Tủ Thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 1
-“Hổ tướng” Nguyễn Huỳnh Đức *
Cụ Huỳnh Tường Đức ở Long An
“Hổ tướng” vang danh thuở lập thân
Theo Nguyễn Ánh thời còn đánh Huệ
Được Tây Sơn trọng dụng khi hàng
Cầm quân ra Bắc bình Nhà Trịnh
Không phản Huệ nhưng phải chuyển sang
Về Nguyễn Ánh thăng Dinh Chưởng quản
Gia Long phong tước Quận công hàm
Ra Bắc vào Trung danh Tổng trấn
Cùng Hoài Đức giữ vững Phương Nam
Lập công lớn được Vua cho họ
Nguyễn Huỳnh Đức… rạng rỡ ngàn năm... tkqđ - 7/3/2010
* (1748-1819)
8-Giải nguyên Bùi Hữu Nghĩa *
Cụ Bùi quê ở Cần Thơ
Gia đình chài lưới... ông mơ đổi đời
Văn chương nho sĩ... cảnh vui
Thủ khoa đỗ đạt... danh tài phương Nam
Thẳng ngay... không hợp Vua quan
Triều đình giáng chức... hàm oan tội tù
Được tha... mở lớp... ẩn cư
Chăm lo giềng mối riêng tư tuổi già
Pháp quân xâm lược quê ta
Mật đàm kháng chiến... tư gia góp phần
“Chẳng tà...” ngọn bút thơ văn
Vở tuồng “Kim Thạch...” bàn dân nhớ Người... - 20/12/2010
(Kính tặng CLB Thơ ca Bùi Hữu Nghĩa, TP Cần Thơ)
* (1807-1872)
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2012 10:19:03 bởi Huyền Băng >
-Oan khúc họ Phan
Phan Thanh Giản* gốc ở Ba Tri
Tiến sĩ đầu tiên... bị đục bia (1)
Kinh lược đại thần... gương đạo đức
Ba triều vua Nguyễn... trấn Nam Kì (2)
Dẫn đoàn sang Pháp... thua đàm phán
Ngài biết Lang Sa quá dã tâm (3)
Thế giặc văn minh thừa súng đạn
Triều đình hèn yếu… thiệt cho dân
Cụ giao thành Vĩnh, rồi quyên sinh (4)
Chén thuốc độc… oan khúc tội tình
Yêu nước thương nòi… dân tưởng niệm
Cháu con chống Pháp được tôn vinh
Trọn đạo quân thần… tuổi bảy tư
Ngài về yên nghỉ… xót quê dừa
"Minh tinh chín chữ lòng son tạc
Trời đất từ nay mặc gió thu” (5)
Vĩnh Long còn đó Văn Xương Các
Tiếp nối Tao Đàn Lê Thánh Tông
Thi phú văn nhân là trí tuệ
Muôn đời rạng rỡ với non sông… tkqđ– 21/12/2011
* (1796-1867)
(1) Tiến sĩ đầu tiên và duy nhất của đất Phương Nam
thời triều Nguyễn, bị Tự Đức cho đục bia ở Văn Miếu,
(2) Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức,
(3) Pháp,
(4) Vĩnh Long
(5) Cụ Đồ xúc động viết…
-Những danh nhân nữ trong lịch sử -Trưng Nữ Vương *
Hai Bà quê ở Mê Linh
Mẹ Man Thiện đặt... tục danh Chắc, Nhì
Vốn dòng Lạc tướng quyền uy
Gặp thời Đông Hán... cực kì xót xa
Nữ nhi nợ nước thù nhà
Đứng lên khởi nghĩa phất cờ cứu dân
Quân thù tháo chạy thoát thân
Họ Tô Thái thú... nhục hằn đầu râu
Nước nhà độc lập tự hào
Tôn Vương Trưng Trắc... má đào không hai...
Tiếc thay vận tự thiên thời
Hán đưa Mã Viện đủ tài đánh ta
Hai Bà yếu thế rút về
Mê Linh quyết chiến... Cấm Khê cuối cùng
Sáng soi gương nữ anh hùng
Gieo mình sông Hát... đẹp dòng Sử thi... tkqđ - 4/4/2010
* (?-43)
-Chuyện Bà Triệu *
Nữ anh hùng Triệu Thị Trinh Quê hương Thanh Hóa*, địa linh rỡ ràng
Vang danh Triệu Hải Bà Vương
Chống Ngô xâm lấn kiên cường nghĩa quân
Giáp vàng, voi trắng như thần
Xông pha trận mạc... giang sơn quyết giành
Vua Ngô liệu thế tăng binh
Không còn cân sức... bà đành tự tay...
