Tập thơ "Hoài niệm" - Ngọc Minh (HN)
BIẾT KHÔNG EM ? Đêm nay trăng có tròn không nhỉ Sao ái tình ta chưa vẹn tròn ?! Ngoảnh ra : trăng khuyết, và anh chỉ... Chỉ ước em ừ... sau nụ hôn !!! N-Minh
GIỚI HẠN Anh biết em yêu anh nhiều lắm Sao chỉ một lần... em vẫn chẳng cho anh ?! Giữa đôi mình giới hạn thật mong manh Nhưng em giữ, làm sao anh qua nổi !... N-Minh
GỬI CHỊ Chị biết không, len lén về thăm chị Nhưng ngại ngùng nên em chỉ lặng thinh Thấy chị đang vui với mối duyên tình Mừng cho chị, thôi em đành quay bước... Em dại khờ nên nào đâu biết được Chị cũng buồn và vẫn nhớ đến em Lời đã nói chẳng bao giờ em quên Luôn thầm dõi từng đêm theo bóng nguyệt... Nửa vòng cầu khoảng không gian cách biệt Gặp nhau rồi... chịu thua thiệt, thị phi Em hiểu mình nên là kẻ ra đi Nhưng sẽ lại trở về khi chị muốn !... N-Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2007 23:48:25 bởi NC >
MỐI TÌNH CÂM Những vần thơ vụng về trên trang giấy Gom nỗi buồn ngày thứ bảy cô đơn Mình xa nhau cũng từ mùa thu ấy Mỗi chiều về nhung nhớ lại nhiều hơn Dòng sông vắng đong đầy bao kỷ niệm Gió heo may gợi ước nguyện trong lòng Vầng trăng cũ vẫn từng đêm ẩn hiện Thấy lá vàng lại lưu luyến hoài mong Em có biết ngày xưa khờ dại quá Anh âm thầm dâng tặng cả con tim Để giờ đây ngậm ngùi nơi xứ lạ Mối duyên mình đã dần hóa tình câm... N-Minh R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2007 18:25:00 bởi BĂNG NGUYỆT >
MƯA CHIA TAY
Nhớ ngày hai đứa phải xa nhau Anh tiễn em đi một chuyến tàu
Ánh mắt chợt tìm giây phút cuối
Lệ rơi hòa lẫn giọt mưa mau...
NM
Bùi ngùi dấu lệ tiễn đưa nhau
Cũng một vành khăn, một chuyến tàu
Ga khuya lất phất mờ sương lạnh
Xa rồi kỷ niệm sẽ phai mau
Td
Nhẩm tính bao ngày cách biệt nhau
Sân ga vẫn đợi bóng con tàu
Tiếng còi thoảng vọng vào sương khói
Nhàn nhạt u buồn lệ thấm mau
QH
Còn đây phút cuối cận kề nhau
Tiễn bước chân em tận cuối tàu
Vằng vặc trên đầu trăng chiếc bóng
Thời gian xin chậm nhé đừng mau
tnxx
Đẫm ướt mưa chiều phút tiễn nhau
Chợt nghe thảng thốt tiếng còi tàu
Thẫn thờ chẳng kịp đưa tay vẫy
Khoảnh khắc chia lìa đến quá mau
NM
Cách biệt bao ngày vẫn nhớ nhau
Lòng nghe dậy sóng bởi hồi tàu
Sân ga vắng lặng buồn hiu hắt
Gió cuộn mưa về... khóc thật mau...
QN
Âm thầm ánh mắt vội tìm nhau
Lặng lẽ nhìn theo khuất bóng tàu
Cách trở muôn trùng từ phút ấy
Thời gian ngóng đợi có qua mau
NM ( NC xin phép được đem sang bên này )
HÃY HIỂU NGHE EM ! Em hỏi tôi còn bao chiều thứ bảy Để em một mình lặng lẽ, đơn côi ! Rất giản đơn, em sẽ biết mà thôi Nếu em đếm số ngày tôi ngóng đợi... Em hỏi tôi sao gặp nhau quá vội Để em thấy lòng bối rối, ngẩn ngơ ! Chắc là em không giận dỗi vu vơ Nếu em tính những giờ tôi mong mỏi... Em hỏi tôi còn bao lời chưa nói Để em chờ trong nỗi nhớ chơi vơi ! Có gì đâu, em sẽ hiểu, em ơi Nếu em đoán điều tôi hằng ấp ủ... N-Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2007 12:25:02 bởi NC >
SINH NHẬT EM Sinh nhật em vào tháng năm em nhỉ Nắng rất vàng, trời cũng rất xanh Phượng rực rỡ dồn yêu thương nóng bỏng Để cháy hết mình cho mỗi buổi bình minh... Sinh nhật em - những ngọn nến lung linh Rất nồng nàn - hoa hồng thắm đỏ ! Bao dấu yêu lòng em đang ấp ủ Hãy sống hết mình cho hạnh phúc mai sau... N-Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2007 11:18:59 bởi NC >
TÌNH BẤT DIỆT Tình mình bất diệt với trăng thanh Nguyện ước từ lâu giấc mộng lành Sóng biển muôn đời bên cát trắng Chim rừng trọn kiếp giữa trời xanh N-Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2007 02:06:03 bởi NC >
NGÀY RA TRƯỜNG Phượng vỹ tô hồng câu giã biệt Bằng lăng nhuộm tím chữ chia ly Ngày vui tốt nghiệp sao buồn thế Chỉ biết nhìn nhau chẳng nói gì N-Minh
MỘNG ÁI ÂN Anh cứ đợi bao nụ hôn vội vã Một ngàn lần nóng bỏng cả bờ môi Cảm giác ấy hồn thăng hoa rất lạ Cũng từ lâu anh đã ước mong rồi... Anh cứ đợi, đợi từng đêm nồng cháy Ta vụng về ân ái giữa trời mơ Chỉ tưởng tượng mà sao anh vẫn thấy Nỗi khát khao run rẩy đến không ngờ... Anh cứ đợi, đợi ngày mai em tới Cho thỏa lòng ta hò hẹn yêu đương Cùng ngụp lặn trong biển tình đắm đuối Để cuồng si rã rượi suốt đêm trường... N-Minh R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2007 18:36:45 bởi BĂNG NGUYỆT >
CHIA TAY Mình trao những ngọt bùi
Níu lại chút ngày vui
Tiễn biệt giờ lưu luyến
Chia ly phút ngậm ngùi
Duyên tình mang vị đắng
Số phận gánh điều xui
Hẹn ước còn đâu nữa
Người đi mộng đã vùi N-Minh
VƯỢT KHÔNG GIAN Em chợt đến từ một nơi hư ảo Gieo sóng tình hay giông bão trong anh Phút ngọt ngào nồng ấm quá mong manh Từng đêm vắng vẫn ngóng trông chờ đợi... Ngàn cây số cách xa nhau vời vợi Vượt không gian tưởng như lại rất gần Để con tim hòa nhịp đập đôi lần Hồn đắm đuối cùng ái ân cháy bỏng !... N-Minh 02/8/2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2007 20:06:05 bởi NC >
TÌNH CÂM Giữ lại những lời thương
Mang theo suốt dặm trường
Chiều nhìn bông phượng vỹ
Tối đợi đóa quỳnh hương
Héo hắt trăng đầu tháng
Hanh hao nắng cuối đường
Tình câm hoài ấp ủ
Lặng lẽ mối tơ vương N-Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2007 23:37:09 bởi NC >
Trích đoạn: NC
VƯỢT KHÔNG GIAN
Em chợt đến từ một nơi hư ảo
Gieo sóng tình hay giông bão trong anh
Phút ngọt ngào nồng ấm quá mong manh
Từng đêm vắng vẫn ngóng trông chờ đợi...
Ngàn cây số cách xa nhau vời vợi
Vượt không gian tưởng như lại rất gần
Để con tim hòa nhịp đập đôi lần
Hồn đắm đuối cùng ái ân cháy bỏng !...
N-Minh
02/8/2007
Vượt Phố Ảo Đi Vào Đời Mộng Ước
Từ phố ảo đi vào đời mộng ước
Từ hư không vào thực tế đâu xa
Giữ tình yêu và chân thật, đậm đà
Tình dịu ngọt, đời hồng xinh tươi thắm
Từ cõi mộng đến cuộc đời xa lắm
Lòng chân thành, hạnh phúc sẽ về thôi
Yêu đắm say cho đến cuối cuộc đời
Tim hòa nhịp vạn ngàn ngày đắm đuối
Từ phố ảo đường bôn ba rong ruổi
Đến cuộc đời dù vạn dặm cách xa
Như sao Ngưu sao Chức giữa Ngân Hà
Cầu Ô Thước sẽ nối tình cháy bỏng
Từ phố lạnh đến cuộc tình cháy nóng
Vượt không gian sống hy vọng Người ơi
Lòng chân thành trân quí ở trên đời
Chúc cho Bạn hưởng một đời mộng ước
Nguyên Đỗ
Cảm ơn NĐ đã ghé thăm túp lều "Hoài niệm" và cho NC được thưởng thức bài thơ hay !...
Chúc vui vẻ !...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: