Tủ Thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 2
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 23 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 344 bài trong đề mục
tietkimquyduc 21.08.2006 03:47:32 (permalink)
Ghi chú trước:-Trong chủ đề 'Góp ý với đời' có 2 tập thơ Đường luật:
-1/-TÌM ĐẠO NƠI TA (30 bài)
-2/-VUI BUỒN THẾ SỰ (30 bài)
-----------------------------------
Tủ 1 lưu thơ TĐNT (chuyên Đường 1)
Tủ 2 lưu thơ VBTS (chuyên Đường 2)
-Đề nghị không xướng họa ở đây. Thi hữu nào muốn họa bài trong tập này
thì giúp rinh về bên chòi VÌ SAO TÔI THÍCH LÀM THƠ ĐƯỜNG LUẬT...
và vui vẻ thoải mái...
-Xin cám ơn trước.[sm=welcome.gif]
------------------------------------------
-Tập VBTS có vui, có buồn.
Xin tách phần vui về bên home Thơ vui như Admin sắp xếp,
Thơ không vui thì giữ lại home (Thơ sáng tác).
Không biết hợp lý chưa?
=======================
Xin có ý kiến đề nghị:
-Chủ đề Tập thơ VUI BUỒN THẾ SỰ có vui, có buồn,
Thơ vui được một số bạn họa, thơ buồn thì chưa.
Có nên tách ra thơ vui đưa về home Thơ vui chăng?
-Thơ xướng họa ĐL phần nhiều là thơ vui, vậy admin và mod xem
nên sắp xếp thế nào cho tiện đôi đàng...
-Có nên mở thêm topic chuyên Xướng họa Thơ ĐL
để anh em chuyên Đường dễ gặp nhau hơn?...
Home Thơ sáng tác thì dành cho anh em mới chơi thơ,
chưa làm được thơ Đường.
======================
Phần I:-Thơ có Đường

1-CHƠI THƠ
(Họa thơ bạn Huế U80)

Chơi thơ, chơi chữ một trò chơi
'Thơ thẩn' ngày đêm chẳng nửa lời
Vợ bảo :Giúp đi...-Ừ, sẽ xét...
Anh còn 'tìm vận'...-Ậy, đừng đòi...
"Nếu 'ôn' đã quyết đi theo mụ
Thì 'mệ' xin thề lìa bỏ ngôi!"
"Thơ hỡi! Nàng ơi, em đợi đấy!"
Cuộc chơi nào cũng muốn không thôi!...


TKQĐ -5/3/2000
(Bài 1/30 VBTS)
-Xin không chép lại bài xướng.
-----------------------------------
2-GẶP NHAU...CƯỜI
(Họa thơ bạn U75)

Bảy mươi nhớ lắm tuổi đôi mươi
Lúc đó sao mà thật 'tốt tươi'
Sức khoẻ như voi luôn 'mạnh giỏi'
Sử kinh tợ mọt chẳng chây lười
Tương lai, sự nghiệp không thua bạn
Nhà cửa, vợ con gắng vượt người
Hồi ức lạc quan dù lão tới
Chơi thơ hò hẹn gặp nhau...cười...


TKQĐ -28/9/2000
-Năm 2006 TĐ U70.
(Bài 3/30 VBTS)
-------------------------------------------
3-HỒNG HỒNG-TUYẾT TUYẾT
(Họa thơ bạn Hà Nội > 80, chuyển đề)

Hồng Hồng ẩn hiện giấc chiêm bao
Tuyết Tuyết hồn mê mãi ngọt ngào
Một khắc khuynh thành tình chất ngất
Năm canh nghiêng nước mộng lao xao
Vô thường bao đóa hoa chìm xuống
Vĩnh cửu hàng tài sắc vút cao
'Nghệ thuật vì nhân sinh' vạn thuở
Sân chơi trần thế...thích thì vào...


TKQĐ -10/6/2000
(Bài 12/30 VBTS)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 07:10:31 bởi tietkimquyduc >
#1
    tietkimquyduc 25.08.2006 09:10:34 (permalink)
    4-CẢM ƠN 'BU' NÓ
    (Họa thơ bạn Hà Nội U80, đồng cảm)

    Tuổi cao mà sắc vẫn không già
    Có bạn đời vui thấy trẻ ra
    Sung sướng vì mai lan gắn bó
    Hồng hào bởi cúc trúc la đà
    Tâm đầu nhơn nghĩa còn tìm được
    Ý hợp khó khăn cũng vượt qua
    Chung một mái nhà ba thế hệ
    Cảm ơn 'bu'nó mãi như hoa...


    TKQĐ -2/9/2000
    (Bài 11 VBTS)
    --------------------------------------
    5-MỘNG HỒI XUÂN
    (Họa thơ bạn U80, đồng cảm)

    'Sự đời' rắc rối kể vân vân
    Khôn khéo 'phe ta' tránh mụ (nó) nhằn
    Thiên số đào hoa mê 'ghệ nhí'
    Thời trang thơm phức dụ 'gian nhân'
    Mồi ngon ngon ngọt khoe hương sắc
    Thế sự sự sanh lộ xác thân
    Của lạ...'cụ dzê' nào chắng hám
    Âm dương bồi đắp mộng hồi xuân...


    TK QUÝ ĐỨC/Bành Ki -11/7/2000
    (Bài 13/30 VBTS)
    --------------------------------------
    6-MỘT TÒA THIÊN NHIÊN
    (Họa thơ bạn U80)
    -Khoán thủ, lẩy Kiều:"Sinh càng tỏ nét càng khen"

    SINH ra số phận chị cùng em
    CÀNG sắc sảo 'anh' khó nhịn thèm
    TỎ lắm khuôn trăng thời bán phấn
    NÉT hơn ánh mắt thuở xài tem
    CÀNG ràng 'mông má' câu người lạ
    KHEN ngợi 'xú xì' gọi khách quen
    'Nghiêng nước, nghiêng thùng...' ham lộ liễu
    'Dày dày sẵn đúc'...ước cùng em...


    TK QUÝ ĐỨC/BK
    (Bài 16/30 VBTS)
    -Xin mời họa cho dzui...
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2007 17:55:03 bởi tietkimquyduc >
    #2
      HBD 26.08.2006 11:29:43 (permalink)
      (Họa thơ 2 Thi lão trên 80 tuổi)

      'Trúng số'...Trời kêu...cũng có ngày
      Vua dân...sướng khổ...Dạ, vâng ngay
      Tỉnh bơ, 'dzui dzẻ' luôn ăn khoẻ
      Lo sợ, héo hon chỉ phát gầy
      Giày dép, áo quần phần số đủ
      Con người, đồng loại tội danh đầy
      Xếp hàng đi tới nơi yên nghỉ
      Thần chết đón chào...Hãy bắt tay...

      THIỀNG ĐỨC
      -Sẽ in bài xướng, cũng rất tếu.

      Xin được họa với bác mấy vần

      HƯỞNG CÕI TRẦN
      Cuộc sống trần gian được mấy ngày
      Ăn chơi hưởng lạc phải dùng ngay
      Rượu ngon, đồ nhậu bồi cho béo
      Chè đắng, cần sa nhấm để gầy
      Nhà thổ, vũ trường đều đến đủ
      Sân banh, bãi tắm cũng qua đầy
      Làm sao tới lúc chầu âm phủ
      Đến cả Diêm vương cũng bó tay.
      HBĐ
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2006 11:32:33 bởi HBD >
      #3
        tietkimquyduc 31.08.2006 21:57:09 (permalink)
        7-TRÚNG SỐ
        (Họa thơ 2 Thi lão nam và nữ U80)

        'Trúng số'...Trời kêu...cũng có ngày
        Vua dân...sướng khổ...Dạ, vâng ngay
        Tỉnh bơ, 'dzui dzẻ' luôn ăn khoẻ
        Lo sợ, héo hon chỉ phát gầy
        Giày dép, áo quần phần số đủ
        Con người, đồng loại tội danh đầy
        Xếp hàng đi tới nơi yên nghỉ
        Thần chết đón chào...Hãy bắt tay...


        TK QUÝ ĐỨC
        (Bài 27/30 TĐNT)
        -Sẽ in bài xướng, cũng rất tếu.
        --------------------------------------------------
        Bà con thấy có Thần chết, chắc là ngại vào, sợ nhà này có ma?
        Không sao đâu. Quần áo, giày dép có số cả. Xướng-Họa mấy bài này mới đả. Toàn các cụ U 70, U 80 đâu có sợ Thần chết nữa, mà còn dám giởn mặt đấy. Welcome everyone.
        --------------------------------------------------
        Cám ơn bạn HBD đến thăm và không sợ Thần chết, Diêm Vương...
        Sẽ tìm lại 2 bài của 2 cụ U80 cũng rất tếu. Hổm nay bận sắp xếp
        nhà cửa lại theo quy định của mod và xây chòi 'Thử dịch Thơ Đường'
        nên chưa giao lưu với các bạn. Xin thông cảm và hẹn gặp...
        Gửi bạn Đông Hòa,
        Cám ơn ĐH đã họa mấy bài với TKQĐ. Đã có RE ở chòi 'Tìm đạo nơi ta'.
        Mới tham gia 2 tuần nay mà thấy bạn bè đến chơi cũng bộn bộn. Trả lời suông chắc cũng còn thiếu sót, còn họa đáp lễ giao lưu thì cấn có thời gian. Đang tìm cách gom về một mối như bác LCR, chứ để rải rác thật khó cập nhật thông tin. Mod HB có ý kiến nhắc nhở quy định về topic...và 'Tủ lưu riêng'. Mong thông cảm. Hẹn gặp sau...
        -----------------------------------------------
        8-CẦU BÁCH TUẾ
        (Họa bài VẪN YÊU ĐỜI của VIP/LCR)

        Tám mốt họa thơ khoẻ nhất đời
        Lá Chờ Rơi vẫn đủ nghề chơi
        Việt Nam thư quán vui trang Web
        Bản nháp Đường thi rộn tiếng Người
        Ý cạn nghĩa sâu cầu bách tuế
        Tạ tình tri kỷ nguyện song đôi
        "Mượn vần tô lại ngày xanh nhạt"
        Từ Thức đêm nay quyết phục hồi...


        TK QUÝ ĐỨC (U 70) 16/8/2006
        (Tân sư đệ kính lễ Sư huynh LCR bằng bài thơ ra mắt nầy).

        Thân họa : tình thơ

        Bốn bảy còn non cái sự đời
        Thôi thì vẫn thế cứ vui chơi
        Thất ngôn chữ viết trầm ánh nguyệt
        Tứ tuyệt tiếng ngâm nao dạ người
        Lục bát vài bài cho có lệ
        Tự do ít đoạn để được đôi
        Hoạ cùng thi hữu bằng ngẩu hứng
        Thất lễ thân đây xin khứ hồi

        Đông Hòa
        16.08.06

        Buồn quá thôi thì hậu sinh gửi bài này sai thì tha cho...dh


        < Sửa đổi bởi: Donghoa -- 16.8.2006 14:23:17 >

        _____________________________

        Nếu mai này trên đời sẽ chết
        Xuôi đôi tay vĩnh biệt nhân gian
        đôi mắt nhắm hồn rời thế giới
        Nhẹ nhàng bay đến cuối nẻo hoang



        Thân họa : Mộng trăm năm

        Chợt tiếc ngày mai giã biệt đời
        Đường xưa lối cũ hết vui chơi
        Sẽ không còn nhớ tình trong gió
        Và mãi thôi mong mộng của người
        Tiếc thuở tơ hồng chung lối mộng
        Để giờ quế nguyệt chia cách đôi
        Bao nhiêu thương cảm đành buông bỏ
        Giấc điệp trăm năm mãi chẵng hồi


        Đông Hòa
        16.08.06

        Tiểu tử hoạ bài này..........mong quý lão Tiền Bối đừng chê trách
        Cảm tạ
        dh
        Hoạ tiếp : Tuổi thơ

        Giữa nôi cất tiếng khóc chào đời
        Bé bỏng nên nào có biết chơi
        Chả thích búp bê nhưng nhớ mẹ
        Không ưa súng pháo lại mong người
        Bế bồng mông háng khô từng chổ
        Chăm chút tay chân sach cả đôi
        Cứ vậy thời gian tôi đã lớn
        Nhớ lại nghe tim những bồi hồi

        Đông Hòa
        16.08.06 < Sửa đổi bởi: Donghoa -- 16.8.2006 17:47:46 >

        Hôm nay gặp nhiều chuyện buồn nên làm thơ giải sầu....mạn phép tiều tử hoạ thêm một bài nữa....nếu dỡ xin đừng chê....dh

        _____________________________

        Nếu mai này trên đời sẽ chết
        Xuôi đôi tay vĩnh biệt nhân gian
        đôi mắt nhắm hồn rời thế giới
        Nhẹ nhàng bay đến cuối nẻo hoang


        TÌM ĐẠO NƠI TA
        (Họa thơ bạn)
        -Tặng bạn Đông Hòa và các Thi hữu đang buồn.

        Niềm tin cuộc sống sáng vần thơ
        Tìm đạo nơi ta...đấy bến bờ
        Đẹp cõi đời nầy nhìn đúng hướng
        Nửa vầng trăng nọ tưởng trong mơ
        Gia đình hạnh phúc càng hòa hợp
        Nợ bút duyên văn chả ngẩn ngơ
        Ý muốn lòng mong luôn trọng nghĩa
        Cám ơn chơn tánh không nghi ngờ...


        TK QUÝ ĐỨC
        (Bài số 5/30 trong Tập thơ TÌM ĐẠO NƠI TA)
        ---------------------------------------------------
        -Tặng bạn Đông Hòa bài 2,theo tinh thần TĐNT.
        ĐẠP BẰNG
        (Họa thơ bạn,phản đề)

        Cuộc đời không thể cứ buông xuôi
        Lay lắt ngày qua dễ đáp lời
        Kết quả sau cùng là gặt khổ
        Căn nguyên trước đó chẳng gieo vui
        Tuổi già ích lợi tình còn mãi
        Thời trẻ gian lao nghĩa trả rồi
        Cuỡi sóng,đạp bằng bao chướng ngại
        'Tại nhân mưu sự' tự ta thôi...


        TK QUÝ ĐỨC (U 70)
        -Xin phép giới thiệu 2 Tập thơ trong chủ đề 'Góp ý với đời':
        -TÌM ĐẠO NƠI TA (30 bài)
        -VUI BUỒN THẾ SỰ (30 bài)
        (Bài nầy số 10/30 trong Tập thơ TĐNT)
        ---------------------------------------------
        Lâu quá quên ghé chòi này... Nay xin thắp hương trầm cho ấm lại nhà cửa và xin tiếp sức cho các bạn thơ đang buồn như bạn ĐH...Xin an ủi tí nhé...

        TẠO TÂM CHÂN
        (Họa thơ bạn > 80)
        -Bát cú liên hoàn bất tận thi

        Chân Như giáo lý Quả thành Nhân
        Nhân thế Sắc -Không khắp cõi trần
        Trần tục tội tình xuôi Địa phủ
        Phủ vương say sỉn đẻ con đần
        Đần ngu dẫn đến đường tàn ác
        Ác độc quay về chỗ hại thân
        Thân bại gia đình chờ hối hận
        Hận thù xóa bỏ tạo Tâm chân...


