Tủ Thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 1
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 37 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 542 bài trong đề mục
tietkimquyduc 18.11.2010 21:06:52 (permalink)
0
2-ƯƠM MỚI MẦM XUÂN
(Thơ chiết cành số 2 từ 8 bài thơ ĐL
của T/h Hồng Hiển, Q1)

Cuộc vui bất tận chấp đêm ngày
Dở tiệc tang bồng chủ khách say
Chợt hối bình ngâu châm quá sớm
Nghe hương vương ngát cõi trần ai

Rượu ủ trầm nhen tạ đất trời
Giao hòa mấy vận tủi chừng vơi
Năm canh thao thức cùng thơ phú
Ươm mới mầm xuân đổi mới đời …

TĐ-15/1/2001

tietkimquyduc 21.11.2010 02:55:23 (permalink)
0
 
3-MỪNG HƯƠNG XUÂN 2 TUỔI
(Thơ chiết cành số 3, từ 6 bài thơ ĐL của 5 T/h
Điền Đăng, Xuân Yên, Hạ Long,
Công Bình, Thanh Vĩnh)
 
Hương Xuân góp mặt với Tao đàn           (ĐĐ)
Thi khách đê mê dạ chứa chan                 (XY)
28 tháng 3 mừng kỉ niệm                          (HL)
Hai năm theo gió tỏa thơm lan                 (XY)
 
Quấn quít theo cùng khắp thế gian          (HL)
Mấy câu viết vội để trên bàn                    (HL)
Bén duyên xướng họa nên tri kỉ                (CB)
Hòa nhịp lời ca với tiếng đàn                   (TV)
 
TĐ-16/1/2001
tietkimquyduc 22.11.2010 07:30:54 (permalink)
0
 
4-SỐNG CHO XỨNG ĐÁNG / 2
(Thơ chiết cành số 4 từ 6 bài thơ ĐL
của T/h Văn Phương)

Sống cho xứng đáng chết là thôi
Vững chí dong thuyền vượt biển khơi
Tùng ngự non cao thêm vững chắc
Phá xiềng nô lệ quyết thay đời

Tháng ngày cứ tưởng lửng lờ trôi
Đón lấy vầng dương tỏa rạng ngời
Xuân Hạ Thu Đông mùa nối tiếp
Bảy mươi xuân chẳn … Đảng ta ơi !…

TĐ-16/1/2001
-T/h VP tặng tập thơ 20 bài …
TĐ chiết cành được 18 câu, ghép thành 2 bài.

-"Ghi chú thêm:Theo đánh giá khách quan của TĐ
thì Thi hữu Văn Phương (Đại tá CCB, nguyên
Chính ủy Đoàn Văn công) là tay bút có tứ thơ
xuất sắc nhất trong làng thơ."
tietkimquyduc 24.11.2010 04:51:50 (permalink)
0
 
 5-CÁM ƠN ĐỜI (TĐ & Cao Đăng Tòng)
 (Thơ chiết cành số 5, từ 12 bài thơ Đường luật
 của TĐ)

Thiềng Đức đâu đành bỏ cuộc chơi

Trái tim hòa nhịp máu hồng tươi
Văn nhân cổ thụ gương muôn thuở
Giấc mộng thuyền trăng hẹn cuối trời

Gửi tặng nơi nơi triệu cánh mai
Một lời tâm huyết đấy gia tài
Mỗi lần Xuân đến nghe hương mới
Thơ, rượu, hữu duyên...đủ cả rồi

Cuộc chơi nào cũng muốn không thôi
Lúc đó sao mà thật 'tốt tươi' (1)
Từ giả thiên niên càng phấn chấn
Mãn viên phúc lộc ... cám ơn đời ...

Thiềng Đức
(1) Trích bài Gặp nhau…cười…
Bảy mươi nhớ lắm tuổi đôi mươi
Lúc đó sao mà thật 'tốt tươi'

tietkimquyduc 26.11.2010 15:00:33 (permalink)
0
 
6-TẠ ƠN TRỜI
(Thơ chiết cành số 6 từ 8 bài thơ ĐL
của T/h Hồng Hiển, P.TĐ)

Dâng câu thơ đẹp tạ ơn Trời
Pha ấm trà ngon đãi bạn chơi
Ngẩng ngắm trời xanh không hổ mặt
Tràn đầy Đại Hải nghĩa không vơi

Trăm nhanh Cầu thơ nối xướng hoà
Tình đời thắm lại tuổi niên hoa
Trăm năm sá kể chi dài ngắn
Xã tắc thanh bình bách tính ca ...

