Thơ Đường chưa đủ ngọt ! - Ngọc Minh (HN)
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 10 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 146 bài trong đề mục
NC 10.03.2007 17:10:16 (permalink)
0
NHẮC LÀM CHI
 
Ông trời đã khiến phải buồn đau
Chấp nhận đành thôi phận liễu đào
Mắt ngóng phương xa dần héo hắt
Chân dừng xứ lạ chợt hanh hao
Muôn đời tủi hận tim se thắt
Vạn kiếp sầu thương lệ ứa trào
Nhắc lại làm chi ai có hiểu
Ông trời đã khiến phải buồn đau
 
N-Minh
(04/3/2007)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2007 16:09:48 bởi NC >
#61
    NC 13.03.2007 19:14:52 (permalink)
    0
    HỒN MƠ...
     
    Lời thương ấp ủ đã gom nhiều
    Ghép mãi chưa thành một chữ yêu
    Lững thững chân xiêu làn sóng vỗ
    Lang thang bóng đổ ánh trăng dìu
    Nhìn mây tưởng đến nơi cô tịch
    Ngắm biển trông về chốn viễn liêu
    Để mặc hồn mơ chiều gió lộng
    Chao nghiêng chới với hóa thân diều
     
    N-Minh
    (10/3/2007)
    #62
      NC 14.03.2007 23:47:36 (permalink)
      0
      Bài thơ viết cho ngày hôm nay "White Day" - "Valentine 4Gs" của Châu Á !

      NGÀY TÌNH YÊU

      Muốn nói cùng em nói thật nhiều
      Trong ngày kỷ niệm Lễ Tình Yêu
      Lời thương vội chép không hoa lệ
      Chữ nhớ thầm ghi chẳng mỹ miều
      Nguyện ước vai kề trao nhẫn bạc
      Cầu mong gối ấp tặng khăn piêu
      Anh ngồi viễn vọng hồn ngơ ngác
      Rạo rực con tim đỏ ráng chiều

      N-Minh
      (14/3/2007)
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2007 01:19:39 bởi NC >
      #63
        NC 15.03.2007 18:44:33 (permalink)
        0
        KIẾP SẦU

        Chấp nhận đành mang một kiếp sầu
        Duyên tình lạc mất biết tìm đâu
        Thu chờ bến vắng thu vàng sắc
        Hạ ngóng bờ xa hạ tím màu
        Rượu cạn còn vương men hận đắng
        Trăng tàn vẫn đọng nét buồn đau
        Người sao chẳng thấy quay về nữa
        Xé nát hồn tôi tự lúc nào

        N-Minh
        (12/3/2007)
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2007 01:15:36 bởi NC >
        #64
          NC 17.03.2007 16:03:59 (permalink)
          0
          CHỐN XƯA

          Cất bước rời xa đã bốn mùa
          Bây giờ trở lại chốn thu xưa
          Đường thôn vắng vẻ không lời gọi
          Ngõ xóm đìu hiu chẳng tiếng đùa
          Khóm cúc thân gầy hoa lác đác
          Hàng tre ngọn úa lá lưa thưa
          Nao lòng nhớ đến ngày vui ấy
          Chợt thấy tâm hồn đẫm ướt mưa

          N-Minh
          (15/3/2007)
           
          r
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2007 12:52:04 bởi Huyền Băng >
          #65
            NC 19.03.2007 11:05:00 (permalink)
            0
            CHIA TAY
             
            Chia tay gạt lệ bước lên thuyền
            Ký ức ngày nào vẫn vẹn nguyên
            Dạ gánh sầu đau vì chữ hẹn
            Lòng mang xót tủi bởi câu nguyền
            Ôm hoài vạn kiếp bao cơn mộng
            Khắc mãi ngàn đời một mối duyên
            Nghĩa nặng tình sâu cùng dĩ vãng
            Giờ xin gửi lại chốn lâm tuyền

            N-Minh
            (16/3/2007)
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2007 11:14:17 bởi NC >
            #66
              NC 20.03.2007 23:59:58 (permalink)
              0
              LY BIỆT
               
              Giơ tay nhẹ vẫy tiễn đưa thuyền
              Lặng lẽ quay về chốn thảo nguyên
              Giã biệt bao đêm cùng gió ước
              Từ ly một thuở với mây nguyền
              Đâu còn mơ tưởng ngày nên nghĩa
              Thôi hết mong chờ phút sánh duyên
              Đã lỡ thì xin người hãy để
              Tình xưa yên nghỉ dưới hoàng tuyền
               
              N-Minh
              (19/3/2007)
              #67
                NC 21.03.2007 12:08:03 (permalink)
                0
                NGÀY CỦA HOA

                Rực rỡ lung linh khắp địa đàng
                Hải Đường Ngọc Nữ tỏa hào quang
                Hồng Nhung sắc thắm hồn ngơ ngẩn
                Cẩm Chướng màu tươi mộng ngỡ ngàng
                Phượng Vỹ Bằng Lăng chờ hạ đến
                Anh Đào Tuy Líp đón xuân sang
                Lưu Ly Thạch Thảo cho bè bạn
                Tình ái là hoa muốn tặng nàng

                 
                N-Minh
                (21/3/2007)
                 
                * 21/3 là Ngày của Hoa, hay còn gọi là ngày sinh nhật các loài hoa.
                #68
                  NC 27.03.2007 19:04:28 (permalink)
                  0
                  HOA
                   
                  Tỏa ngát hương say Dạ Lý chờ
                  Nồng nàn hoa Sữa ngập hồn thơ
                  Thầm thương Trinh Nữ thành ngơ ngẩn
                  Trộm nhớ Tầm Xuân hóa thẫn thờ
                  Thạch Trúc mơ màng bên vạt nắng
                  Mười Giờ khép nép dưới làn mưa
                  Màu Sim ép giữa trang lưu bút
                  Ước nụ tình yêu nở bất ngờ
                   
                  N-Minh
                  (27/3/2007)
                  #69
                    NC 11.04.2007 03:07:54 (permalink)
                    0
                    TÌNH CÂM
                     
                    Yêu em chẳng nói được nên lời
                    Năm tháng u sầu cứ lặng trôi
                    Góp nhặt dư âm buồn vạn kiếp
                    Tìm gom kỷ niệm nhớ muôn đời
                    Đêm dài khắc khoải thâm quầng mắt
                    Chiều vắng âm thầm mặn chát môi
                    Nức nở trong lòng bao tiếc nuối
                    Người ơi dĩ vãng đã xa rồi
                     
                    N-Minh
                    (10/4/2007)
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2007 00:27:58 bởi NC >
                    #70
                      NC 15.04.2007 23:27:53 (permalink)
                      0
                      MỪNG TÂN GIA
                       
                      Thăng trầm lận đận bấy lâu nay
                      Cũng sẽ bình yên có một ngày
                      Chúc chị an cư nhà mới chuyển
                      Mừng anh lạc nghiệp việc vừa thay
                      Nhìn về quá khứ gian nan lắm
                      Nghĩ tới tương lai thử thách đầy
                      Vững bước đi lên đời lại đổi
                      Khơi nguồn hạnh phúc kể từ đây
                       
                      N-Minh
                      (15/4/2007)
                       
                      * Tặng anh chị Ngọc - Thủy
                      #71
                        NC 21.04.2007 23:43:32 (permalink)
                        0
                        TÌNH ĐAU
                         
                        Càng thêm luyến nhớ phút giây đầu
                        Rạo rực trong lòng đợi đã lâu
                        Mắt ngó e dè không định hướng
                        Lời trao lúng túng chẳng thành câu
                        Cầu mong số kiếp tan sầu tủi
                        Ước muốn tơ duyên hết khổ đau
                        Phận mỏng nên giờ tim vỡ nát
                        Đem tình vứt xuống đáy sông sâu


                         
                        N-Minh
                        (20/4/2007)
                        #72
                          NC 01.05.2007 13:57:55 (permalink)
                          0
                          TÂM TÌNH
                           
                          Đắm đuối trong lòng mộng bóng ai
                          Nhiều đêm lặng lẽ ngóng trông hoài
                          Mây chờ hạ thắm mây thương trúc
                          Gió đợi xuân nồng gió nhớ mai
                          Lá úa thu sầu không bỏ ngọn
                          Hoa tàn đông lạnh chẳng rời đài
                          Bao mùa ước cảnh mình tương ngộ
                          Xúc động bồi hồi lệ thấm vai
                           
                          N-Minh
                          (30/4/2007)
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2007 00:05:06 bởi NC >
                          #73
                            NC 06.05.2007 23:54:31 (permalink)
                            0
                            PHẬN MỎNG
                             
                            Ra đi mái tóc vẫn còn xanh
                            Kiếp áo nâu sòng quá mỏng manh
                            Chốn cũ đìu hiu người khuất bóng
                            Vườn xưa vắng lặng lá xa cành
                            Tuôn dòng lệ thảm sầu khung cảnh
                            Rớt giọt châu buồn đẫm bức tranh
                            Nấm mộ nằm kia chiều gió lạnh
                            Dương gian đoản mệnh thế thôi đành
                             
                            N-Minh
                            (05/5/2007)

                            * Họa với D.
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2007 00:01:57 bởi NC >
                            #74
                              NC 06.06.2007 01:25:51 (permalink)
                              0
                              TÌNH THẦY NGHĨA BẠN
                               
                              Bao năm khó nhọc đã qua đi
                              Nhớ lại ngày xưa độn sắn mì
                              Xót bạn từng đêm mưa ngập lối
                              Thương thầy mỗi sớm lệ tràn mi
                              Ơn sâu thuở ấy tâm còn khắc
                              Nghĩa nặng hôm nào dạ vẫn ghi
                              Trọng đạo tôn sư thầm giữ trọn
                              Hành trang vững bước tuổi xuân thì
                               
                              N-Minh
                              (22/5/2007)
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2007 15:20:40 bởi NC >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 10 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 146 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9