Tủ Thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 1
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 37 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 542 bài trong đề mục
tietkimquyduc 25.08.2006 02:35:30 (permalink)
0
page 1
-box NH
-CSL
-TA
-NH
=================
page 2
-box TA
-TA

Bài thơ Khuyến tu
30-Bạn có biết (Thơ Tân ĐL)
31-Lời yêu thương (nt)
32-Ngẫm hay (nt, Lục bát/3 khổ)
-------------------------------
33-Một vị Phật tương lai (Thơ 9 chữ/3 khổ)
34-Nhà tôi (TTĐL)
35-Miễn có bà (TTĐL)
------------------------------
36-Về thăm Thầy cũ
37-Chúc Phúc-Lộc-Thọ
38-Triệu cánh mai/1
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2008 21:57:28 bởi tietkimquyduc >
#16
    Tram Anh 25.08.2006 02:49:29 (permalink)
    0
    Dạ TA kính chào tiền bối TKQĐ,

    hân hạnh được biết tiền bối, nhưng nghe qua TA không hiểu tiền bối nói gì. Không biết tiền bối có nhầm TA với người nào chăng? Hình như là có đó. Cám ơn tiền bối đã tặng 2 bài thơ. Nay TA mới tìm ra được người tặng thơ cho mình. Thật ngưỡng mộ dường nào. Kính chúc tiền bối nhiều an vui trong sự nghiệp sáng tác. Kính - TA
    #17
      tietkimquyduc 25.08.2006 02:53:10 (permalink)
      0
      -Copy từ home RAN để lưu tại đây, sợ lạc mất...
      RAN là gì nhỉ? Họa Mi thì biết gồi. Hổm nay bận đi tham quan đầu trên xóm dưới, chưa ghé nhà RAN là điều thiếu sót. Xin cáo lỗi nhé 'con gái bướng bỉnh'. Muốn tặng một bài hợp gu cháu 'kiêu sa, tàn nhẫn', thật là khó. Hôm rồi tặng cho vdn một bài rất hợp tâm sự (cũng chỉ là soạn trong số các bài thơ cũ của bác). Nay tặng cháu bài này, viết 11/2002, có sửa câu cuối cho hợp với cháu một chút và đọc vui thôi nhé.

      NHẤP MÔI GIỌT TÌNH...
      (Cảm tác theo tấm ảnh một người đẹp)

      Trời cho em đẹp như mơ
      Khiến hồn anh mãi thẩn thờ ngất ngây
      Thúy Kiều cũng chỉ thế này
      Tố nga, Tố nữ...dày dày ngoài trong

      Nụ cười 'chí dị' mênh mông
      Ai không trắc ẩn động lòng 'liêu trai'
      Chữ 'xinh' quá đủ nàng ơi!
      Họa mi kiếp cỏ nhấp môi giọt tình...


      (Ảnh cháu cũng đẹp lắm chứ).
      Sẽ copy lại bài thơ tặng vdn để cháu làm tư liệu chơi nhé.
      vdn bảo là 'tuyệt vời' vì đúng tâm tình.
      Welcome RAN...
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2007 17:02:42 bởi tietkimquyduc >
      #18
        tietkimquyduc 08.09.2006 19:46:24 (permalink)
        0

        ===================================
        -Thơ Khuyến tu

        Xin giới thiệu 3 bài thơ đặc biệt (không đường)

        30-BẠN CÓ BIẾT
        (Cảm tác theo bài viết TRỞ VỀ của Thiền sư Nhất Hạnh)

        Thật sự thấy 'mình đã trở về'
        'Quê hương đích thực' chẳng u mê
        Bằng hơi thở...ý...về nơi đó
        Bụng mẹ...thiên cung mãi diệu kỳ

        Mẹ với ta nương nhau hiện hữu
        'Nơi này và ở đây'...thân tâm
        Tự do tỉnh giác không tù ngục
        Buông thư chánh niệm hết mê lầm

        Theo lời Bụt đó là tương tức
        'Ta đã về rồi' 'Kinh niệm thân'...