TĐ-3/2/2001

 
tietkimquyduc 28.11.2010 05:28:55 (permalink)
0
7-MẤY VẦN THƠ
(Thơ chiết cành số 7 từ 10 bài thơ ĐL
trong tập ‘Nửa vần thơ’
do tác giả Lê Sỹ Lương đề tặng)

Tròn tám mươi xuân chẳng thấy già
Đường say nhịp bước … Tiến quân ca
Bao mùa chinh chiến chân không mỏi
Tâm sự đầy vơi kể chuyện nhà

Những ngày thơ mộng tháng năm qua
Ngan ngát hương tình lộng dáng hoa
Bóng điệp cứ len vào giấc mộng
Trắng đêm hoài niệm gửi người xưa

Đêm hằng mắt lệ đẫm trong mơ
Đào nở bên song dạ thẩn thờ
Một lá thu vàng rơi trước ngõ
Tình đời tâm sự mấy vần thơ …

TĐ-11/32001
-Mừng thọ Thi lão LSL 81 xuân.

 
tietkimquyduc 29.11.2010 21:52:28 (permalink)
0

8-NGẪM CHUYỆN ĐỜI
(Thơ chiết cành số 8, từ 10 bài thơ ĐL
của Thi lão Hồng Châu, ở Q5)
-Sau khi đọc Tập thơ do cụ đề tặng...

Ngẫm chuyện đời nhiều nỗi thất kinh
Quên đi, đở vướng bận lòng mình
Thịnh, suy, đắc, thất: bàn cờ sắp
Đời có thăng trầm, có tử sinh

Thôi thế, thôi thì thôi, thế vậy
Nước non chán ngán chữ ân tình
Trần ai tri kỷ: Ta-mình: trọn
Ngắm bóng soi gương tự thán mình

Bãi biển nương dâu tuồng ảo hóa
Hay dở tuồng đời mấy trống canh
Dốc túi gió trăng tròn cõi thọ
Bầu rượu, túi thơ...chan chứa tình...


Thiềng Đức-28/7/2001
-Mừng thọ Thi lão HC-Nguyễn Mạnh Hoan
88 xuân (Cụ mất 2005).
tietkimquyduc 02.12.2010 13:32:20 (permalink)
0
-Xin chen vào một bài mới viết...

Miền Đất Mũi

Một chuyến đi tour miền Đất Mũi
Cà Mau giáp biển hướng về Nam
Đặc thù sông nước... đò ngang dọc
Lướt sóng ca-nô... khách khấn thầm... (1)

Đầm Dơi, Ngọc Hiển nghe xa lắc
Cái Nước, Năm Căn... huyện tận cùng
Minh Hải tên xưa... vào lịch sử
U Minh còn đó... đẹp danh Rừng...

Lên Vọng-Lâu-Đài nhìn biển rộng
Mộng bay cao... thỏa chí tang bồng!...
Nhà hàng Thủy Tạ nhiều “sao” biển
Đặc sản “thòi lòi” mãi tỏa hương...

Một chuyến đi tour miền Đất Mũi
Xuyên qua hai tỉnh viếng lần đầu
Sóc Trăng nổi tiếng nhiều Chùa đẹp
Công tử Bạc Liêu…chuyện quá giàu…


Thiềng Đức -2/12/2010
(Nhớ lại chuyến đi 12/2008)
(1) Tàu cao tốc, cảm giác nguy hiểm.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2010 13:33:30 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 05.12.2010 05:03:32 (permalink)
0


9-CHÚC XUÂN NHÂM NGỌ
(Thơ chiết cành số 9, từ 8 bài thơ ĐL
của T/h Thuận Thiên)

Chúc Xuân Nhâm Ngọ được thành công
Tiến tới thiện lương hưởng phúc hồng
Nối gót Thánh hiền gìn lễ nghĩa
Rồng Tiên bền vững giống Tiên Rồng

Xuân trải tình thương đời lạc nghiệp
Ngàn hoa đua nở khắp nơi nơi
Đức Nhân xây dựng nền Nhân Đức
Trời rưới hồng ân hưởng phúc Trời

Trăng thanh đàm đạo đường tươi sáng
Xuân đến bình yên hiệp đại đồng
Xuân giữ thủy chung bền diễm phúc
Cùng nhau phát triển quyết thành công...


TĐ-1/12/2001

tietkimquyduc 08.12.2010 22:19:24 (permalink)
0
10-VIẾT CHO ĐỜI (Cao Đăng Thế)
(Thơ chiết cành số 10, từ 16 bài thơ ĐL
của T/h Cao Đăng Thế)

Dừng chân ngoảnh lại tìm hương cũ
Hạnh phúc lứa đôi ngẫm tuyệt vời
Sống khỏe yên vui tăng tuổi thọ
Thắm đượm nghĩa nhân trọn cuộc đời

Chim hót trên cành nghe ríu rít
Cảnh thế non bồng mộng thảnh thơi
Ai biết đời già còn ủ mộng
Ngày trước người già mấy chịu chơi

Mỗi độ Xuân sang lòng thổn thức
Bảy nươi bảy tuổi đã già chưa?
Một thoáng mơ màng trong mộng đẹp
Tình tôi năm tháng vấn vương tơ

Vấn vương duyên nợ tình thơ mới
Về quê Thủ Đức ghé nhà chơi
Hồn thơ trải mộng vui bờ Nhược
Tháng ngày mải miết viết cho đời…


TĐ-7/12/2001
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2010 22:21:37 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 11.12.2010 08:31:08 (permalink)
0
12-PHẢI CHĂNG TÔI?
(Cảm tác sau khi đọc Niệm ký tạp ngâm
do tác giả Đỗ Quán/P.TĐ đề tặng,
TĐ viết tặng lại bằng Thơ chiết cành số 12)

Thấm đạo ngả lưng được giấc ngay
Ngẫm đời tri túc giả nhàn lai
Đạo cầu pháp nhãn mong Ngài đoái
Khổ hải nhân sinh chuốc đoạ đày!

Bốn cõi cô đơn thân nghiệp chướng
Tôi suy, tôi ngẫm...phải chăng tôi?
Tâm không tức thị thiên hà sắc
Lận đận bôn ba trọn một đời

Mừng Tết, mừng Xuân, mừng quý bạn
Rượu mừng đơn ẩm, tỉnh hay mê?
Trời cao, đất thầp tình đời hẹp
Ký ức tràn về ngập tái tê...


TĐ-13/1/2002
-Đây là Thi hữu đồng niên với TĐ, trình độ Đại học, gốc Bắc di cư, lâu nay sống nhờ con ở Mỹ
viện trợ... thơ có hồn, có nhiều chữ... hơn các Thi hữu phi Đại học...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2010 08:32:33 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 15.12.2010 01:41:05 (permalink)
0

13-XUÂN MỘNG (Xuyên Thắng)
(Thơ chiết cành số 13
từ 12 bài Thơ ĐL của Xuyên Thắng)

Mai, Trúc, Quế, Đào khoe sắc thắm
Chúc Xuân Nhâm Ngọ đẹp muôn lòng
Xuân tỏa hồng ân tình biệt đãi
Cuộc đời hạnh phúc thắm hòai mong

Công thành danh tọai vui nghề nghiệp
Thân trai bảy thước nợ non sông
Ân tình đền đáp mong tròn phận
Nợ tang bồng quyết trả cho xong

Phú quí điểm tô tươi nét bút
Xuân mộng ý thơ ngát phấn hương
Cười ai san sẻ tình duy nhất
Xuân tình tuấn mã nhạc lừng vang…


TĐ-10/2/2002

tietkimquyduc 17.12.2010 22:14:26 (permalink)
0
14-CÂY SI (Kim Huấn, HN)
(Theo Bút Xưa 3 – 1/2002)

Có nghe thủ thỉ lời âu yếm
Ngây ngất nhìn em lắm khách si
Tuổi em đến độ da hồng đỏ
Tình nồng nên khách gọi "nàng si”...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2010 22:15:52 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 20.12.2010 04:53:14 (permalink)
0
-Một bài thơ mới viết... để thay đổi không khí...


51-Tranh Hồng hạc

Gia đình Hồng hạc... với thông già
Hạnh phúc hai đôi... thật thiết tha
Một bức tranh treo... gieo cảm hứng
Mấy câu thơ tặng... Bắp Thi gia...(1)

Một cặp sóng đôi về tổ ấm
Bầu trời gợn gió tợ ru hồn
Ánh dương soi tỏ gương chồng vợ
Tình hạc dường như mãi hấp hôn...

“Phú quý... ‘một câu’... Nhất phẩm hồng”
Tặng cho nhân thế cảnh huyền không
Cội thông... bóng mát che muôn thuở
Tuổi hạc nghĩa tình... thỏa ước mong...


Thiềng Đức - 5/12/2010 – 18/12.2010
(1) Nhà T/h Ba Bắp (Hương Phố).

tietkimquyduc 23.12.2010 00:45:02 (permalink)
0
-Một bài mới ra lò...

48-Đẹp tranh Tứ linh

Long-Li-Qui-Phụng... bốn linh vật
Truyền thuyết cổ xưa hóa tượng hình
Rồng rắn, Kì Lân... thành Đội múa
Cụ Rùa, chim Phụng... sống trong tranh

Một chiếc mâm đồng... sáng nghệ nhân
Tứ linh chầu phục một chữ TÂM
Hoa văn trang trí thêm xinh xắn
Ý nghĩa sâu xa... Hạnh nẩy mầm...


Thiềng Đức – 22/12/2010
(Ngẫu hứng theo “Mâm đồng Tứ linh”)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2010 17:14:32 bởi tietkimquyduc >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 37 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 542 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9