Tủ Thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 1
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 37 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 542 bài trong đề mục
tietkimquyduc 03.06.2009 05:31:07 (permalink)
0
Lắng đọng
(Thơ chiết cành số 42)

Lòng ta lắng đọng bao tình nghĩa
Chỉ biết gửi vào cánh thiệp hoa
Rượu chờ tâm sự ngồi bên cửa
Loang loáng ngày đi tháng lại qua

Tình thơ lắng đọng khôn gì nhạt
Chia đôi chung rượu buổi xuân đầu
Cõi mơ trồi hụt còn say mộng
Hò hẹn cùng nhau dốc cạn bầu

Từ Thức cùng Tiên sao chẳng thấy
Ngờ đâu lạc lõng tận chân trời
Mộng đã nhạt nhòa cam chịu vậy
Trộm thương nỗi nhớ cứ dần trôi…

Thiềng Đức - 30/5/2009
(Ăn theo dòng thơ Hạ Long, Q3)
 
-Một dòng thơ trữ tình đặc biệt...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 07:22:52 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 07.06.2009 05:05:04 (permalink)
0
-Copy về quán nhà... theo dòng chảy "Ghẹo Nàng thơ"...

Trích đoạn: tietkimquyduc

-Xin chào Thi huynh hdpro và các bạn...
Thấy quán thơ của bác hd sôi động lên, nên TĐ/tkqđ cũng xin tham gia tiếp...
TĐ không mạnh về thơ tình, nên chỉ ăn theo thôi nha...
Ở Q5 có nhà thơ Từ Dung (lại Dung) đã xuất bản 25 tập thơ
và lên VTV4/ Sức sống mới. Tháng rồi TD có tặng cho TĐ tập thơ thứ 25...
TĐ cũng ăn theo một bài như thế này...

MÃI TÌNH SẦU
(Cảm tác sau khi đọc
Tập thơ HOA QUỲ của TD)
 
Nàng thơ chia sẻ chuyện “Ngồi buồn”

Lắng đọng tâm tư cảnh nhớ thương
Thu trước tình chàng… vàng kỷ niệm
Chị Hằng soi tỏ… sáng đường làng
 
Nhưng rồi người ấy bước qua cầu
Để lại mình ta một nỗi đau
Mơ ước mộng đầu… đành lỡ nhịp
Tình xưa còn đó… mãi tình sầu…
 
Thiềng Đức -22/3/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2009 05:06:47 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 08.06.2009 03:35:02 (permalink)
0
-Một bài thơ mới ra lò...

Bài họa: -tớ mời ra
 
Cũng mừng chị Việt thấy không già
Thi tỉ bảy lăm tạo kiểng hoa
“Giọt nhớ giọt thương” lưu khúc hát
“Việt Nam hương sắc” góp bài ca
Gia đình giữ Đức đời sung túc
Đất nước vào Xuân cảnh thái hòa
Xướng họa Đường thi còn múa bút
Nam Tào lộn xộn… tớ mời ra…
 
Thiềng Đức - 7/6/2009
-Một Nàng thơ cao niên... 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2009 03:36:41 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 09.06.2009 22:24:53 (permalink)
0
Bài xướng: -TỰ SỰ TUỔI 75
 
Ba phần tư thế kỷ vẫn chưa già
Còn thích văn thơ thích ngắm hoa
Ngoài hội bạn bè luôn xướng họa
Trong nhà con cháu mãi đàn ca
Gia phong giữ trọn câu nhân nghĩa
Đạo lý chăm lo chữ thuận hòa
Thanh thản tâm hồn vui bước tiếp
Bảy lăm tuổi thọ khỏe thêm ra
 
Tân Việt
Thiên Hùng 10.06.2009 10:29:35 (permalink)
0

Bài xướng: -TỰ SỰ TUỔI 75
 
Ba phần tư thế kỷ vẫn chưa già
Còn thích văn thơ thích ngắm hoa
Ngoài hội bạn bè luôn xướng họa
Trong nhà con cháu mãi đàn ca
Gia phong giữ trọn câu nhân nghĩa
Đạo lý chăm lo chữ thuận hòa
Thanh thản tâm hồn vui bước tiếp
Bảy lăm tuổi thọ khỏe thêm ra

Tân Việt

 Bài họa: -tớ mời ra
 
Cũng mừng chị Việt thấy không già
Thi tỉ bảy lăm tạo kiểng hoa
“Giọt nhớ giọt thương” lưu khúc hát
“Việt Nam hương sắc” góp bài ca
Gia đình giữ Đức đời sung túc
Đất nước vào Xuân cảnh thái hòa
Xướng họa Đường thi còn múa bút
Nam Tào lộn xộn… tớ mời ra…
 
Thiềng Đức - 7/6/2009
-Một Nàng thơ cao niên...
 
... TH xin phép họa với cụ Tân Việt và Bác TĐ 1 bài
 
Tuổi già...
 
Tạn mặt nhìn mi cái tuổi già
Cũng xinh đó chứ giữa ngàn hoa
Đông Tây trọng nghĩa hòa cung nhạc
Nam Bắc thân tình hợp tiếng ca
Hải ngọai cương thường gìn phẩm cách
Nội đường gia đạo giữ an hòa
Điềm nhiên sóng bước thời gian tới
Một chữ hùng, chi ngại nói ra...
 
 
Thiên Hùng
 

tietkimquyduc 12.06.2009 06:40:47 (permalink)
0
-Cám ơn TH đã ghé thăm và tặng hoa...
Lâu lâu đưa lên dòng thơ lạc quan yêu đời cho đở buồn nha...
U75 mà còn như thế... U80 này cũng chẳng kém...
 
Bài xướng: -LẼ SỐNG
Đến tuổi tám mươi tất phải già                    
Niềm vui thưởng ngoạn những chiều tà                 
Gia đình mẫu mực làng yêu mến                               
Bằng hữu tham lam xóm lánh xa                     
Thầy giáo dạy trò cần nhẫn nại                          
Lương y cứu bệnh chớ nề hà                                      
Tu nhân tích đức cho hoàn thiện                                  
Lẽ sống ở đời trách nhiệm ta.
                   Đặng Thị Thanh An

Bài họa: -THỎA HỒN TA

Thanh An thi tỉ thấy không già                                      
Thế thái kinh qua rõ chánh tà                                     
Phụ nữ tự hào tròn nghĩa lớn                                        
Lương y từ mẫu vẹn đường xa                              
Rèn tâm luyện trí xây tinh tấn                                         
Tích đức tu nhân sống hải hà                                        
Tổ quốc gia đình công đóng góp                            
Giao lưu xướng họa thỏa hồn ta…                   

Thiềng Đức -23/5/2009                                                          
(Thay lời mừng thọ U80)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2009 06:48:26 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 13.06.2009 05:41:56 (permalink)
0
-Những dòng thơ U80...
 
THƠ CÒN DÀI 

Một chút hương say… nhớ chuyện đời
Bây giờ mới kể… những đầy vơi
Tình yêu chiến sĩ luôn hòa nhịp
Đất nước quê hương mãi tuyệt vời
 
Đấu tranh - Hạnh phúc… một vần thôi
Cuộc sống tình đời sáng lão lai
Tâm sự suy tư luôn trọn nghĩa
Xuân tình tám chục… thơ còn dài…
 
Ý Yên… Từ ấy rộn con tim
Thẳng bước phong ba mặc nổi chìm
Phơi phới hồn say ngời lẽ sống
Hương quê sâu đậm… ấm tình em…

Thiềng Đức – 14/4/2009 và 26/5/2009
(Ăn theo dòng thơ “Chút hương đời”)
-Thay lời mừng thọ Thi huynh Ngọc Giao
80 xuân.
Thiên Hùng 13.06.2009 11:34:56 (permalink)
0

Trích đoạn: tietkimquyduc

-Cám ơn TH đã ghé thăm và tặng hoa...
Lâu lâu đưa lên dòng thơ lạc quan yêu đời cho đở buồn nha...
U75 mà còn như thế... U80 này cũng chẳng kém...
 