        TKQĐ viết 12/6/2006 (trong chủ đề TÌM ĐẠO NƠI TA)

        -Kính lễ Thiền sư Thích Nhất Hạnh.
        -w.buddhismtoday cho vào mạng 14/6/2006.
        ------------------------------------------

        31-LỜI YÊU THƯƠNG
        (Cảm tác theo bài viết NGÔN NGỮ YÊU THƯƠNG
        của Tác giả Thích nữ Tắc Phú trên w.buddhism)

        Lời nói yêu thương nguôi tấc dạ
        Tình người từ ấy bước thăng hoa
        Học câu 'ái ngữ' xây hoà khí
        Giới-Định-Luật tâm lý ngộ ra

        Con trâu đen thích lời yêu thương
        (1)
        Luật Dị Tướng kinh dạy tỏ tường
        Đức Thế Tôn luôn khuyên 'ái ngữ'
        An vui giải thoát khắp muôn phương...


        TKQĐ -24/6/2006
        (1) Cũng là cảm hứng về tuổi Đinh Sửu của TKQĐ.
        Nếu là con vật khác thì chắc không viết.
        --------------------------------------
        Một bài thơ Khuyến tu



        32-



        NGẪM HAY...
        ...muôn sự tại người...(lẩy Kiều)

        Dòng đời xuôi ngược ngựa xe
        Con người đau khổ biết về nơi đâu
        Mấy ai không gặp cảnh sầu
        Tử sinh, số mệnh, lo âu suốt đời

        Ai nào luôn được thới lai
        Thăng trầm, bỉ cực, tiền tài, lợi danh
        Mục tiêu hạnh phúc đấu tranh
        Sao mà quả báo bóng hình nạn tai

        Khóc oa từ lúc nằm nôi
        Khóc than đến lúc buông xuôi xuống mồ
        Cuối cùng quả phúc vòng vo
        Ngẫm hay thế sự thắng thua nhãn tiền...


        TKQĐ -18/12/2000
        (Trích trong Tuyển tập Văn học / 60 bài)  
        --------------------------------------
        Cháu TT mến,
        Như đã hẹn, hôm nay bác ghé thăm nhà cháu và xin gửi tặng một bài thơ đặc biệt. Bác không viết chuyên về đạo pháp mà viết kết hợp đời và đạo, cảm tác qua những bài viết của các bậc chân tu mà bác tâm đắc, còn bác thì vẫn là 'thích đủ thứ'...Mô Phật...
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2007 17:06:23 bởi tietkimquyduc >
        #19
          tietkimquyduc 08.09.2006 19:51:32 (permalink)
          0
          33-MỘT VỊ PHẬT TƯƠNG LAI (1)
          (Cảm tác theo truyện ngắn 'Sen trắng'
          của cư sĩ Huỳnh Trung Chánh)

          Ngài chánh án đứng lên chấp tay đưa tiển
          Người nữ tù vừa được Ngài hỏi cung xong
          Quá bất ngờ...nàng là hiện thân Bồ tát
          Là đoá hoa nhân phẩm giữa đời thường

          Là 'nàng kiều thời đại' bán thân trả nợ
          Cho cha mẹ và nuôi em đi học xa
          Điều mà Ngài tự soi...mình chưa làm được
          Vì tâm lượng còn hẹp hơn cánh hoa kia

          'Ngài' Phật tử đến lễ chùa trên Chánh điện
          Còn em làm công quả dưới bếp ngày ngày
          Thân em ô uế nhưng tâm em cao quý
          'Ngài' nghiêng mình vái 'Một vị Phật tương lai'...


          TKQĐ -11/11/98
          (1) Câu kệ của TT.NH.
          -----------------------------------
          -Sách do một đạo hữu cho mượn, đọc xong trả lại...
          và lâu nay chưa có dịp gặp lại...
          -Cư sĩ HTC dường như là tác giả nhiều sách viết về đạo-đời, bác chưa
          có dịp tìm hiểu. Truyện này ông viết hay nên bác viết theo, thế thôi...
          -Chúc cháu vui khoẻ...Hẹn tái nạm...tái ngộ...
          ----------------------------------
          Những bài thơ viết khi đề tài, trong dòng suy tư TÌM ĐẠO NƠI TA.

          34-NHÀ TÔI

          Đầu không đội trời, chân không đạp đất
          Nhà tôi kiểu mới, cửa rộng chung cư
          Ở giữa chín tầng, gió ào mây thấp
          Nhả cao không đất, thất thập còn mơ...


          TKQĐ -10/12/2005

          35-MIỄN CÓ BÀ

          Mỗi ngày mình đếm chùm bông bụt (1)
          Chồng vợ thấy vui với cảnh già
          Sáng nở tối tàn theo định luật
          Sắc màu làm nhẹ tâm hồn ta

          Cánh sen, hồng phấn, vàng, tim tím
          Chẳng ước cao sang...miễn có bà...


