Tập thơ "Hoài niệm" - Ngọc Minh (HN)
NC 22.08.2006 19:02:22 (permalink)
0
HOÀI NIỆM


Thời hoa đỏ đã đi vào hoài niệm
Ký ức nào vẫn gợi nhớ khôn nguôi
Tà áo trắng ngày xưa xa quá rồi
Trang lưu bút em vô tình khép lại...
Em cứ đi, cứ miệt mài đi mãi
Theo dòng đời phiêu dạt tận nơi đâu ?
Ở phương xa em có nhớ ngày nào
Anh khờ dại - gửi hồn trong lưu bút ?!
Nay em đọc, xin dừng lại một chút
Xóa giùm anh dấu chấm lửng giữa dòng...


N-Minh


--------------------


CẬU BÉ VÀ CÔ BÉ


Một cậu bé nhớ thương một cô bé
Một bông hoa rung nhẹ giữa trời chiều
Một trái tim vẫy gọi một trái tim
Một tình yêu đang đi vào quỹ đạo...

Hoa bưởi trắng, hai tâm hồn trong trắng
Trắng bầu trời, trắng cả những cánh thư
Trang vở trắng, áo học trò cũng trắng
Và tình yêu trong trắng đến không ngờ.


N-Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2006 23:56:38 bởi NC >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9