Núi Tùng ôm lấy hình hài
Sắc phong “Trinh nhất hùng tài Phu nhân”... -3/4/2010
* (?-248) thời điểm này, chưa có Bắc Trung Nam.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2012 13:14:45 bởi tietkimquyduc >
-Những Nữ tướng anh hùng
Ba bà Nữ tướng của Trưng Vương
Còn đó chiến công sáng Sử vàng... I
Lê Chân* quê ở đất Đông Triều
Cha mẹ bị Tô Định thủ tiêu
Nợ nước, thù nhà luôn thúc giục
Đem quân gia nhập phất cờ theo
Trưng Trắc lên Vua... trao Sắc tướng
“Thánh Chân công chúa” xứng công lao
Hán quân trở lại... ta thua lực
Tự xử gươm thiêng... rạng má đào... II
“Bát Nàn Công chúa”* cũng anh hùng
Tô Định giết cha... mãi nấu nung
Nuôi chí trả thù quân cướp nước
Theo Hai Bà... khởi nghĩa thành công
Tiên La ác chiến cùng quân Hán
Bà đã hi sinh trận cuối cùng...
Vĩnh Phúc-Phong Châu... gương liệt nữ
Thục Nương họ Vũ... đẹp non sông ... III
Nữ tướng họ Lê ở Hải Dương
Thù cha bị giết ở sa trường
Con Ngài Lê Huyến về tham chiến
Trưng Trắc lên ngôi bà được phong
“Thánh Thiên Công chúa”* nhờ công lớn
Tô Định chạy dài, Mã viện binh
Lãng Bạc thư hùng... Bà tận lực
Hi sinh anh dũng... mãi oai linh... tkqđ - 8/4/2010
* (?-43)
-Thái hậu Dương Vân Nga *
Vân Nga Thái hậu sử truyền
Sẵn lòng vì nước dẹp bên việc nhà
Đinh Tiên đế sớm băng hà
Thời cơ Vua Tống đánh ta chớp liền
Hậu hoàng nhiếp chính giao quyền
Lê Hoàn Thập đạo giữ yên cõi bờ
Thuận theo ý nguyện thiên cơ
Quan quân thống nhất tung hô Đại hành
Long bào chuyển tiếp thắm tình
Đồng lòng đánh giặc Tống binh tan tành
Tiền Lê vua mới tôn vinh
Hoàng hậu Thắng Minh… mừng lễ Dương bà…
Hoa Lư đất tổ hai vua
Ninh Bình có một… tích xưa… nghĩa tình… -31/3/2010
* (?-1000)
-Nguyên Phi Ỷ Lan *
Gái làng xinh đẹp nết na
Họ Lê thời Lý, quê nhà Bắc Ninh
Thánh Tông bị sét ái tình
Tuyển về cung điện duyên lành như mơ
Vua con cầu tự thiên cơ
Hoàng gia mừng rỡ tôn thờ Thần Phi
Ỷ Lan tài trí khó bì
Bác ái từ bi... dân sánh Phật bà
Nguyên Phi giúp nước thái hòa
Thánh Tông đánh trả Champa... thuận trời
Đến năm Thái tử lên ngôi
“Buông rèm trị nước” yên vui cõi bờ
Tống triều xâm lược nước ta
Bà giao Thường Kiệt nắm cờ tiên phong
Hịch truyền “Nam quốc”... thành công
Đại Việt anh hùng... Thái Hậu chăm dân
Ỷ Lan công đức góp phần
Nhân Tông ơn mẹ... chữ Nhân làm đầu... -2/4/2010
* (?-1117)
-Chuyện Công Chúa Huyền Trân (Thế kỉ XIV)
Huyền Trân Công Chúa sử ghi
Trần Nhân Tông lệnh… con tùy ý cha
Phụng hành lấy Vua Champa *
Hai châu Ô, Lí… làm quà cưới xin
Chế Mân bệnh chết thình lình
Huyền Trân buộc phải thiêu mình theo Vua
Nhân Tông cử Sứ hoàng gia
Khắc Chung tức tốc cứu bà về kinh
Công nương trọn vẹn nghĩa tình
Thừa Thiên, Quảng Trị… sáng hình Huyền Trân… -27/3/2010
* (1305)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2013 06:04:07 bởi tietkimquyduc >
-Nữ tướng Bùi Thị Xuân (?-1802)
Bà Bùi quả thật anh hùng
Tây Sơn nữ tướng cùng chồng xông pha
Giúp Vua thống nhất sơn hà
Đánh Nam dẹp Bắc… công bà lắm chương
Quang Trung Nguyễn Huệ yểu vong!
