Tủ Thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 1
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 37 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 542 bài trong đề mục
tietkimquyduc 12.05.2009 06:47:19 (permalink)
0
-Một điều khâm phục mà chưa nói ra là dường như bác hdp đã U80 mà còn lên net chơi xả láng thì quả là "xưa nay hiếm"... Xin bái phục...
-Nàng HP là đồng nghiệp của bác hdp và là con gái của một Thi lão U86,
ở Q5, rất thân tình với TĐ...
-Xin tặng 2 bài Định nghĩa Tình yêu.. trong Tuyển tập Tục ngữ ĐL...
tếu vui... (cho đở buồn)...
 
21-Bàn về chữ TÌNH              

TÌNH là cảm xúc giữa hai người
TÌNH nghĩa chẳng còn thì nghỉ chơi
TÌNH huống éo le càng phức tạp
TÌNH hình xu thế đã an bài
TÌNH yêu chân chính luôn tồn tại
TÌNH tiết phũ phàng dễ sục sôi
TÌNH tự với nhau không giấu diếm
TÌNH trường ‘Kiều nữ’ chuyện dông dài …

 
 

22-YÊU là...

Yêu là quý mến ai giao cảm
“Yêu trộm nhớ thầm” thuở học sinh
Yêu cuộc sống… không quên kẻ khó
“Yêu con cậu… mới đậu con mình”
“Yêu vì nết …” tốt hơn người đẹp
“Yêu củ ấu …” thương cho chữ tình
Yêu mẹ muôn lòng sao kể xiết
Yêu cuồng bỏ hết… để theo anh …


TĐ-18/3/2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2009 11:46:36 bởi tietkimquyduc >
Thiên Hùng 12.05.2009 11:29:15 (permalink)
0

Trích đoạn: tietkimquyduc

-Xin tặng một bài Thơ tình năm trước mà vẫn còn âm ỉ... dạng "Cùng chiều khác chuyến" của BN đấy...

20-HỒN MƠ MỘNG

Em gọi tên anh giữa phố chiều
Đường về nẻo vắng phận cô liêu
Tim đây gợn sóng hồn mơ mộng
Mắt đấy ánh sao bóng mĩ miều
Sắc nước hương đời như lắng đọng
Tâm tư tình cảm ngập thương yêu
Hoàng hôn ngừng lại từng chân bước
Tiếng sét ái ân thật trớ trêu!…

TĐ-2/10/2007
(Nàng tên Huệ Phi, do TĐ đặt)

-Sẽ giải thích sau... 


... hiếm khi thấy Bác TĐ viết thơ tình, TH mạn phép họa vui với Bác 1 bài dù rằng gặp vần chết ...

Em về...
 
Em về nắng rũ lạnh trời chiều
Để chỉ mình anh giữa tịch liêu
Mơ dáng Đường thi ôm chữ mỹ
Tưởng hình Tứ tuyệt kết vần miều
Tay buông vế xuất hờn thân phận
Đếm bước vô đề nhớ dấu yêu
Xào xạt rừng thu cây ngã bóng
Nghe chừng lá khóc chẳng buồn trêu... !
 
 
Thiên Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 09:39:17 bởi Thiên Hùng >
tietkimquyduc 14.05.2009 06:45:43 (permalink)
0
-Chào cháu TH... Rất cám ơn cháu ghé thăm và tặng hoa... Cháu họa thơ ĐL thì tốt lắm... và đã họa thơ TĐ dường như là 15 bài rồi... bài này là bài 16...
bác đã tập hợp lưu kỷ niệm và post bên TV... chỉ sợ còn sót... sẽ giới thiệu lại bên vntq này... Bác mới chơi lại với vntq vì bận đi "quậy" các nơi khác... gặp lại nhiều bạn các nơi khác nhưng chưa tiện đến thăm từng quán... sorry... hơn 50 bạn quen biết đã họa thơ TĐ... đã thống kê và giới thiệu bên TV và vài nơi khác...(các web khác dường như bị hack thế nào nên khó vào quá! sorry các bạn nhé)
-Trở lại chủ đề Thơ tình, TĐ viết cũng khá khá nhưng chủ yếu là "Ghẹo các Nàng thơ" trên các Web và ở trong nước vì mỗi Nàng đều có tâm sự riêng rất hay nhưng đều buồn... và TĐ chỉ "ăn theo" chuyện tình buồn ... chứ riêng bác thì vui nhiều hơn... và hạnh phúc thì không thiếu... sorry... và xin khoe tí vậy thôi nha...
-Xin giới thiệu lại một bài Thơ tình vẫn còn âm ỉ trong tim...
 
