Tập thơ "Hoài niệm" - Ngọc Minh (HN)
ĐÊM VẨN VƠ
"Thức khuya mới biết đêm dài"
Câu nói người xưa đâu có sai
Khi buồn đêm vắng càng thêm vắng
Nhớ người... ta nhớ... nhớ thương ai ?
Em ơi em, hãy là một nhành mai
Nhỏ nhoi đứng bên đường anh trông thấy
Để tim anh bỗng nhiên bừng dậy
Chẳng còn lạnh lùng băng giá của ngày xưa.
Em ơi em, hãy là những vần thơ
Để anh giữ, để anh yêu mãi nhé
Niềm ước vọng của một thời non trẻ
Trọn đời yêu và chỉ biết yêu em... N-Minh
TỰ NHỦ
Hãy quên đi một cuộc tình thơ dại
Để ngày mai cho lòng ta ấm mãi
Buồn làm chi ?... Sao ta không vui được
Người ở đâu, hỡi vị thánh Tương lai ? N-Minh
ĐÊM ĐÔNG
Đêm đông giá lạnh như ta đó Chỉ thấy cô đơn mỗi một mình Bao giờ mới được bên nhau nhỉ Đắm đuối mê hồn phút lặng thinh... N-Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2007 00:04:23 bởi NC >
XƯA VIẾT CHO NGƯỜI YÊU
Tuổi mười sáu em ơi đẹp lắm
Dáng xinh xinh trông tựa trăng rằm
Anh đã yêu và yêu em mãi
Nồng nàn hơn qua mỗi tháng năm.
Kể từ khi ta mới yêu nhau
Em luôn luôn là người đẹp nhất
Cả dung nhan và tấm lòng chân thật
Em đã là hoa hậu của riêng anh.
Trước mắt anh, cuộc sống tựa bức tranh
Đẹp tuyệt vời với màu hồng tím
Bởi trong anh chiếm trọn trái tim
Là hình em mà anh hằng yêu mến...
Mười sáu mùa xuân đã trôi qua
Đến hôm nay em sắp thành người lớn
Làm cho anh xao động tâm hồn
Nhớ về em trong những đêm không ngủ.
Anh luôn mơ ước được gần em
Để nhìn em và nghe em nói
Để trái tim bồi hồi như thầm gọi
Hãy xóa đi khoảng cách giữa hai người !
Em yêu ơi ! Em có hiểu cho anh
Người con trai yêu lần đầu khờ dại,
Ngập ngừng ư - chẳng biết lỗi tại ai
Anh ? Em ? Hay tại cả đôi mình ?...
Anh xin chúc khi em mười sáu tuổi
Vẫn : hạnh phúc, may mắn ở mọi nơi,
Tâm hồn em như một khung trời nhỏ
Hé mở cho anh với những nụ cười... N-Minh
EM PHƯƠNG XA Em phương xa có hiểu cho anh
Yêu, yêu nhiều nhưng mà chưa dám nói
Chỉ nhớ thương trong nỗi niềm mong đợi
Viết thư rồi mà chẳng dám gửi đi...
Em phương xa có hiểu cho anh
Tim rối bời khi anh vừa định nói
Những yêu thương lòng anh không thể đợi
Viết thư hoài vẫn chẳng dám gửi đi...
Em phương xa có hiểu cho anh
Lúc bên em anh lại thường ít nói
Bởi nhớ nhung sau những ngày ngóng đợi
Em phương xa có hiểu cho anh ?...
Em phương xa có hiểu cho anh
Khi chiều buông ngồi một mình không nói
Biết rằng lâu nhưng tình anh vẫn đợi
Viết thư rồi và sẽ gửi cho em...
N-Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2007 15:25:16 bởi NC >
EM CHẲNG BIẾT ĐÂU !...
Em có nhớ lần đầu ta gặp mặt
Ánh mắt nhìn mà chẳng nói năng chi,
Giây phút ấy tim anh như bừng dậy
Cảm tình ư - có phải vậy không em ?
Ngày tháng dần qua, ta đã quen
Thân biết mấy, rồi đến khi phải nói
(Bởi dường như trái tim luôn thầm gọi)
Anh ngỏ lời, em lại : "Chẳng biết đâu"...
Những lúc gần nhau cứ vội vã trôi mau
Em lại đi để anh trong nhung nhớ,
Phút hiếm hoi đôi mình cùng tâm sự
Sao cũng lại nhìn, cũng chẳng nói năng chi.
Anh muốn hỏi : "Yêu nhiều không em nhỉ ?"
Chắc vẫn trả lời : "Em chẳng biết đâu"... N-Minh
TÌNH YÊU
"Tình yêu đẹp nhưng chưa đẹp bằng sự bảo vệ tình yêu đó!" Nụ hôn đầu đã đến với đôi ta
Cũng là lúc tình anh nồng thắm nhất
Anh yêu em - một tình yêu chân thật
Để lại buồn khi vắng bóng hình em !...
Anh nhớ mãi một đêm em đã nói
Em sẽ thề chung thủy, chẳng phụ anh.
Anh tin em, tin em... và hy vọng
Chúa giúp mình bảo vệ được tình yêu... N-Minh
MONG THƯ
Em đi rồi, anh chẳng biết nói chi
Chỉ ngơ ngác như cánh chim lạc bạn,
Lưu luyến quá để rồi xa cách quá
Để lúc gần lại vội vã chia tay...
Biết chăng em giờ đây anh nhung nhớ
Ngẩn ngơ tìm hình bóng hiện trong mơ,
Một cánh thư anh vẫn hằng mong đợi
Chỉ thế thôi - đỡ xa vắng trong lòng. N-Minh
MONG EM VỀ
Ga chiều phố nhỏ vẫn chờ em
Bóng người em gái thật thân quen
Gió xuân chắc hiểu lòng anh nhỉ
Nâng nhẹ hồn anh bay suốt đêm !
Mấy nghìn phút nữa em lại về
Anh gọi tên em, em có nghe ?
Hồn anh phiêu lãng bay theo gió
Để kiếm tìm em trong giấc mơ.
Tình yêu - nỗi nhớ mênh mông lắm
Gửi trọn tâm tình những áng thơ,
Thơ ơi nói hộ cho em hiểu
Anh buồn chỉ biết đếm hạt mưa.
Cầu mong được tặng một chuyến tàu
Vẫn hằng ngóng đợi đã từ lâu !
Ô kìa mái tóc, ôi làn tóc
Như suối mơ tiên xóa u sầu... N-Minh
MÙA XUÂN !
Mùa xuân về chưa em
Sao mưa gió vẫn giăng đầy trời
Mùa xuân về chưa em
Sao hoa lá chưa màu xanh tươi
Niềm vui thành chưa em
Khi ta đã có nhau trong cuộc đời
Niềm vui còn không em
Khi một mình trong nỗi nhớ chơi vơi... N-Minh
Chúc mừng năm mới NC nha, chúc NC năm mới có nhiều cái mới, làm ăn tấn tới, luôn vui phơi phới,thơ nhiều tới tấp hihi Xuân đi qua Anh ơi xuân đã đi rồi Dưới sân sót lại tả tơi mai vàng Từng cánh mỏng bay tán loạn Hỏi anh còn giữ nhịp nhàng điệu âm?! Thế là tắt hẳn nốt trầm Hương xuân vỏn vẹn năm năm chắc mười Bây giờ xuân đã xa rồi Phố phường còn đó nhuộm trời nhớ mong...!
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Chúc mừng năm mới NC nha, chúc NC năm mới có nhiều cái mới, làm ăn tấn tới, luôn vui phơi phới,thơ nhiều tới tấp hihi
Xuân đi qua
Anh ơi xuân đã đi rồi
Dưới sân sót lại tả tơi mai vàng
Từng cánh mỏng bay tán loạn
Hỏi anh còn giữ nhịp nhàng điệu âm?!
Thế là tắt hẳn nốt trầm
Hương xuân vỏn vẹn năm năm chắc mười
Bây giờ xuân đã xa rồi
Phố phường còn đó nhuộm trời nhớ mong...!
Cảm ơn lời chúc và bài thơ của BN !... NC cũng xin chúc BN một năm mới hạnh phúc, mọi sự như ý !...
TÓC DÀI
Tóc dài ai để hững hờ
Bồng bềnh trong gió thẫn thờ hồn ai
Nắng chiều đang xuống dần phai
Bỗng bừng lên ánh ban mai lạ thường
Tóc dài cứ để nhẹ buông
Hoàng hôn bất chợt gieo buồn lòng ta
Bóng người nay đã khuất xa
Sao còn vương vấn... thướt tha tóc dài !...
N-Minh
ĐIỀU KỲ LẠ
Gió vô tình đùa trên thảm cỏ
Con kiến vàng hoảng hốt chạy loanh quanh
Tia nắng mong manh
Qua kẽ lá
rớt lên trang vở...
Cô bé mỉm cười ngắt một nhành hoa nhỏ
Thì thầm
"Sao với ta mi còn xấu hổ ?
Ứ thèm chơi nữa đâu !"
Rồi cô bé ước mơ có phép thuật nhiệm màu
Sẽ ban cho bao điều kỳ lạ...
Và hôm nay - ôi xa quá
Cô bé đã đi
Đã quên rồi !...
Cây xấu hổ vẫn âm thầm mong đợi
Điều kỳ lạ kia sẽ tới
Cô bé ơi !!!... N-Minh
TRÊN CHUYẾN TÀU VỀ
Chiếc khăn len ôm chặt suốt chặng đường Làm ấm lại tim anh đang giá lạnh Cứ ngỡ rằng vẫn ở cạnh người thương Nhưng đâu phải !... Một mình anh lẻ bóng ! Anh vẫn biết và vẫn thường hy vọng Chẳng bao lâu em sẽ lại trở về Nơi phố nhỏ ta đã từng mơ mộng Để đi tìm một nửa trong nhau... N-Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2007 20:52:32 bởi NC >