Tủ Thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 1
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 37 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 542 bài trong đề mục
tietkimquyduc 01.01.2012 10:33:59 (permalink)
0
-Chúc mừng năm mới 2012 ... Happy New Year... tất cả quý bạn được
an khang, thịnh vượng, gặp nhiều cơ may như Rồng gặp mây...

Năm Thìn nghĩ về…

Rồng… con vật ảo do người vẽ
“Rồng đến nhà tôm” thật đáng yêu
“Rồng tắm ao tù” luôn bực dọc
“Rồng bay phụng múa” đẹp hơn mèo

“Long Lân Quy Phụng” thành linh vật
Long hổ bảng… dành cho kiệt xuất
Long mạch… do quan địa lí dò
“Long vân gặp hội” cơ may nhất…

TKQĐ – 1/1/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2012 04:49:30 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 05.01.2012 04:47:43 (permalink)
0

Tình khúc biển Đông

Thuận vợ, thuận chồng cùng tát cạn
Biển Đông yêu dấu đã in sâu
Yêu em như gặp duyên tiền kiếp
Tình nặng khôn nguôi mặc dãi dầu

Xe cát biển Đông anh chẳng quản
Dâng em tình bậu thật chân phương
Tận cùng hạnh phúc cùng chìm đắm
Một khúc tương tư… mãi thiếp chàng…

TKQĐ – 5/1/2012
tietkimquyduc 12.01.2012 22:14:45 (permalink)
0
-Xin giới thiệu Tập thơ Địa lí Nhân văn, tức cảnh sanh tình, theo những tour trong nước...

MỤC LỤC

1-LINH SƠN YÊN TỬ
2-ĐI TOUR ĐẢO PHÚ
3-ĐI TOUR KHÁNH HÒA
4-NHỚ VỀ PHƯỚC LONG
5-ĐỨNG GIỮA CẦU CẦN THƠ
6-QUA CẦU HÀM LUÔNG
7-QUÊ HƯƠNG ĐẸP LẮM!... TÔI YÊU...
8-LẠC CẢNH ĐẤT BÌNH DƯƠNG
9-NẮNG CHIỀU BUÔNG
10-THĂM LẠI HƯƠNG GIANG
11-MIỀN ĐẤT MŨI
12-ĐI TOUR BA LÔ

tietkimquyduc 14.01.2012 16:38:01 (permalink)
0
1-LINH SƠN YÊN TỬ

Trèo lên Yên Tử... nhớ Chùa Đồng
Vua Phật Việt Nam huệ Sắc Không
Giáo lí Trúc Lâm hòa vạn hữu
Đất lành Uông Bí... sáng quê hương

Non cao nghìn mét luôn mây phủ
Sừng sững cáp treo vượt bạt ngàn
Rừng trúc xanh rì ôm vách núi
Quảng Ninh thánh địa... đẹp trần gian

Giải Oan thiền tự... soi dòng suối
Cung nữ trăm hồn... thoảng gió reo
Bảo tháp Chùa Yên lưu xá lị (1)
Nhân Tông thành đạo... ngự trên cao...

(Kỷ niệm ngày leo núi Yên Tử 11/11/2009)
(1) Chùa Hoa Yên

tietkimquyduc 16.01.2012 18:48:32 (permalink)
0
2-ĐI TOUR ĐẢO PHÚ

Phú Quốc đảo xanh giữa biển trời
Quê hương một góc sáng tương lai
Một tour mơ ước hồn thanh thản
Thắm đượm tình ta... tuổi cuối đời...

Hàm Ninh bến đợi nắng sườn Đông
Thủ phủ Dương Đông đón ráng hồng
An Thới tâm linh miền đất mũi
“Nhà tù Phú Quốc” mãi kiêu hùng...

“Sư Muôn cổ tự” còn huyền thoại
Một gốc Kơ-nia tạo giếng tiên
Nước mắm hiệu vàng thời hội nhập
Tiềm năng Đảo Phú... hẹn cơ duyên...

-15/6/2010
tietkimquyduc 18.01.2012 07:19:59 (permalink)
0
3-ĐI TOUR KHÁNH HÒA

Nha Trang Vịnh đẹp... sánh ngang tầm (1)
Du ngoạn Vin Pearl hẹn đến thăm
Đảo Ngọc Việt Nam nay hấp dẫn
Hòn Tre lột xác... hết xa xăm (2)

Khánh Hòa duyên dáng tự ngàn xưa
Điểm nhấn Cam Ranh nét đặc thù
Tháp cổ Po-Na lưu Thánh địa
Hòn Chồng... nghĩa vợ... biển âm u

Vân Phong hoang dã... bãi trong veo
Vịnh rộng mênh mông vận hết nghèo
Suối khoáng Tháp Bà nguồn liệu pháp
Chợ Đầm phố thị... giá không bèo!...

- 20/7/2010
(1) Thế giới
(2) Đi cáp treo.
tietkimquyduc 20.01.2012 18:12:33 (permalink)
0
4-NHỚ VỀ PHƯỚC LONG

Đi tour du lịch Phước Long
Nhớ về Mỹ Lệ quê hương hạt điều
Lâm viên sinh thái đáng yêu
Doanh nhân nữ tú thật nhiều tài năng

Phước Long - Bình Phước giàu sang
Miền Đông Đất Đỏ rỡ ràng sử xanh
Núi cao Bà Rá uy linh
Oai hùng Sông Bé ấm tình quân dân

Đồng Xoài Thành phố mới lên
Lộc Ninh giải phóng đầu tiên anh hùng (1)
Chiến khu Tà Thiết kiên trung (2)
Vẻ vang trí tuệ Tiên Rồng ngàn năm...

(Kỷ niệm đi tour ngày 7 - 8/10/ 2010)
(1) Thủ đô Chính phủ LT Miền Nam VN
(2) Căn cứ Quân ủy Miền Nam thời chống Mỹ...

tietkimquyduc 22.01.2012 11:00:57 (permalink)
0
Tiễn Tân Mão

Hoa Tết xuống đường khắp phố đông
Sài Gòn xinh đẹp tợ non bồng
Người người hồ hởi đi mua sắm
Lễ hội mừng Xuân ấm mọi lòng

Vượt qua suy thoái đón Rồng vàng
Kinh tế Nhâm Thìn hẹn vẻ vang
Xui xẻo đẩy lùi theo Mẹo quậy
Việt Nam xã hội hướng vinh quang…

TKQĐ – 22/1/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2012 05:41:22 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 24.01.2012 08:35:01 (permalink)
0

Trích đoạn: tietkimquyduc

Tiễn Tân Mão

Hoa Tết xuống đường khắp phố đông
Sài Gòn xinh đẹp tợ non bồng
Người người hồ hởi đi mua sắm
Lễ hội mừng Xuân ấm mọi lòng

Vượt qua suy thoái đón Rồng vàng
Kinh tế Nhâm Thìn hẹn vẻ vang
Xui xẻo đẩy lùi theo Mẹo quậy
Việt Nam xã hội hướng vinh quang…

TKQĐ – 22/1/2012


-Chúc mừng năm mới... toàn thể quý bạn được mọi sự tốt đẹp nhất...

Đón Nhâm Thìn

Khai bút đầu Xuân học chữ THANH*
“THANH phong minh nguyệt” cảnh yên bình
“THANH tâm quả dục” lòng trong sạch
“THANH ứng tương cầu” diệt khắc tinh

“THANH thiên bạch nhật” chuyện rành rành
THANH tú… Eo ơi! Quá đẹp xinh!
THANH bạch nhà nho… ông quá sướng!
THANH xuân đa sắc... ‘quý hồ tinh’…



TKQĐ – 24/1/2012
* nghĩ về đời sống thanh bần.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2012 05:27:21 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 25.01.2012 00:45:31 (permalink)
0
Tìm hiểu Nhâm Thìn

Thìn đứng thứ 5… trong số giáp (1)
Là Chi sau Mão… tính thời gian
Lấy Rồng biểu tượng từ Trung Quốc*
Đại Nam có tích Lạc Long Quân

Nhâm… hàng thứ 9 trong mười Can
Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật, Việt Nam*
Sử dụng chu kì... vòng vận mệnh
Sáu mươi năm đó… cứ xoay dần…


TKQĐ– 25/1/2012
(1) 12 giáp
* theo Đại từ điển VN.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2012 05:36:35 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 28.01.2012 05:43:57 (permalink)
0

Trích đoạn: tietkimquyduc

4-NHỚ VỀ PHƯỚC LONG

Đi tour du lịch Phước Long
Nhớ về Mỹ Lệ quê hương hạt điều
Lâm viên sinh thái đáng yêu
Doanh nhân nữ tú thật nhiều tài năng

Phước Long - Bình Phước giàu sang
Miền Đông Đất Đỏ rỡ ràng sử xanh
Núi cao Bà Rá uy linh
Oai hùng Sông Bé ấm tình quân dân

Đồng Xoài Thành phố mới lên
Lộc Ninh giải phóng đầu tiên anh hùng (1)
Chiến khu Tà Thiết kiên trung (2)
Vẻ vang trí tuệ Tiên Rồng ngàn năm...

(Kỷ niệm đi tour ngày 7 - 8/10/ 2010)
(1) Thủ đô Chính phủ LT Miền Nam VN
(2) Căn cứ Quân ủy Miền Nam thời chống Mỹ...

5-ĐỨNG GIỮA CẦU CẦN THƠ

Tháng 6/2000 Thiềng Đức đã viết...
'CẦU tre lắt lẻo' mẹ ru hời
CẦU khỉ chương trình xoá đến nơi
'CẦU ván đóng đinh' tình sớm tối
CẦU ao giặt áo nghĩa muôn đời
CẦU treo Mỹ Thuận đâu vào đấy
CẦU nối Cần Thơ sắp tới thôi
CẦU chúc con đường lên Xã hội
CẦU nhân hoà, địa lợi, thiên thời...

Tháng 10/2010 xin viết tiếp...
Cầu Cần Thơ đẹp... đã hoàn thành
Dáng đứng “em tôi” thật gợi tình
Tình cảm quê hương càng thắm thiết!
Bắc Nam xuyên suốt... rạng bình minh...

Nay đứng trên cầu nhìn Hậu giang
Bao la sông nước thấy mơ màng
Tây Đô xinh xắn thêm hương sắc
Lồng lộng đất trời... Rồng Việt thăng...

“Gạo trắng nước trong”... tà áo lụa
Ninh Kiều đi dễ khó lui về*
Bến phà... bến đợi... em còn nhớ?
Bến cũ... tình quê... mãi thiết tha!...

15/10/2010 (Kỷ niệm ngày đi thăm Cầu CT)
*Cần Thơ gạo trắng nước trong...
Ninh Kiều đi dễ khó về...
tietkimquyduc 30.01.2012 03:05:37 (permalink)
0

Trích đoạn: tietkimquyduc

Tiễn Tân Mão

Hoa Tết xuống đường khắp phố đông
Sài Gòn xinh đẹp tợ non bồng
Người người hồ hởi đi mua sắm
Lễ hội mừng Xuân ấm mọi lòng

Vượt qua suy thoái đón Rồng vàng
Kinh tế Nhâm Thìn hẹn vẻ vang
Xui xẻo đẩy lùi theo Mẹo quậy
Việt Nam xã hội hướng vinh quang…

TKQĐ – 22/1/2012


Kỳ vọng Nhâm Thìn

"Lễ hội mừng Xuân ấm mọi lòng"
Đường hoa Nguyễn Huệ sáng quê hương
Pháo hoa rực rỡ đêm trừ tịch
Chào Hội Hoa Xuân… đón Tết Rồng

Thành phố vào Xuân cùng cả nước
Dân ta nội ngoại hướng đồng tâm
Đẩy lùi tiêu cực… “bai” Tân Mão
Kỳ vọng Nhâm Thìn… quyết cách tân…


– 30/1/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2012 04:47:22 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 03.02.2012 09:12:32 (permalink)
0
-Qua CẦu Hàm Luông
 
Hàm Luông, Rạch Miễu... nối bờ vui
 “Đồng Khổ” quê hương hết cực rồi
Dáng đứng Bến Tre càng sắc nét
Xứ dừa mở hội... sáng tương lai (1)
 
Ra Biển Đông... Sông Tiền trổ cửa
Cổ Chiên, Cửa Đại xẻ cù lao
Hàm Luông cửa chánh qua Thành phố
Địa lí, nhân văn... đẹp biết bao!
 
Làng Du kích Mỏ Cày - Đồng Khởi
Oanh liệt một thời đất Bến Tre
Cụ Võ, Cụ Đồ thơm mộ chí (2)
Đội quân nữ tướng... rạng danh đề... (3)
 
-15/10/2010 (Kỷ niệm ngày đi qua
                      Cầu Hàm Luông)
(1) Festival Dừa Bến Tre
(2) Cụ Võ Trường Toản
(3) Đội quân tóc dài
     (Nữ tướng Nguyễn Thị Định)
 
 
tietkimquyduc 08.02.2012 05:43:54 (permalink)
0
8-LẠC CẢNH ĐẤT BÌNH DƯƠNG

Lạc Cảnh Đại Nam ... một khối vàng
Sáng lên Văn hiến đất Bình Dương
Không gian du lịch ngày nâng cấp
Điểm hẹn tâm linh khách thập phương

Kim Điện trang nghiêm ơn Tổ quốc
Ngôi cao Phật Tổ... dưới Vua Hùng
Thứ ba Vua Phật hằng công đức
An vị trung tâm... độ Thịnh Hưng

Tả hữu hai bên... xuyên lịch sử
Danh nhân Đất Việt rõ oai linh
Thánh Trần đại thắng quân Mông Cổ
Vĩ đại Bác Hồ... địch thất kinh

Âu Cơ Quốc Mẫu ơn trời biển
Trăm Họ dựng xây thật rỡ ràng
Văn hiến muôn đời vun cội phúc
Chữ Tâm còn mãi cõi Vô thường...


- 5/11/2010
(Ngày tái ngộ Lạc Cảnh Đại Nam Văn hiến)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2012 20:41:31 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 14.02.2012 05:45:32 (permalink)
0
Điểm hẹn đầu Xuân

Cần Giờ đổi mới thật không ngờ
Đường sá thênh thang ngập nắng mơ
Rừng Sác đổi đời như ảo thuật
Huyện miền duyên hải đón thời cơ

Cần Thạnh, Long Hòa giáp biển Đông
Lữ hành du lịch tạo thiên đường
Dân chơi Thành phố vui hò hẹn
Vàm Sát – Dần Xây… mãi vấn vương

Lễ nghinh ông… hẹn giữa Trung Thu
Nam Hải tướng quân… cốt được thờ
Đảo Khỉ từ lâu luôn hấp dẫn
Bến phà Bình Khánh… phải còn chờ…


– 12/2/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2012 05:47:25 bởi tietkimquyduc >
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 37 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 542 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9