Có cớ
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 33 bài trong đề mục
Diep Khai 21.08.2006 22:20:41 (permalink)
CÓ CỚ ĐỂ SAY


Người nhắn cùng tôi thơ viết vui
Hiểu ra tâm sự khá bùi ngùi
Thơ vui cố viết cười như mếu
Nghịch cảnh mong rằng sớm sẽ lui
Hạ bút viết rồi xong lại xoá
Diễn đàng định post bỗng dưng thôi
Người ơi có biết rằng nhơ sắc
Chắc chắn chiều nay xỉn nữa rồi !

DK
#1
    vấn vương 22.08.2006 06:38:53 (permalink)
    Chắc chắn chiều nay xỉn nữa rồi
    Mấy ông lấy cớ để say thôi
    Tình yêu tâm sự đâu dính tới
    Sáng xỉn chiều say, quá lắm lời
    #2
      Minh Tuấn 23.08.2006 00:44:34 (permalink)

      CÓ CỚ ĐỂ SAY


      Người nhắn cùng tôi thơ viết vui
      Hiểu ra tâm sự khá bùi ngùi
      Thơ vui cố viết cười như mếu
      Nghịch cảnh mong rằng sớm sẽ lui
      Hạ bút viết rồi xong lại xoá
      Diễn đàng định post bỗng dưng thôi
      Người ơi có biết rằng nhơ sắc
      Chắc chắn chiều nay xỉn nữa rồi !

      DK


      CHỚ SAY

      bên xị rượu cay đời thấy vui
      bạn thăm nâng chén luống bùi ngùi
      trăng nghiêng trang giấy nằm cây bút
      mực nướng hương bay rượu chẳng lui
      huynh xướng ngâm nga câu ghẹo NGUYỆT
      đệ ghi vần họa mộng hoa thôi
      ai vào xin nhớ mang thêm rượu
      mực nướng thì thôi đã đủ rồi....

      minhtuan82

      ....hi...huynh cạn nữa đi...để đệ gọi thêm huynh PHONG LAN vô mình uống típ heng...trăng còn ở trên đầu nè...chớ vội say nha huynh....
      #3
        BĂNG NGUYỆT 23.08.2006 09:49:12 (permalink)
        Lại có nhậu rồi, rượu nhạt đây
        Cạn đi rồi nghe Nguyệt nói này
        Mừng anh Diệp Khai vào vui lại
        Với vườn "hỷ tứ" gửi rồng bay

        Vấn Vương cũng thật dễ thương thay
        Gieo tiếng cười vui cho "vãng lai"
        Chào mừng rượu nhạt thì có được?
        Hay phải dùng trà để thế thay? hihi

        Minh Tuấn vào kêu thôi "chớ say"
        Đón tiếp thế nào đây anh Khai?!
        Giăng giăng nguyệt biếc trên trời rộng
        Cột vội thơ lên kẻo gục (sỉn) roai`....
        #4
          vấn vương 23.08.2006 10:12:12 (permalink)



          Vấn Vương cũng thật dễ thương thay
          Gieo tiếng cười vui cho "vãng lai"

          Chẳng hay có cuội phu nhân
          Viếng thăm tiệc rượu của người trần gian
          Ước gì ta có trà ngon
          Mời người đôi chén gọi là tương giao
          Trần gian, cung quảng, ước ao
          Giấc mơ nối kết, tiệc nào vui hơn




          #5
            BĂNG NGUYỆT 23.08.2006 10:29:06 (permalink)
            Nghinh thơ

            Trăng vào thẳm cốc cùng sơn
            Trà thơm suối ngọt thâm ngươn hòa trùng
            Mời nhau bằng hữu ít chung
            Nghinh thơ sóng sánh lung linh trăng đầy.

            Nghinh thơ với VV nà chúc 1 ngày vui và vui nha.
            #6
              vấn vương 23.08.2006 14:33:57 (permalink)

              Nghinh thơ

              Trăng vào thẳm cốc cùng sơn
              Trà thơm suối ngọt thâm ngươn hòa trùng
              Mời nhau bằng hữu ít chung
              Nghinh thơ sóng sánh lung linh trăng đầy.

              Nghinh thơ với VV nà chúc 1 ngày vui và vui nha.



              Ước gì trăng mãi như vầy
              Kìa thơ nầy rượu, tràn đầy tình thân
              Ước gì trăng xuống thật gần
              Cho ta hỏi nhỏ trăng buồn hay vui
              Trăng đầy có phải trăng vui
              Trăng khi mờ tỏ phải trăng nhớ người
              Hay là trăng chẳng nhớ chi
              Hằng nga bên cạnh nhớ chi loài người
              #7
                noidancobayve 23.08.2006 14:51:00 (permalink)


                Trích đoạn: Diep Khai

                CÓ CỚ ĐỂ SAY


                Người nhắn cùng tôi thơ viết vui
                Hiểu ra tâm sự khá bùi ngùi
                Thơ vui cố viết cười như mếu
                Nghịch cảnh mong rằng sớm sẽ lui
                Hạ bút viết rồi xong lại xoá
                Diễn đàng định post bỗng dưng thôi
                Người ơi có biết rằng nhơ sắc
                Chắc chắn chiều nay xỉn nữa rồi !

                DK



                Người dạo đã lâu giờ vào đây
                Dăm lời tâm sự lúc tàn ngày
                Đã nói giùm ai điều cắc cớ
                Lại thấu cho người nỗi léo lay

                Mạo muội đôi dòng xin thăm hỏi
                Ngần ngại vài câu họa với say
                Hữu ý sơ giao tình tha thiết
                Nâng ly xin tỏ tấm lòng này!
                #8
                  nguyenthoai 23.08.2006 19:35:02 (permalink)


                  Trích đoạn: noidancobayve

                  Người dạo đã lâu giờ vào đây
                  Dăm lời tâm sự lúc tàn ngày
                  Đã nói giùm ai điều cắc cớ
                  Lại thấu cho người nỗi léo lay

                  Mạo muội đôi dòng xin thăm hỏi
                  Ngần ngại vài câu họa với say
                  Hữu ý sơ giao tình tha thiết
                  Nâng ly xin tỏ tấm lòng này!



                  Cò hỡi cò bay khắp đó đây
                  Bay đêm bay sáng rồi bay ngày
                  Chiều đông có thấy mặt hồ khóc
                  Sớm hạ còn nhìn bông súng lay
                  Bến cũ con đò còn mất bóng
                  Bờ xa trăng ấy có còn say
                  Cho tôi hỏi nhỏ đôi điều hí
                  Để mến thương thêm cuộc sống này

                  Nguyên Thoại
                  #9
                    motyphu 23.08.2006 20:01:26 (permalink)
                    Có cớ say là Phú đến ngay
                    Hỡi người (Xưa) có ở cung mây
                    Lôi nàng Nguyệt xuống cùng ta uống
                    Vương Vấn bên nhau chén rượu này

                    Thử hỏi Minh sao chừa mực nướng
                    Cò Về nghe xướng chắc còn say
                    Chàng Nguyên hóa Cáo bây giờ ngại
                    Đưa đò nhớ bóng Súng Hồ Tây...

                    MTP
                    #10
                      Minh Tuấn 23.08.2006 23:36:53 (permalink)
                      [embed]

                      Có cớ say là Phú đến ngay
                      Hỡi người (Xưa) có ở cung mây
                      Lôi nàng Nguyệt xuống cùng ta uống
                      Vương Vấn bên nhau chén rượu này

                      Thử hỏi Minh sao chừa mực nướng
                      Cò Về nghe xướng chắc còn say
                      Chàng Nguyên hóa Cáo bây giờ ngại
                      Đưa đò nhớ bóng Súng Hồ Tây...

                      MTP


                      uống trộm

                      cái thú nhất đời là mãi say
                      say đêm không tỉnh lại say ngày
                      có thơ có rượu cùng mây gió
                      bạn hữu xum vầy nâng chén cay.
                      ly nhất đệ khai chúc các huynh
                      ly hai đệ uống mừng SƯ TỶ
                      Chén ba đệ phạt mình mua rượu
                      còn nữa lưng chai tính thế nào...

                      minhtuan82

                      các huynh và các TỶ cứ làm thơ đi...đệ tự rót uống và phạt mình đó....hết rượu mọi người uống trà nha...SANG nhà Trăng quê uống trà heng mấy huynh...hiii
                      [/embed]
                      #11
                        Ran 24.08.2006 11:48:06 (permalink)
                        Chỉ một giọt nắng liêu xiêu
                        Ngã nhoài trên chồi xanh lá
                        Đòng đưa hoa xoan nghiêng ngả
                        Thế mà em cũng thấy say

                        Chỉ một chút gió heo may
                        Thoảng qua mặt hồ yên ả
                        Hoa bèo mỏng manh lơi lả
                        chuếnh choáng em cũng thấy say

                        Chỉ có một giọt hoàng hôn
                        Ánh lên hoa mây tím ngắt
                        Hương cỏ nhấp môi thật mặn
                        Thế mà em cũng đã say

                        Này chú dế nhỏ tối nay
                        Ngồi hát vu vơ đâu đó
                        Góc vườn trăng tan trên cỏ
                        tràn vào mắt thấy say say
                        (Say)
                        R

                        Các bác ui cho Ran say với
                        #12
                          Minh Tuấn 24.08.2006 16:45:27 (permalink)





                          .........................

                          Này chú dế nhỏ tối nay
                          Ngồi hát vu vơ đâu đó
                          Góc vườn trăng tan trên cỏ
                          tràn vào mắt thấy say say
                          (Say)
                          R

                          Các bác ui cho Ran say với


                          nếu RAN cũng muốn thích bay
                          rượu đây hãy uống chai này thử xem
                          BÁC KHAI đã uống đủ thèm
                          các TỶ cũng đã hơi men choáng rồi.

                          nếu RAN sợ uống thì thôi
                          uống vào sẽ thấy cuộc đời nhẹ tênh
                          không quen chắc phải đổ kềnh
                          quen rồi sẽ nhớ lênh đênh tâm hồn

                          MINHTUAN82

                          hiii...RAN cũng thèm say phải không vậy...không nhìn BANG NGUYET VÀ KIM GIANG nè...say nhưng còn phải làm thơ vui nữa đó...hiểu không RAN?
                          #13
                            noidancobayve 25.08.2006 11:10:02 (permalink)


                            Trích đoạn: nguyenthoai


                            Cò hỡi cò bay khắp đó đây
                            Bay đêm bay sáng rồi bay ngày
                            Chiều đông có thấy mặt hồ khóc
                            Sớm hạ còn nhìn bông súng lay
                            Bến cũ con đò còn mất bóng
                            Bờ xa trăng ấy có còn say
                            Cho tôi hỏi nhỏ đôi điều hí
                            Để mến thương thêm cuộc sống này

                            NT

                            Trích đoạn: motyphu

                            Có cớ say là Phú đến ngay
                            Hỡi người (Xưa) có ở cung mây
                            Lôi nàng Nguyệt xuống cùng ta uống
                            Vương Vấn bên nhau chén rượu này

                            Thử hỏi Minh sao chừa mực nướng
                            Cò Về nghe xướng chắc còn say
                            Chàng Nguyên hóa Cáo bây giờ ngại
                            Đưa đò nhớ bóng Súng Hồ Tây...

                            MTP




                            Có bầu có bạn để giãi bày
                            Cuộc đời sao thấy mến thương thay
                            Dẫu gian nan nặng vai còn gánh
                            Vào xóm thơ này vui ngất ngây!


                            Cảm ơn cảm ơn cảm ơn......
                            #14
                              Ran 25.08.2006 17:01:52 (permalink)
                              Một ly hai ly rồi ba ly
                              Say say sưa sưa chẳng ích zì
                              Rượi uống chẳng say …Chỉ say bóng
                              Nguyệt đang sóng sánh dưới đáy ly …

                              Ba ly bốn ly năm sáu ly…híc
                              Uống nữa uống đi uống … ngại zì
                              Có say mới biết tỉnh thật khó
                              Thôi thí say bạn say say… thi .. híc (Ran say nhưng cũng bít lèm thi đấy pác Tuấn)

                              Ta say ta tỉnh ta lại say
                              tỉnh tỉnh say say suốt cả ngày
                              Lúc tỉnh thấy say thật là dễ
                              Say rồi tỉnh lạy khó lắm thay… híc.. híc

                              Ran say thật rùi các bác ui… híc
                              tỉnh tỉnh …say say…mất… mất rùi… híc
                              Người ta uống rượu say rồi tỉnh
                              Còn Ran uống rượu tỉnh…như say…híc
                              Say…

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2006 17:06:41 bởi Ran >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 33 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9