2-NHỚ NGƯỜI TÌNH LƯƠNG THỊ
(Hoạ thơ bác LS Lương U80)

Nhớ hay quên?... biệt cố nhân rồi!
Dõi bóng đường chiều... vẫn nắng rơi
Chung lối ngày nào... còn thắm thiết!
Chia tay năm tháng... mãi bồi hồi!
Một bài thơ tự tình chưa gửi
Bao cánh thư tình tự đã trôi
Lại một xuân về... xa mộng ước
Bên đèn... trăn trở... phải ngàn lời!...

Thiềng Đức-28/12/2000
Thiên Hùng 15.05.2009 10:34:46 (permalink)
0

Trích đoạn: tietkimquyduc

-Xin giới thiệu lại một bài Thơ tình vẫn còn âm ỉ trong tim...

2-NHỚ NGƯỜI TÌNH LƯƠNG THỊ
(Hoạ thơ bác LS Lương U80)

Nhớ hay quên?... biệt cố nhân rồi!
Dõi bóng đường chiều... vẫn nắng rơi
Chung lối ngày nào... còn thắm thiết!
Chia tay năm tháng... mãi bồi hồi!
Một bài thơ tự tình chưa gửi
Bao cánh thư tình tự đã trôi
Lại một xuân về... xa mộng ước
Bên đèn... trăn trở... phải ngàn lời!...

Thiềng Đức-28/12/2000


... TH họa với Bác TĐ bài nữa nha

Thôi nhé...
 
Thôi nhé từ đây cách biệt rồi
Em về buông vạt nắng chiều rơi
Thiết tha cổ tự chuông ngân tiếng
Đồng vọng cô thôn trống đổ hồi
Thệ hải như mây bàng bạc biến
Sơn nguyền theo nước lạnh lùng trôi
Để anh ôm nỗi sầu hiu quạnh
Cạn chén tương tư nấc nghẹn lời
 
Thiên Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2009 23:38:58 bởi Thiên Hùng >
tietkimquyduc 17.05.2009 03:31:16 (permalink)
0

-TH đã họa thơ TĐ bên vdt...

1-CHUỘT
2-Tâm đạo
3-Tám uýnh...
4-Việt Đồng Tâm
5-Sản phẩm tân thời...
6-Có thật...
7-Nấm đông cô
8-Xáp trận...
9-Người mẫu... chảnh

10-Ngựa...
11-Cam lòng
12-Họ Trư tự mãn...
13- Bạch bạch thanh thanh...

14-Rượu, cờ...
15-Chú Tom...
(Để lưu niệm và sẽ lần lượt gới thiệu...)
-Các bạn khác họa ít hơn nên xin không tổng hợp...

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2009 03:55:14 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 18.05.2009 07:04:00 (permalink)
0
Bài xướng:-Gửi bạn                                                                           
 
Giấc mộng hoàng lương đã tỉnh rồi
Đường về lác đác lá thu rơi
Lơ thơ liễu rũ che
bao lối
Khắc khoải hồn quyên giục
mấy hồi
Vạch lá đề thơ nghe trúc hát
Gác chèo buông lưới ngắm sông trôi
Bâng khuâng trông nẻo trời non Tản

Nhớ bạn tình xưa khó cạn lời. 

Về thơ tình lãng mạn thì cụ LSL viết hay nhất ...
Thiên Hùng 19.05.2009 11:04:27 (permalink)
0

Trích đoạn: tietkimquyduc

Bài xướng:-Gửi bạn                                                                           
 
Giấc mộng hoàng lương đã tỉnh rồi
Đường về lác đác lá thu rơi
Lơ thơ liễu rũ che
bao lối
Khắc khoải hồn quyên giục
mấy hồi
Vạch lá đề thơ nghe trúc hát
Gác chèo buông lưới ngắm sông trôi
Bâng khuâng trông nẻo trời non Tản

Nhớ bạn tình xưa khó cạn lời. 

Về thơ tình lãng mạn thì cụ LSL viết hay nhất ...

 
... kính chào Bác TĐ... NU và TH xin phép họa vui với Bác TĐ và cụ LSL

THÔI ! 


Chẳng thể gần nhau được nữa rồi


Lối về chua xót giọt sầu rơi


Sông thương mộng vỡ chìm theo sóng


Rừng nhớ mơ phai nhạt cánh hồi


Chiều lặng lẽ ru tình chết lặng


Dòng trôi hờ hững lục bình trôi


Lẻ loi một góc dời hiu quạnh


Thả khúc tương tư uất nghẹn lời !


 


                                Nha uyen


Tình em một thuở...
 
Dỏi theo cánh nhạn đã xa rồi
Giữa cảnh trời chiều nắng nhạt rơi
Nhớ, xới tâm tư lòng khắc khoải
Sầu, dâng kỷ niệm dạ bồi hồi
Cây xanh lả ngọn sương chườm phủ
Mây xám buông mình gió cuốn trôi
Tự nhủ thôi thì đành bỏ lại
Tình em một thuở luyến trao lời 

  
Thiên Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2009 11:07:36 bởi Thiên Hùng >
#142
    tietkimquyduc 19.05.2009 22:53:46 (permalink)
    0
    -Cám ơn 2 bạn TH, NU đã họa nhanh và rất hay... Chắc là hợp gu bạn trẻ lắm, phải hu?... Còn bài này thì cũng tùy hỉ...

    TrưỚc lẦu Ngưng Bích

    Buồn trông cửa bể buổi chiều hôm
    Thấp thoáng xa xa một cánh buồm
    Ngọn nước mới sa kề nội cỏ
    Cánh hoa trôi dạt cạnh bờ mom
    Mây bay mặt đất lòng man mác
    Gió cuốn cuối ghềnh dạ sắt son
    Tiếng sóng ầm ầm nào có biết?
    Trước lầu Ngưng Bích lệ sầu tuôn...

    TĐ-17/12/2006
    (theo Truyện Kiều từ câu 851)
    #143
      Thiên Hùng 20.05.2009 12:20:41 (permalink)
      0

      Trích đoạn: tietkimquyduc

      -Cám ơn 2 bạn TH, NU đã họa nhanh và rất hay... Chắc là hợp gu bạn trẻ lắm, phải hu?... Còn bài này thì cũng tùy hỉ...

      TrưỚc lẦu Ngưng Bích

      Buồn trông cửa bể buổi chiều hôm
      Thấp thoáng xa xa một cánh buồm
      Ngọn nước mới sa kề nội cỏ
      Cánh hoa trôi dạt cạnh bờ mom
      Mây bay mặt đất lòng man mác
      Gió cuốn cuối ghềnh dạ sắt son
      Tiếng sóng ầm ầm nào có biết?
      Trước lầu Ngưng Bích lệ sầu tuôn...

      TĐ-17/12/2006
      (theo Truyện Kiều từ câu 851)


       
      ... TH chạy đi tra tự điển, mới học thêm được chữ "mom" là "bờ sông" nơi bài thơ của Bác Đức, nên xin phép họa vui với Bác Đức
       
       
      Cung oán ngâm...
       
