Miên Man Tình Buồn
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 22 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 322 bài trong đề mục
Lathephong 31.05.2008 03:29:39 (permalink)
0
Mất Nhau

Ta mất em và em cũng mất ta
Chập choạng đời nhau giữa chiều lịm tắt
Quanh quẩn lối đi nỗi buồn chưa nhặt
Bóng đêm về se sẽ thốn bước chân

Người giờ xa xôi mà ký ức quá gần
Chật giữa trời không, vừa đưa tay đã chạm
Ngày tháng đơn côi ngỡ qua đây trú tạm
Đã mấy trăng rồi lòng vẫn lạnh mù sương

Nước vẫn lao xao, biển hát khúc miên trường
Thuyền nhỏ bé vội chìm theo mộng lớn
Sóng còn có nhau bấu lưng đùa giỡn
Sao đá âm thầm khép mặt khóc hoàng hôn

Đã mất nhau rồi, còn ai ngắm cỏ non
Ao ước một ngày mượt mà xanh nẻo đến
Tình yêu ấy chưa hẹn lần cập bến
Mà biển sâu, sâu thẳm đến vô cùng

Lã Thế Phong
05/08

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2008 22:45:43 bởi Huyền Băng >
SuongAnh 31.05.2008 13:38:49 (permalink)
0
Huynh Phong ui....huynh khoẻ hôn? cứ lâu lâu huynh về thả toàn những bài...độc không hà...
 
Lạc Nhau Thôi...
 
Chỉ lạc nhau thôi nào đã mất nhau?
Xin anh đừng vội buông lời như thế..
Tại đêm đen buả vây nên ta không thể
Nhìn thấy nhau dầu chỉ cách trong tấc gan

 
Hoàng hôn về nhuộm cây cối ngã vàng
Em một mình hoang mang trong chiều vắng
Giọng đã khàn, đôi chân lê bước nặng
Không một bóng người để hỏi thăm đường

 
Mong manh, mong manh giống như hạt sương
Em nhỏ bé giưã trùng khơi biển rộng
Gió cứ thổi, mưa cứ rơi...hồn em lạnh cóng
Biết nơi nào mà trốn gió, đụt mưa đây

 
Vòng tay ai cho em ấm áp tình đầy
Chỉ mới quen hơi đã lạc sang hướng khác
Tình vưà ủ nên men chưa nồng hương chưa ngào ngạt
Khiến hai đưá mình đành phải lạc mất nhau thôi...

 
Sương Anh
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2008 22:48:25 bởi Huyền Băng >
Cô Bé yuri 31.05.2008 15:43:19 (permalink)
0

Trích đoạn: Lathephong

Mất Nhau

Ta mất em và em cũng mất ta
Chập choạng đời nhau giữa chiều lịm tắt
Quanh quẩn lối đi nỗi buồn chưa nhặt
Bóng đêm về se sẽ thốn bước chân

Người giờ xa xôi mà ký ức quá gần
Chật giữa trời không, vừa đưa tay đã chạm
Ngày tháng đơn côi ngỡ qua đây trú tạm
Đã mấy trăng rồi lòng vẫn lạnh mù sương

Nước vẫn lao xao, biển hát khúc miên trường
Thuyền nhỏ bé vội chìm theo mộng lớn
Sóng còn có nhau bấu lưng đùa giỡn
Sao đá âm thầm khép mặt khóc hoàng hôn

Đã mất nhau rồi, còn ai ngắm cỏ non
Ao ước một ngày mượt mà xanh nẻo đến
Tình yêu ấy chưa hẹn lần cập bến
Mà biển sâu, sâu thẳm đến vô cùng

Lã Thế Phong
05/08





Ta Đã Mất Nhau

ta mất nhau rồi nhưng lòng có nào yên
mây vẫn lặng im buộc mình đối mặt
soi thấu hồn đau , một màu xanh ngát
để sóng ngại ngùng lay động bóng hình xưa

 
tình soái mòn dần theo con gió tiễn đưa
em ở trong anh ,mang tâm hồn rời rạc
có níu tình nhau như dã tràn se cát
chợt vắng xa rồi cũng tan nát đấy thôi

đại dương còn nghe tiếng sóng đơn côi,
bờ cát mịn còn trãi mình chờ đợi ?
trái tim ta có còn nghe bối rối
bước nhịp đời có chậm khoảng dừng chân?

em mất anh là đau đớn ngàn lần !

___________________________

hi Huynh Phong , lâu quá yuri ko online  nên ít đọc thơ huynh , mà cái bài Tinh Không độc quá nên hoạ hem được , chúc huynh vui vẽ !



To : SươngAnh , nhanh chân quá SươngAnh hé , yuri chậm chân rồi, không ngờ quan điểm về từ mất nhau của hai đứa mình khác nhau vậy , chiều yuri sẽ qua nhà SươngANh chơi nà !


 

Lathephong 13.06.2008 13:53:24 (permalink)
0
Hello hai muội SA & Yuri, khoẻ chứ nhỉ? huynh lại đi lang thang, hai muội ở lại vui vẻ nhé, nếu hồn thơ còn lai vãng thì sẽ gặp nhau ở đây .
___________
 
Ngày Về

Ta về bóng đỗ sân ga cũ
Nắng vẫn còn hong oi lối ra
Giữa rừng mặt lạ hân hoan đợi
Đâu dáng người quen vẫy gọi ta

Làm sao em nhớ ngày trở lại
Khi tiếng lòng xưa vắng bặt rồi
Chiếc va-li trĩu niềm tâm sự
Cuộc tình vừa chớm đã nổi trôi

Dãy cột hành lang còn ở đó
Chẳng thấy có ai đứng thập thò
Cành hoa đánh rớt bên thềm gạch
Nhìn lữ khách buồn bước đắn đo

Cũng một lần về sao bỗng khác
Quê hương ta đó vẫn có em
Con đường vào phố mây rợp mát
Mà ngọn gió hè rát qua tim

Lã Thế Phong
06/08

Lathephong 13.07.2008 23:06:49 (permalink)
0
Niềm Vui Xin Giữ
(Tặng các em tại Trung tâm trẻ HIV Tam Bình – Thủ Đức)

Em đến nơi này trên chuyến tàu không may mắn
Bến ga đời chẳng ở lại được lâu
Dẫu sao mình cũng có duyên gặp gỡ
Niềm vui này xin giữ mãi về sau

Em có lẽ chưa lớn khôn để hiểu
Con virus ngặt nghèo đang chờ chực bên trong
Bất ngờ cướp đi tuổi thanh xuân đầy mộng
Hạnh phúc bình thường là điều ước viễn vông

Cầm tay em bỗng thấy mình xấu hổ
Ánh mắt trong nào gợn chút u sầu
Sao tôi chẳng cầm lòng mà rớm lệ
Em đâu cần ai thương hại em đâu!

Cảm ơn em cho tôi tiếng cười giòn giã
Từ những tâm hồn tinh khiết như sương
Đời tôi có qua bao lần bầm dập
Chẳng sánh bằng niềm bất hạnh em mang

Lã Thế Phong
07/08

 
r

*Cảm ơn TD & KN đã cho huynh và các bạn khác chia sẻ kinh nghiệm quý báu này.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2008 22:55:15 bởi Huyền Băng >
Lathephong 30.07.2008 23:54:19 (permalink)
0
Cô Hàng Xóm Dễ Thương!

Mặt tôi có dính lọ nồi?
Hay vì tôi lạ, em cười làm quen
Dọn về nơi trọ mấy đêm
Là ngần ấy tối ngồi thềm ngó sang
Tay ga em lượn dịu dàng
Nhánh Sao* gửi chiếc lá vàng bay theo…

Nếu mai em biết tôi nghèo
Nụ cười ấy có vương điều băn khoăn
Đời tôi trắng tựa màu răng
Em làm tôi cắn nhọc nhằn chi em…

Lã Thế Phong
07/2008

*Cây Sao – loại cây trồng khá nhiều trên đường phố SG.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2008 23:57:23 bởi Lathephong >
Cô Bé yuri 01.08.2008 10:24:17 (permalink)
0

Trích đoạn: Lathephong

Cô Hàng Xóm Dễ Thương!

Mặt tôi có dính lọ nồi?
Hay vì tôi lạ, em cười làm quen
Dọn về nơi trọ mấy đêm
Là ngần ấy tối ngồi thềm ngó sang
Tay ga em lượn dịu dàng
Nhánh Sao* gửi chiếc lá vàng bay theo…

Nếu mai em biết tôi nghèo
Nụ cười ấy có vương điều băn khoăn
Đời tôi trắng tựa màu răng
Em làm tôi cắn nhọc nhằn chi em…

Lã Thế Phong
07/2008

*Cây Sao – loại cây trồng khá nhiều trên đường phố SG.



Toan Tính Gì Đâu ?

em cười chỉ muốn làm quen
chứ nào toan tính sang hèn chi đâu?
gặp anh em chỉ cuối đầu
lẽ nào khó dễ thế sao hỡi người?
tay ga nay cũng dẹp rồi
vì xăng lên giá ngất trời ai theo?

từ nay vui sống cảnh nghèo
cùng đi xe đạp khỏi đèo bồng chi
xin anh chớ vội hoài nghi
nụ cười đâu có tội gì đâu anh !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2008 10:31:06 bởi Cô Bé yuri >
CTT 04.08.2008 21:17:41 (permalink)
0
Chúc huynh sinh nhật hôm nay
Qùa nhiều lắm á...nhận ngay đi nà
Huynh nè chơi xấu wá à
Lựa nhầm ngày Tím...đi xa...mời Rita
Thôi đây gởi huynh tí quà...
hà hà hà.....
CTT


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/A0254E5F2E954D18902294DDEE10E8EF.gif[/image]
Attached Image(s)
Cô Bé yuri 04.08.2008 21:37:56 (permalink)
0
 

 
 
 
thì ra sinh nhật của huynh phong
chắc biết bao nhiêu những má hồng
ghé thăm chúc tụng người thi sĩ
mừng thêm một tuổi , một tâm hồn.
 
chúc huynh Phong sinh nhật vui vẻ nhé , hẹn gặp hum 17.8 tại rita
Lathephong 15.08.2008 22:23:11 (permalink)
0
Cảm ơn lời chúc sn nha CTT & Yuri, họp mặt bạn thơ gặp nhé Yuri.
________________

Gọi Mẹ Ngày Vu Lan
 
Có tiếng a-lô Mẹ ngọt ngào
Như lời thánh thiện ở trên cao
Nhìn hoa hồng đỏ cài trên áo
Tôi biết là tôi rất tự hào
 
Dẫu cho ngày tháng rèn tôi cứng
Câu Mẹ dặn dò vẫn đâu đây
“Làm người phải có tâm, con ạ
Bằng không như lúa héo sâu rầy!”
 
Tôi không kể lể công Mẹ nữa
Lời viết bao nhiêu mới cho vừa
Chỉ lời chúc Mẹ luôn mạnh khỏe
Để vuốt đầu con buổi nắng mưa
 
Mùa Vu Lan hết, rồi trở lại
Tôi mong đỏ mãi cánh hoa hồng
Cho tôi hãnh diện cười tháng Bảy
Khi còn nghe tiếng Mẹ thật trong
 
Lã Thế Phong
08/2008
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2008 22:51:48 bởi Huyền Băng >
giotnangmuathu2007 15.08.2008 22:46:57 (permalink)
0
Ngang qua gặp lã thế phong...
vu lan gọi mẹ nghe lòng nao nao...
giật mình ngỡ tưởng chiêm bao
gọi mưa tháng bảy xanh xao nỗi niềm
HanSiNguyen 22.08.2008 16:01:19 (permalink)
0

Trích đoạn: Lathephong

Bím Ơi !

Tóc bím tôi ơi! đã về chưa?
Rừng phong ven phố sắp sang mùa
Mai sợ sắc màu che khuất lối
Bím sẽ quên tìm lại ngày xưa

Đã bảo bím đừng đi học xa
Để chú mèo ngoan đợi đã già
Không còn bắt bóng bên kẽ vách
Đờ đẫn nhớ hơi kẻ vắng nhà

Thu hẹn khi nào, hỡi lá phong?
Mà sương ủ dột ở trong lòng
Hôm xưa lỡ hụt lần nói nhớ
Làm sao bím biết có tôi mong

Tát mãi thương yêu vẫn còn đầy
Nỗi niềm chật kín cả trời mây
Bao giờ thấy lại mùa Thu cũ
Bím với tôi và lá phong bay...

Lã Thế Phong
08/07


 
BÍM ƠI
 
Thơ Lã Thế Phong
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

 
Keyboards : Hàn Sĩ Nguyên
 

 
Hòa âm & Diễn tấu : Lâm Đình Thuận
 

 

Ca từ
Bím Ơi !
Jazz BbM 85
Lã Thế Phong 
.............................................
Bím ơi! Về chưa?
Rừng phong ven phố sắp sang mùa
Mai sợ sắc màu che khuất lối
Bím sẽ quên tìm lại ngày xưa
.............................................
Bím ơi ! Đừng xa !
Để chú meo ngoan đợi đã già
Không còn bắt bóng bên kẽ vách
Nhớ nhớ thương thương kẻ vắng nhà
..............................................
Thu hẹn khi nào, hỡi lá phong?
Mà sương ủ dột ở trong lòng
Hôm xưa lỡ hụt lần nói nhớ
Làm sao Bím biết có tôi mong
................................................
Bím ơi ! Về chưa ?
Bím ơi ! Đừng xa tôi !
Bím ơi ! Về đi thôi !
(Cho thuơng yêu ... đừng lìa xa nhau!)
...............................................
Tát mãi yêu thương vẫn còn đầy
Nỗi niềm chật kín cả trời mây
Bao giờ thấy lại mùa Thu cũ
Bím với tôi và lá phong bay...
................................................
Bím ơi ! Về chưa ?
Bím ơi ! Đừng xa tôi !
Bím ơi ! Về đi thôi !
(Cho trăm năm ... đừng lìa xa nhau!)
 
Lã Thế Phong
08/07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2008 07:53:38 bởi HanSiNguyen >
Lê Thị Như Hằng 22.08.2008 20:56:32 (permalink)
0
chao Lã Thế Phong !
 Tôi rất thích bài thơ ( MẤT NHAU ) của anh, khi đọc bài thơ này
  tôi rất cảm xúc,... tôi rất thích thơ, đó là niềm đam mê cháy bỏng
  của tôi, xin anh thông cảm vì đã làm phiền anh.
                  Thương mến
         nguoiphunu ditimtinh
 
 
 
 
Tôi cô đơn giữ phố đêm trang lệ
Đọc thơ anh có bạn tâm dâu
Tuyết Matxcova hết rơi nhưng vẫn còn thấy lạnh
Đọc chút thơ anh cho tôi sưởi ấn lòng.
 
                   Thơ Phong Linh
 
                
HanSiNguyen 25.08.2008 08:30:05 (permalink)
0
BÍM ƠI
 
Thơ Lã Thế Phong
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

 
Hòa âm HSN - Tiếng hát Đăng Tuấn
 

 
 
Hòa âm Lâm Đình Thuận - Tiếng hát Đăng Tuấn
 
  
 

 
Lathephong 26.08.2008 00:37:34 (permalink)
0
GNMT2007: Cảm ơn ghé thăm nha GNMT, chúc vui.
NPNDTT: có gì phiền đâu PN, cảm ơn đã ghé thăm và đọc thơ, chúc bình an.

Bro HSN & LĐT và Đăng Tuấn: Cảm ơn hai bro HSN & LĐT đã phổ bài thơ và phối âm bài "Bím Ơi!" thật tuyệt vời qua giọng hát đầy truyền cảm của Đăng Tuấn. Bravo!
_____________________

Đêm Cúp Điện

Tay quờ quạng tìm tay, đêm cúp điện
Chẳng nhớ mình đơn độc, kiếm tay ai?
Rủ sao khuya nằm nghe mây kể chuyện
Đêm có dài rồi cũng đến sớm mai

Trời tối đen nên đời đâu đã sáng
Bận lòng nhiều chỉ nặng gánh phù vân
Em chớ hỏi sao đời tôi cứ tỉnh
Biết làm sao xoay chuyển ngược số phần!

Tôi vừa đến nơi tình người se lạnh
Chỉ khát khao chút nắng trên môi cười
Em ngần ngại bao điều, không thể trách
Tôi lấy gì để chung vốn cuộc chơi?

Nỗi nhớ tôi có về qua lối đó
Mong em đừng ngược đãi với bóng đêm
Tôi tự sẽ hóa thân thành cánh gió
Mang hương buồn chẻ mỏng giữa lênh đênh

Lã Thế Phong
08/2008


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2008 22:47:04 bởi Lathephong >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 22 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 322 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9