Có cớ
Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 33 bài trong đề mục
Diep Khai 25.08.2006 20:26:01 (permalink)


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Lại có nhậu rồi, rượu nhạt đây
Cạn đi rồi nghe Nguyệt nói này
Mừng anh Diệp Khai vào vui lại
Với vườn "hỷ tứ" gửi rồng bay

Vấn Vương cũng thật dễ thương thay
Gieo tiếng cười vui cho "vãng lai"
Chào mừng rượu nhạt thì có được?
Hay phải dùng trà để thế thay? hihi

Minh Tuấn vào kêu thôi "chớ say"
Đón tiếp thế nào đây anh Khai?!
Giăng giăng nguyệt biếc trên trời rộng
Cột vội thơ lên kẻo gục (sỉn) roai`....


Mới thấy Trăng treo đã ngẩn người
Cớ gì ? Hay đã ... hóa đôi mươi
Tại sao quýnh quáng khi gần thế ???
Chẳng biết người ta có bật cười ???
...
#16
    Diep Khai 25.08.2006 20:35:19 (permalink)

    Trích đoạn: minhtuan82


    CHỚ SAY

    bên xị rượu cay đời thấy vui
    bạn thăm nâng chén luống bùi ngùi
    trăng nghiêng trang giấy nằm cây bút
    mực nướng hương bay rượu chẳng lui
    huynh xướng ngâm nga câu ghẹo NGUYỆT
    đệ ghi vần họa mộng hoa thôi
    ai vào xin nhớ mang thêm rượu
    mực nướng thì thôi đã đủ rồi....

    minhtuan82

    ....hi...huynh cạn nữa đi...để đệ gọi thêm huynh PHONG LAN vô mình uống típ heng...trăng còn ở trên đầu nè...chớ vội say nha huynh....



    Xỉn rồi

    Mồi bốc mùi thơm ! Vâng quá vui
    Nâng ly nốc sạch xoá ngậm ngùi
    Chén chú chén anh cười khoái trá
    "Buồn" tủi thân mình nên đã lui !
    Lòng muốn trêu người song chửa dám
    Chỉ nhìn len lén vậy rồi thôi
    Đã say chuếnh choáng ... kìa đôi mắt
    Mới uống mà sao đã xỉn rồi !!!
    #17
      Khánh Quỳnh 25.08.2006 22:35:30 (permalink)


      Trích đoạn: Diep Khai


      Xỉn rồi

      Mồi bốc mùi thơm ! Vâng quá vui
      Nâng ly nốc sạch xoá ngậm ngùi
      Chén chú chén anh cười khoái trá
      "Buồn" tủi thân mình nên đã lui !
      Lòng muốn trêu người song chửa dám
      Chỉ nhìn len lén vậy rồi thôi
      Đã say chuếnh choáng ... kìa đôi mắt
      Mới uống mà sao đã xỉn rồi !!!


      Mới nhấp mà sao đã say nhè
      Thôi nà! Em tặng mấy trái me
      Nhâm nhi chút chút cho tỉnh táo
      Nếu mà chua quá chấm muối nè!
      #18
        vấn vương 26.08.2006 03:07:57 (permalink)
        Rượu chưa cạn chén, sao đả say
        Chỉ tại lòng mình hay rượu cay
        Chẳng biết ta say, say vì rượu
        Hay đả say vì bóng dáng ai
        #19
          tietkimquyduc 26.08.2006 05:00:03 (permalink)
          Chào bạn Diep Khai,
          Bạn đến thăm tôi, mà tôi không thăm bạn thì đúng là thiếu sót.
          Sẽ họa lại bạn một bài để đáp lễ giao lưu. Xin gửi trước 'cái cớ' này.