Gia Long xử án thảm thương gia đình!
Voi thiêng cũng phải hãi kinh!
Xác thân tan nát… oai linh đời đời!
Trần Quang Diệu* bậc hiền tài
Góp công to lớn diệt loài giặc Thanh
Trần-Bùi hai họ lưu danh
Còn đây mãi mãi nghĩa tình Diệu-Xuân… -30/3/2010
* (?-1802)
-Chuyện Nguyễn Thái Học-Cô Giang
Nguyễn Thái Học* quê nhà Vĩnh Phúc
Hăm ba tuổi... nấu nung yêu nước
Lập Dân Quốc Đảng chống cường quyền
Khởi nghĩa vũ trang chưa đủ sức
Năm chẵn ba mươi... cùng nổi dậy (1930)
Chỉ huy trực tiếp vùng Yên Bái
Học ông bị giặc Pháp hành hình
Cùng với mười hai đồng nghĩa sĩ
Cô Giang** là vợ chồng chưa cưới
Cùng chị tuyên truyền Đảng đấu tranh
Bí mật gặp người chờ chết chém
Trở về quê mẹ... bắn quyên sinh...
Anh hùng Thái Học sử vàng
Muôn đời Cô Bắc, Cô Giang sáng ngời... * (1904-1930)
** (?-1930)
-Kết thúc Chủ đề những Nhân vật lịch sử /nữ Xin chuyển qua Chủ đề mới:
Tâm tình của các Nàng thơ... -Mẹ muốn Lời mẹ Kim Thoa sao cảm động
Ước mong chăm sóc mãi đàn con
Muốn sống lại khoảng đời vú nóng
Thèm vô cùng dẫu vẫn u buồn
Người cha trách nhiệm… hằng vô cảm
Mẹ muốn cùng con chút sẻ chia
Muốn sống tuổi già không gặm nhấm
Đơn thân độc mã… phải chia lìa
Hạnh phúc vỡ tan… đau tủi nhục
Tháng năm qua… cố vượt lên thôi
Các con tuổi trẻ đầy hi vọng
Hiểu biết nhiều thêm… sáng nghĩa đời…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2013 05:36:30 bởi tietkimquyduc >
-Một phụ nữ cũng có hoàn cảnh tương tự, nhưng thuộc thế hệ trước...
Chuyện người mẹ
Cầu mới nối đường Hưng Đạo Vương*
Vĩnh Long thành phố đẹp quê hương
Cầu Lầu dẫn tới Văn Xương Các
Thánh Miếu giờ đây đã rộng đường
Nhớ lại xóm xưa, nhà lối cũ
Tuổi thơ cùng khổ với gia đình
Mẹ hiền cay đắng… đời đen đủi
Kém phước khóc thầm thẹn chị anh
Cha* không trách nhiệm con và vợ
Không chữ bẻ đôi… mẹ chết dần
Trông cậy ai đây… thương độc mã
Oằn vai gánh vác… án chung thân… * Nhà cũ số ... HĐV, TxVL do ông bán.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2013 05:51:38 bởi tietkimquyduc >
Trăng, Thơ và Rượu
Dạo quanh đường phố ngắm trăng rằm
Lồng lộng trời cao... bóng nguyệt gần
Đèn rực sáng lên… trăng tối lại
Lầu cao che khuất bóng tao nhân
Vầng trăng sáng tối khơi nguồn cảm
Lý Bạch không trăng cũng bó tay
Trăng, rượu, cặp đôi… lưu sáng tạo
Thơ không rượu… khó có anh tài
Tao đàn nay thiếu những thơ trăng
Bầu rượu, túi thơ cũng vắng lần
Mua bán trăng… đưa Hàn đến Mộng *
Tú Xương còn khổ… một lăng nhăng**… (Rằm tháng 11 ÂL Nhâm Thìn)
* Mộng Cầm
** “Một trà, một rượu, một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó hại ta”
Chúc mừng Năm mới Quý Tỵ 2013... tất cả quý thân hữu sức khỏe và hạnh phúc, thơ lai láng, ngày càng hay...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2013 05:56:07 bởi tietkimquyduc >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: