Tủ Thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 1
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 37 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 542 bài trong đề mục
tietkimquyduc 05.04.2011 23:13:00 (permalink)
0
-Một bài xướng họa ĐL mới, để đáp lễ giao lưu nội bộ...
và thay đổi không khí topic này...


MÃI NHỚ ĐỜI
(Họa bài “Mừng tuổi bảy mươi”
của T/h Minh Thiện)

Mới đó đã lên thất thập rồi
Vẫn cười, vẫn trẻ... vẫn chưa thôi
Quận Năm đâu thể cho lui bước
Bà xã dễ nào để nổi trôi
Tuổi trẻ góp phần theo cứu nước
Nghĩa nhân tạo dịp quyết vun bồi
Cổ lai thơ thẩn... vui thi phú
Đất Quảng tình ta... mãi nhớ đời...


tkqđ/ Thiềng Đức – 5/4/2011
-Mừng Khánh thọ anh 9 Thiện 70 xuân.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2011 23:16:31 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 07.04.2011 21:24:21 (permalink)
0
-10 năm trước đã chúc mừng...

ĐẸP THAY CUỘC ĐỜI

Chúc mừng Minh Thiện sáu mươi
Vẫn còn sung lắm... cười tươi tháng ngày
Lên hàng lão tướng từ nay
Hoàn thành xuất sắc... đẹp thay cuộc đời...


Thiềng Đức – 12/6/2002

tietkimquyduc 10.04.2011 03:39:34 (permalink)
0
-Một bài xướng họa nội bộ...

Mãi thắm tình
(Họa bài “Mừng sinh nhật” của Thầy Đạt Niệm)

Mầu nhiệm chan hòa khắp chúng sinh
Đến Chùa Pháp Trí học soi mình
Sư thầy Đạt Niệm... gương hoằng pháp
Phật tử Quận nhà... quả chứng minh
Thủ Đức - Linh Xuân tròn đạo nghiệp
Sen Hồng – Tứ Hữu vẹn lòng tin
Tâm Thi rộn rã... thơ – ca - múa
Hòa Thượng cao nhân... mãi thắm tình...


Thiềng Đức – 23/3/2011 (Ngày giao lưu)
-Kính mừng Khánh thọ 62 xuân.

tietkimquyduc 14.04.2011 22:37:27 (permalink)
0
-Lại một bài xướng hoạ nội bộ...

Vẫn hát ca
(Họa bài “75 tự vịnh” của T/h
Trường Thọ Nguyễn Danh Đối)

Thất thập ngày nay chẳng gọi già
Bảy lăm Danh Đối ước mơ xa
Công dân Thủ Đức xây văn hóa
Chủ nhiệm Sen Hồng trổ bút hoa
Gìn gậy Trường Sơn nuôi huyết nhiệt
Đến chùa Pháp Trí học tâm tha (1)
Đông y nghiệp dĩ gương từ thiện
Giai lão bách niên... vẫn hát ca...


Thiềng Đức – 6/4/2011
(1) nghĩa theo Phật học, tốt... vì người
-Mừng Khánh thọ Thi huynh Danh Đối.

tietkimquyduc 17.04.2011 23:58:07 (permalink)
0

Tình khúc Thanh Tứ
(Ăn theo thơ Thanh Tứ, PCN-CLB Sen Hồng, h.TĐ)

Vần thơ Thanh Tứ ngấm tình đời
Hạt muối tình người... lắng dạ ai
Thành phố về đêm... người quét rác
Gánh hàng rong kẽo kẹt oằn vai

Tiếng độc huyền... nam ai dạ cổ
“Khơi dòng lưu thủy đón tâm giao”
Tay ngà gãy khúc... sao vương vấn
Chan chứa tuồng đời... lẫn sướng - đau

Chỉ là những chuyện cõi mông lung
“Người đẹp tìm hoài đã luống công”
Vời vợi ươm mơ... lìa cõi tục
Khúc tình ca... vẳng tiếng tơ đồng...


Thiềng Đức – 4/4/2011
-Kính mừng Thi lão 82 xuân.

tietkimquyduc 20.04.2011 06:29:59 (permalink)
0
-Một dòng thơ tình khá đặc biệt... cũng có hồn thơ...

Tình khúc Hà Linh

Thơ Hà Linh hận đời dâu bể
Ai bẻ tình tôi sớm gãy lìa
Đãi cát tìm vàng thơ hụt hẩng
Uống cùng em chén đắng sao khuya

Tình đời uống cạn hết nguồn thơ
Vụng dại chờ em bến dặm đò
Đêm vắng tuôn trào nghe vỡ mộng
Đi tìm một nửa thấy hoang sơ

Biển cát đề thơ... đậm chấm than!
Oan nghiệt nghiệp duyên mãi bẻ bàng
Một giấc chiêm bao say thác loạn
Rượu đời cay quá... cõi vô thường!...


tietkimquyduc / TĐ – 7/4/2011
(Ăn theo 20 bài thơ HL tặng ở Ba Bắp thi gia)

-Xin tặng Dđ đọc vui... TKQĐ không đau khổ vì tình nên không viết được...
tietkimquyduc 28.04.2011 22:17:15 (permalink)
0
33-HẢI BẰNG KÝ SỰ
(Thơ chiết cành số 33 từ 8 bài thơ ĐL
của T/h HB)

Giáp Tuất năm nao mới thoát thai
Năm nay Giáp Tuất đã tròn vai !
Cuộc đời phiêu bạt bao chìm nổi
Phú quý, cơ hàn rõ trả vay !

Về hưu ta mới thật là ta
Chẳng biết dở hay vẫn chủ nhà
Mái tranh, mái ngói tuỳ hoàn cảnh
Son sắt ấm tình rạng Vũ gia !

Phấn khởi mừng Xuân tuổi sáu lăm
Tóc bạc say tình giỡn gió trăng
Ngất ngưỡng nâng ly tình chất ngất
Sá kể đời dâu biển giáng thăng

Thời gian thấp thoáng nhanh tia chớp
Mới đó mà nay bảy chục năm (xuân)
Đức nhân vun đắp dày công sức
Mừng cổ lai hy ... góp ít vần ...


TĐ-5/10/2004
-Chúc mừng T/h HB bách hỉ
tietkimquyduc 02.05.2011 06:51:27 (permalink)
0

34-VUI XUÂN
(Thơ chiết cành số 34 từ 4 bài thơ ĐL của TĐ)

Vui Xuân ai cũng đẹp như hoa
Xin gửi lời chào với khúc ca
Thịnh vượng, An khang trong cuộc sống
Tình yêu tươi “trẻ mãi không già”

Tân cổ giao duyên vang điệp khúc
Lạc quan thi phú lúc dư trà
Từng câu từng chữ từ tim óc
Thơ nhạc chúng mình đón hái hoa

Chúc Xuân hội ngộ thấy chan hòa
Mừng Tổ quốc ta mãi khải ca
Tình cảm quê hương luôn rộng trải
Tự do hạnh phúc khắp muôn nhà

Đón Xuân ai cũng đẹp như hoa
Trời đất, Núi sông... cảnh thái hòa
Nam Bắc, Đông Tây vui thống nhất
Việt Nam... Đệ nhất “Đại danh gia”...


TĐ-Tết Ất Dậu 2005.

tietkimquyduc 08.05.2011 10:01:32 (permalink)
0

35-HÀ TÂY QUÊ LỤA (N. Danh Đối)
(Thơ chiết cành số 35, dựa theo tứ thơ
3 bài ĐL của T/h Trường Thọ/ Nguyễn Danh Đối)

Bao năm cách trở nơi nguồn cội
Quê lụa Hà Tây trải ý thơ
Thao thức năm canh nhoài gối mộng
Yêu thương lắng đọng nhớ vô bờ

Ba Vì, Núi Tản luôn hùng vĩ
Suối Yến, Nhuệ Giang mãi thuận đà
"Trường Sơn chiếc gậy" về Trường Thọ (1)
Quê lụa Hà Tây vẫn đợi ta...

Thiềng Đức - 25/4/2005
(1) Q.Thủ Đức
tietkimquyduc 26.05.2011 15:01:56 (permalink)
0
-Sorry... vì bận việc linh tinh nên vắng nhà mấy tuần...
Xin trở lai lai rai...

36-TÌNH BAY XA
(hay là Chuyện tình 2 khúc)

I-Nhặt cánh hoa rơi lòng mơ ước
Sắc nước, hương trời nõn thịt da
Gặp nhau gá nghĩa nên chồng vợ
Hoa của riêng anh mãi mặn mà

II-Người đi đã mấy mùa hoa nở
Ai thấu lòng em lắm xót xa
Giang hồ mê mải không dừng gót
Lối xưa còn đó… tình bay xa…


TĐ-31/7/2005
-Thân tặng Thi hữu Kim Châu
(Thơ chiết cành số 36 từ Tuyển tập
“Hoa và Thơ” của tác giả Kim Châu)
tietkimquyduc 21.12.2011 22:21:58 (permalink)
0
-Xin trở lại chơi lai rai với quý bạn...
Lâu nay vì trục trặc kỹ thuật nên tạm vắng từ tháng 5/2011 đến nay... sorry...