Bài xướng: -LẼ SỐNG
Đến tuổi tám mươi tất phải già                    
Niềm vui thưởng ngoạn những chiều tà                 
Gia đình mẫu mực làng yêu mến                               
Bằng hữu tham lam xóm lánh xa                     
Thầy giáo dạy trò cần nhẫn nại                          
Lương y cứu bệnh chớ nề hà                                      
Tu nhân tích đức cho hoàn thiện                                  
Lẽ sống ở đời trách nhiệm ta.
                  Đặng Thị Thanh An

Bài họa: -THỎA HỒN TA

Thanh An thi tỉ thấy không già                                      
Thế thái kinh qua rõ chánh tà                                     
Phụ nữ tự hào tròn nghĩa lớn                                        
Lương y từ mẫu vẹn đường xa                              
Rèn tâm luyện trí xây tinh tấn                                         
Tích đức tu nhân sống hải hà                                        
Tổ quốc gia đình công đóng góp                            
Giao lưu xướng họa thỏa hồn ta…                   

Thiềng Đức -23/5/2009                                                          
(Thay lời mừng thọ U80)

 
... Bác TĐ ơi, cho TH họa nịnh cụ Thanh An 1 bài nha
 
Sợ chi già...
 
Văn chương tám chục sợ chi già
Đường luật giao lưu bút chẳng tà
Tuổi tác nào phân người kế cận
Thi thơ há luận kẻ gần xa
Tiên Long nữ tú rền sơn Tản
Hồng Lạc anh thư tõa Nhị Hà
Lưu dấu gương lành cho hậu bối
Nhìn đời ai dễ sánh cùng ta
 

tietkimquyduc 18.06.2009 06:33:34 (permalink)
0
-Cám ơn TH... họa thơ ĐL nhanh và hay...
Xin giới thiệu dòng thơ U80 không đường...

Trích đoạn: tietkimquyduc

-Một bài thơ giao lưu mới ra lò...
 
THẤY VẪN XUÂN
 
Hàn Giang mến tặng Tập “Chiều ngâu”
Dẫu có hơn không… cũng lắm màu
Tâm sự thơ vườn… mùi đã đủ
Thoát vòng danh lợi… rõ nông sâu
 
Giao lưu thi phú… trao nhau chữ
Tìm bạn muốn quen… khó cũng trèo
Xin cảnh an bình… tâm ước nguyện
Ra vào tao nhã… vịnh trăng treo
 
Tám chục tuổi đời thấy vẫn xuân
Hàn Giang thấm đạo trọng lòng nhân
Thơ Đường Nhân Tạo còn lai láng
Hoài niệm Hòa Vang… mãi vọng ngân…
 
Thiềng Đức-16/5/2009
(Ăn theo dòng thơ HG)
-Thơ viết tặng Thi huynh Hàn Giang,
Thay lời mừng thọ lên hàng U80.

-Mấy hôm rồi bận việc quá nên không về nhà được...
̃ Sẽ xướng họa ĐL tiếp...
tietkimquyduc 21.06.2009 05:14:22 (permalink)
0
-Xin tiếp tục một bài thơ có Hàn Giang...

Trích đoạn: tietkimquyduc
-tietkimquyduc/TĐ với tiền bối XX
--------------------------------
Gửi cụ Hàn...
(Hoạ bài Buồn Thu của Hàn Mặc Tử,
theo bài tập của CLB Thơ...)

Số phận đau thương... chửa hết lời
Mới hai tám tuổi... cụ Hàn ơi!
Uống trăng huyền ảo... còn thèm lắm!
Say nắng tương tư... đã thắm rồi!
Vĩ Giạ thôn ơi! Sầu chẳng dứt!
Hàn Giang bến hỡi! Nhớ khôn thôi!
Buồn thu lưu luyến... Xuân như ý...
Hãy đón hồn anh... lệ khó vơi!...

Thiềng Đức-1/2000
(Ăn theo dòng thơ HMT và theo Tiểu dẫn tác giả HMT).

 
Buồn Thu
Ấp úng không ra được nửa lời
Tình Thu bi thiết lắm Thu ơi!
Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt
Hiu hắt hơi may thoảng lại rồi
Nằm gắng đã không thành mộng được
Ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi
Ngàn tầm bóng liễu trông xanh ngát
Cảnh sắp về Đông mắt lệ vơi.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2009 05:17:28 bởi tietkimquyduc >
Người lính 21.06.2009 21:37:39 (permalink)
0

-Chào bạn NL...
Thấy lá cờ Tổ quốc tung bay ở topic của NL... là thấy niềm tin...
Xin làm quen với một bài thơ của hàng U80...

THƠ MỪNG

Mừng thọ Thi huynh Trần Thế Đề
Từ đồi A1… vinh quang về
Sáu mươi tuổi Đảng tròn tình nghĩa
U tám chục… thơ… sướng tái tê…

*****
Mấy lần thập tử nhất sanh
Bây giờ mới thấy nghĩa tình bao la
Hà Nam… Bình Lục… quê nhà
Quận 5 Trần Phú mặn mà tình em…

“Niềm vui Thế kỷ” dài thêm
Bài thơ tặng vợ trái tim ấm nồng
“Vui Xuân nhớ lá rau rừng”
Theo đường Bác… nguyện thủy chung trọn đời…

TĐ -13/6/2009
(Ngày mừng Song hỷ)
-Ăn theo dòng thơ Thi huynh TTĐ.




Cháu kính chào bác! Hôm nay cháu đăng nhập được thì mới hay bác đã ghé qua nhà cháu! Kính mong bác thứ lỗi vì sự chậm trễ đón tiếp thất kính này!
Cháu thật hạnh phúc khi được bác và bác huydungpro giành cho những tình cảm ưu ái
. Cháu cũng kính mong bác thứ lỗi vì chưa đến nhà thăm bác - dù thời gian "lang thang" trên Diễn đàn của cháu cũng khá lâu rồi! Cháu vẫn đọc và vẫn luôn mong bác sáng tác đều tay, luôn hay! Cháu kính chúc bác mạnh khoẻ, vui và hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của gia đình!
Trân trọng!
Cháu: Người lính



Và đây là bài thơ cháu vừa "thăng hoa"
Cháu xin mạn phép chép ra, riêng tặng bác!



Đời đã tặng người Tám mươi xuân
Tặng hồn thi sỹ - ánh trăng ngần
Trải lòng Thư quán - đi tìm đạo
Mắt mỏi, chân chùn... chẳng phân vân

Bước vào thế giới của thơ ca
Mỗi từ, mỗi chữ... mỗi bông hoa
Đã có mấy ai trong cõi tạm
Bát thập tim hồng vẫn thiết tha...!
Đêm 21.6.2009
Người lính


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2009 21:57:21 bởi Người lính >
tietkimquyduc 22.06.2009 04:50:01 (permalink)
0
-Cụ này vừa đại diện BĐ/TS ra thăm ĐT... có lên TV...

Trích đoạn: tietkimquyduc

-Những dòng thơ U80...
 
THƠ CÒN DÀI 

Một chút hương say… nhớ chuyện đời
Bây giờ mới kể… những đầy vơi
Tình yêu chiến sĩ luôn hòa nhịp
Đất nước quê hương mãi tuyệt vời
 
Đấu tranh - Hạnh phúc… một vần thôi
Cuộc sống tình đời sáng lão lai
Tâm sự suy tư luôn trọn nghĩa
Xuân tình tám chục… thơ còn dài…
 
Ý Yên… Từ ấy rộn con tim
Thẳng bước phong ba mặc nổi chìm
Phơi phới hồn say ngời lẽ sống
Hương quê sâu đậm… ấm tình em…

Thiềng Đức – 14/4/2009 và 26/5/2009
(Ăn theo dòng thơ “Chút hương đời”)
-Thay lời mừng thọ Thi huynh Ngọc Giao 80 xuân.

Người lính 23.06.2009 19:30:28 (permalink)
0
 
 
 

-Xin tự giới thiệu với NL một tí nha...

“THƠ CÓTHÉP”*
-Kính tặng CLB Thơ ca P14/Q10
tietkimquyduc
 
 
THƠ MANG CHẤT THÉP
VÌ TÌNH YÊU THƯƠNG!
 
(Kính tặng bác tietkimquyduc)
 
Trong thơ bác giới thiệu rồi
Bác đang sống ở Quận Mười, phải không?
Thi hữu của bác thiệt đông
Đồng niên bát thập vẫn nồng tình thơ...
 
Cháu đã qua tuổi mộng mơ
Cầm tinh con khỉ nên giờ vẫn... non
Một vợ cùng với hai con
Ngoại thành của đất Sài Gòn - Củ Chi...
 
Mời bác đặc sản... khoai mì
Những món khác có thiếu gì, bác he...!
Cháu vừa chập chững hò vè
Nên thơ lắm lúc chua lè, bác ơi!
 
Thơ bác từng chữ, từng lời
Cháu đọc, cháu ngẫm để rồi nghe theo
Cháu là người lính, quê nghèo
Trong thơ chất thép trong veo - tình người...
 
Trời cao, biển rộng... bác ơi!
Trên đường đi tới vẫn ngời niềm tin
Nhìn xuôi, nhìn ngược, nhìn mình
Thơ mang chất thép vì tình yêu thương...
 
Người lính - 23.6.2009
tietkimquyduc 24.06.2009 05:34:07 (permalink)
0
-Một dòng thơ CCB...
 
MẢNH TRỜI RIÊNG
 
Đô Quan, Nam Định… mảnh trời riêng
Thơ bác Trọng Sam thật tự nhiên
Ký ức, tâm tình luôn cháy bỏng
Tuổi xuân chiến trận khắp ba miền
 
Quê hương - Đất nước đã yên bình
Cuộc sống tình thơ Cựu chiến binh
Hoài niệm ưu tư… mình biết sống
Tri ân bè bạn với gia đình
 
Hỏi Trời quốc nạn… khổ người dân!
Chữ Nhịn ngẫm suy cũng rất cần
Ngâm vịnh cuối đời… ơn tổ phụ
“Cháu con hiếu thuận nối dòng xuân”

Thiềng Đức-26/5/2009
(Ăn theo dòng thơ “Mảnh trời Đô Quan”)
-Thay lời mừng thọ Thi huynh
NTS 75 xuân.
Thiên Hùng 25.06.2009 10:45:17 (permalink)
0

Trích đoạn: tietkimquyduc

Gửi cụ Hàn...
(Hoạ bài Buồn Thu của Hàn Mặc Tử,
theo bài tập của CLB Thơ...)

Số phận đau thương... chửa hết lời
Mới hai tám tuổi... cụ Hàn ơi!
Uống trăng huyền ảo... còn thèm lắm!
Say nắng tương tư... đã thắm rồi!
Vĩ Giạ thôn ơi! Sầu chẳng dứt!
Hàn Giang bến hỡi! Nhớ khôn thôi!
Buồn thu lưu luyến... Xuân như ý...
Hãy đón hồn anh... lệ khó vơi!...

Thiềng Đức-1/2000
(Ăn theo dòng thơ HMT và theo Tiểu dẫn tác giả HMT).

 
Buồn Thu
Ấp úng không ra được nửa lời
Tình Thu bi thiết lắm Thu ơi!
Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt
Hiu hắt hơi may thoảng lại rồi
Nằm gắng đã không thành mộng được
Ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi
Ngàn tầm bóng liễu trông xanh ngát
Cảnh sắp về Đông mắt lệ vơi.
 


... TH cám ơn Bác TĐ đã ghé thăm TH và xin phép mượn vần bài "Buồn Thu" của Bác nhìn Hạ về gợi nhớ 1 thời...
 
Hạ buông...
 
Hạ buông nắng lửa nói thay lời
Tạm biệt ngôi trường tuổi mộng ơi
Mơn dấu chân son còn đọng lại
Dỏi tà áo trắng đã xa rồi
Ve ngâm khúc thán pha hờn dỗi
Phượng lả hoa sầu lặng khóc thôi
Gió khẻ qua cành rưng kỷ niệm
Chợt về trong nỗi nhớ đầy vơi... !
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2009 10:46:43 bởi Thiên Hùng >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 37 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 542 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9