          Copy từ chòi 'Mộng hồi xuân'.
          Đúng là...'Gặp nhau...cười' thôi. Cám ơn bạn Diep Khai cũng chịu tiếu lâm ra phết. Đề nghị bạn ghé qua căn hộ 'Gặp nhau cười' nói trên...để cười cho vui. Sau này anh em mình cùng lập 'Hội Thơ Đường luật tếu vui' để cho làng thơ đở buồn. Thơ mới, thơ tự do không thể tếu vui được, mà dường như cả làng buồn rười rượi. Tôi có đề nghị sơ bộ 'Thơ ĐL-VN' là 'bình cũ rượu mới', không Hán Nôm, không dính gì tới TQ, mà là bản sắc văn hóa dân tộc VN. Thơ có vần, có điệu cũng là bản sắc. Ai phủ định bản sắc này?
          Các nhà thơ mới, thơ tự do có viết nổi thơ ĐL không? Ngược lại các bạn thơ ĐL viết thơ mới, thơ tự do là...chuyện nhỏ. Tôi cũng đã có ý kiến 'Thơ ĐL là thể thơ tri thức', văn hay chẳng luận đặt dài, cô đọng mà rất thâm thúy.
          Mời các bạn Nguyên Hùng, HBD...cùng tham gia nhé. Hẹn gặp lại...
          'Niềm tin cuộc sống sáng vần thơ
          Tìm đạo nơi ta đấy bến bờ...'
          #20
            Ran 26.08.2006 12:00:43 (permalink)
            Chủ quán đâu rồi mau tới đây
            Mang thêm ché rượu nữa thật đầy
            Quần hùng hội tụ đông đủ cả
            Uống rượi kim bôi ngẫm cũng hay

            Chén đầu cháu mới bác Kim Quy
            Wél căm bác ghé "Có cớ" nì
            Chúc bác sống thọ tựa Đông Hải
            Thơ bay vi vút hơn Đường thi

            Chén kế cháu mời chú Diệp Khải
            Đã mở tửu quán níu bạn đường
            Có say thì lòng mới trải rộng
            Bạn bè thân hữu cùng cảm thương


            Chén này xin mời Tỷ - Nguyệt nha
            Chúc cho trăng sắng tỏ trong nhà
            Trăng trong sáng tỏ cả ngoài ngõ
            Để níu chân bước người lại qua

            Chú Vấn Vương dù chưa biết là ai
            Nhưng nhờ chén rượi đã tỏ bài
            Kính chú một chum làm quen nhé
            Cháu sẽ hoạ thơ chú dài dài

            Ô kìa Chị Quỳnh cũng ghé chơi
            Ran xin rót một chén rượi mời
            Chúc hoa quỳnh mãi thơm ngan ngát
            Lung linh một đoá giữa đất trời


            Minh tuấn ơi Ran say mất gòi
            Chẳng bít uống được nữa hay thôi
            Nếu Ran có say đừng lợi dụng
            Kẻo khổ cả đời khóc ỉ ôi....

            Ran say gòi... có nhầm nhò zì kính mong mọi người bỏ qua ạ
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2006 12:37:28 bởi Ran >
            #21
              YeuDieuLongNu 26.08.2006 16:48:16 (permalink)

              Xỉn rồi

              Mồi bốc mùi thơm ! Vâng quá vui
              Nâng ly nốc sạch xoá ngậm ngùi
              Chén chú chén anh cười khoái trá
              "Buồn" tủi thân mình nên đã lui !
              Lòng muốn trêu người song chửa dám
              Chỉ nhìn len lén vậy rồi thôi
              Đã say chuếnh choáng ... kìa đôi mắt
              Mới uống mà sao đã xỉn rồi !!!



              trăng chạy đi rồi..

              khách tới chật nhà người có vui
              rượu không đủ đãi thật bùi ngùi
              muội mang hai hũ Hồng nhi Nữ
              huynh lấy thêm mồi chớ có lui
              TỶ MUỘI vui vầy trong rượu ngọt
              ĐỆ HUYNH rượu đắng uống không thôi
              uống say khi tỉnh nhèm con mắt
              muốn viết thơ trăng đã khuất rồi...

              YeuDieuLongNu

              huynh nè ...2 hũ rượu của muội năng 10 cân đó...huynh uống đi và mọi người cùng say với muội...trăng THU...rượu SAY..cả nhà cùng cười và vui .. zdo ...nữa nè...100% heng....chúc vui
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2006 16:49:28 bởi YeuDieuLongNu >
              #22
                Diep Khai 28.08.2006 23:41:34 (permalink)


                Trích đoạn: Khánh Quỳnh

                Mới nhấp mà sao đã say nhè
                Thôi nà! Em tặng mấy trái me
                Nhâm nhi chút chút cho tỉnh táo
                Nếu mà chua quá chấm muối nè!


                Ai say ? Giọng dẫu có lè nhè !
                Đừng có sau về mách với Me
                Mai sớm tan trường anh đến đón
                Bài thơ tình tứ tặng em nè


                Trích đoạn: vấn vương

                Rượu chưa cạn chén, sao đã say
                Chỉ tại lòng mình hay rượu cay
                Chẳng biết ta say, say vì rượu
                Hay đã say vì bóng dáng ai



                Vừa gặp ngẩn người ! Dưng phải say !
                Giả vờ nghiêng ngửa ! Rượu, vâng cay !
                Khuya nay có kẻ ê a mớ
                Lạc điện Minh Hoàng tay vớ ai !
                #23
                  Diep Khai 28.08.2006 23:44:52 (permalink)


                  Trích đoạn: YeuDieuLongNu



                  trăng chạy đi rồi..

                  khách tới chật nhà người có vui
                  rượu không đủ đãi thật bùi ngùi
                  muội mang hai hũ Hồng nhi Nữ
                  huynh lấy thêm mồi chớ có lui
                  TỶ MUỘI vui vầy trong rượu ngọt
                  ĐỆ HUYNH rượu đắng uống không thôi
                  uống say khi tỉnh nhèm con mắt
                  muốn viết thơ trăng đã khuất rồi...

                  YeuDieuLongNu

                  huynh nè ...2 hũ rượu của muội năng 10 cân đó...huynh uống đi và mọi người cùng say với muội...trăng THU...rượu SAY..cả nhà cùng cười và vui .. zdo ...nữa nè...100% heng....chúc vui



                  Kiểu này e say suốt cả đời !

                  Trăng chạy ! Muội còn chắc chắn vui
                  Rượu ngon người đẹp luống bùi ngùi
                  Nhón mồi nheo mắt cười khoan khoái
                  Nâng cốc gật đầu ê sắc lui
                  Muội biết rượu nầy cho tiệc cưới ???
                  Huynh giờ có cớ tán ngay thôi
                  Vừa trông trộm ngắm là say khướt
                  Chớ bảo cùng huynh đã có ... rồi !


                  #24
                    Minh Tuấn 29.08.2006 17:25:15 (permalink)

                    Kiểu này e say suốt cả đời !

                    Trăng chạy ! Muội còn chắc chắn vui
                    Rượu ngon người đẹp luống bùi ngùi
                    Nhón mồi nheo mắt cười khoan khoái
                    Nâng cốc gật đầu ê sắc lui
                    Muội biết rượu nầy cho tiệc cưới ???
                    Huynh giờ có cớ tán ngay thôi
                    Vừa trông trộm ngắm là say khướt
                    Chớ bảo cùng huynh đã có ... rồi !


                    đừng say huynh ơi

                    trăng chạy ngày mai lại tới thôi
                    buồn chi cho héo tuổi xuân tươi
                    hồng nhi rượu cưới mang ra uống
                    huynh hãy mở đi cạn chén mời
                    đã biết câu thơ sầu mộng vắng
                    bạn về tụ hội để sầu vơi
                    bởi ai huynh uống mềm trong khướt
                    tiếng trách thiếu thơ trăng để trôi.

                    MINH TUẤN

                    .huynh ơi...rượu say huynh uông HỒNG NHI NỮ nhưng đừng nghĩ mình là chú RỂ heng...thiệt tình....mắt huynh hôm nay nhìn trăng lâu quá vậy có chuyện buồn trong lòng chăng.../ đệ rot mỗi người thêm 1ly nè....zdo chúc mọi người cùng say
                    #25
                      Ran 29.08.2006 17:42:07 (permalink)
                      Vào đây uống rượu đã mấy ngày
                      Mà sao thấy.. thấy tủi thân thay
                      Hay là vô duyên với... với rượi
                      Hay là mình đã quá... quá say
                      #26
                        Diep Khai 29.08.2006 19:24:05 (permalink)


                        Trích đoạn: Ran

                        Vào đây uống rượu đã mấy ngày
                        Mà sao thấy.. thấy tủi thân thay
                        Hay là vô duyên với... với rượi
                        Hay là mình đã quá... quá say



                        Đừng có tủi thân mà ! Tán ngay:
                        Mặt mày xinh xắn tóc bay bay
                        RAN ơi cười cái cho đời thắm
                        Ăn nói vì sao khó thế nầy !

                        RAN ui ! Cạn ly đi RAN xong rồi cười thật tươi RAN nhé !
                        #27
                          Diep Khai 29.08.2006 19:38:06 (permalink)

                          Trích đoạn: Ran

                          ...

                          là con gái phải ngang tàng bướng bỉnh
                          bước vào đời phải ngạo mạn kiêu sa
                          là con gái phải vô cùng tàn nhẫn
                          mất anh rồi tôi vẫn có người yêu
                          ....


                          Là con gái
                          (Thân tặng Ran)

                          Là con gái phải hiền không bướng bỉnh
                          Phải dịu dàng và biết dạ thật ngoan
                          Phải cúi đầu, giả bộ thật đoan trang
                          "Em chả dám ! Thầy Me em dạy rứa !"
                          Là con gái phải vờ nhưng biết hứa
                          Đỏ mặt mày nghe tán vẫn làm thinh
                          Để bao chàng xấc bấc phải cầu xin
                          Rồi lúc ấy tha hồ mà lên nước
                          Là con gái nghĩa là luôn lắm chước !
                          #28
                            Diep Khai 29.08.2006 19:48:56 (permalink)


                            Trích đoạn: Minh Tuấn

                            đừng say huynh ơi

                            trăng chạy ngày mai lại tới thôi
                            buồn chi cho héo tuổi xuân tươi
                            hồng nhi rượu cưới mang ra uống
                            huynh hãy mở đi cạn chén mời
                            đã biết câu thơ sầu mộng vắng
                            bạn về tụ hội để sầu vơi
                            bởi ai huynh uống mềm trong khướt
                            tiếng trách thiếu thơ trăng để trôi.

                            MINH TUẤN

                            .huynh ơi...rượu say huynh uông HỒNG NHI NỮ nhưng đừng nghĩ mình là chú RỂ heng...thiệt tình....mắt huynh hôm nay nhìn trăng lâu quá vậy có chuyện buồn trong lòng chăng.../ đệ rot mỗi người thêm 1ly nè....zdo chúc mọi người cùng say




                            Trăng chạy mấy ngày ! Có tới đâu ???
                            Ngẩn ngơ nâng chén để hong sầu
                            Cạn đi để nhớ rồi quay quắt
                            Trăng có khi nào vương lưỡi câu ?!
                            Càng uống càng vương vào vướng mắc
                            Vì AI Trăng có chịu thay mầu ?
                            Trăng ơi càng ngắm càng say khướt
                            Vì rượu hay vì ... ? Ai biết đâu
                            #29
                              Minh Tuấn 30.08.2006 16:53:52 (permalink)


                              Trích đoạn: Ran

                              Vào đây uống rượu đã mấy ngày
                              Mà sao thấy.. thấy tủi thân thay
                              Hay là vô duyên với... với rượi
                              Hay là mình đã quá... quá say

                              RAN


                              Đừng có tủi thân mà ! Tán ngay:
                              Mặt mày xinh xắn tóc bay bay
                              RAN ơi cười cái cho đời thắm
                              Ăn nói vì sao khó thế nầy !

                              DIEP KHAI

                              RAN ui ! Cạn ly đi RAN xong rồi cười thật tươi RAN nhé !


                              chắn là RAN vẫn chửa quen say
                              tiệc rượu nơi đây nghĩa thắm đầy
                              không uống xin RAN mời rót rượu
                              làm thơ cho cả họ cùng say

                              MINH TUẤN ..
                              .RAN cứ rót đi tui và huynh khai uống nữa nè....và RAN cùng mấy TỶ MUỘI NGÂM THƠ đi...trăng say ...hay hồn ta quay vậy nè....
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 33 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9