Ánh nắng
minhducams 17.08.2006 05:17:25 (permalink)
0
Ôi đôi mắt xanh, em ngắm anh từ lần đầu gặp gỡ ?
Đôi vì sao chẳng như còn bỡ ngỡ
Quyện vào nhau trong ánh nắng chan hoà

Kể từ đó:
Khi mắt ta đọng lệ ngấn chưa nhoà
Đôi mi dài đã ánh màu sương bạc
Cửa hồn em như nụ hồng xứ khác
Tìm vào trong anh gặp màu yêu thương
Chẳng biết nắng có toả hai bên đường
Chỉ thấy rằng hồn em đang toả sáng.
Nếu có đi dọc hai bờ sông trắng
Cũng chẳng biết rằng nắng mới lên
Em với tôi cùng dạo bươc khắp bao miền
Cũng chi biết nhìn nhau cười trong nắng.

Ôi! Lần thứ bao nhiêu lần thứ mấy ?
Ta gặp màu sáng trắng yêu thương
Tay trong tay lặng lẽ bước bên đường
Mắt trong mắt say bóng hình của nắng
Có phải hồn em là hồn ánh sáng
Phải chăng hồn nhịp đập trái tim tôi ?
Ôi đôi môi e ấp chẳng nên lời
Yêu sao lắm vầng mặt trời rực lửa !

Nhưng lạ thay
Tình yêu em lòng tôi nào có chứa ?????
Chỉ nghe rằng mật ngọt đầy ngăn tim
Những không gian sáng tối vẫn im lìm
Bỗng bừng lên khúc tình ca vĩnh cửu
Tôi vẫn nghe nhưng tôi cần cầu cứu
Cầu cứu ai ? Vẫn là thần tình yêu
Bởi không gian ánh sáng với bao điều
Rung từng mảng hồn tôi như sắp vỡ !
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9