        TKQĐ -23/6/2000
        =======================
        Bài họa của bạn Đông Hòa

        Thân họa : Giấc tình

        Mấy thuở ân tình đẹp biết bao
        Chiều mong ai đến đón hương ngào
        Đêm sang vọng nguyệt hồn lưu luyến
        Tối đến say tình dạ xuyến xao
        Rồi sớm nhìn mây trên biển sóng
        Xế trưa ngắm cảnh giữa non cao
        Bao nhiêu tháng hạ cùng trao đổi
        Mặc gió hồ thu khẻ bước vào

        Đông Hòa
        18.08.06


        -Họa bài Hồng hồng-Tuyết tuyết, đưa về cùng box với bài xướng.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2007 17:28:46 bởi tietkimquyduc >
        #4
          Diep Khai 31.08.2006 23:49:56 (permalink)


          Trích đoạn: HBD

          (Họa thơ 2 Thi lão trên 80 tuổi)

          'Trúng số'...Trời kêu...cũng có ngày
          Vua dân...sướng khổ...Dạ, vâng ngay
          Tỉnh bơ, 'dzui dzẻ' luôn ăn khoẻ
          Lo sợ, héo hon chỉ phát gầy
          Giày dép, áo quần phần số đủ
          Con người, đồng loại tội danh đầy
          Xếp hàng đi tới nơi yên nghỉ
          Thần chết đón chào...Hãy bắt tay...

          THIỀNG ĐỨC
          -Sẽ in bài xướng, cũng rất tếu.

          Xin được họa với bác mấy vần

          HƯỞNG CÕI TRẦN
          Cuộc sống trần gian được mấy ngày
          Ăn chơi hưởng lạc phải dùng ngay
          Rượu ngon, đồ nhậu bồi cho béo
          Chè đắng, cần sa nhấm để gầy
          Nhà thổ, vũ trường đều đến đủ
          Sân banh, bãi tắm cũng qua đầy
          Làm sao tới lúc chầu âm phủ
          Đến cả Diêm vương cũng bó tay.
          HBĐ



          Còn thiếu
          (Phác họa Trúng số)

          Vừa thức loay hoay đã hết ngày
          Chẳng thèm lãnh giải (*) tớ vù ngay
          Trời kêu chẳng dạ làm chi được ?
          Bạc níu ngồi trên chiếu lại gầy (sòng)
          Vợ nó văn mình "xem" chửa đủ
          Đồ ngon của lạ "ních" cho đầy
          Trăm năm hưởng thụ như còn thiếu
          Thần chết chia đều cũng ngoéo tay

          (*) Giải độc đắc của bạn TĐ
          #5
            tietkimquyduc 15.10.2006 04:41:59 (permalink)
            Bài thơ của T/h Tuyết Trắng ở HST.
            THƠ ĐƯỜNG KHÓ QUÁ

            Làm thơ khó quá phải đi tầm
            Kiếm bạn tìm thầy khéo hỏi thăm
            Nhéo mũi cào da mày nhíu nhó
            Ôm đầu bức tóc mặt chầm dầm
            Trưa về rã rượi nên bồi thuốc
            Tối đến bơ phờ phải uống sâm
            Bởi vậy lần sau không dám học
            Than trời trách đất cứ lầm bầm

            Bài họa:-Thiềng Đức (8/8/06)
            9)-GHẸO NÀNG THƠ

            Ảo mộng tình yêu thật khó tầm
            Chia tay ngày ấy chửa lần thăm
            Nàng thơ không tới mình ray rứt
            Năm tháng qua mau kiếp dãi dầm
            Chớ trách sai lầm sương trắng tuyết
            Lãng quên nhắp cạn chén hồng sâm
            Thơ Đường khó quá sao thương lắm
            Nhung nhớ tím gan với ruột bầm...


            Tội nghiệp Nàng thơ quá!
            --------------------------------------------
            (Sẽ đưa vào Tập thơ VUIBUỒNTHẾSỰ).
            =========================
            -Dòng thơ GHẸO NÀNG THƠ (bài 2)
            (Theo tâm sự buồn của TA)
            ---------------------------------------
            10)-MÃI NHẠT NHÒA
            (Tặng Thi hữu Thúy Anh)

            Dõi mắt đêm trường soi ảo ảnh
            Thương em lẳng lặng giữa trời khuya
            Đời tha hương nhớ nhung tròn kiếp
            Khách má hồng da diết bốn mùa
            Vần điệu u hoài mơ lối cũ
            Cung đàn lỗi hẹn ngỡ chiều qua
            Tâm tình gói trọn dòng ly biệt
            Cơ hội cho nhau mãi nhạt nhòa...


            TĐ -21/9/2006
            Ghi chú ở home TA:-Mãi đến nay bác mới ghé thăm TA và ghẹo vui một tí nhé...
            --------------------------------------------
            TA này không phải TA phía trên nhé...
            -Sẽ giải mả sau...
            --------------------------------------------
            -Hai tâm sự giống nhau...cùng lỗi hẹn...
            -Xin chúc 2 Nàng thơ tìm được hạnh phúc...
            --------------------------------------------
            -Bài thơ mới nhất tặng một Nàng thơ nói lên sự đồng cảm tâm sự,
            với lời khuyên TÌM ĐẠO NƠI TA.
            MÃI NHẠT NHÒA
            TĐ -21/9/2006
            -Tặng TA để đọc vui và hy vọng cơ hội sáng sủa lại...
            -TA là ai?...xin giải mả sau...
            ----------------------------------
            GHẸO NÀNG THƠ (bài 3)
            11)-HƯỚNG TƯƠNG LAI
            (Họa theo bài xướng tặng T/h HST)

            Thiện Tâm tức cảnh...xướng vần 'thai'
            Thi hữu Hoa Sơn thấy khó đây
            Thiềng Đức tiên phong e lỡ hẹn
            Thứ Lang đạo cốt đến như bay
            Vui chào góp mặt 'Thông' không chậm
            Hội ngộ kim bằng 'Hổng' có ngay
            Trang chủ còn đang 'tsương' tưởng nhớ
            Đệ huynh thiền định...hướng tương lai...


            TĐ -13/10/2006
            -------------------------------
            -Chào Thi hữu Bạch Loan,
            TĐ là lính mới của thuquan (chính thức từ 15/8/2006) chưa có dịp đi thăm hết các nhà.
            Thấy 'Thương hiệu' Bạch Loan: Thơ Đường cũng lạ lạ nên vào xem thử,
            thấy cũng hay hay và gần như đủ mặt 'tao nhân mặc khách' của vn thuquan.
            Đúng là vừa lạ vừa hay...TĐ xin tặng một lẵng hoa để gọi là làm quen T/h BL nhé...sau khi đi tham quan Vườn nhà BL rộng quá...

            Theo dòng suối GHẸO NÀNG THƠ (Bài 4 )
            12)-KHÓC HOÀI HƯƠNG (1)
            (Theo tâm sự BL)

            Bạch Loan cũng thích viết thơ Đường
            Xướng họa ngược xuôi vận nhớ thương
            Chiều tím bên sông thu úa lá
            Nỗi niềm lẻ bóng lệ đoanh tròng
            Sông Kiên mặn ngọt lòng xao xuyến
            Áo trắng ngày nao dạ vấn vương
            Khắc khoải canh trường tình lãng đãng
            Đợi Xuân thăm thẳm khóc hoài hương!...


            TĐ -26/10/2006
            (1) Đã ghẹo 4 Nàng thơ.
            -Xin tặng và chúc vui...
            [sm=welcome.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2007 17:56:50 bởi tietkimquyduc >
            #6
              tietkimquyduc 15.10.2006 04:50:10 (permalink)
              ĐÁM RỖI NGHỀ
              (Họa đảo vận bài LÀM THƠ ĐƯỜNG của bạn NH)
              (đã có quote bên dưới)
              TĐ -28/10/2006
              -Trong streamline GHẸO NÀNG THƠ, GHẸO CHÀNG THƠ...
              (sẽ lập bản kê 4 nàng, 4 chàng rồi...)
              -------------------------------------------
              Bản kê lập 29/10/2006
              GHẸO NÀNG THƠ
              1-Tuyết Trắng (ở HST)
              2-Thúy Anh (nt)
              3-Thiện Tâm (nt)
              4-Bạch Loan (ở vnthuquan)
              GHẸO CHÀNG THƠ
              1-Lá Chờ Rơi (ở vnthuquan)
              2-Thứ Lang (ở HST)
              3-HNLC (nt)
              4-Nguyên Hùng (ở vnthuquan)
              5-HBD (nt)
              6-TTNG (nt)
              Là những Thi hữu có thơ giao lưu xướng họa với TĐ, có trình độ Thơ ĐL tốt.
              -Còn các bạn Đông Hòa, DK, TA...thì chưa có thơ giao lưu riêng,
              có nhắc trong những bài thơ vui chung rồi là HS, LBXX, Ngàn Thông,
              Hư Không, HTSA, Ái linh, Hoàng Điệp... còn sót ai? -Sorry...
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2006 15:19:21 bởi tietkimquyduc >
              #7
                tietkimquyduc 27.10.2006 19:11:24 (permalink)
                Copy từ home của bạn Nguyên Hùng
                ------------------------------------------
                Chào bạn NH,
                Có hứa đến nhà bạn giao lưu, nhưng lâu nay vì bận sửa sang các chòi thơ của mình,
                nay mới rảnh và xin đáp lễ bằng một bài họa liên hoàn với bài Mong của bạn nhé...

                13-TƯỞNG BỐN MƯƠI

                Để chốn giao du rộn tiếng cười
                Nguyên Hùng hăng hái sớm hơn người
                Tham gia Thư quán khen còn trẻ
                Xướng họa Đường thi khó bảo lười
                Đáp lễ bài Mong xem có nghĩa
                Gặp nhau bô lão thấy luôn tươi
                Lòng người, lòng vợ đùa vừa phải
                Bác Lá Chờ Rơi...tưởng bốn mươi...


                TKQĐ -15/10/2006
                ==========================

                Trích đoạn: Nguyên Hùng


                Trích đoạn: Đông Hòa

                Bài xướng:-T/h Tuyết Trắng

                Làm thơ khó quá phải đi tầm
                Kiếm bạn tìm thầy khéo hỏi thăm
                Nhéo mũi cào da mày nhíu nhó
                Ôm đầu bức tóc mặt chầm dầm
                Trưa về rã rượi nên bồi thuốc
                Tối đến bơ phờ phải uống sâm
                Bởi vậy lần sau không dám học
                Than trời trách đất cứ lầm bầm

                Bài họa:-TK Quý Đức (8/8/06)
                GHẸO NÀNG THƠ

                Ảo mộng tình yêu thật khó tầm
                Chia tay ngày ấy chửa lần thăm
                Nàng thơ không tới mình ray rứt
                Năm tháng qua mau kiếp dãi dầm
                Chớ trách sai lầm sương trắng tuyết
                Lãng quên nhắp cạn chén hồng sâm
                Thơ Đường khó quá sao thương mãi
                Nhung nhớ tím gan với ruột bầm...


                Thân họa : Nhớ bạn

                Nhớ bạn ngày xưa đã mấy tầm
                Đôi lần tìm đến hỏi lời thăm
                Nhưng nhà bụi đóng dầy như phấn
                Còn ngõ nước đâu chảy ướt dầm
                Ngó thấu nơi kia nghìn lá trúc
                Nhìn ngang vẫn đó nhúm dây sâm
                Nhưng người cách biệt giờ không thấy
                Nỗi nhớ , nghe tâm dạ tím bầm

                Đông Hòa
                28.08.06


                Làm thơ không dễ

                Trò luận văn chương phải trích, tầm
                Đông Tây kim cổ cũng năng thăm
                Chăm gom lời đẹp đừng vương vãi
                Siêng nhặt ý hay sẽ ngấm dầm
                Vớ đoạn văn hay: vui tựa tết
                Gặp bài thơ đẹp: quý hơn sâm
                Thế mà thơ viết không hề dễ
                Được một bài "ngon" cũng dập bầm.


                29.8.06
                Nguyên Hùng

                Nhân tiện chép tặng bác Thiềng Đức một bài cùng chủ đề:

                LÀM THƠ ĐƯỜNG

                Làm thơ Đường luật quả là phê
                Một cụ chịu khen, mười cụ chê
                Bằng trắc không may thời lệch lạc
                Luật niêm chẳng nhẽ cứ cà kê
                Xướng hay những tưởng nhờ tình tứ
                Đối dở thì ra tại vụng về
                Đã cõng trên lưng ngàn thứ luật
                Chơi thơ rốt cuộc cũng theo nghề?


                25.7.06
                Nguyên Hùng

                13-TƯỞNG BỐN MƯƠI

                Để chốn giao du rộn tiếng cười
                Nguyên Hùng hăng hái sớm hơn người
                Tham gia Thư quán khen còn trẻ
                Xướng họa Đường thi khó bảo lười
                Đáp lễ bài Mong xem có nghĩa
                Gặp nhau bô lão thấy luôn tươi
                Lòng người, lòng vợ đùa vừa phải
                Bác Lá Chờ Rơi...tưởng bốn mươi...


                14-ĐÁM RỖI NGHỀ
                (Họa đảo vận bài LÀM THƠ ĐƯỜNG của bạn NH)

                Thơ thẩn...quá ra đám rỗi nghề
                Nương mây theo gió cõi đi về
                Ve chai hàng tháng quầy ghi chép
                Con nợ mỗi ngày vợ thống kê
                Xướng họa thất ngôn già rất khoái
                Giao lưu bát cú trẻ không chê
                Làm thơ Đường luật Hùng quên việc
                Mở web online Đức thật phê...


                TKQĐ -28/10/2006
                -Trong streamline GHẸO NÀNG THƠ, GHẸO CHÀNG THƠ...
                (sẽ lập bản kê 4 nàng, 4 chàng rồi...)
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2007 17:57:43 bởi tietkimquyduc >
                #8
                  tietkimquyduc 30.10.2006 17:50:22 (permalink)
                  -Sẽ copy lại 2 bài tặng HNLC và TTNG.
                  --------------------------------------------
                  Chuyển bài này về chòi Thơ chiết cành'
                  Đang là mùa Thu, xin giới thiệu bài thơ THU NHỚ AI
                  (Thơ chiết cành số 36 từ 8 bài thơ ĐL của T/h TL
                  nói lên nỗi niềm tâm sự rất tuyệt vời)
                  TĐ -11/10/2006
                  -----------------------------------------
                  Copy từ home bác LCR để lưu ở đây, sợ lạc mất...
                  và để hâm nóng nhà này đã lạnh lẽo...
                  ---------------------------------------------
                  15-HUYNH ĐỆ XẾP HÀNG
                  (Họa đảo vận bài Đại ca còn xúi)

                  Sư phụ vẫn ham...mặc Át Rô
                  Nhà sư không dám viết dâm ô
                  Bởi vì dùi trống đà treo lửng
                  Cũng tại thi đàn cứ kéo vô
                  Bậu lỡ dở mùng đừng đổ bóng
                  Thầy đành trèo cổng chẳng xui cô
                  Vốn kia tự có ai rao bán
                  Huynh đệ xếp hàng khỏi đẩy xô...


                  -Kính chào bác LCR và xin đáp lễ giao lưu...
                  --------------------------------------------------
                  Ba bài thơ mới viết tặng Thi hữu ở HST, cũng có mặt ở vnthuquan. OK?

                  16-WELCOME...
                  (Theo vần Xô-Cô-Vô-Ô-Rô)

                  Thứ Lang diện đẹp áo ca-rô
                  Người Dạo Phố thân tặng mũ ô
                  Heo Nái Leo Cây vui đón tiếp
                  Lục Bình Xa Xứ khoái nhào vô
                  Hư Không hít thở khua thiền trống
                  Viễn Khách hờn ghen giận thế cô
                  Thiềng Đức, Ngàn Thông đều có mặt
                  Welcome mod Thứ...rượu đầy xô...

