Bản kê Thơ trong chòi thơ này:
-Phi lộ
1-Duyên thơ nối mạng (ĐL)
2-Một chương bạc mệnh (ĐL)
3-Tủi tóc tơ (ĐL)
-----------------------------
4-Cám ơn đời
5-Dậy hồn thơ (ĐL)
6-Thu nhớ ai
-----------------------------
7-Khóc tình xa
8-Sao quên được
9-Nhớ người tình Lương thị (ĐL)
-----------------------------
10-Thiếu tình em
11-Chập chờn dáng ngọc
12-Chẳng thà không gặp
-----------------------------
13-Vui buồn thiên niên (ĐL)
14-Nàng thơ 'Đường luật' (ĐL)
15-Luật (ĐL)
-----------------------------
16-Y (ĐL)
17-Giả cầy hiếu nghĩa
==================
17-
GIẢ CẦY HIẾU NGHĨA (Cảm tác theo một bài báo)
Hôm rồi đi dự đám tang
Cháu con hiếu thảo...cả làng lại chê!
Lúc ông còn sống...bỏ bê
Làm ma thật lớn để khoe với đời
Nhạc ban tân cổ...thật vui!
Linh đình mâm cổ thỉnh mời...cúng cha
Kêu than thảm thiết qua loa(1)
Một bầy khóc mướn chuyên gia...có nghề
Giả cầy hiếu nghĩa...thấy ghê!!...
TĐ -11/5/2005
(1) nghĩa đen,nghĩa bóng
-Ca dao cũng đã có câu:
Sống thì con chẳng cho ăn
Chết thì xôi thịt,làm văn...tế ruồi.
--------------------------------
Mấy bài tạm post ở đây (Chờ xếp sau)
-Bài thơ thứ 2 giao lưu với T/h Tuyết Trắng (Bạch Tuyết?)
(xem w.vietsuns.com/hoasontrang/hoathi/TuyếtTrắng)
KHÓC TÌNH XA Ai đó đêm Thu nhớ một người
Lặng lẽ đôi đường kiếp lẻ loi
Trở lại vườn xưa tìm mộng ước
Pháo nổ vu quy lỗi hẹn rồi!
Nhặt lá vàng rơi buồn trách phận
Mưa Thu chốn cũ thấm tình xưa
Thương anh quá! Hỡi người hàng xóm!
Chia tay tuyết lạnh khóc tình xa!... TKQĐ -9/8/2006
(Tặng T/h Tuyết Trắng để đọc vui, chớ không khóc)
-Đang là mùa Thu, giới thiệu bài này, chắc cũng hợp thời đấy.
Chắc cũng là tâm sự chung của nhiều Thi muội đây.
Xin cảm thông nỗi niềm...Chứ không phải tâm sự của TĐ nhé...
-------------------------------------------------
-Đang là mùa Thu, xin giới thiệu bài thơ
THU NHỚ AI (Thơ chiết cành số 36 từ 8 bài thơ ĐL của T/h TL
nói lên nỗi niềm tâm sự rất tuyệt vời)
Niềm thương nỗi nhớ sầu lai láng
Trở giấc nhìn trăng luống ngỡ ngàng
Sương khói mông lung chìm mộng ảo
Sông sâu đành lỡ chuyến đò ngang
Ai khiến duyên mình mang khổ hận
Đêm tàn đối bóng nỗi sầu khơi
Cao xanh nỡ rẽ người đôi ngã
Bóng nguyệt lầu thơ...thu nhớ ai?!...
TKQĐ -11/10/2006
-----------------------------------------
-Xin xem giải thích về
Thơ chiết cành bên trên.
-TL là ai...xin giải mả sau...
=======================
-
Gửi tạm bài này ở đây, vì Nàng thơ BL đi vắng.
SẦU DÂNG (Thơ chiết cành số 37 từ 4 bài thơ ĐL cũa T/h BL)
Sầu dâng chất ngất chiều cô quạnh
Cố lý nghìn trùng khói sóng bay
Chan chứa hận tình ai chắn nẻo
Mộng mơ khắc khoải bóng trang đài
Xiêu xiêu bóng liễu cành lay lắt
Lẻ bạn chiều hôm chạnh nhớ ai
Lạnh vắng trời mây vàng nhạt nắng
Đời tôi bèo dạt bãi sông dài...
TKQĐ -25/10/2006
(Trong dòng chảy GHẸO NÀNG THƠ, GHẸO CHÀNG THƠ).
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2008 22:02:50 bởi tietkimquyduc >