Tủ Thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 1
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 37 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 542 bài trong đề mục
tietkimquyduc 14.02.2011 03:03:08 (permalink)
0

24-THẤU NỖI LÒNG
(Thơ chiết cành số 24, ghép 2 bài thơ tứ tuyệt
của 2 Thi hữu nữ tặng TĐ)

Nhận được bướm thơ một sáng hồng
Kết tình Thi hữu buổi chiều Đông
Bốn câu thơ ngắn lòng xao xuyến
Quân tử phương xa thấu nỗi lòng

Áng thơ ghép ý lắng sầu Đông
Mỗi vận buồn rơi man mác lòng!
Ai hiểu tâm ta… dòng mẫn cảm?
Nghĩa tình TĐ hảo song song…


TĐ-1/7/2002
(Những Thi hữu nữ mà TĐ có thơ giao lưu
đều có những dòng thơ nội tâm, gây ấn tượng)

tietkimquyduc 19.02.2011 10:46:09 (permalink)
0
-Chào mừng Ngày thơ Việt Nam...

Nguyên Tiêu là...

Nguyên Tiêu lễ hội đêm Rằm
Tháng Giêng Âm lịch hàng năm lưu truyền
Từ xưa còn gọi Thượng Nguyên
Gốc từ Trung Quốc gắn liền tâm linh

Chùa thường tổ chức linh đình
Là ngày vía Phật đạt thành Hiền nhân
Còn là ngày hội Vua quan
Chúc mừng các Trạng công thần vinh hoa

Hoa đăng lễ hội thái hòa
Đèn lồng ngũ sắc hồn thơ gieo tình
Phương Đông là Valentin
Ngưu Lang, Chức Nữ gặp tìm mối duyên

Việt Nam chọn Rằm tháng Giêng
Ngày Thơ* truyền thống mọi miền chơi Trăng
Giao lưu xướng họa lâng lâng
Túi thơ, bầu rượu lại càng đắm say...


Thiềng Đức – Nguyên Tiêu Tân Mão 2011
(Theo Wikipedia tiếng Việt)
* Từ năm 2003
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2011 14:54:01 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 28.02.2011 21:25:49 (permalink)
0
25-BÂNG KHUÂNG
(Thơ chiềt cành số 25 từ Tập thơ ĐL
của Trần Kim Hòang & Lan Đình)

Đêm lạnh co ro choàng áo gió
Nghẹn ngào lệ nhớ ngập trời Đông
Nửa vòng hương lửa đành tan vỡ
Thơ biết tìm đâu gởi nỗi lòng

Dòng sầu cuồn cuộn dâng lên mãi
Xin gởi cho ai chút nắng hồng
Nỗi nhớ triền miên còn đọng mãi
Niềm riêng chắp lá thả xuôi dòng

Mỏi mái đò ngưng neo bến vắng
Thóang trông chỉ thấy bóng nàng Xuân
Bâng khuâng đọc lại vần thơ cũ
Rạo rực Xuân ươm giấc mộng trần…


TĐ-23/11/2002
tietkimquyduc 02.03.2011 21:23:54 (permalink)
0

26-NỖI RIÊNG
(Thơ chiết cành số 26 từ THANH HIÊN THI TẬP,
thơ Nguyễn Du, Nhà XB Đồng Nai)

Trăm năm thấm thoát qua như chớp
Bơ phờ tóc bạc gió chiều bay
Sống thác...con người ai tránh khỏi
Nỗi riêng u uất chửa từng khuây

Cái nghiệp văn chương nghèo đến chết (1)
Gió trong trăng sáng lặng không lời
Tâm sự biết ai cùng giãi tỏ
Trằn trọc thâu đêm nghĩ quẩn hoài

Người đến đường cùng buồn mộng mị
Cơm áo ngờ đâu phải luỵ người
Đèn khêu riêng cảm đêm dài dặt
Ngày tháng vần xoay tóc bạc rồi

Trăng dõi niềm quê ngơ ngẩn bóng
Trăm năm thân thế gió sương lồng
Nước chảy non cao ai biết đó?
Hàng liễu âm thầm đứng trước song...


TĐ -26/12/2002
(1) Cụ Đào Duy Anh dịch

tietkimquyduc 06.03.2011 21:37:50 (permalink)
0

27-HAI TRĂM LẺ MỘT
Một bài khen ...
(Thơ chiết cành số 27 và dựa theo tứ thơ
của 9 bài thơ cuối của Tuyển tập TMMSHXH)

Lưu lại nụ cười vui hậu thế
Thơ mang màu sắc Hồ Xuân Hương
Tục thanh bản chất không ranh giới
Tả thực lồng hư chẳng hở hang

Anh hùng thục nữ cùng chung nẻo
Cái ấy quý hơn cả bạc vàng
Hãy gìn lấy 'vật tư' thì thọ
Dương suy, âm thịnh... hết du dương!

Xin chúc mừng Công trình tập thể
Hai trăm lẻ một cháu bà Hương...


TĐ-5/5/2003

tietkimquyduc 08.03.2011 09:03:50 (permalink)
0

28-HỨNG TIẾT XUÂN
(Kỷ niệm ngày họp thơ tại Bạch Thi gia,
Chợ Gạo/ TG ngày 4/1/2004)
(Thơ chiết cành số 28 từ 5 bài thơ ĐL
của Bác Bạch Thi)

Thết tiệc ăn mừng vời khách đến
Xuân nay bảy chín đượm phong trần
Cả tháng lâm sàng nay dứt hẵn
Cung đàn hoà tấu nhịp hành vân

Dụng tửu tam bôi cầu chúc thọ
Thới khương tròn lộc phúc thi nhân
Xin chúc Giáp Thân càng thịnh vượng
Thủng thỉnh dang tay hứng tiết Xuân ...


TĐ-4/1/2004
-Mừng thọ T/h Bạch Thi 79 xuân.
-Thân tặng tất cả Thi hữu các CLB có mặt.

tietkimquyduc 11.03.2011 07:39:59 (permalink)
0
-Một bài thơ mới ra lò... chuyện xưa tích cũ...

Huyền thoại CHỬ ĐỒNG TỬ

Chàng Đồng Tử gốc ở Hưng Yên
Làng Chử Gia... huyền thoại chuyện tiên
Họ Chử rất nghèo, me mất sớm
Cha con chung khố... kiếp dân hiền

Công chúa Tiên Dung tìm tắm mát
Lên chơi bãi Chử gặp thiên duyên
Kết hôn Đồng Tử vui gia thất
Làng Chử giàu lên... cảnh bến thuyền

Có một không hai... tự cổ kim
Vua Hùng tức giận... lệnh gông xiềng
Người người thấy... vợ chồng bay bổng
Hưng Yên vọng mãi ... chuyện thần tiên...


tietkimquyduc / TĐ – 11/3/2011
(Về một tên đường CĐT*)
* Phường Chí Hòa, Quận Tân Bình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2011 09:08:48 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 13.03.2011 09:11:59 (permalink)
0
Huyền thoại Liễu Hạnh công chúa

Chúa Liễu là thần quan trọng nhất
'Phủ Giầy' tên gọi khá nôm na
Dân gian Bắc bộ hàng năm giỗ
“Tháng tám giỗ Cha*... Mẹ tháng ba”

Mẹ là Thánh Mẫu... tọa nhiều nơi
Nam Định quê đầu... giỗ thật vui
Liễu Hạnh ba lần quay lộn kiếp
Thay tên đổi họ... cõi luân hồi

Lần cuối Ngọc Hoàng ban sắc chỉ
Miễn vòng sinh tử... được tiêu dao
'Tam Tòa Thánh Mẫu' đầy huyền thoại
‘Tứ bất tử’**... ta mãi tự hào


tietkimquyduc / TĐ – 13/3/2011
*Vua Cha là Bát Hải Động Đình và Trần Hưng Đạo.
**Thánh Gióng, Tản Viên, Chử Đồng Tử, Chúa Liễu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2011 17:03:09 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 17.03.2011 06:07:30 (permalink)
0
Huyền thoại Thánh Gióng

Phù Đổng Thiên Vương... quê Bắc Ninh
Hùng Vương thứ 6... không yên bình
Giặc Ân khó diệt... Vua rao tuyển
Giúp nước... nhân tài chọn chính danh

Một trẻ xin đi đánh... giúp Vua
Yêu cầu roi, ngựa, giáp... cho vừa
Cả ba binh khí đều bằng sắt
Vua lệnh quan quân phải kịp mua

Ông trẻ vươn vai... cao một trượng
Nhảy lên ngựa sắt thoảng vung roi
Giặc Ân tan tác theo đường múa
Đến Núi Sóc thiêng... vút thẳng trời

Vua truyền xây dựng đền Phù Đổng
Ngày giỗ tháng tư mở hội hè
“Thánh Gióng” dân tôn... ghi sách sử
Sóc Sơn đúc tượng*... trọn tình quê...


tietkimquyduc / Thiềng Đức – 12/3/2011
* Tượng đồng khánh thành ngày 5/10/2010.

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2011 06:23:31 bởi Viet duong nhan >
tietkimquyduc 19.03.2011 05:52:21 (permalink)
0

51-Huyền thoại Đức thánh Tản*

Thánh Tản Viên là nhân vật thực
Hùng Vương yêu nhất Mỵ Công nương
Sơn Tinh và Thủy Tinh... xin cưới
Rể quý... Vua cha chọn một chàng

Ai người đến trước được ưu tiên
Số một... Sơn Tinh... Mỵ đẹp duyên
Chàng Thủy bất bình... bày trận chiến
Núi dâng theo nước... Thủy càng điên

Vị thần cai quản Núi Ba Vì
Thánh Tản - Sơn Tinh đẹp sử thi
Núi Tản - sông Đà... soi trị thủy
Sơn Tây linh địa mãi ly kỳ...


Thiềng Dức – 14/3/2011
*Đệ nhất Thánh trong truyền thuyết
‘Tứ bất tử’ (Thánh Tản, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử, Chúa Liễu)

tietkimquyduc 20.03.2011 19:31:43 (permalink)
0
Cảm xúc về thiên tai ở Nhật
(Qua báo đài)

Dân trí Nhật và Nhân cách Nhật
Được ca ngợi nhất... hậu thiên tai
Rất bình tĩnh, tự tin, đoàn kết
Văn hóa, văn minh thật sáng ngời

Động đất, sóng thần, điện hạt nhân
Gây bao thảm họa... chẳng bi quan
Tinh thần Nhật... mọi người khâm phục
Chúc bạn vượt qua những khó khăn

Chuyện bé trai... làm xúc động người
Học sinh chín tuổi vừa mồ côi
Biết nhường lương thực dù đang đói
Giáo dục Nhật... sao quá tuyệt vời!...


Thiềng Đức – 20/3/2011

tietkimquyduc 24.03.2011 19:58:50 (permalink)
0
29-TIẾNG LÒNG (Tân Việt)
(Thơ chiết cành số 29 từ 3 bài thơ ĐL
và theo tứ thơ trong Tuyên tập TRĂNG NGHIÊNG
do Tác giả Tân Việt tặng)

Trăng ơi! nghiêng xuống cho ta với
Tiếng lòng gửi gió tận hư không
Hỡi cố nhân! Đêm đông gối mộng
'Bến cũ người xưa luống đợi mong'

Một ngày trở lại về thăm Huế
Em gọi tên anh giữa nắng chiều
Kỷ niệm ngập chìm vào quá khứ
Sao cõi lòng em vẫn quạnh hiu ? !...


Thiềng Đức-20/2/2004
-Thân tặng chị TV đọc vui.
-Một bài nữa về T/h Tân Việt.
tietkimquyduc 28.03.2011 20:56:57 (permalink)
0

30-'VƯỠN CHƯA GIÀ'
(Thơ chiết cành số 30 từ 3 bài thơ ĐL
của T/h Thanh Hương
do T/h Xuyên Thắng trao tặng dùm)

Hoa thắm bờ môi tình quyến rũ
Dồi dào sức khoẻ ấm lời ca
Bức họa chân mây vờn nét chữ
Vạn sự bình yên hưởng thái hòa

Khai bút đầu Xuân ta chúc ta
Sáu hai, bảy chín ...'vưỡn chưa già' ...


TĐ-23/4/2004
-Quý tặng riêng 2 T/h ghi trên.

tietkimquyduc 01.04.2011 13:55:04 (permalink)
0

-Hai bài thơ viết tặng Nghệ sĩ Hoài Anh
và 6 bạn thơ đã dự Ngày giổ thứ 2
Nữ sĩ Ngân Giang (17/8/2002)
-Cảm tác theo Tuyển tập “Tưởng nhớ Ns NG”

31-LÁ RỤNG ÂM THẦM
(Thơ chiết cành số 31 từ bài “Thập thủ liên hoàn”
của Nữ sĩ Ngân Giang)

Thu qua, Đông hết…Ôi! Tâm sự!…
Để tình ý gửi đến xa xôi!
Người đi cát bụi ngoài muôn dặm
Bến cũ, đò ngang vắng bóng người…

Suối nước rừng hoa…Ôi! Diễm ảnh!…
Đâu ngờ thân thế lụy văn chương
Óc cháy, hồn tan thân với thế
Gió năm canh thổi lệ đôi hàng!..

Ngẫm câu kim cổ xây tin tưởng
Lá rụng âm thầm bóng liễu trang…


TĐ-17/8/2004


tietkimquyduc 04.04.2011 14:21:11 (permalink)
0

32-NHỚ CÀNH THIÊN HƯƠNG
(Thơ chiết cành số 32 từ 2 bài thơ của Ns NG
và tứ thơ của T/h Vũ thị Lan, Thanh Vĩnh)

Ngót sáu mươi năm chẳng hết buồn
Chỉ giành phần dại dám tranh khôn
Chiếc kim, chiếc bút vui ngày tháng
Nào có ham chi miếng ngọt ngon…

Đã tám mươi rồi chẳng thấy vui
Vẫn oan khổ mãi xót xa hoài
Kể không hết được niềm u hận
Viết một lời thơ một ngậm ngùi…

Tám sáu xuân đời tròn cuộc sống
Bốn ngàn thi phẩm đẹp hành trang
Thơ Ngân Giang xuôi dòng chảy mãi
Mênh mang thương nhớ cành thiên hương…


TĐ-17/8/2004
-Những tứ thơ chân thật nhất
của một nữ Thi lão trước khi về cõi vĩnh hằng…



Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 37 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 542 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9