Tủ Thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 1
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 37 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 542 bài trong đề mục
tietkimquyduc 23.07.2010 21:22:17 (permalink)
0
11-Tiêu Tương tám cẢnh                                      
(Dựa theo 8 bài thơ Tiêu Tương
của Vua Lê Thánh Tông)

Phố núi trong mưa khuất dưới xa
Thôn chài rợp nắng bóng mươi nhà
Tuyết chiều sông cái xuôi thuyền mộng
Chuông tối nhân gian vọng cảnh chùa
Bãi cát mời đàn chim nhạn lạc
Lái đò mong lữ khách tình ca
Tiêu Tương sớm dậy thơ lai láng
Đáy nước Động Đình trăng tỏa ra…

TĐ-22/7/2007
Chu Ha 24.07.2010 02:55:24 (permalink)
0
 
 
 Chu Hà kính chào Thi Hữu!
Chưa bao giờ Chu Hà làm và họa thơ (Bát Cảnh), rất hân hạnh và cảm ơn Thi Hữu đã giới thiệu "Tủ Thơ Thiền Đức" rất hữu ích cho đời cho đạo làm người. Chu Hà xin phép được họa bài " Tiêu Tương tám cảnh"
 
 
Tiêu Tương tám Cảnh                                      
(Dựa theo 8 bài thơ Tiêu Tương
của Vua Lê Thánh Tông)

Phố núi trong mưa khuất dưới xa
Thôn chài rợp nắng bóng mươi nhà
Tuyết chiều sông cái xuôi thuyền mộng
Chuông tối nhân gian vọng cảnh chùa
Bãi cát mời đàn chim nhạn lạc
Lái đò mong lữ khách tình ca
Tiêu Tương sớm dậy thơ lai láng
Đáy nước Động Đình trăng tỏa ra…

TĐ-22/7/2007

_____________________________

Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du

 
 
Washington tám cảnh
 
Khói quyện, tuyết trùm đỉnh núi xa ( Mt. Rainier )
Hồ xinh in bóng một hai nhà ( Lake Washington )
Thu sang vàng lá bay đầy ngõ ( cảnh mùa thu của bang Washington )
Chiều lại chuông ngân vọng phia chùa ( cảnh chùa của tiểu bang )
Tháp đứng chọc trời soi dấu cổ ( Space Needle )
Tàu về lướt sóng khúc hoan ca ( biến đẹp Seattle )
Rừng hoa Tu Líp ru hồn mộng ( cánh đồng hoa Tulips của tiểu bang )
Đập nước đưa thuyền sớm tối ra ( Ballard Locks )
 
Chu Hà

 
 
 
Minh Tuấn 24.07.2010 13:22:11 (permalink)
0


Tiêu Tương tám Cảnh
(Dựa theo 8 bài thơ Tiêu Tương
của Vua Lê Thánh Tông)

Phố núi trong mưa khuất dưới xa
Thôn chài rợp nắng bóng mươi nhà
Tuyết chiều sông cái xuôi thuyền mộng
Chuông tối nhân gian vọng cảnh chùa
Bãi cát mời đàn chim nhạn lạc
Lái đò mong lữ khách tình ca
Tiêu Tương sớm dậy thơ lai láng
Đáy nước Động Đình trăng tỏa ra…

TĐ-22/7/2007



Washington tám cảnh

Khói quyện, tuyết trùm đỉnh núi xa ( Mt. Rainier )
Hồ xinh in bóng một hai nhà ( Lake Washington )
Thu sang vàng lá bay đầy ngõ ( cảnh mùa thu của bang Washington )
Chiều lại chuông ngân vọng phia chùa ( cảnh chùa của tiểu bang )
Tháp đứng chọc trời soi dấu cổ ( Space Needle )
Tàu về lướt sóng khúc hoan ca ( biến đẹp Seattle )
Rừng hoa Tu Líp ru hồn mộng ( cánh đồng hoa Tulips của tiểu bang )
Đập nước đưa thuyền sớm tối ra ( Ballard Locks )

Chu Hà





MỘNG CÓ RA .