                  20/9/2006
                  ---------------------------------------------
                  17-TẠ TRI ÂM
                  (Họa đảo vận)

                  Một bài Đường ngọt tạ tri âm
                  Đề xướng Trung Thu...lệ ướt dầm
                  Heo Nái chạnh lòng buồn cả tháng
                  Ái Linh thua bạc khóc nhiều năm
                  Ngàn Thông thu nợ ngày tuần hụi
                  Hoàng Điệp xin xăm Tháng tám Rằm
                  Thiềng đến Tiêu Tương vừa kịp hội
                  Thứ Lang thôi hết nhớ xa xăm...

                  8/10/2006
                  -Sẽ copy bài xướng sau...
                  ----------------------------------------
                  -Xin mời ghé HST để thấm đạo...
                  ======================
                  Copy từ home của bạn Nguyên Hùng
                  ------------------------------------------
                  Chào bạn NH,
                  Có hứa đến nhà bạn giao lưu, nhưng lâu nay vì bận sửa sang các chòi thơ của mình,
                  nay mới rảnh và xin đáp lễ bằng một bài họa liên hoàn với bài Mong của bạn nhé...

                  TƯỞNG BỐN MƯƠI (đã post ở trên số 13)-)

                  Để chốn giao du rộn tiếng cười
                  Nguyên Hùng hăng hái sớm hơn người
                  Tham gia Thư quán khen còn trẻ
                  Xướng họa Đường thi khó bảo lười
                  Đáp lễ bài Mong xem có nghĩa
                  Gặp nhau bô lão thấy luôn tươi
                  Lòng người, lòng vợ đùa vừa phải
                  Bác Lá Chờ Rơi...tưởng bốn mươi...


                  TKQĐ -15/10/2006
                  -----------------------------------------------
                  -Sẽ copy về chòi TĐ và quán bác Lá để ngâm rượu...
                  -Hẹn tái nạm...tái ngộ...
                  -Mình chọn màu tím để nhớ tuổi học trò...
                  -----------------------------------------------

                  TK QUÝ ĐỨC
                  (Tân sư đệ kính lễ Sư huynh LCR bằng bài thơ ra mắt nầy).

                  Bài xướng:-VẪN YÊU ĐỜI

                  Tám mươi thêm một vẫn yêu đời
                  Lá thắm chim hồng nhắc lại chơi
                  Đôi góc đồi sương oanh đợi yến
                  Nửa vòm trăng ngọc bóng tìm người
                  Hồ Tôm say chút tình hoa bướm
                  Bến nghé đong đầy nghĩa lứa đôi
                  Ngược dốc Đào Nguyên lòng ấm lại
                  Nhớ thương tràn ngập dạ bồi hồi.

                  Lá Chờ Rơi
                  ------------------------------------------------
                  -Còn một số bài giao lưu riêng với bác LCR để bên chòi Thơ TĐ tếu vui.
                  ===========================
                  -Thấy các bạn trẻ ngẫu hứng hay quá, bạn già góp vui tí nhe...
                  để làm quen [sm=10_point.gif]

                  18-VỐN CHUYỆN THƯỜNG
                  (Khách thập phương xin tặng lẳng hoa)

                  Thương Quá Việt Nam mời Tuyệt Thế
                  Cùng nhau mở quán xướng hòa Đường
                  Ba miền tức cảnh ba Thành phố
                  Ba món điểm tâm ba Cửa hàng
                  Từ Hải-Thúy Kiều thân chết đứng
                  Mỵ Châu-Trọng Thủy sử tình vương
                  An Giang quê ngoại xuyên Châu Đốc
                  Số phận Nhân Gian vốn chuyện thường...

                  TKQĐ -22/10/2006
                  [sm=welcome.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
                  -------------------------------------------
                  -Nhóm này đang nằm cạnh nhà cháu nên chú không xài RE sợ chạy chỗ khác mất.
                  -Cháu chịu khó rinh bài hoạ của cháu về nhà chú dùm, chú chưa làm được việc này.
                  Thanks...
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2007 18:00:44 bởi tietkimquyduc >
                  #9
                    tietkimquyduc 01.11.2006 19:16:38 (permalink)

                    Trích đoạn: heonaileocay


                    Trích đoạn: tietkimquyduc

                    Copy từ HST để lưu dấu...có chút gì...
                    -------------------------------------------
                    Chào bạn HNLC,
                    Rất vui được bạn đến nhà chơi và đá giao hữu mấy trận rồi , TĐ có hứa đến thăm bạn đáp lễ mà mãi đến nay mới tới được...Chắc là thông cảm nhau thôi, phải không? Sau khi nghiên cứu kỷ trận địa 'sân nhà' bạn, TĐ xin tặng một clip này nhé:

                    19)-QUẬY KHẮP SÂN

                    Heo Nái nghiêng mình xướng 'tịnh thân'
                    Hoa Lương Sơn Bạc hoạ thay 'vần'
                    Món lươn ngẫu hứng mà xôm tụ
                    Cầy giả bổ sung đến tiệc tàn
                    Một cõi đi luôn sầu kỹ nữ
                    Vầng trăng thương mãi mộng nàng xuân
                    Nâng ly tình cảm thơ còn tiếp
                    Giao hữu Đường thi 'quậy' khắp sân...


                    TĐ -20/10/2006
                    -Được chưa? 'Ghẹo chàng thơ' tí nhé...
                    -Sẽ copy mấy bài bên nhà TĐ có nhắc đến HNLC đó, có thấy chưa?...


                    HNLC xin phép họa với chú Thiềng Đức bài nầy để trả lể . Chú đừng có chấp nếu HNLC có gì sai phạm nha .

                    CHÚ TÔI


                    Thất thập niên tiền chú xuất thân
                    Đến nay cũng vẫn chưa quên vần
                    Ghi ghi đôi chữ lòng hoa nở
                    Gỏ gỏ vài câu bóng nắng tàn
                    Tâm trí thảnh thơi đầu tóc bạc
                    Hồn thơ tươi mát thiếu niên xuân
                    Bốn mùa thỏa dạ trời , trăng , nước
                    Như cội hoàng mai ngự trước sân


                    HNLC Oct 21-06

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2007 20:14:58 bởi tietkimquyduc >
                    #10
                      Co_may 01.11.2006 19:58:31 (permalink)
                      Kẻ hậu sinh mạo muôi vô phòng các cụ, chỉ mong góp chút tiếng cười vui vẻ. Thơ thì chắc không đúng luật, mong được các cụ lượng thứ và chỉ bảo thêm.

                      Yêu đời nhưng hơi tiếc

                      Tuổi xuân dù muộn vẫn yêu đời
                      Vẫn thắm tình nồng, vẫn thích chơi
                      Lạc bước hai cầu phao trắng chắn
                      Mê hồn một giếng nước trong phơi
                      Thiên thai say ngắm xua quân nhập
                      Hàm cốc mải nhìn … đánh cửa rơi
                      Một phút hào hùng như lúc trẻ
                      Tiếc sao hoang phí lúc kia … Trời!!!

                      Cỏ may.
                      #11
                        langtoi 01.11.2006 20:56:04 (permalink)
                        XIN đựoc thêm vài dòng! Có gì không đúng không phải xin cứ bổ thẳng vào mặt nhé!

                        Dạo chơi lạc bước vô phong động
                        Tiệc rượu, đào tơ mãi không tha
                        Giật mình nhìn lại. Ôi thôi đã
                        Thất thập la hy quá nửa đời

                        Vui chơi không chỉ dừng phân nửa
                        Khi quá đà rồi cũng bó tay
                        Cầu xin các nàng hãy lượng thứ
                        Giá như mình mãi tuổi hai mươi
                        !
                        #12
                          langtoi 01.11.2006 21:00:05 (permalink)
                          Nhân đọc bài: http://www17.dantri.com.vn/nhipsongtre/2006/10/148497.vip

                          Nội y sao nàng đem khoe cả
                          Bướm lượn chiều thu sắc rợp trời
                          Quân tử dùng dằng đi chẳng đặng
                          Ghé mắt nhìn xem mác loaị gì?
                          #13
                            tietkimquyduc 02.11.2006 10:25:43 (permalink)
                            -Welcome 2 bạn trẻ Co_may và langtoi đến thăm nhà TĐ
                            và thấy ngay nét vui vẻ, trẻ trung...Làm quen nhau và có dịp trao đổi,
                            thơ thẩn chơi, đừng ngại gì cả nhé.
                            Xin tặng bó hoa này, mời các bạn tếu vui thêm, như bài của langtoi là tốt lắm...
                            Nhớ ghé qua mấy quán vui của TĐ đều thoải mái, cười không cù, cù không cười...
                            -----------------------------------------
                            -Bộ 'Tam sên' Thời trang siêu mode.

                            LamBaDa
                            (Thời trang Lưng trần)

                            Lưng em trắng muốt thấy sao mà...
                            Thiếu vải, thừa da trông thật là...
                            Diễu khắp thị thôn ai cũng ái...
                            Xót thương nghèo quá...lắm ba đa...

                            ------------------------------------------
                            Tới Thiên đàng
                            (Thời trang Hở rốn)

                            Môđen hở rốn chuyện thời trang
                            Trố mắt nhìn em quá ngỡ ngàng
                            Bà bảo coi chừng con mắc gió
                            'Một gang...ngoại ạ...tới Thiên đàng!'...

                            --------------------------------------------
                            Mát quá ta
                            (Thời trang Mini...)

                            Chiếc júp mini thật ố là...
                            Chân quê giò lụa sẵn bày ra
                            Hôm qua cụ Bính còn kêu khổ
                            Gió nội cuốn trời...mát quá ta...


                            TKQĐ -12/2005
                            ---------------------------------------
                            -Sorry các nhà thời trang...đùa tí cho vui...
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2007 02:23:01 bởi tietkimquyduc >
                            #14
                              langtoi 02.11.2006 18:39:46 (permalink)
                              Vì bạn làm bài thơ về mini juýp thấy hay quá nên tôi xin tiếp vài câu!

                              Ô kìa cô gái thoáng đi qua
                              Anh nhìn chân em trắng nõn nà
                              Như chiếc giò lụa bày ngoài chợ
                              Tiếc thay ai lại rắc hạt tiêu
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 23 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 344 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9