Tủ Thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 1
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 37 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 542 bài trong đề mục
tietkimquyduc 16.02.2013 20:11:05 (permalink)
0
Nghĩ rằng /3

Đón Xuân Quý Tỵ thấy không vui
Kinh tế Á, Âu, Mỹ rối bời
Suy thoái tràn lan toàn thế giới
Việt Nam không thể đứng bên ngoài

Chiến tranh rình rập nổ từng ngày
Chính trị Đông Tây khó gặp may
Trung Quốc bá quyền mau trổi dậy
Việt Nam kề cận thế chua cay…

Tư bản độc quyền buôn vũ khí
Chiến tranh, hòa ước… một cơn mê
Đấu trường dầu khí luôn sùng sục
Nhân loại về đâu… khó vẹn bề…

-6/12/2012

(Viết tiếp Ngày 29 tháng chạp Nhâm Thìn
và khai bút Mùng 1 Quý Tỵ)

Xuân vẫn cứ về… mặc rối ren
Năm châu bốn biển khó bình yên
Hoa Xuân vẫn nở... dù thay đổi
Khí hậu, môi sinh… thách mọi miền

Đông Tây vẫn đón Xuân vui Tết
Canh cánh bên lòng vẫn ước mong
Sum họp gia đình theo tập tục
Nguyện cầu hạnh phúc… được vun trồng…

“Quý Tỵ niên khai khấn Phật trời
Linh thiêng chận đứng đạn bom rơi
Xui hiền hậu, xả thân cầu đạo
Khiến bạo tàn, thay tánh đổi đời” *


* Trích thơ T/h Phạm Thạch, đồng cảm về thời thế.

tietkimquyduc 19.02.2013 21:30:49 (permalink)
0

Trích đoạn: tietkimquyduc

-Một phụ nữ cũng có hoàn cảnh tương tự, nhưng thuộc thế hệ trước...

Chuyện người mẹ

Cầu mới nối đường Hưng Đạo Vương*
Vĩnh Long thành phố đẹp quê hương
Cầu Lầu dẫn tới Văn Xương Các
Thánh Miếu giờ đây đã rộng đường

Nhớ lại xóm xưa, nhà lối cũ
Tuổi thơ cùng khổ với gia đình
Mẹ hiền cay đắng… đời đen đủi
Kém phước khóc thầm thẹn chị anh

Cha* không trách nhiệm con và vợ
Không chữ bẻ đôi… mẹ chết dần
Trông cậy ai đây… thương độc mã
Oằn vai gánh vác… án chung thân…


* Nhà cũ số ... HĐV, TxVL do ông bán.


Chuyện người vợ

Cám ơn má Sậy tạo bầy đàn
Con cháu vin cành… được quý sang
Nguyễn tộc bần nông quê nội ngoại
Sông Măng – Sông Hậu nối Tiền Giang

Họ Văn của má hòa dòng máu
Quyến thuộc nhớ đời nghiệp phước duyên
Má Sậy ơi! Làm sao xóa được
Tình yêu, kỷ ức, chuyện buồn phiền

Má bảo: “Ông là người tốt” * nhưng…
Phần số tôi không trọn với ông
Má đã ra đi * lưu nuối tiếc
Cháu con không hiểu chuyện tam tòng…


* trước khi chia tay và mất 1985.
-------------------------------------
-Một chút nỗi niềm riêng tư.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2013 05:50:20 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 28.02.2013 04:14:11 (permalink)
0


Trích đoạn: tietkimquyduc

Nghĩ rằng /3

Đón Xuân Quý Tỵ thấy không vui
Kinh tế Á, Âu, Mỹ rối bời
Suy thoái tràn lan toàn thế giới
Việt Nam không thể đứng bên ngoài

Chiến tranh rình rập nổ từng ngày
Chính trị Đông Tây khó gặp may
Trung Quốc bá quyền mau trổi dậy
Việt Nam kề cận thế chua cay…

Tư bản độc quyền buôn vũ khí
Chiến tranh, hòa ước… một cơn mê
Đấu trường dầu khí luôn sùng sục
Nhân loại về đâu… khó vẹn bề…

-6/12/2012

(Viết tiếp Ngày 29 tháng chạp Nhâm Thìn
và khai bút Mùng 1 Quý Tỵ)

Xuân vẫn cứ về… mặc rối ren
Năm châu bốn biển khó bình yên
Hoa Xuân vẫn nở... dù thay đổi
Khí hậu, môi sinh… thách mọi miền

Đông Tây vẫn đón Xuân vui Tết
Canh cánh bên lòng vẫn ước mong
Sum họp gia đình theo tập tục
Nguyện cầu hạnh phúc… được vun trồng…

“Quý Tỵ niên khai khấn Phật trời
Linh thiêng chận đứng đạn bom rơi
Xui hiền hậu, xả thân cầu đạo
Khiến bạo tàn, thay tánh đổi đời” *


* Trích thơ T/h Phạm Thạch, đồng cảm về thời thế.


Bổ sung Bài thơ T/h PHẠM THẠCH đầy đủ:

Quý Tỵ niên khai khấn Phật trời
Linh thiêng chận đứng đạn bom rơi
Xui hiền hậu, xả thân cầu đạo
Khiến bạo tàn, thay tánh đổi đời
Bốn biển năm châu, ngồi xích lại
Tư mùa vạn thuở, hát ca chơi
Cầm tay mật thiết quăng gươm giáo
Đối mặt trà dâng rượu rót mời

PHẠM THẠCH
tietkimquyduc 09.03.2013 07:37:27 (permalink)
0
Chiến tranh & hòa bình

Mỗi ngày lên mạng… thấy hòa bình
Nhân loại được mừng… chưa chiến tranh
Nham hiểm, tham lam thì độc ác
Độc tôn, “phát xít”… tạo điêu linh

Thằng lớn hung hăng dìm thằng bé
Quy luật tự nhiên khó đổi thay
Giàu có vẫn xem thường khốn khó
Mỗi người phước báu đã phơi bày

Đấu tranh tồn tại là quy luật
Mạnh được, yếu thua vốn rất thường
Tự cổ chí kim đầy lịch sử
Chiến tranh… nhân loại quá đau thương…

tietkimquyduc 01.04.2013 05:57:14 (permalink)
0
-Năm Tỵ, tìm hiểu về Rắn.
(theo wikipedia)
 
Rắn là dược liệu quý toàn thân                                                                       
Biểu tượng y khoa với gậy thần                                               
Họ cạp* đứng đầu loài độc nhất                                   
Hổ mang thường thấy món hàng ăn
 
Rắn nước tiểu xà không nọc độc                                       
Trẻ con, phụ nử… ớn da gà                                              
Thứ ba rắn biển… còn là đẹn                                                
Đẹn cạp **, đẹn cơm… ngon quá ta
 
Rượu rắn… ngũ, tam với thất xà                                          
Bảy con một hũ… đúng gia gia                                                                    
Hổ mang nồng cốt từng bình, hũ                                         
Bìm bịp, tắc kè… kính đại ca!…                                                                                                                                                                                                 
* cạp nia                                                                       
** cạp nong
tietkimquyduc 07.04.2013 10:21:06 (permalink)
0
-Một bạn thơ đồng cảm về học Phật...
 
Hẹn chơi vui
 
Nhận “Quà sinh nhật” Đoàn Lâm trao
Tuổi Hợi sáu lăm… đủ sắc màu
Tâm Phật mở đầu… xin độ thế
Dâng hương ngày hội những mong cầu
 
Ăn chay, niệm Phật học chân tu
Thoát tục, tìm tiên chọn cảnh chùa
Phân biệt Thiên đường hay Địa ngục
“Người đời mê mệt cõi ta bà”
 
Ta về Bà Rịa biệt Sài Gòn
Vui thú điền viên cạnh cháu con
Kinh Bắc nghĩa tình tràn ký ức
Hồn quê da diết đượm hương thơm
 
Thơ Đường một tập sáu lăm bài
Xướng họa giao lưu tỏa sáng ngời
Mời bạn ghé thăm vườn tệ xá
Núi Dinh, Bà Rịa… hẹn chơi vui…
tietkimquyduc 21.04.2013 22:39:21 (permalink)
0
  -Một bài họa thơ Đoàn Lâm... giao lưu lần đầu, lần chót...
                        
Xuân đã về
. . .
Còn mạnh còn đi để xả hơi.
                          Đoàn Lâm
 
            Họa liên hoàn
           
Còn mạnh còn đi để xả hơi”
Chúc thi huynh đệ mãi yêu đời
Nhâm Thìn lưu dấu bao tình bạn
Quý Tỵ mở hàng những cuộc chơi
Thành phố đón Xuân qua tháng tháng
Quận Phường vui Tết khắp nơi nơi
Quán thơ Đường luật luôn nồng ấm
Nhớ nhé định kỳ… quý bạn ơi!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2013 10:00:27 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 25.04.2013 14:11:41 (permalink)
0
                       Làm thơ
 
                        Làm thơ là để suy tư
                 Làm thơ là để lần dò lối ra
                        Làm thơ để tránh gian tà
                 Làm thơ để giúp rõ ta với người
 
                        Làm thơ để được tươi vui
                 Làm thơ mới thấy rạng ngời chữ TÂM
                        Thơ làm người được nâng tầm
                 Thơ làm mặc khách, tao nhân thắm tình…
 
                        Thơ là văn hóa long lanh
                 Thơ là hạt ngọc lung linh trên đời
                        Làm thơ “xuất khẩu” để cười
                 Thơ không mua bán kiếm lời… nhé anh…
            
tietkimquyduc 30.04.2013 10:12:13 (permalink)
0
 Nghĩ rằng 4 
  
          Mỗi người không chọn chốn đi về
          Cha mẹ sinh con chẳng chọn ta
          Lòng dạ của mi*… ai biết được
          Mẹ cha đành chịu**… tội u mê…
         
          Con đường hạnh phúc thật gian nan
          Ai cũng đi tìm… chỉ thấy than!
          Học thuyết, giáo điều… toàn diệu vợi
          Ta bà địa ngục… ngỡ thiên đàng…
                                                                 
       * cha mẹ sinh con, trời sinh tính, 
       ** rất nhiều con bất hiêu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2013 13:40:28 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 09.05.2013 22:48:21 (permalink)
0
           
            Cám ơn hoa bụt *
 
          Mỗi ngày nở được một vài bông
          Cũng thấy niềm vui ấm tấc lòng
          Đơn giản bởi vì ta biết đủ
          Ham chi nhiều thứ… lại cầu mong
 
          Bụp vàng, bụp đỏ, bụp hồng sen
          Bụp trắng trinh nguyên, nhụy đỏ tuyền
          Lai giống sắc màu sao đẹp thế!
          Cám ơn người tạo… mãi lưu truyền…
 
          Ngày ngày sáng nở, tối phai tàn
          Dẫu thế… đời hoa mãi thiết thân!
          Hương sắc vô thường trời ghét bỏ
          Hữu duyên… hoa bụt tạo bình an…
 
* hoa dâm bụt, trong Nam gọi là bông bụp...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2013 13:35:43 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 19.05.2013 02:50:06 (permalink)
0
-Giao lưu không Đường...
 
-Viết tặng
 
“Để nhớ một thời” không thể quên
Thơ Thanh Đình phản phất mùi thiền
Không Xin-Cho… chớ đi tìm kiếm
“Phật tại Tâm”… đừng bảo tại Thiên
 
Nguyễn Tào nhớ lắm chuyện quê hương
Lời mẹ ru, thương phận má hồng
Nàng Nguyệt Nga, nàng Kiều mệnh bạc
Quảng Nam – Côn Đảo mãi thân thương
 
Sáu mươi hai tuổi, mới làm thơ
“Tạ lỗi cuộc đời”… lỗi chúng ta*
“Không thể” làm sao thành “có thể”?
“Cảnh tiên” đơn giản… mộng “tà ru”**…
 
* Kịch Lưu Quang Vũ : -“Tôi và chúng ta”
** Bộ tộc Tà Ru… tù ra
 
tietkimquyduc 24.05.2013 18:31:38 (permalink)
0
-Viết tặng…
 
“Sống mãi tuổi đôi mươi” …thắm tình
Thơ Đăng Học đủ nét long lanh
Đời thường trải rộng… buồn, thương, nhớ
Ký ức lắng sâu những bóng hình…
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2013 18:34:27 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 06.06.2013 09:56:56 (permalink)
0
 -Tạm đủ vui

