng ngày đứng đây cùng nhịp thở
                  Nhịp thở đầy ắp bóng hình em!



                  SongDuy


                  --------------------


                  Giữ mùa thu cho em


                  Anh níu giữ mùa thu
                  Cho em, ừ, sữa ngọt
                  Em đi mùa bén gót
                  Tình anh rót mượt hồn

                  Lá vàng trong hoàng hôn
                  Đây tiếng đờn anh hát
                  Cúc cười nghe dào dạt
                  Đây bát ngát thu lòng

                  Này giọt nhớ bên song
                  Này giọt thương trong mắt
                  Em đi anh góp nhặt
                  Từng hạt nắng - thu tình


                  SongDuy
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2006 22:30:15 bởi songduy >
                  #9
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9