          TKQĐ -26/3/2006 (CN)
          (1) Hoa dâm bụt?
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2007 17:07:55 bởi tietkimquyduc >
          #20
            tietkimquyduc 23.09.2006 19:02:44 (permalink)
            0
            Một bài về Tôn sư trọng đạo

            36-VỀ THĂM THẦY CŨ
            (Kính lễ Thầy TRẦN VĂN BẢO)
            -Nhớ về các Thầy Cô thời Collège de Vĩnh Long, 1950
            -Thân tặng tất cả các bạn nguyên là học trò của Thầy Bảo,
            ở các tỉnh sông Tiền...


            Thầy tôi, nhà giáo lão thành
            Tám mươi chín tuổi...vẫn thanh thản đời!
            Sức? -Thừa vượt mức chín mươi
            Thiên niên kỷ mới...thảnh thơi bước vào

            Giọng luôn sang sảng ngày nào
            Tai còn được chín, mắt hầu tối tăm!
            Luật trời mỏi gối chồn chân
            Dáng đi dong dỏng...gậy lần...bước rung!

            Vẫn yêu Chợ Lách quê hương
            Dựng xây cơ nghiệp, ao vườn...khéo lo
            Một đời gắn với học trò
            Vĩnh Long, Sa Đéc, Mỹ Tho...vì nghề...

            Gia phong con cháu đề huề
            Phước cao, đức trọng sum sê hiện tiền
            Thầy ơi! Hẵn có nhân duyên
            Thầy trò gặp lại hàn huyên ấm tình!

            Thầy say sưa nhớ...ngày xanh
            Tấm gương nhà giáo lưu danh muôn lòng
            Cựu sinh lũ lượt đoàn đông
            'Tôn sư trọng đạo' những mong đáp đền...

            TĐ -18/3/99
            (Kỷ niệm ngày về thăm Thầy lần 2)



            -Năm nay Thầy đã 96 xuân, sức khỏe có thể qua Bách niên...
             
            Hai bài thơ Đường luật giao lưu với Thầy Trần văn Bảo
            (Nhà giáo lão thành 90 tuổi, có Ghi chú ở box trên)

            Bài xướng họa 1 
            Ông Táo
            Chưa xong sứ mạng dễ nào ra
            Phận Táo quanh năm giữ trọn a
            Lửa đỏ no dân không trách chủ
            Lọ đen ấm chúa chẳng than cha
            Kìa danh dám hỏi danh nào thật
            Nọ lợi xin thưa lợi chướng đà
            An phận ngồi ghi ai Thiện-Ác
            Hăm ba bệ kiến Táo lên đa.
            (Cụ viết khoảng 1950)

            37-Chúc PHÚC-LỘC-THỌ
            (Họa vận chuyển đề)

            'Tôn sư trọng đạo' mãi đẹp ra
            Cách xa năm tháng nhớ ghê a!
            Ước mong trăn trở tình cô chú
            Thăm hỏi đáp đền nghĩa mẹ cha
            Tết đến chúc Thầy...Di Lạc Phật
            Xuân về mừng cụ...Bụt Di Đà
            Chín mươi tuổi Thọ nhà đầy Phúc
            Gia đạo vững vàng Lộc tối đa...

            tietkimquyduc-1/1/2000

            Bài xướng họa thứ 2:
            -TẢ MAI KHAI BÚT
            Thưởng Xuân nâng chén khẻ nhìn mai
            Khai bút đề thơ tả một bài
            Thân uốn rồng chầu nơi Ngọc các
            Nhành khoanh phụng múa chốn Thiên thai
            Ong đeo nhụy thắm ca luôn buổi
            Bướm vịn hoa tươi vũ suốt ngày
            Gấm lót che mây thêm trọng thể
            Hoàng bào khoác áo dễ ai tày.

            TĐ họa (1/1/2000)
            38-TRIỆU CÁNH MAI

            Gửi tặng nơi nơi triệu cánh mai
            Canh Thìn xướng họa một đôi bài
            Chúc mừng năm mới -Xuân an lạc
            Vui đón thiên niên -Kỷ thoát thai
            Nở nhụy Hòa bình qua tháng tháng
            Khai hoa Phát triển mãi ngày ngày
            Môi trường sinh sống luôn xanh sạch
            Nhân loại yêu thương chửa bấy tày...

            tietkimquyduc
            -Bài họa 2 và 3, sẽ post sau
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2007 17:10:20 bởi tietkimquyduc >
            #21
              tietkimquyduc 23.09.2006 22:19:08 (permalink)
              0
              Ghi chú trước:-Trong chủ đề 'Góp ý với đời' có 2 tập thơ Đường luật:
              1/-TÌM ĐẠO NƠI TA (30 bài)
              2/-VUI BUỒN THẾ SỰ (30 bài)
              -----------------------------------
              -Đề nghị không xướng họa ở đây. Thi hữu nào muốn họa bài trong tập này
              thì giúp rinh về bên chòi VÌ SAO TÔI THÍCH LÀM THƠ ĐƯỜNG LUẬT...và vui vẻ thoải mái...
              -Xin cám ơn trước.[sm=welcome.gif]

              -Tập VBTS có vui, có buồn.
              Xin tách phần vui về bên home Thơ vui như Admin sắp xếp,
              Thơ không vui thì giữ lại home này (Thơ sáng tác).
              Không biết hợp lý chưa?
              -Xin chuyển Thơ tình TK Quý Đức về chung home này cho gọn luôn,
              để nhiều topics rải rác khó quản lý.
              =======================
              1-DUYÊN THƠ NỐI MẠNG
              (Thời đại Internet)

              Bây giờ mới gặp thảy đều già
              Hỡi quý Thi huynh dẫu ở xa!
              Địa chỉ 'cách tầng' bao dặm liễu
              Tao đàn 'nối mạng' những ngày qua
              Mail đi mail lại mong 'bầu' nó
              Ngăn núi ngăn sông nhớ 'bậu' ta
              Tình nghĩa tăng thêm dù tuổi hạc
              Duyên thơ ấm áp khắp nhà nhà...


              tietkimquyduc-1/12/1999
              (Họa thơ NCT, bài số 3/30 tập thơ VUI BUỒN THẾ SỰ)
              ----------------------------------
              2-MỘT CHƯƠNG BẠC MỆNH
              (Suy tư tiếp theo bài GHÉT HAY THƯƠNG,
              xin xem ở sau).

              Tội tình con gái phải buôn hương
              Cái đức 'ông bô' đã rõ đường
              Ả Đạm một thì vang bóng sắc
              Nàng Kiều mấy lượt trổi cung thương
              Má hồng môi đỏ trời ghen ghét
              Hoa thắm liễu xanh đất nhún nhường
              Quy luật muôn đời...cha quá mặn
              Nữ nhi mệnh bạc bấy nhiêu chương...


              tietkimquyduc-2/12/1999
              (Bài số 28/30 VBTS)
              ----------------------------------
              Một bài thơ lạ lạ...
              -Bài số 17/30 VUI BUỒN THẾ SỰ

              3-TỦI TÓC TƠ
              (Họa thơ bạn)

              Đàn đúm đua đòi được đón đưa
              Chán chê chồng chúa chát chua chưa?
              Khoe khoan khắng khít khi khai khẩu
              Luồn lách lả lơi lúc lọc lừa
              Danh dự dây dưa dơ dáng dấp
              Ma men múa máy mút mùa mưa
              Nói năng nông nổi nàng nao núng
              Tai tiếng tan tành tủi tóc tơ!...


              tietkimquyduc-7/12/2002
              Xin mời họa chơi vui...
              ===============================
              Chủ đề VUI BUỒN THẾ SỰ có vui có buồn,
              Thơ vui được một số bạn họa, thơ buồn thì chưa.
              Có nên tách ra thơ vui đưa về home Thơ vui chăng?
              Thơ xướng họa ĐL phần nhiều là thơ vui, vậy admin và mod xem nên sắp xếp
              thế nào cho tiện đôi đàng...
              -Chuyển các bài vui vui về home Thơ vui
              ------------------------------------------------
              Xin bổ sung:-Thơ Đường thì xin xướng họa kiểu thơ Đường,
              'Thơ không Đường' cũng xin mời họa kiểu không Đường. Cho vui.
              (Xin đề nghị gọi là 'Thơ Tân Đường luật', tại sao không?)
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2007 17:11:38 bởi tietkimquyduc >
              #22
                tietkimquyduc 14.10.2006 14:43:04 (permalink)
                0
                -Xin giới thiệu một bài thơ kiểu chơi mới, lạ lạ.

                CÁM ƠN ĐỜI
                (Thơ chiết cành số 5, từ 12 bài thơ Đường luật của TKQĐ)

                Thiềng Đức đâu đành bỏ cuộc chơi
                Trái tim hòa nhịp máu hồng tươi
                Văn nhân cổ thụ gương muôn thuở
                Giấc mộng thuyền trăng hẹn cuối trời

                Gửi tặng nơi nơi triệu cánh mai
                Một lời tâm huyết đấy gia tài
                Mỗi lần Xuân đến nghe hương mới
                Thơ, rượu, hữu duyên...đủ cả rồi

                Cuộc chơi nào cũng muốn không thôi
                Lúc đó sao mà thật 'tốt tươi'
                (1)
                Từ giả thiên niên càng phấn chấn
                Mãn viên phúc lộc...cám ơn đời...


                TKQĐ -18/1/2001
                (1) Trích bài GẶP NHAU...CƯỜI
                Bảy mươi nhớ lắm tuổi đôi mươi
                Lúc đó sao mà thật 'tốt tươi'
                -------------------------------------------
                -Thơ chiết cành là kiểu chơi thơ riêng của TKQĐ từ 1/2001
                (phát triển lối chơi cũng đã có từ lâu) bằng cách chọn những câu thơ hay trong một số bài Thơ ĐL của bạn về một đề tài, rồi ghép lại thành một bài thơ mới (Thơ Tân ĐL) có cùng đề tài với thơ bạn (8 câu, tối đa 12 câu)
                vì bạn đã nói hết ý rồi nên không còn ý nào hay hơn nữa.
                Cái cần thiết là phải đọc kỷ thơ bạn (thế mới là tri âm, tri kỷ)
                Xin cám ơn những Thi hữu mà tôi có mượn câu, ý thơ tôi tâm đắc.
                Thơ chưa tâm đắc thì không thể chiết cành được.
                -Tôi cũng chỉ xướng-họa thơ ĐL nào mình tâm đắc, dù tác giả chưa quen, sau khi xin phép nâng cấp thơ bạn (nếu thấy cần).
                ------------------------------------------------
                -Bài thơ trên để làm mẫu. Nhiều Thi hữu nói chưa làm được kiểu này.
                Mời quý bạn cứ thử xem...
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2007 17:12:48 bởi tietkimquyduc >
                #23
                  tietkimquyduc 26.10.2006 16:02:30 (permalink)
                  0
                  10-Ý kiến về Thơ ca.
                  Kính bạch quý liệt vị ở Đường Thi, Việt Thi,
                  1-Nhờ có tư liệu Bút hoa thi tập TKQĐ mới biết kiểu chơi
                  Thơ chiết cành của mình chỉ là kiểu chơi đã có từ xưa
                  (xin xem lại ý kiến về Thơ chiết cành ở box phía trên),
                  nhưng không rõ căn cứ ở đâu, nay thì rõ rồi và
                  tác giả Phan Mạnh Danh chính là sư tổ của TĐ đó.
                  Cám ơn Thi hữu Khánh Trung đã đưa ra tư liệu quý này.
                  Thơ chiết cành là từ do TKQĐ mới đặt tạm, nay thì
                  chắc cũng phù hợp thôi.
                  2-Xem lại quý liệt vị ở ĐT, VT đều là những bậc Hán-Nôm có cở,
                  TĐ xin kính chào và không dám múa riều qua mắt thợ,
                  như đã có ý kiến ở topic ĐT. TKQĐ chỉ làm thơ theo trái tim của mình
                  khi thấy cái gì mình tâm đắc, làm mình rung động. Thế thôi.
                  Nhưng thơ tả cảnh đơn thuần thì TKQĐ không tâm đắc. Tác giả
                  phải đưa cái hồn mình vào thơ thì TKQĐ mới đồng cảm, đó mới là
                  thơ có trình độ như đã có ý kiến ở box trên.
                  Trân trọng.
                  ========================
                  -Ý kiến về chất lượng thơ.

                  DẬY HỒN THƠ
                  (Họa thơ bạn)

                  Quá nhiều định nghĩa danh từ 'thơ'
                  Xuất phát trong tim mới thực 'thơ'
                  Gượng gạo ý câu như ghép chữ
                  Vu vơ vần điệu tưởng làm thơ
                  'Thơ vui, thơ đẹp' lòng phơi phới
                  Lời khổ, lời buồn dạ thẩn thơ
                  'Thơ gửi niềm tin' cho cuộc sống
                  Hoan ca một khúc dậy hồn thơ...


                  tietkimquyduc-26/7/2000
                  (Bài 7/30 VBTS)
                  -----------------------------------
                  -Nếu có đụng chạm quý vị 'thi sĩ buồn' thì sorry...
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2007 17:14:19 bởi tietkimquyduc >
                  #24
                    tietkimquyduc 31.10.2006 18:25:33 (permalink)
                    0
                    -Chuyển về home Thơ vui, theo sắp xếp của admin.
                    Ba bài thơ, một chuyện tình...

                    SAO QUÊN ĐƯỢC

                    Chỉ một tiếng con tim dám nói
                    Nhìn đêm đen mộng ước huy hoàng
                    Xin giọt nắng linh hồn chói lọi
                    Cao chót vót nửa bước chân hoang

                    Ái nhân hỡi! Tình si một khối!
                    Nặng u hoài tục lụy đa mang
                    Đường Thiên thai về nguồn tội lỗi
                    Mộng Đào nguyên lạc nẻo Địa đàng

                    Ôm lý tưởng ẩn tình muôn mối
                    Lặng nhìn nhau nuốt lệ trái ngang
                    Lòng ngăn cách xót xa vời vợi
                    Duyên không trọn tình muộn bẻ bàng

                    Trong say đắm cơn mê u tối
                    Tình ngục tù hồn thoát mênh mang
                    Yêu lầm lỡ tìm về nguồn cội
                    Gửi mây trời nhung nhớ Thiên đàng

                    Ngày tháng đi chân hoang đã mỏi
                    Trên cõi đời đường đó thênh thang
                    Sao quên được cuộc tình không tới
                    Dù trăm năm vẫn mãi bàng hoàng!...


                    -Gửi một người, chim bay không lưu dấu...

                    TK Quý Đức -1999
                    -------------------------------------------------
                    -2 bài kia sẽ post sau...Topic này thử nghiệm...
                    ===========================
                    NHỚ NGƯỜI TÌNH Lương thị...
                    (Họa thơ bạn)

                    Nhớ hay quên?...biệt cố nhân rồi!
                    Dõi bóng đường chiều...vẫn nắng rơi
                    Chung lối ngày nào...còn tiếc nuối!
                    Chia tay năm tháng...mãi bồi hồi!
                    Một bài thơ tự tình chưa đủ
                    Bao cánh thư tình tự đã trôi
                    Lại một xuân về...xa mộng ước
                    Bên đèn...trăn trở...phải ngàn lời!...


                    tietkimquyduc-12/1999
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2007 17:15:47 bởi tietkimquyduc >
                    #25
                      tietkimquyduc 31.10.2006 20:38:47 (permalink)
                      0
                      THIẾU TÌNH EM
                      (Tặng cho những tình nhân)

                      Anh yêu em bằng tình yêu nhân thế
                      Ta dìu nhau đến điểm hẹn Thiên đàng
                      Anh vẫn tha thiết hạnh phúc trần gian
                      Tình yêu ta sẽ vào Thiên niên kỷ

                      Em là hơi thở dập dồn sương khói
                      Em là trái cấm mềm mại ngọt ngào
                      Em là lũng sâu rừng rậm núi cao
                      Anh trèo lên tuyệt đỉnh đường tình ái

                      Ôi! Tình em là cội nguồn tội lỗi?
                      Hay là bệ phóng lên cõi vĩnh hằng?
                      Yêu em lăn lóc, mê mẩn...mênh mang
                      (1)
                      Thiếu tình em...đời anh là đêm tối...


                      TK Quý Đức -Đầu Xuân 2000
                      (1) 'Từ ngữ' Truyện Kiều.
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2007 17:16:29 bởi tietkimquyduc >
                      #26
                        tietkimquyduc 01.11.2006 10:29:15 (permalink)
                        0
                        -Ở trong nước, TKQĐ có dịp giao lưu-xướng họa với nhiều Thi lão>80,
                        3 Thi huynh có bằng Cử nhân Văn khoa Sàigòn và một số Thi hữu có
                        trình độ Thơ ĐL tốt (không nhiều lắm). Đặc biệt có cụ Sơn Dương 95 tuổi
                        (nhà giáo lão thành, mất năm 2003 thọ 97 tuổi) vẫn còn tặng thơ cho TKQĐ.
                        TKQĐ đã viết tặng cụ SD bài thơ tình sau đây và cụ rất thích (có hồi âm ngay):

                        CHẬP CHỜN DÁNG NGỌC
                        (Cảm tác và nương vận bài TÌM EM của Thi lão Sơn Dương, 95 xuân)

                        "Em phụ anh rồi...Em biết không?!"
                        Chiều nay buồn đón ngọn đông phong
                        Đong đưa liễu rũ bên sông lạnh
                        Vắng vẻ đường xưa...nát cõi lòng!