      Cung oán ngâm rằng : Có một hôm
      Thủy quân thuyền chiến đã giương buồm
      Reo hò tướng sĩ xuôi qua bến
      Thổn thức thê nhi tiển cạnh mom
      Nợ nước chàng thi tài tuấn kiệt
      Tình nhà thiếp vẹn tấm lòng son
      Bao thu trăng chếch ngoài song cửa
      Ai biết riêng nàng nước mắt tuôn... !
       
       
      Thiên Hùng
      #144
        tietkimquyduc 21.05.2009 06:53:40 (permalink)
        0
        -Thank you TH... hay lắm, hay lắm...
        Trở lại chủ đề "Ghẹo Nàng thơ" bác đã viết tặng Nàng thơ Shiroi bên vđt và đã post bên đó... Nay xin giới thiệu tâm sự của S...
         
        12-HẬN DỞ DANG
        (Tặng Shiroi)
         
        Sầu lẻ bóng vầng trăng nửa khuyết
        Đêm trường cắn bút dệt vần thơ
        Đàn cũ nhạc xưa còn lắng đọng
        Chiều trên biển vắng mãi còn mưa
         
        Vườn xuân cảnh sắc còn ngây ngất
        Đám cưới người ta mộng đá vàng
        Nhớ ai thổn thức sầu vời vợi
        Kẻ ở nát tan hận dở dang …
         
        TĐ-5/4/2008

        -Thấy S có chơi bên nây nhưng bác chưa ghé thăm cũng như một số bạn khác vì không đủ thì giờ như mấy năm trước... 
        -S là Nàng thơ số 12... và sau cùng ở nước ngoài...(để phân biệt những Nàng thơ trong nước). 
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2009 07:01:15 bởi tietkimquyduc >
        #145
          tietkimquyduc 23.05.2009 02:17:07 (permalink)
          0
          -Ghẹo Nàng thơ số 1...
           
          1-Khóc tình xa

          Sáng tác: Thiềng Đức

          (Thơ Tân Đường luật)

          Ai đó đêm Thu nhớ một người
          Lặng lẽ đôi đường kiếp lẻ loi
          Trở lại vườn xưa tìm mộng ước
          Pháo nổ vu quy lỗi hẹn rồi!

          Nhặt lá vàng rơi buồn trách phận
          Mưa Thu chốn cũ thấm tình xưa
          Thương anh quá! Hỡi người hàng xóm!
          Chia tay tuyết lạnh khóc tình xa…

           
          -8/8/06
          (Tặng Thi hữu TUYẾT TRẮNG để đọc vui, chớ không khóc)
          --------------------------
          -Nàng thơ TT ở bên HST... chưa biết mặt...
          -Bài này đang dẫn đầu top ten mười "bài thơ nổi tiếng" bên HST...
          và bị hacker (van cong?) đạo văn...
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2009 04:31:08 bởi tietkimquyduc >
          #146
            tietkimquyduc 24.05.2009 11:14:16 (permalink)
            0
            -Xin giới thiệu tiếp Nàng thơ Tuyết Trắng (Bạch Tuyết?)...
             
            1-Ghẹo Nàng thơ

            Ảo mộng tình yêu thật khó tầm
            Chia tay ngày ấy chửa lần thăm
            Nàng Thơ không tới mình ray rứt
            Năm tháng qua mau kiếp dãi dầm
            Chớ trách sai lầm sương trắng tuyết
            Lãng quên nhắp cạn chén hồng sâm
            Thơ Đường khó quá sao thương lắm!
            Nhung nhớ tím gan với ruột bầm...

