Tủ Thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 1
Xứng với chữ “Tâm” Đã quyết rèn tâm, phải dịu dàng Gặp bao gian khổ, chớ từ nan Lương tri: bền vững dày nuôi dưỡng Thành tích: dài hơi khéo buộc ràng Quá khứ lưu danh, xinh đẹp sử Tương lai mở rộng, sáng ngời trang Muốn nên chiến sĩ, người xung kích Thử thách bao năm mới được nhàn. Nam Tần ------------ -Cụ này năm nay đã 92 xuân, khỏe tàm tạm.
Trò đời Lắm kẻ bon chen khá dễ dàng Cuộc đời suôn sẻ chẳng nguy nan Tài năng bản lĩnh chừng in ít Phú quý vinh hoa lại rỡ ràng! Thế sự dữ lành ghi mấy nét Nhân tình đảo lộn chép dăm trang Ai người tri kỷ cùng suy gẫm “Nhất phiến băng tâm” vẹn chữ nhàn! BVÔ/ Hòang văn Hoa/ 1999 Luyện chữ Tâm Rèn luyện chữ “Tâm” há dễ dàng Suy đi, gẫm lại lắm gian nan Hiếu Trung, nhân nghĩa vang danh khắp Đức hạnh, hiền lương tiếng rỡ ràng Bút ngọc tiền nhân biên sử sách Nghiên vàng hậu thế chép từng trang Cháu con kế tục noi gương sáng Trau chuốc chữ “Tâm”tạo cảnh nhàn. Đông Ba (25/10/99)
-Theo dòng Lịch sử... 53-BẠCH VÂN CƯ SĨ (1491-1585) Nguyễn Bỉnh Khiêm quê gốc Hải Dương “Ái ưu vằng vặc” suốt đời ông (1) Trạng Trình danh sĩ dân gian tặng Bộ lại Thượng thư vua Mạc phong Ứng thí bốn lăm lên bảng hổ Làm quan bảy chục chuyển từ chương Chữ “Nhàn” cụ chọn khuyên tu dưỡng Tuổi thọ chín tư… chán Quốc công… TĐ-11/10/2008 (1) lo cho dân, cho nước thời nhiễu nhương.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2008 07:07:25 bởi tietkimquyduc >
Trích đoạn: tietkimquyduc
-Theo dòng Lịch sử...
53-BẠCH VÂN CƯ SĨ (1491-1585)
Nguyễn Bỉnh Khiêm quê gốc Hải Dương
“Ái ưu vằng vặc” suốt đời ông (1)
Trạng Trình danh sĩ dân gian tặng
Bộ lại Thượng thư vua Mạc phong
Ứng thí bốn lăm lên bảng hổ
Làm quan bảy chục chuyển từ chương
Chữ “Nhàn” cụ chọn khuyên tu dưỡng
Tuổi thọ chín tư… chán Quốc công…
TĐ-11/10/2008
(1) lo cho dân, cho nước thời nhiễu nhương.
55-LưỠng quỐc TrẠng nguyên Mạc Đĩnh Chi quê ở Hải Dương (1272-1346) Địa linh nhân kiệt lắm phi thường Khoa thi Thái học gian dè bỉu “Ngọc tỉnh liên hoa” vua tái phong “Lưỡng quốc Trạng nguyên” thời Thế tổ (1) Đại thần Hành khiển bậc Lang trung Dành tiền tân tạo Chùa Dâu cổ Rạng ngời công đức… tận Đăng Dung…(2) TĐ-12/10.2008 (1) Nguyên Thế tổ (2) Mạc Đăng Dung là cháu 7 đời của Mạc Đỉnh Chi. ---------------------- -Xin tạm ngưng vì bận việc riêng... Khi nào chơi lại sẽ báo sau... Cám ơn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2008 07:15:55 bởi tietkimquyduc >
28-LỊCH SỬ VIỆT NAM
(Theo sách giáo khoa môn Sử)
Phần I:-Thời đại dựng nước
Trước Công nguyên 700 năm
Hồng Bàng dựng nước phía Nam nước Tàu
Văn Lang rực rỡ dài lâu
Vua Hùng 18 đời sau kế truyền
Kinh đô Bạch Hạt (Phú Thọ) vững bền
Đến đời thứ 6 bị phiền giặc Ân
Thánh Gióng 3 tuổi đánh tan
Hùng Vương đời cuối nhà Tần lấn sang
Thục Phán xưng An Dương Vương
Cổ Loa-Âu Lạc vẻ vang một thời
Triệu Đà, Trọng Thuỷ một loài
Mỵ Châu bị gạt sử soi oan tình...
