THƠ HỎI EM - Nguyen Anh
cavat 17.08.2006 14:46:07 (permalink)
Thơ hỏi Em

Thơ ngọt ngào, em có quên mật đắng...


Nếu thơ buồn, em có đọc cho vui?
Nếu thơ say, em có mặc tôi nghiêng ngả?
Lửa thơ nồng, em có nghe hồn tan giá?
Như tôi?

Nếu thơ đầy, em còn khóc tình vơi?
Nếu thơ trôi, em có thấy lòng đứng lại?
Thơ hết rồi, em có mong tình còn mãi?
Bên đời?


Nguyên Anh
2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2006 15:56:00 bởi cavat >
#1
    cavat 23.08.2006 12:20:17 (permalink)
    Xin chú thích thêm tác giả Nguyên Anh (thơ) trong phần thơ sưu tầm không phải là bạn Nguyên Anh ở mục Tuỳ bút - Tản Văn.
    #2
      cavat 13.09.2006 15:49:18 (permalink)
      Chỉ là nụ hôn...


      Tôi yêu em như đang yêu lần cuối
      Như chẳng bao giờ còn được phép yêu



      Đừng hỏi vì sao anh biết hôn em.
      Thế khác nào hỏi vì sao anh được sinh ra
      vì sao anh có gia đình
      vì sao đầu buổi bình minh
      trời lại mát như trên môi em anh mát.

      Đừng hỏi vì sao anh biết
      em sinh ngày tháng nào
      em bạn bè ra sao
      em nghĩ thế - em không nói thế.

      Đừng nhàm tai vì sao anh kể
      những chuyện như câu chuỵện của mình
      những cô gái đẹp hơn em xinh
      mỗi em xinh hơn bao người đẹp.

      Có lúc nào em không có anh
      mong manh như anh không biết
      Nên anh hỏi một điều không cần thiết
      hôn anh rồi em có biết anh...


      Nguyên Anh
      #3
        cavat 06.10.2006 17:14:56 (permalink)
        Gooogle còn thì còn địa chỉ gmail

        Nếu chữ “nhớ em” gửi đi chỉ là 2K (ca)
        Địa chỉ gmail sẽ chứa vừa 1 triệu lần viết thế
        Hộp thư gmail dung lượng 2G (ghi)
        thì anh vẫn sợ một ngày thư nhiều không đếm xuể
        Hộp thư đầy, và trả lại thư anh...

        Thế nên hàng ngày anh sẽ không viết quá nhanh
        Lời nồng nàn, tiếng gọi mời, câu nhung nhớ...
        Mỗi ngày anh chỉ viết một câu như nhắn nhủ
        Nhắc em nỗi nhớ dài lâu

        Anh sẽ không gửi quá một lần đâu
        Hộp thư không đầy, và không thư nào bị xoá
        Anh chỉ sợ, chỉ một điều anh sợ
        1 triệu ngày, Google còn tồn tại được không?

        Nguyên Anh
        #4
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9