Vườn cảnh nhà tôi… tạm đủ vui
Tứ linh một bộ… Long, Lân, Qui…
Phượng hoàng chớp cánh, xòe đuôi phụng
Cóc tía… dân gian gọi cậu trời

Kì lân sứ nghệ, thiên nga bơi
Non bộ có… cò trắng, cặp nai
Tháp chín tầng mây… cao chót vót
Béc-giê to nhất, kế ông voi

Ai bảo chăn trâu, là khổ đâu?
Cạnh trâu, gà trống, cậu bồ câu
Diều hâu, cánh cụt trong sưu tập*
Ông Địa cười tươi… hết khổ sầu

Bổ sung một bộ Tây Du Ký
Tam Tạng Đường tăng với Ngộ Không
Bát Giới, Sa Tăng cùng ngựa trắng
Thêm ông câu cá… cảnh non bồng

Lưỡng long cùng múa quyết tranh châu
Thêm cọp vằn đen, thắm sắc mầu
Trâu đứng, trâu nằm, trâu bóng đá
Euro, quơ cúp… nhớ năm nao

Trâu - Gà tuổi tốt là tam hợp*(1)
Thằng bé đứng tè với cá heo
Lịch sử còn đây, nguồn ngẫu hứng (2)
Thiên nhiên hòa quyện… chút tình yêu…

Ghi chú: gồm 30 món sành sứ, bột đá.
(1) tuổi Đinh Sửu và Ất Dậu
(2) thời Chiến tranh thế giới thứ II
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2013 01:51:39 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 20.06.2013 13:40:26 (permalink)
0
[font="tahoma; font-size: 10pt"]
Đất vinh quang
  
Điểm hẹn đến thăm… thỏa ước mong
Long Xuyên – Cao Lảnh… đẹp quê hương
Một là Khu mộ Ngài Sinh Sắc*
Cụ Phó bảng… danh rạng sử hồng
 
Hai là quê Bác Tôn sông nước
Ông Hổ Cù lao**… đã rỡ ràng
Đồng Tháp – An Giang thành điểm sáng
Danh nhân lịch sử… đất vinh quang
 
Tình yêu di tích càng nung nấu
Thử thách sức bền, mặc tuổi cao
Rong ruổi đường trường, rèn ý chí
Học bài lịch sử… mãi thêm sâu…
 
[font="tahoma; font-size: 9pt"]– 13 &14/5/2013 (đi vespa 2 ngày đường, 500km)
[font="tahoma; font-size: 9pt"]* thân sinh Bác Hồ
[font="tahoma; font-size: 9pt"]** Cù lao Ông Hổ
tietkimquyduc 01.07.2013 17:41:39 (permalink)
0
 Thơ vịnh Sử
Chuyện 2 đại danh y
 
Danh y Đại Việt có hai vị
Tuệ Tĩnh thời Trần* gốc Hải Dương
Thi Hội bảng đề… rồi học thuốc
Danh lưu “Nam dược” với “sư ông” (1)
 
Lê Hữu Trác đề danh Hải Thượng
Quê Hưng Yên… chúa Trịnh Vua Lê
Còn trai trẻ đã là quân tướng
Bỏ mộng công hầu, nuôi mẹ quê
 
Học thuốc cứu dân, nghĩa giúp đời
Danh y bậc nhất với văn tài
“Y tông tâm lĩnh” “ông lười” (2) viết
Y học bách khoa… vẫn giữ ngôi…
 
* Thế kỉ XIV, tên Nguyễn Bá Tĩnh (Tự điển Danh nhân VN)
  -theo sách GsTs.Đỗ Tất Lợi (?-1713,)
(1) “Thuốc Nam Việt chữa người Nam Việt”.
     Thiền sư chữa bệnh quanh 24 chùa ở vùng quê,                                   
(2) Lãn Ông (1720-1791)
 
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 37 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 542 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9