Phần II:-Thời kỳ Bắc thuộc
Hán triều phong kiến Bắc Kinh
Âm mưu đồng hoá nước mình Châu Giao
Năm 40 tính về sau (CN)
Hai Bà khởi nghĩa Vương trào nữ lưu
Mê Linh ghi dấu ngàn thu
Tô Định, Mã Viện mối thù khó quên
Nhà Ngô (Tam Quốc) tiếp nối Bắc quyền
Bà Triệu lập cứ Phú Điền (Thanh Hoá) luyện binh
Phần III:-Thời kỳ tự chủ
Lý Bôn quê ở Thái Bình
Chống Lương thắng lợi lập thành Vạn Xuân
Lý Nam Đế được lòng dân
Bỏ gốc Trung Quốc làm thần nước Nam
Triệu Quang Phục -Dạ Trạch đầm
Một thời hùng cứ diệt quân nhà Tuỳ
Nhà Đường đô hộ sử ghi
An Nam tên gọi thời kỳ tối tăm
Đến lượt họ Mai Thúc Loan
Thạch Hà (Hà Tĩnh) nổi dậy kéo quân diệt thù
Phùng Hưng tên tuổi thiên thu
Đường Lâm xuất trận điểm tô sử vàng Khúc Thừa Dụ cũng vẻ vang Nghĩa sĩ Ninh Giang (Hải Dương) tiến lê Tống Bình (Hà Nội) Đường thua Nam Hán động binh Dương Đình Nghệ thắng xứ Thanh (Thanh Hóa) rỡ ràng Ngô Quyền xuất thế Đường Lâm (Hà Tây) Bạch Đằng một trận tiêu tan mộng trời Nước ta độc lập xây đời Ngàn năm hết ách Thứ 10 Công nguyên… Phần IV:-Thời kì độc lập TĐ-20/12/2005 ----------------- Viết tiếp 'Thời kì độc lập' gồm bảy họ làm vua NGÔ, ĐINH, LÊ, LÝ, TRẦN, LÊ, NGUYỄN theo thứ tự thời gian và viết bằng Thơ Đường Luật... 37-NGÔ VƯƠNG QUYỀN
Ngô Quyền quê xã đất Đường Lâm Trí tuệ vô song, lực tuyệt trần Nam Hán động binh gieo ách nước Bạch Đằng giăng cọc phá thiên quân Ngàn năm đô hộ mưu đồng hóa Một trận lưu danh diệt ngọai xâm Xứ Quận Giao Châu từ Kỉ Hợi (939) Cổ Loa tự chủ sáng trời Nam… TĐ-24/9/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2008 12:11:16 bởi tietkimquyduc >
38-ĐINH TIÊN HÒANG
Bộ Lĩnh được tôn Vạn Thắng Vương
Bóng cờ lau tuổi trẻ huy hòang
Sứ quân nhiễu lọan mười hai đất
Đế nghiệp yên bình một núi sông
Nhà Tống tước phong thành thuộc quận
Tiên Hòang thông hiếu giữ triều cương
Đại Cồ Việt tự xưng tên nước
Địa lợi Hoa Lư rạng sử vàng…
TĐ-25/9/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 05:50:42 bởi tietkimquyduc >
LÊ ĐẠI HÀNH
Đại Hành đánh Tống rạng uy danh
Thập Đạo tướng quân giáp cuối Đinh
Vua nhỏ nhường ngôi thời kháng chiến
Mẹ Dương trao áo buổi đồng thanh
Bắc triều Thái Tổ mưu xâm lược
Thiên Phúc nguyên niên giữ thái bình
Xây dựng Hoa Lư thành đất tổ
Tiền Lê nghiệp Đế mệnh rồng xanh…(1)
TĐ-25/9/2008
(1) Theo truyền thuyết.