                        Chia tay ngày ấy em còn nhớ?
                        Hạnh phúc mong manh cuốn giữa dòng
                        Vùi dập tim ai cơn thác lủ
                        "Tìm em Nam Bắc tới Tây Đông"

                        Sương lạnh đêm tàn còn mộng mị
                        Mơ màng trăng gió chốn cô phòng
                        Chập chờn dáng ngọc như in bóng
                        "Em phụ anh rồi...Em biết không?!"...


                        TKQĐ -4/9/2001
                        Copy từ chòi VÌ SAO TÔI THÍCH...bài thơ chiết cành mới nhất
                        sau 2 năm không chiết được bài nào.
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2007 17:17:21 bởi tietkimquyduc >
                        #27
                          tietkimquyduc 02.11.2006 20:39:20 (permalink)
                          0
                          Copy từ nhà của mod vdn.
                          ---------------------------------
                          Như đã hứa, TKQĐ xin tặng 'lẵng hoa' này gọi là đồng cảm với vdn nhé.


                          CHẲNG THÀ KHÔNG GẶP

                          Nàng thơ tặng một cung sầu
                          Hai nghìn lẻ sáu nỗi đau còn dài
                          Xuân tình ta đếm đắng cay
                          Niềm riêng gói trọn gửi ai bây giờ!

                          Xuân đi...Xuân đến...Xuân chờ...
                          Xem tranh người 'đẹp như mơ'...mãi tìm
                          Trúc xanh, áo trắng, hoa tim
                          Khuôn trăng vành vạnh càng nhìn càng yêu

                          Nét ngài nào kém Thúy Kiều
                          Hoa cười nghiêng nước dễ xiêu lòng người
                          Tóc mây ôm ấp bờ vai...(Chỗ nào cũng đẹp!)
                          Chẳng thà không gặp...gặp rồi khó quên...


                          TK Quý Đức -5/1/2006
                          (Tặng một người đẹp)


                          -Trang w.buddhismtoday ở phía dưới cùng có liệt kê menu, xem menu
                          'Tác giả-Dịch giả' thì thấy TĐ.
                          -Xem mục Lưu niệm 23/8/06 của vnthuquan có ý kiến TKQĐ (xin giới thiệu luôn).
                          "Cảm tưởng của bạn TKQĐ.
                          Tôi giới thiệu với bạn bè đây thực sự là một thư viện đồ sộ, một sân chơi bổ ích đáp ứng cho mọi đối tượng, già trẻ bé lớn,các sở thích tinh thân.Tôi U 70 thích làm thơ, vào chơi từ 15/8/2006 thấy rất phù hợp với nhu cầu lâu nay,có chỗ để giới thiệu thơ mình và học hỏi thơ bạn.Đã gửi nhiều thơ vào Diển đàn/thơ sáng tác/thơ vui,kèm một số ý kiến đóng góp sơ bộ về thơ,để hi vọng nâng cấp thơ VN lên tầm cao hơn.Đồng tình với những ý kiến:hạn chế bài bản kém và thiếu văn hóa.Xin cám ơn vnthuquan.
                          Niềm tin cuộc sống sáng vần thơ
                          Tìm đạo nơi ta đấy bến bờ..."
                          -----------------------------------------
                          Sư Huynh Thiềng Đức kính mến,
                          Dạ, vdn chân thành cảm ơn Sư huynh Thiềng Đức đã ghé vào đây chia sẻ và đễ lại bài thơ thật tuyệt vời. Dạ, vdn có đọc thơ "Đường Luật" của Sư Huynh - vdn không giỏi về thơ ĐL nên không dám nhập cuộc.
                          "Bây giờ còn mộng với mơ
                          Dệt lên được mấy vần thơ cuối đời".
                          Vdn kính chúc Sư Huynh an vui và hồn thơ lai láng.
                          Cẩn bút
                          VDN
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2007 17:18:14 bởi tietkimquyduc >
                          #28
                            tietkimquyduc 03.11.2006 22:51:24 (permalink)
                            0
                            VUI BUỒN THIÊN NIÊN
                            (Họa thơ bạn U75)

                            Tạm biệt thiên niên thứ mấy ngàn? (1)
                            Nhân sinh sao mãi chẳng bình an
                            Địa cầu tranh đoạt hòa bình cháy
                            Thế giới hận thù chiến cuộc lan
                            Sáu tỉ người...Trời nghe chối chối!
                            Hai nghìn năm...Đất thấy chan chan!
                            (2)
                            Giáo điều Thiện Ác chưa hồi tỉnh
                            Bạn hỡi!...Tình thương khó gắn hàn!!...


                            tietkimquyduc-Đầu Xuân 2000
                            (1) Địa cầu đâu phải mới 2 thiên niên.
                            (2) Tràn ngập.
                            -Bài thứ 22/30 VBTS.
                            -------------------------------------------
                            Bài này thì không vui...
                            =======================
                            Xin có ý kiến đề nghị:
                            -Chủ đề VUI BUỒN THẾ SỰ có vui có buồn,
                            Thơ vui được một số bạn họa, thơ buồn thì chưa.
                            tkqd tách thơ vui đưa về home Thơ vui.
                            -Thơ xướng họa ĐL phần nhiều là thơ vui, vậy admin và mod xem
                            nên sắp xếp thế nào cho tiện đôi đàng...
                            -Có nên mở thêm topic chuyên Xướng họa Thơ ĐL
                            để anh em chuyên Đường dễ gặp nhau hơn?...
                            Home Thơ sáng tác thì dành cho anh em mới chơi thơ,
                            chưa làm được thơ Đường.
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2007 17:19:04 bởi tietkimquyduc >
                            #29
                              tietkimquyduc 09.11.2006 17:21:37 (permalink)
                              0
                              NÀNG THƠ 'Đường luật'
                              (Họa thơ bạn)

                              Ta yêu em lắm...ớ, Nàng thơ!
                              Đầu bạc duyên ưa khỏi giấc giờ
                              Say đắm năm canh qua cõi mộng
                              Bàng hoàng sáu khắc suốt cơn mơ
                              Tri âm xướng họa tình sâu lắng
                              Tri kỷ giao lưu ý đợi chờ
                              Nam Bắc Tây Đông đà khắng khít
                              Ngoài trong hòa điệu dệt đường tơ...


                              tietkimquyduc
                              -3/8/2000
                              (Bài số 2 VBTS)
                              -------------------------------------
                              -Xin mời họa cho vui...[sm=welcome.gif]
                              9/-
                              TĐ hoạ và mời họa, để tạo một dòng thơ lạc quan yêu đời...
                              cho đở buồn.
                              Thơ tình đau khổ đọc chán đời quá! Xã hội là bể khổ chăng?
                              Xướng họa tếu sẽ tạo dược dòng thơ vui...cho đở buồn, như nói trên.
                              Thơ tình buồn tràn lan cả làng trên, xóm dưới...
                              TĐ đề nghị anh em có trình độ Đại học cùng lập 'Nhóm Thơ Đường luật
                              chất lượng cao' để cho thơ ca ngày càng khá lên, thơ vui nhiều hơn.
                              Thơ mới, thơ tự do không thể tếu vui được, mà dường như cả làng buồn
                              rười rượi, viết theo dạng thơ HXH thì chịu chết thôi...
                              TĐ đã có ý kiến sơ bộ 'Thơ ĐL-VN' là 'bình cũ rượu mới',
                              không Hán Nôm, không dính gì tới TQ, mà là bản sắc văn hóa dân tộc.
                              Thơ có vần, có điệu cũng là bản sắc. Ai phủ định bản sắc này?
                              Các nhà thơ mới, thơ tự do có viết nổi thơ ĐL không?
                              Ngược lại các bạn thơ ĐL chắc chắn viết thơ mới, thơ tự do là...
                              chuyện nhỏ (không thể đánh đồng cá mè một lứa, mới làm
                              một ít bài thơ ấm ớ cũng cho là nhà thơ, là thi sĩ...thì văn học,
                              thơ ca VN sẽ đi về đâu?...)
                              Tôi cũng đã có ý kiến 'Thơ ĐL là thể thơ tri thức', văn hay chẳng luận
                              đặt dài, cô đọng mà rất thâm thúy.
                              Mời quý vị góp ý, trao đổi...

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2007 17:19:52 bởi tietkimquyduc >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 37 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 542 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9