Người đứng ôm buồn ngóng đợi xa
Kẻ vui gõ nhịp khúc hoan nhà
Buồm đơn thả sóng trăng hồ bạc
Gió ngát tâm thanh bóng cổng chùa .
Bãi cát phơi chiều sầu tím biệt
Đò thưa da diết lịm lời ca
Sớm khuya phụ thuộc mùa hay dở
Có nước không trăng mộng chẳng ra .

MINH TUẤN


Lâu rồi MT không ghé thăm bác THIỀNG ĐỨC /Hôm nay thấy CHU HÀ họa bài thơ hay nói về sự buồn/MT xin kính họa với bác và CHU HÀ ĐÔI VẦN.
KÍNH CHÚC BÁC LUÔN KHỎE VFA VUI VẺ
tietkimquyduc 26.07.2010 07:17:24 (permalink)
0
-Cám ơn 2 Thi hữu  Chu Ha, Minh Tuấn đến thăm và lưu niệm
2 bài thơ tức cảnh (Washington), sanh tình (Mộng có ra) rất hay...
Hẹn giao lưu sau...
Xin tặng bài thơ mới ra lò (tức cảnh sanh tình)...
 
Đi tour Khánh Hòa
 
Nha Trang Vịnh đẹp... sánh ngang tầm (1)
Du ngoạn Vin Pearl hẹn đến thăm
Đảo Ngọc Việt Nam nay hấp dẫn
Hòn Tre lột xác... hết xa xăm (2)
 
Khánh Hòa duyên dáng tự ngàn xưa
Điểm nhấn Cam Ranh nét đặc thù
Tháp cổ Po-Na lưu Thánh địa
Hòn Chồng... nghĩa vợ... biển âm u
 
Vân Phong hoang dã... bãi trong veo
Vịnh rộng mênh mông vận hết nghèo
Suối khoáng Tháp Bà nguồn liệu pháp
Chợ Đầm phố thị... giá không bèo!...
 
TĐ-Quý Đức  -20/7/2010
(1) Thế giới
(2) Đi cáp treo.
tietkimquyduc 29.07.2010 07:16:23 (permalink)
0
12-LÃO THẦN TÁM SÁU
 
Lý Thường Kiệt* họ tên Ngô Tuấn
Chống Tống anh hùng thời Thánh Tông (1)
‘Tiên phát chế nhân’ gương táo bạo (2)
‘Tiệt nhiên định phận’ hịch đồng lòng
Chỉ huy kiệt xuất danh ngời sáng
Thiên tử đệ huynh nghĩa thắm nồng
Đức độ, tâm từ… dân quý mến
Lão thần tám sáu … Sắc quân công …
 
TĐ-22/4/2008
* (1019-1105)
(1) Lý Thánh Tông và Lý Nhân Tông
(2) ra tay trước
 
tietkimquyduc 31.07.2010 06:22:29 (permalink)
0
13-LưỠng quỐc TrẠng nguyên
 
Mạc Đĩnh Chi* quê ở Hải Dương
Địa linh nhân kiệt lắm phi thường
Khoa thi Thái học gian dè bỉu
“Ngọc tỉnh liên hoa” vua tái phong
“Lưỡng quốc Trạng nguyên” thời Thế tổ (1)
Đại thần Hành khiển bậc Lang trung
Dành tiền tân tạo Chùa Dâu cổ
Công đức rạng ngời … tận Mạc… Dung…(2)
 
TĐ-12/10/2008
(1) Nguyên Thế tổ
(2) Mạc Đăng Dung là cháu 7 đời của Mạc Đỉnh Chi.                                         
* (1272-1346)                                                     
 
tietkimquyduc 03.08.2010 06:40:08 (permalink)
0
14-CHU AN SƯ BIỂU (1292-1370)  
                                            
