Tủ Thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 1
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 37 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 542 bài trong đề mục
Người lính 26.06.2009 19:58:57 (permalink)
0
 
 
 
quote]-Xin tặng NL và các bạn...
Một dòng thơ lục bát... Nơi bình yên chim hót...

-HÀM TỬ ‘GIA HUẤN CA’(1)
(Nương vận, chuyển đề thơ Trúc Thông
do T/h Lê Sỹ Lương giao lưu) tietkimquyduc
 
 
 
NGỌN HẢI ĐĂNG
(Kính tặng bác tietkimquyduc, bác huydungpro
và các bác thi sỹ cao niên trong vườn thơ VNTQ)
 
Trong vòng tay ấm - gia đình
Cháu con quấn quýt đậm tình xiết bao
Sá gì bóng cả, cây cao
Tình yêu thương mãi dâng trào, không vơi
 
Vần thơ từng chữ, từng lời
Hải đăng dẫn lối rạng ngời nhân tâm
Khuyên con chớ phạm sai lầm
Răn cháu đứng dậy cho mầm vươn xa
 
Vần thơ gửi trọn thiết tha
Dạy cho con cháu biết ta, hiểu người
Vun trồng đạo lý - cây đời
Nắng mưa tắm gội xanh tươi, nẻo về...
 
Người lính - 26.6.2009
Người lính 26.06.2009 21:52:04 (permalink)
0
 
 
 

-Một bài thơ tặng riêng NL/PVN...
 
 
 
 
CHÁU CŨNG THEO BÁC
LÊN... TRỜI!
(Kính tặng bác tietkimquyduc)
 
Cháu cũng theo bác lên... trời
Dẫu cho có mệt đứt hơi vẫn cười...
 
Nhà cháu mới cấp bốn thôi
Còn nơi bác ở - trời ơi... to đùng!
 
Nhà nào cũng nhịp tim rung
Cũng thân, cũng ái, cũng cùng vòng tay...
 
Bác qua một chặng đường dài
Cháu đi, cháu chạy vẫn hoài phía sau...
 
Diễn đàn xướng họa cùng nhau
Bác cho trái ngọt, cháu trao... chua lè...
 
Bác ơi! Hãy vững tâm nghe
Phía sau chúng cháu kết bè, bám theo...!
 
Người lính - 26.6.2009
tietkimquyduc 28.06.2009 05:42:28 (permalink)
0
-Copy đem về quán nhà...


Trích đoạn: tietkimquyduc

-Xin tặng NL và các bạn...
Một dòng thơ lục bát... Nơi bình yên chim hót...

-HÀM TỬ ‘GIA HUẤN CA’(1)
(Nương vận, chuyển đề thơ Trúc Thông
do T/h Lê Sỹ Lương giao lưu)
 
Vườn thơ Hàm Tử bên sông
Sáng chiều gió lộng đem hương mát về
Tâm hồn thắm đượm tình quê
Cựu binh, Hưu trí… lời thề sục sôi
Góp phần không để buông trôi
Hướng đi đổi mới cuộc đời vẫn xanh
 
Thơ người cao tuổi sẵn dành
Lời răn đạo lí nghĩa tình mẹ cha
Luôn luôn trân trọng nếp nhà
Bài ca giữ nước thăng hoa bao lần
Cháu con tuổi trẻ xa gần
Tương lai nối tiếp không nhầm bước đi…
 
Thiềng Đức-10/99 (Liên hoan Thơ Tháng 10 của
CLB Thơ Hàm Tử)
(1) Mượn tựa thơ Nguyễn Trãi.
---------------------
-Bài thơ LB đầu tiên của TĐ, khi bắt đầu chơi thơ...

-Xin giới thiệu luôn về cụ LSL...

Trích đoạn: tietkimquyduc

Bài xướng:- Gửi bạn                                                                          
Giấc mộng hoàng lương đã tỉnh rồi
Đường về lác đác lá thu rơi
Lơ thơ liễu rũ che bao lối
Khắc khoải hồn quyên giục mấy hồi
Vạch lá đề thơ nghe trúc hát
Gác chèo buông lưới ngắm sông trôi
Bâng khuâng trông nẻo trời non Tản
Nhớ bạn tình xưa khó cạn lời. 

Về thơ tình lãng mạn thì cụ Lê Sỹ Lương viết hay nhất ...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2009 06:12:00 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 30.06.2009 06:19:56 (permalink)
0
-Bài họa của TĐ... và một số bạn trẻ họa(sẽ post sau)...


Trích đoạn: tietkimquyduc
2-NHỚ NGƯỜI TÌNH LƯƠNG THỊ
(Hoạ thơ bác LS Lương U80)

Nhớ hay quên?... biệt cố nhân rồi!
Dõi bóng đường chiều... vẫn nắng rơi
Chung lối ngày nào... còn thắm thiết!
Chia tay năm tháng... mãi bồi hồi!
Một bài thơ tự tình chưa gửi
Bao cánh thư tình tự đã trôi
Lại một xuân về... xa mộng ước
Bên đèn... trăn trở... phải ngàn lời!...

Thiềng Đức-28/12/2000

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 06:28:02 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 01.07.2009 06:18:31 (permalink)
0
-Xin giới thiệu thêm về cụ LSL...
 
6-MẤY VẦN THƠ
(Thơ chiết cành số 7 từ 10 bài thơ ĐL
trong tập ‘Nửa vần thơ’
do tác giả Lê Sỹ Lương đề tặng)

Tròn tám mươi xuân chẳng thấy già
Đường say nhịp bước… Tiến quân ca
Bao mùa chinh chiến chân không mỏi
Tâm sự đầy vơi kể chuyện nhà

Những ngày thơ mộng tháng năm qua
Ngan ngát hương tình lộng dáng hoa
Bóng điệp cứ len vào giấc mộng
Trắng đêm hoài niệm gửi người xưa

Đêm hằng mắt lệ đẫm trong mơ
Đào nở bên song dạ thẩn thờ
Một lá thu vàng rơi trước ngõ
Tình đời tâm sự mấy vần thơ…

TĐ-11/3/2001
-Mừng thọ Thi lão LSL 81 xuân.

------------------------------------------
-Cụ LSL đã mất năm 2005
tietkimquyduc 02.07.2009 06:33:29 (permalink)
0
-Một dòng thơ của bậc lão thành nhất...
 
7-NGẪM CHUYỆN ĐỜI
(Thơ chiết cành số 8, từ 10 bài thơ ĐL
của Thi lão Hồng Châu, ở Q5)
-Sau khi đọc Tập thơ do cụ đề tặng...

Ngẫm chuyện đời nhiều nỗi thất kinh
Quên đi, đở vướng bận lòng mình
Thịnh, suy, đắc, thất: bàn cờ sắp
Đời có thăng trầm, có tử sinh

Thôi thế, thôi thì thôi, thế vậy
Nước non chán ngán chữ ân tình
Trần ai tri kỷ: Ta-mình: trọn
Ngắm bóng soi gương tự thán mình

Bãi biển nương dâu tuồng ảo hóa
Hay dở tuồng đời mấy trống canh
Dốc túi gió trăng tròn cõi thọ
Bầu rượu, túi thơ...chan chứa tình...

T
hiềng
Đức-28/7/2001
-Mừng thọ Thi lão HC-Nguyễn Mạnh Hoan 88 xuân.
(Cụ mất 2005)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 06:34:51 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 02.07.2009 07:21:17 (permalink)
0
-Xin đổi tên Quán...

Tủ thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 1
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2009 03:51:58 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 03.07.2009 04:08:55 (permalink)
0
-Một dòng thơ U90...

63-KHÉO VUÔNG TRÒN                                                                     
(Ăn theo tập Tình thơ Kiều Văn                                                               
do cụ Xuyên Châu tặng lại và nhờ đáp lễ)

Bốn chục trang đời thơ viết tay                                                          
Kiều Văn thi lão gắng trìnhbày                                                               
Đề tài đa dạng lưu tình cảm                                                       
Đường luật giao hòa khắp đó đây

Quê hương Long Hựu đẹp Long An                                                    
Cần Đước trăng treo sáng Lý Nhơn                                                     
Sòai Rạp trăng soi ra cửa biển                                                 
 Hai mùa kháng chiến quyết không sờn                                                                       

Luận bàn Khôn-Dại rõ Càn khôn                                                                                                           
Thế thái quẩn quanh Thiên-Địa-Nhơn                                              
Khổng Mạnh hiền nhân truyền Thánh đạo                                                                                                                 
 Kiều Văn thi phú khéo vuông tròn…

Thiềng Đức-16/11/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2009 04:25:53 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 04.07.2009 07:29:39 (permalink)
0
-Một thi lão ở CT cũng độc đáo ...

2-VẪN THÍCH YÊU

Ái Nhân 'cổ thụ' Hội Ninh Kiều
Chín chục xuân tròn vẫn thích 'yêu'
Yêu nước, yêu đời, yêu cuộc sống
Tình yêu là vật mãi 'phì nhiêu' ...

TĐ-21/11/2002
(Kính tặng Thi lão Ái Nhân
và thân tặng 2 T/h Hồng Hiển, Định Ban
cùng đi giao lưu ở Cần Thơ)

 
tietkimquyduc 05.07.2009 07:01:55 (permalink)
0
-Năm 2001 một Đại lão U94 còn giao lưu tặng thơ cho Thiềng Đức (cụ mất năm 2004)

7-QUYẾT HẠ SAN
(Hoạ vận bài Diễm tình ca
của Thi lão Sơn Dương ở Cần Thơ)

Chín bốn tuổi trời thích ngắm Lan
Diễm tình ca hạnh phúc đầy tràn
Ái ân Cúc Nguyệt hồn trăn trở
Ước hẹn Liễu Oanh mộng vái van
Vương nợ giai nhân phờ sáng trắng
Thưởng trăng tố nữ ngộp tơ vàng
Tình xưa Đại lão như bùng cháy
Dẫu mệt... phen này quyết hạ san...

Thiềng Đức-1/1/2001
(Dựa theo tứ thơ SD)

Chép lại bài xướng để tưởng niệm cụ Sơn Dương

Chiều tà ra ngắm chậu hoa Lan
Tưởng nhớ "Tình xưa" dạ ngập tràn
Tiếc lúc đôi vai kề hạnh phúc
Sầu ngày chích cánh mãi than van
Oanh ca ríu rít mơ lời ngọc
Liễu múa đong đưa nhớ vóc vàng
Trường đoạn huyết thơ trao chiếc nhạn
"Đã gần sao nỡ biệt Quan san"

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2009 14:26:46 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 07.07.2009 14:25:41 (permalink)
0
-Thêm một bài giao lưu với Thi lão Sơn Dương...
 
15-CHẬP CHỜN DÁNG NGỌC
(Cảm tác và nương vận bài TÌM EM
của Thi lão Sơn Dương, 95 xuân)

“Em phụ Anh rồi…Em biết không?”
Chiều nay buồn đón ngọn Đông phong
Đong đưa liễu rũ bên sông lạnh
Vắng vẻ đường xưa…nát cõi lòng!

Chia tay ngày ấy em còn nhớ?
Hạnh phúc mong manh cuốn giữa dòng
Vùi dập tim ai cơn thác lủ
“Tìm em Nam Bắc tới Tây Đông”

Sương lạnh đêm tàn còn mộng mị
Mơ màng trăng gió chốn cô phòng
Chập chờn dáng ngọc như in bóng
“Em phụ Anh rồi…Em biết không?”

Thiềng Đức 4/9/2001
(đã gởi tặng Thi lão SD)

tietkimquyduc 09.07.2009 06:31:52 (permalink)
0
-Copy về quán nhà...


Trích đoạn: tietkimquyduc
-Xin tặng vòng nguyệt quế...


Trích đoạn: huydungpro

Nối bút tiên sinh Thiềng Đức, tôi cũng xin “họa liên hoàn”:
 
Lời tim hạnh phúc mãi khôn thôi
Nguyệt Quế dâng hương ngút đỉnh trời.
Ló dạng mặt trời hồng cảnh vật
Tan làn sương sớm rạng xa khơi.
Đêm qua tổ ấm đà bền chặt
Mai tới xích thằng vẫn tuyệt vời?
Ta đổ ánh dương đầy lá phổi
Sớt chia nhựa sống tận chồi vui.