            TĐ -11/8/2006

            Thơ Đường Khó Quá

            Làm thơ khó quá phải đi tầm
            Kiếm bạn tìm thầy khéo hỏi thăm
            Nhéo mũi cào da mày nhíu nhó
            Ôm đầu bức tóc mặt chầm dầm
            Trưa về rã rượi nên bồi thuốc
            Tối đến bơ phờ phải uống sâm
            Bởi vậy lần sau không dám học
            Than trời trách đất cứ lầm bầm

            Tuyết Trắng
            Nov 24, 2005

            -------------------------
            -Bài này cũng được khoảng chục Thi hữu họa dzui và sôi nổi...
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2009 11:44:33 bởi tietkimquyduc >
            #147
              tietkimquyduc 24.05.2009 11:53:27 (permalink)
              0

              Trích đoạn: tietkimquyduc

              Bài thơ của T/h Tuyết Trắng ở HST.
              THƠ ĐƯỜNG KHÓ QUÁ

              Làm thơ khó quá phải đi tầm
              Kiếm bạn tìm thầy khéo hỏi thăm
              Nhéo mũi cào da mày nhíu nhó
              Ôm đầu bức tóc mặt chầm dầm
              Trưa về rã rượi nên bồi thuốc
              Tối đến bơ phờ phải uống sâm
              Bởi vậy lần sau không dám học
              Than trời trách đất cứ lầm bầm

              Bài họa:-Thiềng Đức (11/8/06)
              -GHẸO NÀNG THƠ

              Ảo mộng tình yêu thật khó tầm
              Chia tay ngày ấy chửa lần thăm
              Nàng thơ không tới mình ray rứt
              Năm tháng qua mau kiếp dãi dầm
              Chớ trách sai lầm sương trắng tuyết
              Lãng quên nhắp cạn chén hồng sâm
              Thơ Đường khó quá sao thương lắm
              Nhung nhớ tím gan với ruột bầm...


              Tội nghiệp Nàng thơ quá!


              -mod TL đã họa..

              1-Thơ Đường Không Khó
              Lớp sẵn trường đây khỏi phải tầm
              Hằng ngày cứ nhớ ghé vào thăm
              Siêng năng chớ để tâm phiền lụy
              Cố gắng đừng cho lệ nhỏ dầm
              Mến bạn ơn đền đem bánh mứt
              Thương thầy nghĩa đáp biếu trà sâm
              Thơ Đường thấy vậy mà không khó
              Bớt nóng dằn câu rủa chết bầm
              Aug 31, 2006

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2009 11:54:52 bởi tietkimquyduc >
              #148
                tietkimquyduc 28.05.2009 15:38:31 (permalink)
                0
                -Một Nàng thơ ở HCMC tâm tư cũng rất chân tình...
                 
                GỞI MÂY BAY
                 
                “Một tấm lòng” như một nỗi lòng
                Nàng thơ tâm sự nhớ mênh mông
                Xuân Vân độc ẩm nhưng thanh thản
                Tình khúc buồn… cay đắng… xót thương
                 
                Một cõi Xuân… hương ngợp đất trời
                Mây xuân che nắng cõi trần ai
                Xuân ơi! Có đến?... Anh chưa đến!
                Xuân mộng… bao giờ hết lệ rơi!
                 
                Tình thơ kỳ ngộ vui bằng hữu
                Thơ quyện hồn ta thỏa tháng ngày
                Kỳ diệu thơ… thiên thần chắp cánh
                Duyên văn thi phú… gởi mây bay…
                 
                Thiềng Đức - 27/5/2009
                (Ăn theo dòng thơ XV)
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2009 15:41:48 bởi tietkimquyduc >
                #149
                  tietkimquyduc 29.05.2009 06:45:29 (permalink)
                  0
                  -Xin giới thiệu thêm... Nàng thơ XV thì Thi hữu ở các CLB Thơ tại HCMC và các Tỉnh đều quen biết qua giao lưu rất rộng và thắm tình...
                  #150
                    Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 37 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 542 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9