Quê hương Thanh Liệt, nay Hà Nội                                           
Thầy giáo danh nho chuyên dạy vua                                         
Hiệu trưởng đời Trần… ngài trảm tấu                                   
Nịnh thần bảy đứa… cụ chào thua                                             
Từ quan lên Núi…  xây y học (1)                                             
Treo ấn về nhà… soạn tập thơ                                              
Văn miếu tôn vinh gương đạo đức                                       
Chu An sư biểu… đáng tôn thờ…
 
TĐ-30/9/2008                                                                               
(1) Chí Linh
tietkimquyduc 07.08.2010 22:27:32 (permalink)
0
15-Vịnh CHU VĂN AN
 
Khí tiết phi thường gương đạo đức
Một tay muốn níu ánh tà dương
Bậc cô trung chẳng sờn oai sấm
Chém bảy đầu kinh động một chương
(1)

Chí khí nhờ trời luôn sáng tỏ
Trượng phu sống mãi với non sông
Suối rừng ẩn dật xưa đâu tá?
Văn Miếu danh thơm rạng sử hồng...

TĐ -30/5/2002
(1) Thất trảm sớ.(Chưa tìm được bản gốc
nên xin dịch tạm bằng tứ cú liên khổ).
-Danh nho thời vua Trần Minh Tôn –
Trần Dụ Tôn (1314-1340)
tietkimquyduc 13.08.2010 19:46:50 (permalink)
0
Tiểu vũ (Trần Nguyên Đán*)
Tiểu vũ xuân sơn tế phi vi,
Xuất tụ vân thâm phiến phiến phi.
Chướng nhật mông man hôn tự hiểu,
Tuỳ phong tiêu sắt mật hoàn hy.
Mai hàm ngọc lạp truyền thiên tín,
Trúc bính lang trâm tiết địa ky (cơ).
Thuỵ khởi lư hương tàn kỷ độ,
Thôn ông vị bả nhất lê quy.

16-MƯA NHỎ (TĐ dịch)

Mưa nhỏ núi xuân rơi lất phất
Mây giăng hang đá nhẹ nhàng bay
Mặt trời sớm tối trông mù mịt
Đàn sáo gió sương nghe lắt lay

Mai ngậm lược ngà trời ám hiệu
Trúc cài trâm ngọc đất sum vầy
Mấy lần tỉnh giấc lò hương tắt
Ông lão về thôn… ruộng chửa cày
.

 
TĐ-1/9/2007                                                       
* (1326-1390)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2010 19:48:10 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 16.08.2010 22:27:07 (permalink)
0

17-SAO KHUÊ VẪN RẠNG
(Hoạ thơ một nữ Thi lão*, Hà Nội)

Nếu không gặp gỡ chiếu hàng gon
'Lê Trãi' sử thi ắt hãy còn
(1)
Thị Lộ 'hầu cờ' qua sáng hửng
Thái Tông 'lên mã' đến hơi mòn
Ức Trai oan khúc lòng đau đớn
Vườn Vải trung thần dạ sắt son
Tam tộc tru di thù lũ nịnh
Sao Khuê vẫn rạng nước cùng non ...

TĐ-5/11/2000
(1) Nguyễn Trãi (1380-1442) được vua Lê                      
     cho mang họ vua.
* Cụ Tây Hồ Nguyễn Hồng Lan
(CLB Cổ truyền, Hà Nội)
tietkimquyduc 19.08.2010 18:10:44 (permalink)
0
18-RẠNG HỌ LƯƠNG

Ngài Thế Vinh* thường gọi Trạng Lường                                                        
Quê nhà Nam Định xã Cao Hương                                                             
Thời vua Hồng Đức quyền sư phạm                                                       
Khi chức Sái Phu soạn “Hí phường” (1)                                          
“Toán pháp đại thành” trừ nhũng lạm                                             
“Thiền môn Phật học” ngộ từ chương                                               
Không ham phú quý, luôn ngay thẳng                                                  
Bình dị tuổi già… rạng họ Lương…

TĐ-23/12/2008                                                                           
(1) sửa và bình thơ văn Hội Tao Đàn.               
* Lương Thế Vinh ( 1442-?)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2011 07:38:11 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 21.08.2010 22:33:38 (permalink)
0
 
19-BẠCH VÂN CƯ SĨ

Nguyễn Bỉnh Khiêm* quê gốc Hải Dương                                                
“Ái ưu vằng vặc” suốt đời ông                                                  
Trạng Trình danh sĩ dân gian tặng                                                                    
Bộ lại Thượng thư vua Mạc phong                                                                 
Ứng thí bốn lăm lên bảng hổ                                                                   
Làm quan bảy chục chuyển từ chương                                                                   
Chữ “Nhàn” cụ chọn khuyên tu dưỡng                                                          
Tuổi thọ chín tư… chán Quốc công...

TĐ-11/10/2008                                                                                         
(1) lo cho dân, cho nước thời nhiễu nhương.                                                     
* (1491-1585)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2011 07:40:43 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 26.08.2010 17:42:54 (permalink)
0
20-Rạng danh gia
(Theo tiểu sử LQĐ)

Quý Đôn* thi phú cũng con nhà
Lúc nhỏ biếng lười tội khó tha
'Xuất khẩu thành chương' lưu nghĩa mẹ
'Công thành danh toại' nhớ ơn cha
'Thế khuynh nội ngoại' đời vinh hiển
'Phụ tử đồng triều' Chúa phúc tra
(1)
Hoạn lộ thăng trầm tài ứng xử
Một tư tưởng lớn... rạng danh gia ...

Thiềng Đức-11/7/2002

*Lê Quý Đôn (1726-1784)
(1) Chúa Trịnh.

-Họa bài ‘Rắn đầu biếng học’
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2010 17:46:07 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 29.08.2010 22:17:31 (permalink)
0
21-VÕ TRƯỜNG TOẢN* SƯ BIỂU

Đàng Trong nhà giáo… tôn sư Võ
Quê ở Bình Dương… Gia Định còn…(1)
Dạy chữ ẩn cư từ Nguyễn Ánh
Viết văn hoài cổ tránh Tây Sơn
Trịnh Hoài ngài Đức… lưu Thông chí
Quang Định cụ Lê… sắc Quốc công
Nhân Tĩnh tộc Ngô cùng kết bạn
“Tam Gia” trọng đạo… học trò Ông…(2)
 
TĐ- 7/10/2008                                                                                                    
(1) chưa bị Pháp chiếm.                                                                                           
(2) “Tam gia thi xả”                                            
* (?-1792)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2010 22:20:00 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 02.09.2010 21:21:26 (permalink)
0
III-Quan điểm lịch sử

22-Bi kỊch phong kiẾn
(Cảm tác sau khi đọc lại
quyển VN Sử lược của Trần Trọng Kim)

Hiếm có vị vua nào sống thọ
Theo dòng lịch sử thấy nao nao
Ngàn năm phong kiến sao kinh khủng
Kiếp sống dân tình khổ biết bao

Từ Ngô đến Nguyễn bao nhiêu họ
Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn
Anh dũng, anh minh còn rực rỡ
Cháu con tửu sắc sớm suy tàn

Xương Xí sứ quân rồi bị diệt
Mẹ Đinh phế đế Dương Vân Nga
Thuận tình trao áo tân Hoàng đế
Lê ngọa triều còn đó vết nhơ 


Lý Thái Tổ công đức sử ghi
Tám đời sót lại Lý Chiêu nhi
Nhà Trần vang dội thời Hưng Đạo
Hậu vận chết cùng Hồ Quý Ly

Lê Lợi tài tình xưng Thái Tổ
Lê Chiêu Thống cõng rắn Nhà Thanh
Anh hùng Nguyễn Huệ danh cón đó
Quang Toản thiếu niên số phải đành

Thế Tổ Gia Long cũng quyết giành
Giang sơn thống nhất… vẫn ô danh
Bảo Đại cuối cùng đời bệ rạc...


Tam cung Lục viện… cõi vô minh…


TĐ-4/7/2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2010 21:25:21 bởi tietkimquyduc >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 37 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 542 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9