Thuận Thiên LÝ THÁI TỔ (Chào Thăng Long 1000 năm) Công Uẩn con nuôi… Sư họ Lý
Quê làng Đình Bảng, phủ Từ Sơn
Lòng người quy phụ… tôn ngôi Đế
Trăm họ đồng thanh… dẹp Đĩnh ôn
Niên hiệu Thuận Thiên xây triều đại (1010)
Kinh thành Thái Tổ thấy long vân
Hoa Lư đất cũ vào hồng sử
Hà Nội ngày nay mãi vạn xuân…
TĐ-4/9/2008
Vua Phật Trần Nhân Tông (1258-1308) Thái tử Trần Khâm niên Thiệu Bảo
Nhân Tông vua Phật thật anh hùng
Hai lần Mông Cổ sang xâm lấn (1)
Sáu trận nước Nam lập chiến công (2)
Yên Tử danh sơn xây thánh địa
Trúc Lâm thiền phái lập môn tông
Rỡ ràng ân đức như trời biển
Cảm niệm muôn dân một tấc lòng…
Thiềng Đức-11/7/2007
(1) Dưới đời vua Trần Nhân Tông
(2) I-Hàm Tử,Chương Dương,Tây Kết,Vạn Kiếp,
II-Vân Đồn, Bạch Đằng
VUA LÊ THÁI TỔ
Hào kiệt anh hùng Bình Định Vương
Thuận Thiên niên hiệu tế Thăng Long
Chí Lăng chiến thắng… Thăng đền tội
Đại cáo Bình Ngô… Trãi lập công
Thành Tổ vua Minh dòng Hán tộc
Lê Lai cứu chúa bậc tôi trung
Lam Sơn địa chí vinh hồng sử
Thái Tổ hậu Lê rạng núi sông…
TĐ-23/9/2008
XÓT TIÊN RỒNG
Anh hùng dân tộc vua Quang Trung
Nguyễn Huệ -Hồ tông rạng giống dòng
Trịnh-Nguyễn phân tranh quyền chính trị
Hậu Lê khổ nhục cảnh suy vong
Tây Sơn hạ đạo bình thiên hạ
Trung quốc Thanh triều chịu sắc phong
Cải cách nước nhà gương đổi mới
"Sử tri Nam quốc …" xót Tiên Rồng …
TĐ-24/4/2008 ------------------- -Về Nguyễn Kim, Nguyễn Ánh sẽ viết sau...
27-Bi kỊch phong kiẾn
(Cảm tác sau khi đọc lại
quyển VN Sử lược của Trần Trọng Kim)
Hiếm có vị vua nào sống thọ
Theo dòng lịch sử thấy nao nao
Ngàn năm phong kiến sao kinh khủng
Kiếp sống dân tình khổ biết bao
Từ Ngô đến Nguyễn bao nhiêu họ
Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn
Anh dũng, anh minh còn rực rỡ
Cháu con tửu sắc sớm suy tàn
Xương Xí sứ quân rồi bị diệt
Mẹ Đinh phế đế Dương Vân Nga
Thuận tình trao áo tân Hoàng đế
Lê Ngọa triều còn đó vết nhơ
Lý Thái Tổ công đức sử ghi
Tám đời sót lại Lý Chiêu nhi
Nhà Trần vang dội thời Hưng Đạo
Hậu vận chết cùng Hồ Quý Ly
Lê Lợi tài tình xưng Thái Tổ
Lê Chiêu Thống cõng rắn Nhà Thanh
Anh hùng Nguyễn Huệ danh cón đó
Quang Toản thiếu niên số phải đành...