Sớt chia nhựa sống tận chồi vui
Tìm đến bên nhau ấm cuộc đời

Hạnh phúc tuyệt vời chung một cõi
Thiên đường huyền ảo chỉ hai ngôi
Mặt trời cháy bỏng tim rung rẩy
Trăng nguyệt dâng trào xác tả tơi
Dáng ngọc chập chờn còn mộng mị
Địa đàng hồn đắm nở mầm tươi…
tietkimquyduc 12.07.2009 06:24:31 (permalink)
0
-Một Thi lão U95 vẫn còn thơ thẩn... nhờ sinh tố THƠ...
vẫn lạc quan yêu đời...
 
18-SƯƠNG ĐỌNG BAN MAI / 1
(Ăn theo Tập thơ do tác giả

Cao Trọng Giảng đ tặng)

Nam Tần viết ‘Đất nước –Con người’
Tình cảm dạt dào mãi sục sôi
Tự đáy lòng mình thơ xuất phát
Vô cùng sung sướng…lắng trong tôi

Làn gió mới thay da đổi thịt
Bước chân Phù Đổng sóng triều dâng
Dòng tâm huyết nhớ nguồn sâu đậm
Giây phút chạnh lòng trước gió trăng

Nhớ Bác…tình thơ trong nắng mới
Giấc mơ tiên chẳng thể nào phai
Cây tùng…chí khí người cao tuổi
Sương đọng ban mai…nếp dựng đời…

Thiềng Đức-24/11/2001
-Kính tặng và mừng thọ Thi lão Nam Tần/ Cao Trọng Giảng 87 xuân.

 
 18-SƯƠNG ĐỌNG BAN MAI / 2
(Viết tiếp sau khi đọc Tuyển tập bổ sung 21 bài năm 2004)

'Năm tháng khó quên' trang lịch sử
Quê hương Thạch Hãn nhớ Hà Tiên
Vẹn tấm tình chung trong khói lửa
Tiếng đàn kỳ diệu đất Thuận Yên...

TĐ-8/1/2004
Kính tặng và mừng thọ Thi lão Nam Tần 90 xuân.

 
THI NANG 12.07.2009 13:27:15 (permalink)
0
Xin tặng một bài thơ... đưa các cụ... lên trời...
 
4-DUYÊN THƠ NỐI MẠNG
(Thời đại Internet)

Bây giờ mới gặp thảy đều già
Hỡi quý Thi huynh dẫu ở xa!
Địa chỉ 'cách tầng' bao dặm liễu
Tao đàn 'nối mạng' những ngày qua
Mail đi mail lại mong 'bầu' nó
Ngăn núi ngăn sông nhớ 'bậu' ta
Tình nghĩa tăng thêm dù tuổi hạc
Duyên thơ ấm áp khắp nhà nhà ...

Thiềng Đức-1/12/99

Hậu sinh Thi Nang xin kính chào tiền bối tietkimquyduc,
Cảm ơn tietkimquyduc đã tặng thơ...
Kính chúc tiền bối và gia đình luôn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui.
 
Xin được đáp lễ để tỏ lòng tri ân tấm thịnh tình của tiền bối đã dành cho Thi Nang.Nếu còn thiếu sót gì,mong tiền bối chỉ giáo thêm.Đa tạ.
 
CHUNG VUI XƯỚNG HỌA
 
Vui vẻ gặp nhau lúc tuổi già
Chan hòa tình cảm khắp gần xa
Chiều chiều gõ phím chào xuân đến
Tối tối gieo vần tiễn hạ qua
Đọc áng thơ hay say ý bạn
Xem bài phú cổ thỏa lòng ta
Chung vui xướng họa bao ngày tháng
Nhả ngọc phun châu đến vạn nhà.
Thi Nang
THI NANG 12.07.2009 19:20:58 (permalink)
0
Kính tặng tiền bối tietkimquyduc bài thơ:
 
ĐỊA ĐẠO CỦ CHI
 
Rồng thép ẩn mình dưới đất sâu
Biết bao bom pháo trút lên đầu
Bền tâm son sắt cùng năm tháng
Vững dạ kiên trì với bể dâu
Di tích lẫy lừng trong bốn biển
Chiến công vang dội khắp năm châu
Đường hầm mãi mãi còn danh tiếng
Để lại dấu son ở địa cầu
Thi Nang


Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 37 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 542 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9