38-GỬI HUẾ THƯƠNG
(Thơ chiết cành số 39,
Ăn theo dòng thơ Trần Thị Linh Chi, Cần Thơ
và xin phép chỉnh sửa vài chỗ)

Ai về gửi Huế tình hoài cổ
Man mác mây hồng gợi mến thương
Sông Hương nay hẳn chiều còn tím
Nắng lụa chiều nay đẹp tựa gương

Đỉnh Ngự mây giăng vầng cổ kính
Sông Hương còn đó nắng đường tình
Tôi tìm tôi… ngỡ tìm nguồn cội
Thăm thẳm trên cao bóng nội thành

Nắng còn vương vất bên chiều muộn
Cả trời nhung nhớ mộng quên đường
Ngõ xưa thu ghé cây vàng võ
Cánh hạc xuyên mây gửi Huế thương…

TĐ - 28/5/2009
-Quý tặng AHCC Nguyễn Sĩ Cẩm và bà xã.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2011 04:59:10 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 24.12.2011 04:58:13 (permalink)
0


39-LẮNG ĐỌNG
(Thơ chiết cành số 40,
Ăn theo dòng thơ Hạ Long)

Lòng ta lắng đọng bao tình nghĩa
Chỉ biết gửi vào cánh thiệp hoa
Rượu chờ tâm sự ngồi bên cửa
Loang loáng ngày đi tháng lại qua

Tình thơ lắng đọng khôn gì nhạt
Chia đôi chung rượu buổi xuân đầu
Cõi mơ trồi hụt còn say mộng
Hò hẹn cùng nhau dốc cạn bầu

Từ Thức cùng Tiên sao chẳng thấy
Ngờ đâu lạc lõng tận chân trời
Mộng đã nhạt nhòa cam chịu vậy
Trộm thương nỗi nhớ cứ dần trôi…

tkqđ- 30/5/2009
(T/h Văn Nhiêng chuyển giúp)

tietkimquyduc 26.12.2011 20:41:41 (permalink)
0

-Phật giáo đồng hành cùng dân tộc...

“Mái chùa dân tộc”

Ba ngôi chùa cổ đất Phương Nam
Nguồn cội tổ tiên mãi khấn thầm
Sẽ đến tham quan cho thỏa nguyện
“Mái chùa dân tộc” trải ngàn năm

Vĩnh Tràng cổ tự ở Tiền Giang
Điểm sáng Mỹ Tho thật rỡ ràng
Du khách Tây ta như hẹn đến
Phật Đà sừng sửng… đẹp trần gian (1)

Hội Khánh chùa xưa danh xứ Thủ
Phật nằm dài nhất … tính ba miền
Bình Dương kỷ niệm Ngài Sinh Sắc
Lưu bút nơi này… một mối duyên

Tổ đình Tôn Thạnh gần Cần Giuộc
Dấu ấn Cụ Đồ thuở ẩn cư
Chống giặc viết bài thương nghĩa sĩ
Thảo đề tự truyện bản thân mù…

“Mái chùa dân tộc” mãi đồng hành
Phật đạo còn đây cứu chúng sinh
Còn đó Việt Nam tình nghĩa nặng
Trường tồn Phật pháp… đạo hòa bình…

TKQĐ - 26/12/2011
(1) Tượng Phật A Di Đà cao 18m

tietkimquyduc 28.12.2011 18:17:17 (permalink)
0
Lịch sử ngàn năm, trăm năm…*

Còn đó chuyện đau bọn rước voi
Đời Trần có Ích Tắc buôn nòi
Nguyên-Mông xâm lược… y hàng giặc
Vở mộng cầu vinh… nhục quá trời!

Lê Chiêu Thống cõng rắn nhà Thanh
Thừa thắng xông lên gây tội tình
Nguyễn Huệ ra tay… y trốn nhủi
Theo Tàu chết nhục ở Yên Kinh

Nguyễn Ánh còn đây chuyện rước Pháp
Giày mồ mả tổ suốt trăm năm
Điện Biên một trận tiêu voi dữ
Bán nước lòi ra… bọn chết bầm…

TKQĐ - 28/12/2011
* đã được đánh giá.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2011 18:31:57 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 30.12.2011 11:15:16 (permalink)
0
-Một bài vịnh Sử cuối năm...

Đã viết:- Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đỉnh Chi (sn1272)
-Trạng Lường Lương Thế Vinh (sn1442)
-Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (sn1491)
Nay bổ sung:-Trạng Bùng (sn1528)

Bậc tổ sư

Phùng Khắc Khoan… dân nhớ Trạng Bùng
Hà Tây - Thạch Thất rạng quê hương
Trạng Trình sư phụ thêm danh giá
Trò giỏi, chức cao… sáng họ Phùng

Nhà Lê, họ Mạc đều tôn trọng
Hàm Đại phu, Công sứ, Thượng thư
Nghề dệt lượt do ông chỉ dạy
“Thư đường Hoằng đạo” giúp bình thơ

Công lao đa dạng… gương văn hóa
Dân bái Trạng Bùng… bậc Tổ sư…

TKQĐ – 30/12/2011
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 37 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 542 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9