Tam cung lục viện cõi vô minh… TĐ-4/7/2007
2-LÃO THẦN TÁM SÁU Lý Thường Kiệt họ tên Ngô Tuấn
Chống Tống anh hùng thời Thái Tông
‘Tiên phát chế nhân’ gương táo bạo
‘Tiệt nhiên định phận’ hịch đồng lòng
Chỉ huy kiệt xuất danh ngời sáng
Thiên tử đệ huynh nghĩa thắm nồng
Đức độ, tâm từ dân quý mến
Lão thần tám sáu … Quốc quân công … TĐ-22/4/2008 -Còn vị nào thọ hơn ? ...
59-Tám TIÊU
(HTV nói chuyện tiêu dùng, tiêu hủy…)
TIÊU… làm cho mất, nghĩa trừ khử
TIÊU diệt ác ôn quyết mất còn
TIÊU thổ vườn không chờ thắng lợi
“TIÊU thanh nặc tính” biệt lầu son
“TIÊU tiền như rác” quen hoang phí
“TIÊU thụ phô trương” muốn độc tôn
TIÊU hủy hiện trường tan dấu vết
“TIÊU kim thước thạch” lửa xăng cồn…(*)
TĐ-12/11/2008
(Theo tục ngữ ca dao)
(*) nung vàng nấu đá
60-Tám MAI
(Ăn theo bài MAI của cụ Hòai Phương)
MAI vàng mừng đón Chúa Xuân sang
MAI mối duyên ưa thỏa thiếp chàng
MAI một tài năng còn tiếc nuối
“MAI danh ẩn tích” tránh vương mang
MAI sau thể hiện đời nhân quả
MAI hậu noi theo ánh đạo vàng
MAI mỉa điêu ngoa người đáng ghét
MAI rùa sờ sọang… khó đàng hòang…
TĐ- 13/11/2008
(Viết vui… tự trào)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2008 22:40:50 bởi tietkimquyduc >
62-Tám BIẾT (Góp vui “Biết-Dại-Khôn” với cụ Kiều Văn, Chủ nhiệm CLB Thơ Long Hựu, Cần Đước, Long An) BIẾT là ý niệm để lần ra BIẾT rõ ruột gan”... chết với bà! BIẾT tỏng mười mươi còn giấu giếm BIẾT ơn sâu sắc được lân la
BIẾT điều nên xuống qua nguy khốn BIẾT phúc mà tu hưởng thái hòa BIẾT điệu không lo tình huống xấu BIẾT thời khôn sống đở bôn ba…
TĐ-15/11/2008 (Viết vui… tự trào) 61-Tám DẠI DẠI là non yếu chửa tinh khôn DẠI miệng làm lanh tội cái mồm
DẠI gái phe nam thường kín kẻ DẠI đàn… cá thể khỏi bồn chồn
DẠI khờ con gái luôn thua thiệt DẠI dột thiếu nhi bị đánh đòn
DẠI hết đường chê thì lảnh đủ
DẠI gì dính dáng… chuyện hàng tôm… TĐ-14/11/2008 16-Tám KHÔN Khôn là khéo léo người không dại Khôn tại tâm… tin tưởng bẩm sinh ‘Khôn lỏi giỏi đàn’ cần trí óc (1) ‘Khôn dồn ra mặt’ lộ chân tình ‘Khôn đi làm lẽ’ chiều bà cả ‘Khôn độc ngốc dân’ dựa khối lành (2) Khôn sống mống tiêu … đời thế đấy Khôn nhà chửi vợ đúng thằng ranh … TĐ-21/4/2008 (Theo tục ngữ, ca dao) (1) Khôn lỏi sao bằng giỏi đàn (2) Khôn độc không bằng ngốc dân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2008 11:48:51 bởi tietkimquyduc >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: